Chương 962
Chương 962: Tường đồng vách sắt Lặc Sâm Bố Lạp
Đăng ngày 30/09/2026
19
Kể từ khi đám người Lỗ Bá Đặc phát hiện ấn ký đống lửa trong hang quặng núi lửa bỏ hoang, hắn liền dẫn các đồng đội lục soát hang động này vô cùng tỉ mỉ, nhưng đáng tiếc là không tìm thấy thêm bất kỳ manh mối nào khác.
Lỗ Bá Đặc hơi thất vọng nhưng cũng không quá để bụng, chỉ thầm cảm thán kẻ chưa từng chạm mặt kia quả thực quá mức cẩn trọng, chút dấu vết duy nhất lưu lại kia có lẽ cũng chỉ vì tình huống khẩn cấp mới để sót.
Nhưng chuyện hắn cần làm còn rất nhiều, chẳng thể lãng phí quá nhiều thời gian đi tìm người "đồng bạn" này. Chuyện của gia tộc Phạn Trác coi như đã tạm khép lại, đối phương vẫn còn hai thân vương bậc 9, hắn cũng chẳng dại gì mà đi liều mạng đối đầu, chỉ có kẻ ngốc mới làm trò đó.
Hiện tại hắn vẫn theo kế hoạch cũ, tới Lặc Sâm Bố Lạp xem thử, thám thính xem lũ ma cà rồng này rốt cuộc đang bày trò quỷ gì.
Phá hoại được thì đương nhiên là hoàn hảo nhất, nếu thật sự bất khả thi thì chí ít hắn cũng phải nghe ngóng cho rõ mục đích của quân địch là gì để báo trước về nhà, tránh rơi vào cảnh trở tay không thèm kịp.
Bởi vì chưa rõ tình hình gia tộc Phạn Trác ra sao, thân phận giả Cai Ân cũng đã lộ diện rồi, để tránh phiền phức, hắn chỉ biến thành một tên ma cà rồng trung giai mang gương mặt người qua đường, lấy cớ là đào tẩu trong lúc gia tộc Phạn Trác rơi vào hỗn loạn. Khi trước lúc hắn cùng Tra Nhĩ Tư quậy phá thì đúng là có không ít kẻ bỏ chạy thật, mọi thứ đều hợp tình hợp lý.
Hắn cứ thế một đường hướng về phía gia tộc Lặc Sâm Bố Lạp. Nhưng vừa bước vào phạm vi lãnh địa của đối phương, hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức bị một đội tuần tra năm người chặn đường. Thực lực đám này chẳng cao, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một tên bậc 4, số còn lại càng yếu hơn.
Đương nhiên, với tài hốt du của Lỗ Bá Đặc, đụng phải lũ tép riu này, hắn chỉ việc viện cớ mình là lính đào ngũ của gia tộc Phạn Trác, thêm thắt vài tình tiết thảm khốc khi tòa thành bị công kích là dễ dàng lừa gạt trót lọt.
Mấy tên trong đội tuần tra đều đã tin sái cổ, nhìn phản hồi từ Điểm Hốt Du là biết ngay. Chúng còn tỏ vẻ khinh bỉ loại đào binh như hắn, chẳng buồn che giấu nét khinh miệt trên mặt, nhưng Lỗ Bá Đặc căn bản chẳng bận tâm.
Sóng gió nhỏ này vốn dĩ đã có thể lừa qua êm thấm, thế nhưng tên tiểu nam tước bậc 4 trông như đội trưởng kia, rõ ràng đã dẫn đội rời đi, bỗng nhiên lại quay đầu bay trở lại, buột miệng hỏi một câu: "Ba năm trước, vị công tước phản bội của nhà Phạn Trác các ngươi tên là gì?"
Lỗ Bá Đặc: ( _ )!!
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Ha ha… ặc, ngại quá nha……
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌┌┌
Mẹ kiếp, Lỗ Bá Đặc đến cả đám ma cà rồng cao giai còn hốt du được cả đàn, Tra Nhĩ Tư mạng dai như đỉa cũng bị hắn lừa cho mất mạng, thậm chí cả gia tộc Phạn Trác đều bị hắn bịp đến mức sụp đổ, thế mà giờ đây lại bị một tên tép riu hỏi cho cứng họng.
Tiếp theo đó là ba giây ngột ngạt đến nghẹt thở, yên ắng tới mức có thể nghe thấy cả tiếng hạt cát mịn cọ xát vào giáp trụ trong gió.
Mà tên tiểu nam tước lắm mồm kia có lẽ cũng chẳng phải thật sự nghi ngờ hắn, có khi chỉ là mấy tên đội viên cảm thán trước sự suy tàn của gia tộc Phạn Trác nên tùy tiện bàn tán chuyện phiếm, vừa vặn không nhớ ra một cái tên, lại vừa vặn có người trong cuộc ở đây nên mới thuận miệng qua hỏi một câu.
Nhưng sau ba giây trôi qua mà không nhận được câu trả lời, tên tiểu nam tước dường như chợt nhận ra điều gì, kinh hãi ngẩng phắt đầu lên. Cảnh tượng cuối cùng trong đời gã là một giọt máu phóng thẳng vào mắt mình, và rồi không còn sau đó nữa.
Tổ tiên dạy họa từ miệng mà ra quả nhiên chẳng sai chút nào. Lỗ Bá Đặc đành phải tiện tay xử lý luôn mấy tên này. Đại Não Hoa còn muốn thử vận may xem có thể bóc tách mảnh vỡ linh hồn của đám này để moi chút tin tức hay không.
Thế nhưng nó còn chưa kịp ra tay, phía trên đầu tên tiểu nam tước bỗng nhiên hiện lên một con mắt đỏ như máu đang híp lại. Hư ảnh huyết nhãn này đột ngột mở trừng, như kim cương nộ mục, trừng thẳng vào Lỗ Bá Đặc.
Ánh mắt trừng này tựa như một đòn tinh thần trùng kích, giáng thẳng vào tên ma cà rồng do Lỗ Bá Đặc đóng giả. May mà Đại Não Hoa vào thời khắc mấu chốt vô cùng đáng tin, tường niệm lực lập tức thành hình trong chớp mắt, chặn đứng đòn trùng kích này.
Lỗ Bá Đặc chỉ bị luồng sức mạnh kia đánh bay ra xa vài mét, không hề chịu tổn thương thực chất nào.
Hư ảnh huyết nhãn kia sau khi cạn kiệt năng lượng cũng nhanh chóng tiêu tán. Lỗ Bá Đặc chẳng nói chẳng rằng, lập tức rời xa khu vực này.
Thứ vừa rồi tuyệt đối là thủ đoạn của bậc 9, chính là do những kẻ có tinh thần lực cường đại giở trò trên linh hồn của đám lâu la này.
Chiêu này chủ yếu đánh đòn bất ngờ, đúng là rất dễ dính chưởng. Nhưng năng lượng của đòn đánh này rốt cuộc cũng chỉ dựa vào tàn hồn của một kẻ thực lực kém cỏi, giới hạn chỉ có thế, hơn nữa không thể duy trì lâu.
Tuy nhiên, vị trí này chắc chắn không thể ở lại lâu, tuyệt đối đã bị bại lộ.
Điều này là đương nhiên. Hai vị thân vương bậc 9 còn lại của gia tộc Phạn Trác dẫn theo những tộc nhân sống sót, lợi dụng lượng lớn cư dân bỏ mạng ở thành Phạn Trác để mở ra Ác Ma Chi Môn thể hoàn chỉnh rồi chuồn thẳng. Để tránh dao động không gian mạnh mẽ và kéo dài làm lộ vị trí Huyết Tộc Nghị Hội ở đầu bên kia, bọn chúng lập tức đóng cổng lại.
Nhưng trước khi đi, chúng vẫn thông báo cho các gia tộc khác, cảnh báo rằng có thể đã có một huyết trì quỷ dị trốn thoát, thực lực khủng khiếp, lại có thể biến thành bất kỳ ai, hiện tại hẳn là đang mang thương tích và rất có khả năng sẽ lẻn vào huyết trì của bọn họ để hút năng lượng, nhắc nhở mọi người phải cẩn thận.
Hiện tại tám đại gia tộc huyết tộc còn lại đều đã bước vào trạng thái cảnh giới cao độ, tất cả đều nhằm mục đích phòng ngừa huyết trì quỷ dị.
Trùng hợp làm sao, bọn chúng quả thực đã phát hiện ra kẻ đầu sỏ Lỗ Bá Đặc. Thấy hắn mang dáng vẻ của một ma cà rồng qua đường cũng chẳng hề ngạc nhiên, chỉ coi đó là năng lực biến hình, và chắc chắn sẽ phái người tới truy bắt. Lỗ Bá Đặc hiển nhiên phải đổi địa bàn.
Dù hoàn toàn không lường trước được chuyện này, nhưng giờ biết đối phương phòng thủ nghiêm ngặt là được rồi, hắn chỉ việc phái nhân viên chuyên nghiệp đi, toàn là bài bản quen thuộc.
Lỗ Bá Đặc lại chui xuống lòng đất ẩn nấp, Tiểu Cường hóa thành bóng đen thâm nhập sâu vào lãnh địa địch. Chẳng bao lâu sau, nó phát hiện một thân vương bậc 9 hóa thành huyết quang bay tới nơi hắn đụng độ đội tuần tra khi nãy. Coi trọng đến mức này sao? Điều đó càng khiến hắn thấy hứng thú với những chuyện đang diễn ra trong huyết tộc.
Thế là Tiểu Cường phát huy bản lĩnh, tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Càng vào sâu, nó càng phát hiện phòng thủ nghiêm ngặt đến mức hai đội tuần tra gặp nhau cũng bắt đầu đối ám hiệu. Để tránh bị rò rỉ, bọn chúng thậm chí không dùng ngôn ngữ ác ma mà dùng ngoại ngữ để giao tiếp, ừm… chính là tiếng đại lục thông dụng.
Tiểu Cường bám theo một đội tuần tra, nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa bọn chúng mới hiểu đại khái nguyên nhân canh phòng cẩn mật đến vậy, hóa ra là tưởng huyết trì quỷ dị chưa chết nên ai nấy đều phải đề phòng.
Ừm… thế cũng được, Lỗ Bá Đặc cũng chẳng rảnh đi giải thích với lũ này, thắc mắc này coi như đã được làm sáng tỏ. Thế nhưng chuyện các vị cao tầng huyết tộc tập hợp tại Lặc Sâm Bố Lạp thì thực sự không thể tra ra nổi.
Dù sao đây cũng là đại kế liên quan đến sự phát triển tương lai của huyết tộc, muốn liên lạc với "Huyết Thần" nhằm giải quyết vấn đề huyết trì vừa giúp bọn chúng kéo dài nòi giống nhưng cũng giam cầm bọn chúng đến chết. Mười ba thị tộc oai phong lẫm liệt năm xưa, giờ chỉ còn lại chín, không… chỉ còn lại tám.
Nhưng thứ như "Huyết Thần" là tuyệt mật, chắc chắn sẽ không nhắc tới với ma cà rồng bình thường mà chỉ trao đổi trong tầng lớp thân vương, quả thực rất khó để nghe ngóng ra được.
