Chương 985
Chương 985: Người Âm Dương
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trận chiến giữa Tiểu Cường và tên Ruồi Người vừa tách ra đã lại đâm vào nhau. Hai lưỡi liềm và bốn thanh kiếm cốt chém loạn xạ, tóe ra một vệt tia lửa, tiếng nổ liên hồi khiến màng nhĩ nhức buốt.
Tên Ruồi Người sáu chi một đuôi, kỹ thuật chiến đấu thuần thục, góc tấn công lại vượt ngoài quy luật thông thường, quả thực chiếm lợi thế lớn. Tiểu Cường cũng hứng chí, đột ngột biến hình — không chỉ cao thêm một cái, còn tự tạo cho mình dáng vẻ ba đầu sáu tay.
Hay đấy, cái kiểu này là lúc Lỗ Bá Đặc rảnh rỗi từng nhắc qua một lần. Cốt Đầu Muội thích lắm, không ngờ Tiểu Cường cũng nghe vào.
Thế là xong, ưu thế cận chiến sáu chi một đuôi của đối phương bị xóa sạch ngay lập tức, dù có muốn tập kích cũng chẳng còn cơ hội.
Nhưng đây cũng lúc người ta phát hiện thêm một đặc điểm của loại Ruồi Người này — chúng dường như đã mất hết cảm xúc. Đang chiếm ưu thế cũng không vui, bị áp chế cũng không sợ. Hễ đã bắt đầu chiến đấu thì suốt từ đầu đến cuối đều lạnh như băng. Phải nói, loại này sinh ra là để chiến tranh.
Tiểu Cường ở dạng ba đầu sáu tay áp chế được đối thủ, bắt đầu gây sát thương liên tục. Lưỡi liềm liên tiếp phá vỡ lớp vỏ kitin của đối phương — giống y hệt những con Ruồi Người cỡ nhỏ hơn, bên trong cũng có những xúc tu đỏ hình "sợi mì".
Kèm theo đó là lượng lớn chất nhầy ào ra từ vết thương, phối hợp cùng những "sợi mì" bịt kín chỗ rách. Cái này thật sự quá lỳ lợm — chiến đấu đã mạnh, lại còn biết cấp cứu tại chỗ.
Rồi thấy thế trận bất lợi trong cận chiến, tên Ruồi Người đột ngột há miệng, phun thẳng vào mặt Tiểu Cường một luồng chất lỏng sệt màu vàng xanh.
Cái này không cần suy nghĩ, nhìn qua đã biết không phải thứ tốt lành. Dính vào người Tiểu Cường là ăn mòn ngay, bong bóng khí nổi lên liên tục, mùi tử thi hôi thối xộc ra.
Tiểu Cường lập tức rút ra khỏi tầm tấn công, tránh được loạt truy kích liên tiếp, đồng thời kích hoạt năng lực của Lão Diện Mạc — 【Giáp Xác Cứng Hóa】. Bề mặt thân thể cứng lại tức thì, hình thành một lớp vỏ kitin, trông chẳng khác gì đối thủ mấy.
Nhưng nó không định dùng lớp vỏ đó để chịu đòn — mà bật thẳng lớp vỏ ra ngoài, cuốn theo cả đám độc dịch vàng xanh văng sạch.
Lớp vỏ rơi xuống đất, bị độc dịch ăn mòn, tan chảy nhanh chóng, kéo theo cả mặt đất bắt đầu hòa tan, khói vàng bốc lên nghi ngút — cực kỳ độc hiểm.
Sức mạnh của kẻ địch khiến Lỗ Bá Đặc nặng nề trong lòng. Nhưng thứ khiến hắn bực hơn, là từ đầu đến giờ hắn chưa nhận được kỹ năng mới nào.
Đúng vậy — sau khi Cốt Đầu Muội chém hạ đám Ruồi Người cỡ nhỏ, hắn vẫn chưa nhận được gì. Nhìn những "sợi mì" đỏ vẫn còn đang ngọ nguậy, hắn nghi ngờ liệu có phải phải tiêu diệt hoàn toàn mới tính là giết chết?
Nghĩ về những thông tin tình báo đầu tay về loại Ruồi Người này — thu thập cũng gần đủ rồi. Định vị chúng là cỗ máy chiến tranh toàn năng, năng lực ma pháp chưa thấy thể hiện, nhưng còn một chiêu hơi thở độc cực mạnh, uy lực khá đáng nể.
Nhưng bây giờ để tránh mất quá nhiều thời gian, bị bao vây, tốt nhất là đánh nhanh rút gọn.
Vậy là giữa lúc hai bên vẫn đang ác chiến, một trụ ánh sáng vàng đổ xuống. Những mảnh chi thể rơi trên mặt đất lập tức bốc khói đen. Những "sợi mì" đỏ vặn vẹo điên cuồng như bị lửa thiêu, dần dần hóa đen, khô quắt, mất dần sinh khí.
Tên Ruồi Người cũng chẳng khá hơn — toàn thân bốc khói đen ngùn ngụt. Lớp vỏ kitin dày có thể chặn đao kiếm, nhưng tiếc thay lại không cản nổi 【Trị Liệu Thuật】 của Lỗ Bá Đặc.
Nhưng máu nó nhiều, giáp nó dày, không đến mức cháy thành than nhanh như đám sợi mì đỏ — nó tính chuyện thoát nhanh, bay lùi về phía sau.
Tiểu Cường thăm dò mãi, giờ mới có thể ra tay toàn lực. Nó trực tiếp mô phỏng ma pháp lửa cấp 8 của Đại Não Hoa — 【Hỏa Diệm Chi Hoàn】. Đây là một trong số ít ma pháp khống chế thuộc hệ lửa.
Thật ra ở đây ma pháp hệ Thánh Quang bị trấn áp quá nặng, không thì đó mới là lựa chọn đầu tiên — những thứ như 【Thánh Ngân Chi Xích】, 【Quang Minh Hồng Lưu】 chẳng hạn.
Nhưng điều kiện không cho phép. Chứ đừng nói trung giai hay cao giai, ngay cả 【Trị Liệu Thuật】 cơ bản nhất cũng tốn sức vô cùng — như hồi ở thị tộc Phong Bạo Chi Thao, dùng để thiêu một tên lùn cấp thấp còn phải gắng hết sức, lại còn nhờ vào thanh kiếm 【Chỉ Huy Quan】 do tộc Rồng tặng để tăng cường năm hệ ma pháp.
Một vòng lửa thu hẹp nhanh chóng, như thòng lọng siết chặt, trói gọn tên Ruồi Người.
Tên Ruồi Người lập tức gầm lên, một lá chắn hình cầu cấu thành từ sóng âm nhanh chóng thành hình, làm chậm vòng lửa một hai giây — nhưng rồi vỡ tan.
Bị ma pháp lửa bao phủ, lớp giáp của nó rõ ràng đã bị nung đỏ. Nhưng bề mặt giáp bắt đầu rỉ ra một thứ chất nhầy trong suốt, dường như có thể cách ly một phần sát thương lửa — nó vừa chịu đựng vòng lửa vừa tiếp tục tháo chạy.
Nhưng bây giờ không phải lúc so tài nữa, mà là tiêu diệt kẻ địch. Cốt Đầu Muội nhịn lâu rồi, sở trường nhất là nắm bắt thời cơ — không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng tên Ruồi Người, hai đòn chém tích đủ lực trực tiếp giáng vào lưng nó.
Có lẽ lớp giáp đã bị ma pháp lửa phá vỡ cấu trúc tổng thể từ trước, nên lần này hiệu quả rất tốt.
Gần như toàn bộ lớp giáp mặt sau của tên Ruồi Người, kể cả đôi cánh dơi, đều bị thổi tung thành mảnh vỡ bay tứ tán. Những xúc tu đỏ hình sợi mì bên trong bị nghiền nát thành bùn từng mảng lớn.
Cảnh hỗn loạn đó khiến Cốt Đầu Muội bắt đầu thấy buồn nôn — nó đột ngột há miệng, Phá Hầu Lung đại phát thần uy, sóng âm hóa thành chùy công thành đập thẳng vào đối phương, những xúc tu đỏ mất đi lớp giáp bảo vệ nổ tung ào ào.
"Ahhh——"
Tên Ruồi Người bị kẹp trước sau, chịu trọng thương, loạng choạng định chạy về phía bên. Bốn cánh tay nó vặn ngược lại, đồng thời tung chém phá không về phía Tiểu Cường và Cốt Đầu Muội, cản trở truy kích — đúng là đủ ngoan cường.
Nhìn từ phía sau lúc này, lồng ngực tên Ruồi Người gần như bị khoét rỗng hoàn toàn. Vết thương như vậy đặt lên bất kỳ chủng loài nào cũng có thể đem chôn rồi — thế mà tên Ruồi Người này vẫn còn phản kháng được.
Lỗ Bá Đặc có kinh nghiệm chiến đấu với quỷ dị phong phú. Đứng từ góc nhìn của hắn mà phân tích, bản thể của thứ này rất có thể chính là những xúc tu đỏ đang ngọ nguậy kia — còn hình hài Ruồi Người thì giống như một cái vỏ, hay nói đúng hơn là một phương tiện bị điều khiển.
Bằng chứng quyết định cho giả thuyết này sắp xuất hiện — chỉ cần giết xong cái này, nếu không có năng lực quỷ dị nào xuất hiện, thì coi như chín mươi phần trăm đúng rồi. Hắn không muốn thừa nhận điều này, nhưng hắn coi trọng sự thật hơn.
Vì nếu hàng vạn con ma cà rồng đều biến thành thứ này, giết hết tất cả, không lẽ hắn nhận được hàng vạn kỹ năng?
Khả năng lớn nhất là: bản thể quỷ dị là những xúc tu đỏ kia, còn hạch nhân của quỷ dị xúc tu, hoàn toàn không nằm ở đây.
Lỗ Bá Đặc giơ tay tung thêm một phát 【Trị Liệu Thuật】, chặn đứng đợt phản kích của tên Ruồi Người.
Tên Ruồi Người đột ngột ngoặt đầu 180 độ, khóa chặt vị trí của Lỗ Bá Đặc ngay lập tức — vì hắn đã xuất hiện ở rìa chiến trường.
Chẳng bao lâu sau, tên đó cuối cùng bị Tiểu Cường và Cốt Đầu Muội hợp sức tiêu diệt. Ngay cả những xúc tu đỏ cũng bị thiêu thành tro — quả nhiên không cho Lỗ Bá Đặc bất kỳ kỹ năng nào.
Bốp bốp — bốp bốp —
Vừa lúc cả nhóm chuẩn bị rời đi, một tiếng vỗ tay "bốp bốp" vang lên từ đâu đó.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Đại ca, mau nhìn kìa, đằng kia có đứa đang vỗ tay cổ vũ!
