Chương 684

Hiệp hội Linh thú Toàn quốc!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hác Nhẫn vẫn nhớ như in những ngày còn làm công nhân đứng máy trong nhà xưởng. Ngày qua ngày, anh ta phải quay cuồng với chế độ 996, giữa tiếng máy móc gầm rú và ánh đèn huỳnh quang chói mắt. Câu cửa miệng mà lão ông chủ thích treo trên môi nhất chính là: "Thích thì làm, không làm thì cút!" Anh ta vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó. Chỉ vì mải chạy cho kịp tiến độ công việc mà anh ta ăn trưa muộn mất vài phút. Lão ông chủ kiểm tra camera giám sát, chẳng thèm nghe lấy một lời giải thích, trực tiếp trừ sạch nửa ngày lương của anh ta! Khi đó, anh ta cảm thấy cuộc đời mình giống như một dải băng chuyền không có điểm dừng, dù có nỗ lực bước tiếp thế nào thì vẫn chỉ đứng yên tại chỗ. Thế nhưng sau đó, mọi thứ đã thay đổi. Đại Hạ chuyển mình đầy bất ngờ. Phúc lợi xã hội được nâng cao, đãi ngộ người lao động tăng vọt. Không còn chế độ 996 hà khắc, không cần phải chôn chân trong các công xưởng dây chuyền, người dân vẫn có thể sống một cuộc đời đàng hoàng, tự tại. Về sau, tại một cửa hàng nhận nuôi linh thú Sơn Hải ở Ma Đô, anh ta đã trúng tiếng sét ái tình với Phá Vọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và Phá Vọng, vào khoảnh khắc ấy, cũng đã chọn anh ta. Sau khi nhận nuôi, anh ta mới phát hiện bản thân dường như sở hữu một loại trực giác thiên bẩm trong việc nuôi dưỡng linh thú. Dùng ít tài nguyên hơn, tốn ít thời gian hơn, nhưng anh ta luôn có cách để Phá Vọng của mình chạy nhanh hơn, bay vững hơn và trưởng thành mạnh mẽ hơn hẳn! Thậm chí, chỉ trong một thời gian ngắn, anh ta đã vượt xa nhiều tiền bối đã nhận nuôi linh thú trước mình cả một hai tháng. Hác Nhẫn hít sâu một hơi, không còn do dự nữa. Anh ta cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên thiết bị đầu cuối, gõ dòng hồi đáp: "Tôi đồng ý. Rất sẵn lòng." "Tôi nguyện góp một phần sức lực cho công cuộc quảng bá và nuôi dưỡng linh thú của Đại Hạ." Gửi thành công. Phá Vọng nghiêng đầu nhìn anh ta, rõ ràng nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nó có thể cảm nhận rõ ràng một điều: trái tim của người trước mặt đang đập rất nhanh. Ngay vào lúc này, tại khắp các vùng miền trên đất nước Đại Hạ. Hơn 300 vị cường giả nuôi dưỡng linh thú khác — những người đã vượt qua vòng tuyển chọn gắt gao từ các tỉnh thành để đứng vào hàng ngũ mười người đứng đầu — cũng đưa ra phản hồi tương tự vào cùng một thời điểm. Lựa chọn của bọn họ không hề có chút do dự nào. Tiếp đó, vào đêm muộn cùng ngày, một tin tức nặng ký đã trực tiếp làm bùng nổ mạng lưới internet toàn Đại Hạ. Trong khung hình bản tin tối, người dẫn chương trình với thần thái trang trọng nhưng giọng điệu không giấu nổi vẻ phấn chấn: "Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá và thúc đẩy sự phát triển linh thú tại Đại Hạ, sau khi nghiên cứu và xem xét, chính phủ quyết định chính thức thành lập Hiệp hội Linh thú Toàn quốc." Lời vừa dứt, các dòng bình luận trên sóng trực tiếp đã bắt đầu nhảy số điên cuồng. Người dẫn chương trình tiếp tục nói: "Thành viên đợt đầu tiên của hiệp hội sẽ bao gồm 350 linh thú sứ, chính là những thí sinh lọt vào top 10 của các tỉnh thành trong cuộc tuyển chọn linh thú toàn quốc vừa qua." "Đồng thời, chúng tôi sẽ thiết lập 35 phân hội linh thú cấp tỉnh trên phạm vi cả nước. Các thí sinh trong top 10 của mỗi tỉnh sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch, hỗ trợ địa phương triển khai các công tác liên quan đến quảng bá và nuôi dưỡng linh thú." Khoảnh khắc này, cộng đồng mạng Đại Hạ hoàn toàn nổ tung. "Vãi thật! Chính phủ trực tiếp ra tay rồi sao?!" "Tôi đang lo không biết làm sao để nuôi linh thú đạt đến trình độ như ở vòng chung kết, giờ thì đã có tổ chức dẫn đường rồi!" "Đây không còn là một cuộc thi nữa, mà là lĩnh vực linh thú đã chính thức được công nhận danh phận!" "Chẳng lẽ đây chính là điểm khởi đầu cho việc chuyên nghiệp hóa nền văn minh linh thú sao?" Trên màn hình, người dẫn chương trình vẫn chưa dừng lại, tốc độ nói vẫn bình ổn nhưng mỗi chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân: "Bên cạnh đó, cùng với sự tăng trưởng không ngừng về số lượng, hiện tại linh thú Sơn Hải đã chính thức mở rộng đến đợt thứ mười." "Để thuận tiện cho đông đảo quần chúng tra cứu thông tin linh thú, tìm hiểu chi tiết cách nuôi dưỡng và các hạng mục cần chú ý, nền tảng chính phủ Đại Hạ sẽ đồng thời ra mắt ứng dụng chính thức mang tên: Ứng dụng di động Linh Thú Đồ Giám!" "Trong đồ giám sẽ bao gồm các dữ liệu cơ bản, lộ trình trưởng thành, đặc điểm tính cách, những điều cần lưu ý của linh thú, đồng thời mở ra diễn đàn chính thức để các linh thú sứ giao lưu kinh nghiệm và chia sẻ tâm đắc." Lúc này, vô số khán giả gần như phản xạ có điều kiện mà rút điện thoại Đằng Long ra, mở cửa hàng ứng dụng. Tìm kiếm. Nhấn chọn. Tải về. Lượt tải xuống của ứng dụng "Linh Thú Đồ Giám" bắt đầu tăng vọt một cách điên cuồng! Thiệu Mục, một sinh viên đại học, vừa nhấn mở ứng dụng Linh Thú Đồ Giám mới tải xong. Ngón tay anh còn chưa kịp lướt mấy cái, đôi mắt đã sáng rực lên. "Trời ạ... Hiện tại linh thú Sơn Hải đợt thứ mười đã lên tới hơn trăm loại, thế mà tất cả đều được cập nhật vào đây rồi?" Anh không kìm được mà thốt lên kinh ngạc, giọng điệu tràn đầy vẻ hưng phấn không thể kìm nén: "Cái này đúng là quá có tâm luôn!" Trên vai anh, một con Văn Ly lông xù đang nằm bò lười biếng. Cái đuôi dài rủ xuống trước ngực, đôi mắt màu tím khẽ nheo lại, nhưng nó cũng bị thu hút bởi những hình ảnh động và lời giới thiệu trên màn hình, cái đầu nhỏ cứ gật gù xán lại gần như thể đang nghiêm túc "xem ké". Thiệu Mục lúc này mới chú ý thấy ở góc trên bên phải ứng dụng có một biểu tượng quét mã nhỏ. Anh động tâm, lập tức nhấn mở rồi hướng về phía con Văn Ly trên vai mình mà quét một cái. Giây tiếp theo, màn hình hiện ra thông báo: [Văn Ly] [Linh thú Sơn Hải đợt 1] [Ngoại hình: Thể hình giống gấu mèo, kết hợp đặc điểm của cáo đuôi dài, đuôi to lông xù, mắt tím.] [Năng lực: Có thể giúp chủ nhân tiến vào trạng thái giấc ngủ sâu, nâng cao hiệu suất hồi phục, đồng thời tăng cường rõ rệt hiệu quả học tập.] Thiệu Mục trợn tròn mắt kinh ngạc: "Oa! Cái này thực dụng quá đi mất!" Anh cúi đầu nhìn con Văn Ly trên vai, cười nói: "Mày xem này, đáng yêu không, trông có giống mày không?" Văn Ly được khen nên rất hưởng thụ, cái đuôi khẽ vẫy, cọ cọ vào cổ anh với vẻ mặt như muốn nói: "Ta là đáng yêu nhất!" Lúc này, anh lại phát hiện các tab ở dưới cùng ứng dụng có thể trượt sang trái phải. [Đồ giám] [Nuôi dưỡng] [Diễn đàn] Anh nhấn vào giao diện diễn đàn. Ngay lập tức, đập vào mắt là một danh sách các bài đăng náo nhiệt đến mức khó tin. Rõ ràng những người nhanh tay đã sớm chiếm lĩnh trận địa. Trong đó có một bài đăng cực hot, tiêu đề vô cùng nổi bật! ID người đăng: [Kỳ Vương thích ăn hoành thánh nhỏ] "Có vị hảo tâm nào cứu tôi với! Con Cận Vũ của tôi sau khi xem xong video vòng chung kết toàn quốc thì trực tiếp tự kỷ luôn rồi!!" Thiệu Mục ngẩn người, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Nhấn vào xem thử, bên dưới đã xây thành "nhà cao tầng" với hàng loạt bình luận. Có người nghiêm túc phản hồi: "Có thể đưa nó quay lại cửa hàng nhận nuôi linh thú Sơn Hải, để nó ở cùng đồng loại một thời gian nhằm xoa dịu sự chênh lệch tâm lý." Cũng có người bồi thêm nhát dao: "Đừng để linh thú đợt thấp ngày nào cũng xem chung kết nữa, đổi lại là tôi thì tôi cũng tự kỷ thôi." Thiệu Mục vừa xem vừa cười, ngón tay tiếp tục lướt xuống. Rất nhanh, anh lại lướt thấy một bài chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến Văn Ly. Tiêu đề viết rất bắt mắt: "Tâm đắc nuôi dưỡng Văn Ly: Hiệu suất học tập tăng gấp đôi không phải là mơ". Anh lập tức nhấn vào, thần sắc dần trở nên nghiêm túc. Con Văn Ly bên cạnh vẫn nằm bò trên vai anh vẫy vẫy cái đuôi. Ở một diễn biến khác, chương trình vẫn đang tiếp tục. Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên đều đặn nhưng lại giống như một quả bom hạng nặng: "Đồng thời, để kiểm tra tốt hơn thành quả nuôi dưỡng linh thú của mọi người, Đại Hạ sẽ đồng bộ thiết lập 35 tòa đạo quán linh thú tại 35 tỉnh thành, đồng thời khởi động Đại hội Hoa lệ Linh thú." "Chúng tôi sẽ cung cấp một sân khấu công khai với quy mô cao hơn cho tất cả người dân Đại Hạ có chí hướng nuôi dưỡng linh thú theo hướng đối kháng hoặc biểu diễn." Lời vừa dứt, mạng internet trực tiếp nổ tung! Các dòng bình luận tuôn ra như lũ vỡ đê. Có người phấn khích đến mức không kiềm chế được: "Cái gì?! Đây chẳng phải là hệ thống thi đấu đạo quán sao? Sau này có phải là sẽ đi khắp Đại Hạ, đánh bại 35 đạo quán để thu thập đủ huy chương, rồi sau đó là thách thức chức quán quân không?!"