Chương 987
Chương 987: Liều mạng chạy trốn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc dùng biện pháp tâm lý gần như tự thôi miên, rốt cuộc cũng phá vỡ áp chế của tên âm dương nhân lên mình, tung ra một phát Trị Liệu Thuật để khẳng định tinh thần bất khuất.
Đối diện thực lực thế nào không cần biết, nhưng chắc chắn là quỷ dị. Lớp vỏ bọc hoàn mỹ bên ngoài chỉ là ngụy trang, lập tức bị kim quang của Trị Liệu Thuật thiêu rụi trong chớp mắt, để lộ bản thể dữ tợn cường tráng bên trong, cao hơn năm mét, toàn thân đen kịt.
Thứ này tuyệt đối có chút quan hệ huyết thống với đám người ruồi lúc trước. Hoặc nói đúng hơn, người ruồi chính là phiên bản đơn giản hóa lấy nó làm khuôn mẫu, các chi tiết trên người nó tinh xảo và cân đối hơn nhiều.
Cấu trúc tổng thể thì không khác biệt lớn, cũng bốn tay hai chân, nhưng chiếc đuôi thô to và dài hơn hẳn, có cấu trúc nhiều đoạn rõ rệt, ranh giới giữa các đốt còn phát ra ánh huỳnh quang xanh lục.
Chiếc đuôi lớn này dài chẳng khác nào vũ khí chiến tranh. Mỗi một đốt đều được bao bọc bởi lớp ngoại cốt chitin dày cộm, còn có gai nhọn hoặc ngạnh ngược nhô ra, chóp đuôi là chiếc móc câu phình to kiểu bọ cạp.
Cái đầu rất lớn, nhưng khi đặt đôi mắt kép màu xanh u ám lên đó thì lại không quá thô kệch như đám người ruồi. Từ trán kéo dài ra sau lưng liền thành một khối, lộ ra những đường gờ phức tạp tựa như gân trợ lực.
Vùng miệng mũi không hề có chút dáng vẻ con người, thay vào đó là cả một búi xúc tu thịt đang ngọ nguậy. Phải vạch ra mới thấy được hàm răng nhọn rậm rạp bên trong, nước dãi màu vàng xanh tí tách chảy xuống, rơi xuống đất liền bốc khói vàng.
Cùng được Trị Liệu Thuật chiếu cố với tên âm dương nhân còn có con mắt đang nằm trên tay nó. Con mắt như bị điện giật, đám xúc tu quanh thân dựng thẳng tắp như con nhím biển, tròng mắt xoay mòng mòng.
Xem ra phòng ngự của thứ này chẳng ra sao, suýt nữa đã bị Lỗ Bá Đặc đánh lén thiêu chết.
Biến thân xong xuôi, tên âm dương nhân vội vàng nhét nhãn cầu vào lồng ngực. Giáp ngực dày cộm đầy gai nhọn bật mở, bảo vệ nhãn cầu vào trong, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ làm cửa sổ quan sát.
Tên âm dương nhân dường như rất hài lòng với hình tượng của mình, còn cố tình tạo hai dáng điệu.
Sau đó nó mới phát hiện tên sao chổi Lỗ Bá Đặc đã sớm vỗ cánh Phong Lôi Chi Dực chạy ra xa tít mù tắp, dứt khoát vô cùng.
Thế nhưng con quái vật sâu bọ này chỉ rung nhẹ đám xúc tu nơi miệng mũi. Đây tính là đang cười sao?
Nó thong thả giậm chân xuống đất, lướt sát mặt đất bay về một hướng khác. Chẳng được bao xa, chiếc đuôi bắt đầu xoay tròn như mũi khoan, cắm thẳng xuống đất như đạn pháo, chiếc đuôi kéo theo bản thể cứ thế khoan sâu vào lòng đất.
Ngay dưới vùng đất đó, Lỗ Bá Đặc vừa dựa vào Địa Hành Thuật cơ động nhanh tới đây, bỗng cảm thấy tim thắt lại, vội vàng chuyển hướng.
Oanh——
Khu vực phía trước hắn ba mét nổ tung dữ dội. Mặt đất trong phạm vi mười mấy mét sụp lún nghiêm trọng, nếu không nhờ Lỗ Bá Đặc phản ứng kịp, hắn tuyệt đối đã bị nổ trúng tim đen.
Hắn còn muốn thử chạy tiếp, nhưng đòn công kích của kẻ địch chuẩn xác đến đáng sợ, lại một lần nữa nhắm thẳng vào hắn, khiến hắn muốn tự lừa dối mình cũng không xong.
Lỗ Bá Đặc bắt đầu thấy tuyệt vọng. Sau khi dùng Trị Liệu Thuật phát động tấn công, hắn biết mình không phải đối thủ của đối phương, liền dựa vào khoảnh khắc kim quang lóa mắt, dùng năng lực Huyễn Tượng che mắt, để Tiểu Cường biến thành hình dáng của hắn chạy trốn bên ngoài, còn bản thân thì chui xuống lòng đất hòng đánh lận con đen.
Thế nhưng đối phương tuyệt đối sở hữu năng lực nào đó, hoàn toàn phớt lờ mấy trò chướng nhãn pháp, chuẩn xác khóa chặt vị trí của hắn, thế thì gay to rồi.
Hắn chỉ đành lao ra khỏi mặt đất, rải máu ngập trời, bên trong còn có bóng dáng của Tiểu Biến Thái. Bản thân hắn xông vào bên trong tắm rửa một lượt, hy vọng đối phương đã giở trò gì trên người mình, có thể dùng cách này để gột sạch.
Chỉ cần chưa đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn muốn thử một phen. Nhưng hắn cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất: Chân Lý Chi Quan đã đội lên đầu, Sinh Mệnh Chi Chủng đã ngậm trong miệng, ngay cả Thế Thân Thánh Tượng cũng nhét sẵn vào ngực.
Đã rất lâu rồi hầu như chưa có tình huống nào dồn hắn vào bước đường này, nhưng lần này, xem ra thật sự đến rồi.
Khi quái vật sâu bọ bám theo hắn vọt lên khỏi mặt đất, biển máu ngập trời cuộn trào ập tới, nhấn chìm nó ngay tức khắc.
Thế nhưng giáp xác trên người gã kia đột nhiên co thắt lại. Tỉ như ánh huỳnh quang xanh lục giữa các đốt của chiếc đuôi dài ban nãy đều thu hết vào trong, các mảnh giáp khép chặt liền mạch, gần như hóa thành một cơ thể thuôn dài không một kẽ hở.
Bất kể máu hay Tiểu Biến Thái đều không thể thẩm thấu vào, thậm chí muốn bám lên cũng khó.
Thứ này lại dựa vào chiếc đuôi dài quẫy lượn linh hoạt, tốc độ bơi nhanh hơn Lỗ Bá Đặc rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đuổi tới nơi.
Khoảnh khắc nhảy ra khỏi bẫy máu, cơ thể nó lại đột ngột duỗi ra, trở nên linh hoạt hơn hẳn, hệt như ống hút gập khúc thông dụng, có thể co giãn biến hóa khôn lường.
Áp lực thứ này mang lại quá khủng khiếp, lên trời xuống đất xuống biển, không gì không làm được.
Nhưng nghênh đón nó lại là một tầng cạm bẫy khác. Lỗ Bá Đặc phối hợp cùng một đàn Đại Nhãn Châu Tử, tung thẳng Trị Liệu Thuật kèm Hóa Đá. Đừng nói, quả thực có chút hiệu quả, trên người quái vật sâu bọ thực sự xuất hiện dấu vết hóa đá, tốc độ cũng chậm lại.
Nhờ có khoảnh khắc trì hoãn này, vô số Hắc Ti xung quanh ùa tới tấp nập, rõ ràng muốn tận dụng trạng thái hư thực của mình để xâm nhập vào cơ thể kẻ địch. Những chiêu này lúc thăm dò người ruồi trước đó đều không dùng, chứng tỏ Lỗ Bá Đặc vẫn cực kỳ coi trọng các năng lực này.
Thế nhưng thực lực của đối phương quá mạnh. Không ít Hắc Ti đã bắt đầu chui vào cơ thể nó, thì con quái vật sâu bọ bỗng nổ tung vỡ vụn. Một con quái vật nguyên vẹn bên trong bắt đầu xoay tròn, toàn bộ Hắc Ti áp sát đều bị nghiền nát, còn bắn ra vô số đường trảm kích, chém nát phân nửa bầy Đại Nhãn Châu Tử xung quanh, Lỗ Bá Đặc chỉ đành chật vật né tránh.
Con quái vật nổ tung trước đó thật ra chỉ là một lớp vỏ nó lột ra. Chỉ một chiêu đơn giản như vậy đã phớt lờ hoàn toàn sát chiêu của Lỗ Bá Đặc.
Hơn nữa cho tới tận bây giờ, con quái vật sâu bọ này dường như chỉ đang vờn Lỗ Bá Đặc, tự mình trải nghiệm từng năng lực của hắn.
Không một dấu hiệu báo trước, nó đột nhiên bắt đầu nghiêm túc, gần như dùng tốc độ thuấn di xuất hiện ngay trước mặt Lỗ Bá Đặc.
Đôi kiếm xương răng cưa chẳng rõ rút ra từ đâu, bổ thẳng xuống một nhát. Khoảnh khắc tiếp theo, hai cánh tay của Lỗ Bá Đặc đã đưa ngay xuống dưới lưỡi kiếm, hệt như hai bên là bạn diễn đang phối hợp tập dượt, đã bàn bạc từ trước là chuẩn bị chặt phăng hai tay hắn.
Lỗ Bá Đặc cùng đường bí lối, lập tức kích hoạt khiên sáng Tuyệt Đối Phòng Ngự. Bản thân hắn cũng thấy quá nhanh, chẳng khác nào ván bài vừa mới bắt đầu, đối phương ném ra đôi 3 đã lừa mất đôi Át chủ bài của hắn. Nhưng mất hai cánh tay thì hắn càng không còn cửa sống.
Một quả cầu ánh sáng vàng kim lập tức bao bọc lấy Lỗ Bá Đặc. Hai thanh kiếm xương chém thẳng khiến quả cầu tóe kim quang văng ra xa mấy chục mét, sau đó vỡ vụn tại chỗ.
Lỗ Bá Đặc thuận thế lăn lộn bò toài chạy thục mạng về hướng bị đánh bay, tim đã chìm xuống tận đáy quần. Mẹ kiếp, hai kiếm vừa rồi gần như đâm xuyên khiên sáng Tuyệt Đối Phòng Ngự, chỉ còn cách hắn đúng hai phân.
Nên nhớ thứ đó danh xưng vô địch trong 3 giây, vậy mà chỉ một đòn đã vỡ nát. Nghĩ đến giới hạn "trong phạm vi hệ thống cấp 9", không hoảng mới là lạ.
Mẹ kiếp, ăn gian quá, thật sự vượt cấp 9 rồi!!!
