Chương 971
Chương 971: Đế quốc Người lùn diệt vong
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vào thời kỳ này, thế lực đủ sức phân đình kháng lễ với đế quốc Người Lùn hùng mạnh chỉ còn có Tinh Linh tộc. Họ vẫn mạnh mẽ như xưa, thậm chí còn mạnh hơn hiện tại. Khi ấy, họ mới chính là con cưng của tự nhiên, là tộc trí tuệ hình người duy nhất nắm giữ sức mạnh ma pháp.
Địa bàn của các bộ tộc Thú Nhân cũng rộng lớn hơn bây giờ rất nhiều. Không ít cường tộc có cá nhân sở hữu thực lực còn vượt trội hơn cả người lùn, nhưng bọn họ quá mức phân tán, không thể hình thành một đế quốc thống nhất, mâu thuẫn nội bộ khó lòng hàn gắn.
Một thế lực khác chính là Địa Tinh. Bọn họ có quốc gia thống nhất, nhưng nỗi say mê dành cho tiền vàng và luyện kim thuật đã vượt xa mong muốn khống chế quyền lực cùng việc kinh doanh quốc gia, cũng bắt đầu đi xuống dốc.
Nhưng một đế quốc Người Lùn hùng mạnh nhường ấy lại đụng ngay phải Kỷ Nguyên Chiến Tranh. Sự giảo quyệt của ác ma vượt xa sức tưởng tượng, ngay cả loài người vốn không quá cường thịnh khi đó cũng bị tính kế, huống chi là các tộc khác, gần như đều bị lừa vào tròng.
Hoàng đế của đế quốc Người Lùn khi đó là Doli Phong Bạo Chi Thao, đích thực là một cường giả trác tuyệt. Phong Bạo Chi Thao thị tộc cũng sở hữu không ít tộc nhân ưu tú, nắm giữ các chức vụ then chốt.
Điều này hoàn toàn không dựa vào cửa sau, mà đến từ thực lực hùng hậu của cả thị tộc, đặc biệt là khả năng chưởng khống sức mạnh lôi đình. Trước khi sức mạnh Thánh Quang được khai phá toàn diện, trong bối cảnh loài ác ma vốn chẳng mấy e sợ hỏa hệ, sức mạnh lôi đình đã dựa vào lực phá hoại kinh người để trở thành ma pháp mạnh nhất dùng để chống lại ác ma.
Lũ ác ma qua vài lần giao tranh thăm dò với đế quốc Người Lùn đều không chiếm được chút lợi lộc nào, việc đó khiến hoàng đế người lùn tin chắc rằng đế quốc của mình là bất khả chiến bại.
Nhưng trong thế giằng co nơi tiền tuyến, lũ ác ma lại không vội cứng đối cứng với quân đoàn người lùn đang hừng hực khí thế, mà bắt đầu giở trò sau lưng.
Khi đó đế quốc Người Lùn trông thì cường thịnh, nhưng nội bộ lại tồn tại một rắc rối lớn khó lòng ngó lơ, đó chính là vấn đề người thừa kế.
Đúng lý mà nói, căn cứ theo 《Chiến Thời Kế Thừa Pháp》, Đại hoàng tử hẳn phải danh chính ngôn thuận trở thành người kế vị, nhằm ngừa việc hoàng đế gặp bất trắc và bảo đảm sự tiếp nối của vương quyền.
Ngặt nỗi Đại hoàng tử từ tướng mạo đến năng lực đều tương đối bình thường, từ trước vốn không được hoàng đế Doli yêu thích.
Trái lại, Tiểu hoàng tử lại là con muộn của Doli, dung mạo cực kỳ giống Doli thời trẻ. Cùng với sự trưởng thành, dũng khí và chiến lực cá nhân của Tiểu hoàng tử thậm chí còn đuổi kịp người anh hơn mình mấy chục tuổi, được hoàng đế hết mực cưng chiều.
Bởi vậy trong việc định đoạt người thừa kế, Doli do dự. Bản thân hắn cũng cảm thấy mình chẳng thể chết sớm đến thế, nên không lập tức đưa ra quyết định dứt khoát.
Nhưng loại chuyện này người hiểu đều hiểu, sợ nhất chính là chút do dự ấy. Khi đưa ra quyết định mà dừng lại ba giây cũng sẽ bị đám bên dưới mổ xẻ là đang phát đi tín hiệu thay đổi nào đó, huống chi lại hoàn toàn gác lại vấn đề, không đem ra bàn luận, đây căn bản đã là ngửa bài rồi.
Vị trí của Đại hoàng tử lung lay rồi!
Bản thân Đại hoàng tử có lẽ còn chưa sốt ruột đến thế, nhưng những thị tộc đi theo hắn bấy lâu, đã sớm đặt cược thì nghĩ thế nào?
Khá khen cho hai cha con nhà ngươi, đang dắt khỉ làm xiếc đấy à? Vạn nhất cuối cùng không phải Đại hoàng tử kế vị, tiền của công sức bọn họ bỏ ra giai đoạn đầu coi như mất trắng đã đành, nếu tân hoàng đế quay lại thanh trừng thì tính sao?
Loại chuyện này vốn dĩ gắn liền với tính mạng cả gia tộc, dù người lùn có thô kệch hào sảng đến đâu cũng thừa hiểu đạo lý đó.
Huống hồ đã có lũ ác ma như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức nhắm vào thời cơ này. Dưới sự châm ngòi nửa kín nửa hở của vài con ác ma, nguy cơ nội bộ đế quốc Người Lùn đã trực tiếp bùng nổ còn sớm hơn cả chiến sự bên ngoài.
Đương nhiên, những điều này đều do đám người lùn sống sót nơi đây dựa vào đủ loại dấu vết để suy đoán ngược lại.
Bọn họ phán đoán lũ ác ma khi đó cực kỳ xảo quyệt, dường như đã ra tay đâm thọc ở cả ba phía: Hoàng đế, Đại hoàng tử và Tiểu hoàng tử:
Đại khái là xúi giục Đại hoàng tử ra tay diệt trừ Tiểu hoàng tử, nhấn mạnh chỉ cần trừ khử mối đe dọa lớn nhất này, biến sự việc thành ván đã đóng thuyền, hoàng đế cuối cùng ắt sẽ vì áp lực chiến sự bên ngoài mà ngậm bồ hòn làm ngọt, giữ vững vị thế.
Còn ở phía Tiểu hoàng tử, chỉ cần nói cho hắn biết anh trai muốn giết hắn, thậm chí muốn giết cha đoạt vị, bởi vì hoàng đế đã quyết định truyền ngôi cho hắn khiến Đại hoàng tử bất mãn. Tiểu hoàng tử dù chỉ để tự vệ cũng buộc phải đối đầu với Đại hoàng tử.
Nước cờ độc nhất của lũ ác ma là nói với hoàng đế Doli rằng Đại hoàng tử sắp vũ trang đoạt quyền, giết em thí phụ, hiện đã bắt đầu hành động. Đồng thời chúng còn tổ chức một đợt ám sát nhắm vào Doli, khiến vị hoàng đế này tin sái cổ, lập tức chuẩn bị ra tay dọn dẹp môn hộ.
Lũ ác ma không chỉ mê hoặc cả ba phía, mà các màn vu oan giáo họa, ám sát cũng được tung ra dồn dập. Sau hàng loạt bằng chứng tự đối chiếu, đế đô người lùn lập tức rơi vào một trận hỗn chiến long trời lở đất.
Đây đâu chỉ là cuộc tranh đấu đơn giản giữa ba người, mà còn đại diện cho sự va chạm trực diện giữa các thị tộc trung thành của mỗi bên.
Phen này lũ ác ma liền chớp lấy thời cơ, một đợt tập kích thẳng vào sào huyệt nối gót ập tới, giáng đòn hủy diệt xuống tầng lớp cao tầng cốt lõi của đế quốc Người Lùn.
Hoàng đế Doli Phong Bạo Chi Thao dù thực lực cường đại, trong lúc chiến đấu còn kéo theo hai Đại Ma Vương bậc chín chôn cùng, nhưng cuối cùng vẫn chết vì bị vây công; Đại hoàng tử tử trận, Tiểu hoàng tử cũng tử trận.
Thủ đoạn ly gián kiểu này có hạ đẳng không? Quả thực rất hạ đẳng. Sau này khi đám người lùn hiểu rõ ngọn ngành, không ai là không ôm hận thở dài, đấm ngực giậm chân.
Thế nhưng lũ ác ma lại quá giỏi nắm bắt cốt lõi vấn đề, quá giỏi khai thác điểm yếu trong tính cách của sinh linh có trí tuệ. Năm xưa tại Áo Tư Lộ Á, chúng đánh trúng vào tình yêu thương con của một người cha cùng nỗi khát khao hồi sinh đứa trẻ; còn lần này, chúng lại nhắm chuẩn vào dục vọng quyền lực của người lùn.
Bất kể quá trình ra sao, đòn công kích lần này quả thực đã đập nát trung tâm quyền lực của đế quốc Người Lùn, kéo theo sự sụp đổ toàn diện trên chiến trường tiền tuyến. Những chiến sĩ người lùn dù dũng cảm phi thường, tất cả đều chọn tử chiến và quả thật đã kéo theo một lượng lớn tinh nhuệ ác ma đệm lưng, nhưng rốt cuộc vẫn chiến bại.
Không ít thị tộc bị xóa sổ, những kẻ sống sót buộc phải nương nhờ thế lực Địa Tinh và nhân loại để tiếp tục kháng cự, nhưng một đế quốc Người Lùn từng rực rỡ hưng thịnh từ đây đã tan thành mây khói.
Người lùn của Phong Bạo Chi Thao thị tộc đã chết sạch rồi sao? Chắc chắn là chưa.
Khi hoàng đế Doli Phong Bạo Chi Thao cùng các cao thủ trong tộc cản đường lũ ác ma cấp cao ở bên ngoài, giữa lúc đám ác ma khác đang càn quét tàn quân người lùn trong thành, một bộ phận người lùn thuộc Phong Bạo Chi Thao thị tộc đã được một đội nghiên cứu của Địa Tinh cứu thoát.
Nhóm Địa Tinh này vốn được hoàng đế người lùn mời tới nhằm kết hợp sở trường của hai bên để nghiên cứu chế tạo người máy.
Thứ đồ chơi này ban đầu do đám Địa Tinh nghiên cứu chế tạo, vốn dĩ dùng để hỗ trợ làm thí nghiệm. Sau khi kết hợp với các pháp sư thành Áo Tư Lộ Á của loài người, dự án đã có bước tiến mang tính đột phá, phía nhân loại làm ra phiên bản chạy bằng động lực tinh hạch.
Nhưng người lùn lại hy vọng chế tạo ra cỗ máy chiến tranh lớn hơn, trang bị đầy ắp vũ khí trên mình.
Trong khi Địa Tinh lại mong muốn nó mang nhiều thuộc tính công cụ hơn. Có điều sau này quốc gia Địa Tinh cũng bị đánh tan trong chiến tranh, rất nhiều nghiên cứu bị đứt đoạn, phần còn lưu giữ được chính là người máy Địa Tinh sau này.
Bấy giờ tại đế đô người lùn có một đội nghiên cứu Địa Tinh như thế, bọn họ dù ở trong tình cảnh tuyệt đối an toàn cũng thích chui rúc dưới lòng đất, ưa đào bới không gian ngầm. Chính đặc tính này đã cứu sống cả một nhóm lớn người lùn thuộc Phong Bạo Chi Thao thị tộc.
Đoàn người cứ thế men theo lối đi dưới lòng đất do lũ Địa Tinh đào bới mà chạy trốn, kết quả xui xẻo thế nào lại đụng trúng một khe nứt không gian đột ngột mở ra. Khi ấy đang là thời kỳ Kỷ Nguyên Chiến Tranh, hai vị diện thực chất đang va chạm chèn ép lẫn nhau, những khe nứt không gian bất ổn kiểu này quả thực xuất hiện như cơm bữa.
Thế là một lượng lớn người lùn cùng một phần Địa Tinh bị cuốn thẳng sang thế giới ác ma.
