Chương 954
Chương 954: Trường nuôi cổ Tra Nhĩ Tư
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thân thể Tra Nhĩ Tư vẫn bị tấm áo choàng rách rưới trói chặt, chìm sâu xuống đáy huyết trì. Hắn vẫn không tài nào khống chế được cơ thể mình. Dòng máu xung quanh dường như cũng đang áp chế hắn, chẳng những khiến tay chân bất động, mà ngay cả huyết ma pháp sở trường cũng không thi triển nổi.
Hắn chỉ đành mở to mắt trong bất lực, đầu óc quay cuồng dữ dội tìm cách tự cứu. Ngay lúc này, xung quanh sáng lên từng đôi mắt, tất cả đều chằm chằm nhìn vào hắn, cứ như bầy sói đói đang nhìn một con cừu béo lạc bầy.
Trong đó, đôi mắt gần Tra Nhĩ Tư nhất có tốc độ nhanh nhất. Nó vạch ra hai vệt sáng trong huyết trì, lao thẳng về phía hắn. Lúc này hắn mới nhận ra đó là một con quái vật bằng máu chỉ to cỡ bàn tay người lớn. Toàn thân nó cấu thành từ máu, ẩn mình hoàn hảo trong huyết trì, nếu không có đôi mắt kia thì hầu như chẳng thể nào phát hiện.
Chỉ khi khoảng cách đủ gần mới có thể miễn cưỡng phân biệt được: đây là hình dáng của một Liêm Đao Tử Thần, trông như một mô hình thu nhỏ nhưng mặt mũi dữ tợn, thoạt nhìn đã thấy hung ác tột cùng.
Thứ này cũng khó lòng nói rõ là cái gì. Ngoại trừ kích thước khá nhỏ, nó thực ra có chút giống "Huyết Hồn Phân Thân", bản chất đều do máu và linh hồn cấu thành.
Vừa thấy con quái vật nhỏ này chuyển động, lũ quái vật bằng máu phía sau liền ùa lên theo. Hình thù của chúng thiên hình vạn trạng: Viêm Ma, Thống Khổ Nữ Vương, Ác Ma Sừng Cừu, thậm chí còn có cả vài loại ma thú hung hãn của thế giới ác ma.
Không sai, đây chính là số thức ăn mà "Huyết Thần" bảo mấy vị thân vương Phạn Trác đi săn giết, viện cớ là để bổ sung năng lượng cho huyết trì. Bởi vì trước đây huyết trì cũng được bổ sung theo cách tương tự nên không hề làm dấy lên nghi ngờ.
Thế nhưng dưới sự dẫn dắt của vị "Huyết Thần" này, năng lượng không hề bị rút cạn thành huyết năng thuần khiết, mà lại biến thành một đống quái vật bằng máu ẩn nấp dưới đáy hồ.
Phía sau đám quái vật huyết sắc này lại có thêm nhiều quái vật nhỏ hơn áp sát, vóc dáng bé hơn một chút, hình tượng cũng có phần khác biệt: toàn bộ là ma cà rồng và nhân loại. Rõ ràng chúng là những kẻ xui xẻo được đưa đến từ đại lục kia để làm vật hiến tế.
Vị kia từng nói với các thân vương rằng làm vậy là để kích phát huyết mạch ma cà rồng thuần chính, nhưng xem ra bây giờ hoàn toàn không phải chuyện như thế.
Hiện tại, lũ quái vật bằng máu lớn nhỏ đủ mọi hình dạng này đều điên cuồng ùa về phía Tra Nhĩ Tư. Con Liêm Đao Tử Thần bằng máu ban đầu chui tọt ngay vào miệng hắn, một con Viêm Ma bằng máu phía sau thì đâm thẳng vào mắt hắn.
Đâm vào miệng thì còn đỡ, dẫu sao không gian còn rộng, trượt một cái là vào trong. Nhưng mắt thì không thể, nhãn cầu lập tức bị ép lồi ra khỏi hốc mắt rồi mới chui tọt vào não Tra Nhĩ Tư. Lũ quái vật nhỏ bằng máu phía sau càng lúc càng nhiều, mọi lỗ hổng trên thân thể hắn đều biến thành đường tiến quân cho đám thứ bẩn thỉu này.
Chưa đầy ba giây, bóng dáng Tra Nhĩ Tư đã biến mất hoàn toàn. Thân thể hắn bị căng phồng thành một khối cầu, toàn thân bám đầy những thứ tởm lợm kia, nhưng dường như hắn vẫn còn sống, vẫn có thể rên rỉ ra vài tiếng yếu ớt.
Lỗ Bá Đặc tuy đứng ở đằng xa, nhưng hắn đã sớm hòa máu của mình vào huyết trì, gần như tự mình trải nghiệm toàn bộ thảm cảnh của Tra Nhĩ Tư, phản xạ có điều kiện lập tức đưa tay che chặt lấy đũng quần trước sau.
Trong mắt Lỗ Bá Đặc, Tra Nhĩ Tư chính là một mầm họa rặt tà ác, tội ác chồng chất không đếm xuể, tuyệt đối chẳng có thứ gọi là anh hùng trọng anh hùng hay cảm giác túc địch gì sất, chỉ mong tên này chết sớm cho rảnh nợ.
Thế nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này, hắn vẫn thấy buồn nôn theo bản năng. Không phải xót thương Tra Nhĩ Tư, mà là thấy lũ quái quỷ kia quá mức tởm lợm.
Suy đoán về quỷ dị trong đầu Lỗ Bá Đặc lại một lần nữa dấy lên. Trước đây hắn từng bắt vài con ma cà rồng khác rồi dùng Trị Liệu Thuật để thử nghiệm, quả thực chúng không phải quỷ dị.
Nhưng những ma cà rồng đó đều là lão ma cà rồng từ mấy chục, mấy trăm năm trước. Bọn chúng không phải quỷ dị không có nghĩa là đám thứ trước mặt này cũng vậy, bằng không hắn chẳng thể giải thích nổi rốt cuộc lũ này là giống loài gì.
Hiện tại, hắn đoán là thứ quỷ dị sinh ra từ huyết trì này đang tự tạo cho mình một thân thể thuận tiện cho việc hành động.
Còn về việc tại sao lại nhắm đúng Tra Nhĩ Tư, phỏng chừng thực sự có liên quan đến thiên phú huyết ma pháp của tên nhãi này. Ma cà rồng ở thế giới ác ma dường như chẳng hề nắm giữ huyết ma pháp, chỉ có chút thành tựu về thể thuật và tốc độ.
Thế nhưng trong thế giới ác ma vốn đã có chủng loài chiếm cứ vị thế sinh thái tương tự rồi, chính là hệ Liêm Đao Tử Thần. Sức tấn công của chúng còn mạnh hơn ma cà rồng, so với chúng thì ma cà rồng chẳng có lấy nửa phần ưu thế.
Nhưng Tra Nhĩ Tư không chỉ tinh thông huyết ma pháp, mà dường như còn mạnh hơn các ma cà rồng khác. Hắn không chỉ có "Huyết Hồn Phân Thân" độc nhất vô nhị có thể mô phỏng hoàn toàn người khác, thậm chí còn có thể hóa thành một vũng máu chạy loạn khắp nơi, rất có thể chính vì nguyên nhân này mà bị nhắm trúng.
Đại Não Hoa: "(^◡^)┌ Chậc chậc, không nhìn ra thằng nhãi Tra Nhĩ Tư này đấy nhé, khả năng thích ứng cũng ra phết, chắc ngày xưa cũng chơi bời dữ dội lắm."
Lỗ Bá Đặc: "(⊙_⊙)┌ Biến sang một bên, bớt nói nhảm đi. Tiểu Biến Thái, phát động đi, không thể để chúng thuận lợi như thế được."
Đại Não Hoa: "(^◡^)┌ Cái này ta hiểu! Đều là nguyên tắc chiến đấu của nhà mình cả: lúc kẻ địch đang biến hình chính là thời cơ tấn công thích hợp nhất!"
Tiểu Biến Thái: "(⊙_⊙)┐ Rõ!"
Phải, thời điểm này người thích hợp phát động tập kích nhất chính là Tiểu Biến Thái. Trước đó khi Lỗ Bá Đặc gài bẫy Tra Nhĩ Tư, hắn đã rải rất nhiều bào tử nấm lên người tên này, định bụng phát động lúc hắn đi qua Ác Ma Chi Môn. Dù tên thân vương kia đủ quyết đoán đóng ngay cửa lại khiến đòn đó không tạo được tác dụng mang tính quyết định, nhưng số bào tử vẫn chưa bị thu hồi, bây giờ vừa vặn phát huy tác dụng.
Năng lực nấm của Tiểu Biến Thái vô cùng khủng khiếp. Hồi thu phục bản thể của nó, nó chẳng những khống chế cả một tòa sơn cốc, đánh qua đánh lại ngang ngửa với cả đám đồng bọn, mà chỉ cần cho nó đủ thời gian ấp ủ, ngay cả Đại Nhãn Châu Tử nó cũng có thể ký sinh khống chế được.
Nhận được mệnh lệnh của Lỗ Bá Đặc, số bào tử nấm đã ký sinh bên trong cơ thể Tra Nhĩ Tư bắt đầu nảy mầm.
...
Nhìn từ bên ngoài, Tra Nhĩ Tư hình cầu đã bị bọc thành một kén máu khổng lồ. Lũ quái vật bằng máu kia đều muốn chui vào cơ thể Tra Nhĩ Tư, cứ như coi hắn thành một cổ trường nuôi cổ độc mà tàn sát lẫn nhau, dung hợp vào nhau.
Nguồn năng lượng khổng lồ phát tán ra lập tức thẩm thấu vào cơ thể Tra Nhĩ Tư. Thân thể hắn bắt đầu lặp đi lặp lại quá trình "vỡ nát — phục hồi — lại vỡ nát — lại phục hồi", cũng dưới sự tôi luyện tàn khốc này mà trở nên ngày càng mạnh mẽ.
Nếu như Tra Nhĩ Tư có hào quang nhân vật chính, có lẽ hắn đã liên thủ với linh hồn của lão dơi Ancestor để tung ra một đòn phản kích tuyệt địa, chuyển họa thành phúc, biến mưu đồ của kẻ địch thành công cốc và dâng chiến bào cho hắn, giúp hắn phá vỡ cực hạn để trở thành chí cường giả.
Nhưng hắn không phải nhân vật chính, lại càng chẳng có hào quang nhân vật chính. Thế nên cả hắn lẫn linh hồn Ancestor đều bị cắn nuốt sạch sẽ, quyền sở hữu thân thể cũng đã đổi chủ. Kẻ giỏi chạy trốn nhất như hắn, chỉ vì một lần trốn không thoát mà phải rơi vào kết cục vẫn lạc bi thảm đến mức này.
Thế nhưng quá trình "vỡ nát — phục hồi" này dường như cũng chẳng hề thuận buồm xuôi gió. Sau khi đám quái vật bằng máu chết đi, nguồn năng lượng phát tán ra không hề bị thân thể Tra Nhĩ Tư hấp thu toàn bộ. Bên trong cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện một luồng sức mạnh khác, đang điên cuồng nuốt chửng mọi năng lượng.
Ngay sau đó, từ bên trong cơ thể Tra Nhĩ Tư đâm chồi ra sợi tơ nấm bảy màu đầu tiên, cắm thẳng lên trái tim rách nát của hắn. Trái tim đập thình thịch, sợi tơ nấm cũng vui sướng đung đưa qua lại, trông chẳng khác nào đang châm chọc nhạo báng.
Đám quái vật nhỏ bằng máu đang chém giết bỗng nhiên đồng loạt khựng lại. Những con ở khoảng cách gần đều dán chặt mắt vào sợi tơ nấm bảy màu kia, dường như nghĩ mãi không thông: thứ quỷ này từ đâu chui ra vậy? Trong kế hoạch làm gì có cái món này đâu!
