Chương 1051
Tự tay nhào nặn một vòng sinh thái!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trần Mặc đứng trên băng nguyên, phóng tầm mắt nhìn bao quát cảnh tượng trước mặt.
Hắn không kìm được mà hít một hơi thật sâu, sau đó cảm thán:
"Thật sự quá đỗi tráng lệ."
Ngay lúc này, hắn chú ý thấy Tiểu Chúc ở bên cạnh dường như đang thao tác một thiết bị nào đó.
Vốn dĩ Trần Mặc đang đứng nơi rìa băng nguyên, quan sát những tảng băng sơn xa xa không ngừng nứt vỡ và mặt biển đang dần mở rộng. Thế nhưng bất chợt, hắn phát hiện Tiểu Chúc không còn dõi theo cảnh tượng hùng vĩ kia nữa, mà lại đang ngồi xổm trước một thiết bị vừa được triển khai từ mô-đun vận chuyển, ngón tay lướt nhanh thoăn thoắt trên bảng điều khiển.
Thiết bị đó toàn thân mang màu bạc trắng, ngoại hình trông giống như một khoang thí nghiệm sinh học cỡ nhỏ. Các ống nuôi cấy trong suốt xếp thành hàng ở trung tâm thiết bị, bên trong luân chuyển loại dịch dinh dưỡng màu xanh nhạt, vô số thông số sinh học phức tạp không ngừng nhấp nháy trên màn hình quang học.
Trần Mặc tò mò tiến lại gần.
Hắn đứng sau lưng Tiểu Chúc, quan sát những dữ liệu sinh học dày đặc kia một lúc rồi không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
"Tiểu Chúc, nhóc đang làm gì thế?"
Tiểu Chúc đang tập trung điều chỉnh thông số, nghe thấy giọng của Trần Mặc thì ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại.
Nó vừa căn chỉnh thiết bị vừa nói:
"Sự sống của thế giới này đã hoàn toàn diệt tuyệt trong kỷ băng phong trước đó rồi."
Nó chỉ tay về phía mặt biển vừa mới hình thành ở đằng xa.
"Hiện tại hành tinh đang ấm dần lên, môi trường bắt đầu phục hồi. Nhưng nếu không có sự sống mới, hành tinh này cũng chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi."
Nó lại điều ra một dãy kho dữ liệu gen sinh học trên bảng điều khiển.
"Vì vậy tôi dự định điều động một số dữ liệu sinh học đã thu thập được ở thế giới Đại Hạ và các thế giới khác trước đây."
Giọng điệu của nó rất nhẹ nhàng.
"Thông qua thiết bị sinh học để trực tiếp nhân bản. Để thế giới này có chút sinh khí."
Nghe đến đây, mắt Trần Mặc khẽ sáng lên.
Hắn ghé sát vào thiết bị, nhìn vào màn hình quang học chứa cơ sở dữ liệu sinh học khổng lồ kia. Trên màn hình, từng hàng mô hình sinh vật đang chậm rãi xoay tròn. Có những loài mà hắn vô cùng quen thuộc như gấu trúc, cá voi xanh, voi, hổ của thế giới Đại Hạ, cùng rất nhiều loài chim và sinh vật biển khác.
Còn ở những cột phân loại khác lại là các hệ thống sinh vật hoàn toàn khác biệt.
Chimera của thế giới tinh linh — một loại sinh vật hỗn hợp sở hữu tai sư tử, cánh đại bàng và đuôi rồng. Còn có Ưng Chớp, đó là một kẻ săn mồi trên không trung với toàn thân phủ lông vũ mang theo những luồng điện nhẹ.
Trần Mặc nhìn những mô hình đó, không nhịn được mà chậc lưỡi một tiếng.
"Nhiều chủng loại thế này sao?"
Hắn chỉ vào màn hình hỏi:
"Chúng ta đã hoàn toàn thấu hiểu công nghệ sinh học mà văn minh Độ Giới ở thế giới nước để lại rồi à?"
Khi nói câu này, giọng điệu của hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Bây giờ đã có thể trực tiếp 'nặn' ra sinh vật rồi sao?"
Tiểu Chúc nghe vậy thì không nhịn được mà nở nụ cười. Ngón tay nó gõ nhẹ vài cái trên bảng điều khiển, giao diện tổ hợp gen mới lập tức hiện ra.
"Không chỉ có công nghệ của văn minh Độ Giới đâu."
Nó vừa thao tác vừa nói:
"Các nghiên cứu viên của Đại Hạ tại chủ thế giới thời gian qua cũng không hề nhàn rỗi."
Nó tiện tay mở ra vài bản ghi chép nghiên cứu.
"Họ không chỉ nghiên cứu công nghệ sinh học do văn minh Độ Giới để lại, mà còn phân tích sâu sắc cấu trúc gen của Trùng tộc từ thế giới trùng tai, hệ thống huyết mạch Yêu tộc của thế giới Đại Tần, cùng với hệ thống tiến hóa Linh Duệ của thế giới ngự thú nữa."
Nói đến đây, Tiểu Chúc ngẩng đầu nhìn Trần Mặc. Trong mắt nó mang theo một chút ý cười tinh nghịch.
"Nếu văn minh Độ Giới còn tồn tại đến tận bây giờ, khi nhìn thấy công nghệ sinh học của Đại Hạ hiện tại, chắc chắn bọn họ sẽ phải giật mình kinh hãi."
Trần Mặc nghe xong cũng bật cười.
"Chuyện đó hoàn toàn có khả năng."
Hắn nhìn những mô hình gen kia, không khỏi cảm thán:
"Bước nhảy vọt công nghệ này hơi lớn đấy. Từ nhân bản động vật mà tiến thẳng tới việc thiết kế cả một hệ sinh thái."
Ngay trong lúc hai người trò chuyện, Tiểu Chúc đã chọn xong một loại sinh vật trên giao diện. Nó nhấn mở mô hình, trên màn hình xuất hiện một nhóm sinh vật béo tròn, đôi cánh ngắn ngủn, thân hình phục phịch, dáng đi lạch bạch lung lay.
Trần Mặc nhìn thoáng qua rồi phì cười:
"Chim cánh cụt à?"
Tiểu Chúc gật đầu:
"Đúng vậy. Loài sinh vật này thích nghi tốt với môi trường biển lạnh giá, khả năng sinh tồn cũng rất khá."
Nó lại điều chỉnh thông số một chút.
"Hơn nữa, chúng rất đáng yêu."
Trần Mặc cười nói:
"Nhóc chọn theo tiêu chí độ đáng yêu đúng không?"
Tiểu Chúc không hề phủ nhận:
"Những cư dân đầu tiên của hệ sinh thái thì tâm trạng cũng cần phải tốt một chút chứ."
Nói đoạn, nó trực tiếp nhấn nút khởi động thiết bị.
Khoang nuôi cấy sinh học lập tức vận hành. Dịch nuôi cấy tuần hoàn nhanh chóng trong các bình chứa trong suốt, bản mẫu gen được kích hoạt, cấu trúc tế bào bắt đầu phân tách với tốc độ cao.
Vài phút sau, lứa thực thể sống đầu tiên đã hình thành.
Khoang nuôi cấy chậm rãi mở ra. Mười mấy con chim cánh cụt béo mầm đứng lạch bạch trên nền tảng giải phóng. Lông của chúng vẫn còn hơi ẩm ướt, đôi mắt sáng ngời, rõ ràng là vừa mới chào đời không lâu.
Tiểu Chúc nhẹ nhàng nhấn nút giải phóng. Nền tảng nghiêng đi, đàn chim cánh cụt kia con này nối tiếp con kia trượt xuống vùng nước biển vừa mới hình thành bên cạnh.
"Tõm."
"Tõm."
Mặt nước bắn lên từng vòng sóng lăn tăn. Dù những con chim cánh cụt này vừa mới bước ra từ máy móc, nhưng chúng dường như có một sự thân thuộc bẩm sinh với nước. Rất nhanh, chúng đã tụ lại thành một nhóm trên mặt biển. Có vài con đã bắt đầu lặn xuống, vài con lại vỗ cánh bì bõm trên mặt nước. Còn có hai con đâm sầm vào nhau, lảo đảo mãi mới đứng vững lại được.
Cảnh tượng đó trông vô cùng hài hước.
Trần Mặc không nhịn được mà bật cười:
"Cũng hoạt bát đấy chứ."
Tiểu Chúc vẫn không dừng tay. Nó lại mở ra giao diện cấu hình sinh thái mới. Đầu tiên là thêm vào hệ thống đại dương một số loài cá, sau đó bổ sung thêm tảo, cuối cùng là thả các quần thể sinh vật phù du vào.
Trên màn hình nhanh chóng hình thành một mô hình chuỗi thức ăn đơn giản: Tảo — sinh vật phù du — cá nhỏ — chim cánh cụt. Một cấu trúc sinh thái biển cơ bản nhất đang được thiết lập thần tốc.
Trần Mặc đứng bên cạnh quan sát một hồi, nhịn cười nói:
"Nhóc đây là đang tự tay nhào nặn ra một vòng sinh thái đấy à."
Khi nói câu này, giọng điệu của hắn mang theo chút trêu chọc, nhưng cũng không thiếu vẻ kinh ngạc. Vùng biển vừa mới rã băng trước mắt lúc này đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự sống. Những con chim cánh cụt vừa chào đời đang bơi lội linh hoạt trong làn nước, đàn cá nhỏ lao đi vun vút ở vùng biển nông, còn trên mặt nước xa xa, các loại tảo đang nương theo hải lưu mà từ từ lan rộng. Mọi thứ đều hiện ra đầy sức sống.
Tiểu Chúc nghe hắn nói vậy thì ngẩng đầu nhìn hắn, cười đáp:
"Dĩ nhiên rồi."
Nó lại mở ra một giao diện bản mẫu gen mới.
"Đã muốn phục hưng thế giới này thì không thể chỉ thả vài con chim cánh cụt được. Hệ sinh thái phải được xây dựng dần dần mới xong."
Trần Mặc nhìn các loại mô hình chủng loại không ngừng xuất hiện trên màn hình, càng nhìn càng thấy thú vị. Hắn không kìm được mà đưa tay nhấn vào một cột phân loại khác.
"Để tôi thử xem nào."
Nói xong, hắn trực tiếp đứng cạnh thiết bị. Tiểu Chúc thấy hắn cũng bắt đầu thao tác thì bật cười hỏi:
"Anh biết làm không đấy?"