Chương 769
Thượng Đế? Thượng Đế có mấy chiếc hàng không mẫu hạm không thiên?
Đăng ngày 30/08/2026
19
Gã càng nói càng kích động.
"Hiện tại, chỉ cần bỏ ra 999.999 là có ngay một bộ thiết bị chuyên nghiệp!"
"Có thể giúp ngươi ra đi mà không hề đau đớn!"
"Ngươi có chấp nhận không?!"
Lời này vừa thốt ra, phía Đại Hạ lập tức có người cười đáp lại một câu:
"Xin lỗi nhé."
"Tôi sinh ra đã là con người."
"Nên tôi giỏi đồng cảm với người hơn."
"Còn về loài tôm hùm này ——"
"Về mặt tình cảm, đúng là tôi không thể nào kết nối được."
Câu nói này giống như một giọt dầu rơi thẳng vào đống lửa. Ngay lập tức có kẻ tức tối nhảy dựng lên:
"Ngươi thật quá ích kỷ!"
"Bây giờ ta đưa ra một giả định cho ngươi!"
"Ở đây có một chiếc card đồ họa chip carbon và một con tôm hùm!"
"Cả hai cùng gặp hỏa hoạn!"
"Card đồ họa mất rồi có thể mua lại! Sản phẩm công nghiệp hóa, hết cái này còn cái khác!"
"Nhưng tôm hùm là sinh linh! Mỗi một con đều là một sinh mạng độc nhất vô nhị!"
"Bây giờ, ngươi chỉ có thể cứu một bên!"
"Ngươi cứu cái nào?!"
Câu "hỏi xoáy vào linh hồn" này vừa được tung ra, cư dân mạng Đại Hạ gần như phản hồi ngay lập tức, hơn nữa còn trả lời cực kỳ nghiêm túc:
"Xin lỗi."
"Tôi cứu card đồ họa chip carbon của mình."
"Thứ nhất."
"Tôi thật sự có card đồ họa."
"Thứ hai."
"Mã SN trên chiếc card này của tôi cũng là duy nhất."
Người này dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, bèn bồi thêm một nhát:
"Hơn nữa."
"Sao ngươi có thể mặc định là card đồ họa không có linh hồn chứ?"
"Tôi đã qua nghiên cứu chuyên nghiệp rồi đấy. Card đồ họa cũng có cơ hồn!"
Nói đoạn, anh ta trực tiếp đăng lên một tấm ảnh. Đó là một chiếc card đồ họa dán đầy hình dán nhị thứ nguyên, hiệu ứng đèn LED mở hết cỡ, khí thế ngút trời. Anh ta còn bổ sung một cách đầy trịnh trọng:
"Từ khi tôi dán những hình này lên card đồ họa, hiệu năng của nó thật sự đã tăng lên không ít."
Giây phút này, thành viên tổ chức bảo vệ động vật phương Tây kia hoàn toàn nổ tung:
"Loại người như ngươi! Chẳng thể gọi là người được nữa!"
"Tận cùng của sự tàn nhẫn! Không hề có lòng trắc ẩn!"
"Không có chút ý thức công cộng nào! Sự tồn tại của những kẻ như ngươi chính là bi kịch của Đại Hạ!"
Những dòng chữ này được gõ ra trong trạng thái cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát. Thế nhưng, vị cư dân mạng Đại Hạ kia vẫn cười rất thong dong, chậm rãi đáp lại:
"Ồ."
"Đại Hạ còn chưa tước quốc tịch của tôi đâu."
"Thế mà tôi lại bị ngươi khai trừ khỏi nhân tịch trước rồi à?"
Một số người phương Tây rõ ràng vẫn chưa chịu bỏ qua. Rất nhanh sau đó, lại có kẻ tiếp tục lên tiếng trên mạng:
"Liệt liệt yêu cầu Đại Hạ mở cửa các nhà máy sản xuất Linh thực!"
"Để thế giới được tận mắt chứng kiến xem sau lưng họ đã dùng những thủ đoạn phi nhân đạo nào!"
"Đồng thời, bắt buộc phải đưa vào những thiết bị chuyên nghiệp của chúng ta, những thứ có thể giảm thiểu đau đớn cho động vật ở mức tối đa!"
Hắn nói đến đây, giọng điệu đột ngột xoay chuyển:
"Dĩ nhiên, cách tốt nhất vẫn là —— đừng ăn."
Lời này vừa nói ra, phía Đại Hạ có người trực tiếp gãi đầu, chân thành đặt câu hỏi:
"Không ăn? Nếu không ăn thịt thì tôi ăn cái gì?"
Lập tức có cư dân mạng phương Tây dùng giọng điệu nghiêm túc bám theo:
"Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, chế độ ăn uống thân thiện nhất với loài người chính là ăn chay."
"Cực lực khuyên các người nên ăn chay nhiều vào."
Dòng chữ này vừa hiện lên, phía Đại Hạ có người suýt chút nữa thì cười đến sái quai hàm:
"Tôi nói thật lòng một câu nhé."
"Tiền bối cha ông chúng tôi đổ xương máu, hy sinh tính mạng là để chúng tôi hằng ngày phải gặm lá rau sao?"
"Nếu họ biết bây giờ có người làm như vậy, e là sẽ bật nắp quan tài sống lại để đánh cho kẻ đó một trận tơi bời!"
Ngay sau đó, lại có người cười bồi thêm:
"Đúng đúng đúng, ăn chay tốt lắm. Các người cứ ăn nhiều vào đi."
"Mấy thứ không lành mạnh như thịt bò, thịt dê ấy mà, cứ để người Đại Hạ chúng tôi tiêu hóa hộ cho."
Phía phương Tây rõ ràng đã cuống cuồng, trực tiếp tung ra "lời đe dọa cuối cùng":
"Các người tạo ra sát nghiệp như vậy, sau này sẽ không lên được thiên đường đâu!"
Câu nói này vừa phát ra, phía sau màn hình, vô số cư dân mạng Đại Hạ gần như đồng loạt bật cười! Có người gõ chữ nhanh như bay:
"Thiên đường? Xin lỗi nhé, tôi là chiến sĩ vô sản, không quen biết Thượng Đế."
Lại có người còn bồi thêm ác chiến hơn:
"Thượng Đế? Thượng Đế có mấy chiếc hàng không mẫu hạm không thiên? Có bao nhiêu đội quân trí năng?"
"Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Đạn Sụp Đổ Lượng Tử của chúng tôi, ông cụ nhà các người có 'ăn' được không? Có ngon không?"
Cuối cùng, có người thong thả buông lại một câu:
"Nếu theo cách nói của các người, thì người Da đỏ ở lục địa châu Mỹ chắc chắn có nhiều điều muốn nói lắm đấy. Thượng Đế năm đó hình như cũng chẳng bảo hộ họ là mấy nhỉ?"
Khi người Đại Hạ nhắc đến ba chữ "người Da đỏ", phía phương Tây rõ ràng đã phát hỏa. Lập tức có kẻ nhảy ra, giọng điệu kích động, thậm chí còn mang theo chút uất ức:
"Chúng ta mỗi ngày đều đang sám hối và chuộc tội đấy thôi!"
"Phòng xưng tội trong nhà thờ lúc nào cũng chật kín người!"
"Còn cả chứng chỉ giải tội nữa, chúng ta cũng mua không ít!"
"Chúng ta thành tâm như vậy, Chúa Jesus đã sớm tha thứ cho tội lỗi của tổ tiên chúng ta rồi!"
Lời này nói ra cực kỳ khẳng định, giống như chỉ cần hoàn thành xong quy trình là mọi lịch sử đều có thể xóa sạch bằng một nét bút. Phía Đại Hạ có người trực tiếp bật cười:
"Sám hối? Nếu sám hối mà có tác dụng thì người Da đỏ có sống lại được không?"
Một câu nói không hề cao giọng, nhưng lại trực tiếp chặn họng đối phương. Ngay sau đó, lại có người chậm rãi bổ sung:
"Mà không chỉ là không sống lại được đâu. Đất đai của họ bây giờ ngay cả dưới lòng đất cũng bị Ưng Giáp phá nát rồi."
Lời này vừa thốt ra, lập tức có người tò mò:
"Chuyện gì thế?"
Vị cư dân mạng Đại Hạ kia cũng không úp mở:
"Bên phía Ưng Giáp dùng công nghệ thủy lực cắt phá để khai thác dầu đá phiến và khí phiến thạch. Kết quả thì sao? Dưới lòng đất bị ô nhiễm đến mức nát bét."
Anh ta nói, giọng điệu ngày càng tùy ý:
"Có những nơi, vòi nước vừa vặn ra không phải là dầu mỏ thì cũng là khí thiên nhiên. Anh chỉ cần châm lửa một cái là nó biến thành bếp lò luôn."
Mô tả này vừa đưa ra, phía Đại Hạ lại có người ngẩn ra một chút:
"Ngoa vậy sao? Thế chẳng phải là không cần mua khí đốt với dầu mỏ nữa à?"
Vị cư dân mạng Đại Hạ kia trực tiếp cười lớn:
"Cậu đấy à, vẫn còn non lắm. Nhiên liệu thì có rồi, nhưng còn nước thì sao? Vòi nước không có nước, phải đi mua nước, đó mới là một khoản chi phí khổng lồ thật sự."
Chủ đề càng tán càng xa, càng lúc càng thực tế. Lúc này, phía phương Tây cuối cùng đã hoàn toàn ngồi không yên, có kẻ cuống quá trực tiếp gõ chữ:
"Chúng ta đang nói về việc các người tàn hại sinh linh! Đang yêu cầu các người bảo vệ động vật!"
"Sao các người nói một hồi lại toàn lôi chuyện của chúng ta ra thế? Đây là vấn đề tài nguyên! Có liên quan gì đến bảo vệ động vật không hả?!"
Câu nói này gần như là gào thét lên! Mà phía Đại Hạ, có người xem xong chỉ khẽ mỉm cười, chậm rãi đáp lại một câu:
"Khéo thật đấy. Chuyện trên bàn ăn của chúng tôi, có liên quan gì đến các người không?"