Chương 832
Hệ thống phòng ngự hệ Ngân Hà của thế giới chính!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trần Mặc rõ ràng ngẩn người ra một chốc.
Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra vài phần kinh ngạc.
"Đã bắt đầu trù bị hệ thống phòng hộ cấp hệ Ngân Hà rồi sao?"
"Hiện tại chúng ta chẳng phải mới chỉ vừa bắt đầu khai phá hệ Mặt Trời thôi à?"
Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm:
"Nếu tôi nhớ không lầm."
"Cách đây không lâu, phía trên mới vừa công bố kế hoạch du hành khứ hồi Hỏa Tinh, cho phép người dân Đại Hạ có thể tự do đi lại nơi đó."
Vạn Vũ Tường gật đầu.
Giọng điệu ông ta rất bình thản.
"Đúng là như vậy."
"Ở giai đoạn hiện tại, đối với phương diện dân sinh, chúng ta quả thực mới chỉ thúc đẩy đến Hỏa Tinh."
Ông ta nở nụ cười.
"Cậu cũng biết đấy."
"Dù là Mặt Trăng hay Hỏa Tinh."
"Làm sao có thể thoải mái bằng Trái Đất được?"
"Nói cho cùng."
"Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn!"
"Càng miễn bàn đến chuyện ở lại Mặt Trăng hay Hỏa Tinh lâu dài."
Trần Mặc nghe xong, khẽ gật đầu tán đồng.
"Tôi hiểu."
"Đối với đa số người dân Đại Hạ."
"Đi Hỏa Tinh hay Mặt Trăng, phần lớn vẫn là vì tò mò và tìm kiếm cảm giác mới lạ."
"Những người thực sự dự định định cư lâu dài."
"Chung quy cũng chỉ là thiểu số."
Vạn Vũ Tường gật đầu, giọng điệu rõ ràng đanh thép hơn một phần.
"Chính xác!"
"Cho nên ở phương diện dân sinh, tốc độ thúc đẩy của chúng ta không tính là nhanh."
"Nhưng ở hai mảng quân sự và nghiên cứu khoa học."
"Phán đoán của Trung khu Đại Hạ rất rõ ràng."
"Bắt buộc phải đẩy nhanh bước chân khai thác!"
Trần Mặc nghe đến đây, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"Là lo lắng..."
"Sẽ gặp phải những nguy cơ trong các thế giới mà chúng ta từng tiếp xúc sao?"
"Ví dụ như Trùng tộc."
"Hay là những thực thể sinh mệnh thuộc văn minh cấp cao?"
Vạn Vũ Tường không hề né tránh, trực tiếp gật đầu thừa nhận.
"Đúng vậy!"
"Chúng ta bắt buộc phải có kiếm trong tay!"
Ông ta dừng bước, ngữ khí trở nên trang trọng hơn.
"Gần đây, Đại Hạ đã chính thức thành lập bộ phận liên quan đến phòng ngự hệ Ngân Hà."
"Trung khu sắp xếp tôi tới để thống nhất các công tác quy hoạch tiền kỳ."
Ông ta giơ tay chỉ về hướng căn cứ.
"Vì vậy lần này tôi qua đây, chính là muốn cùng tổ chuyên gia nghiên cứu khoa học của các cậu rà soát lại một cách hệ thống tình hình phát triển công nghệ hiện tại."
Trần Mặc lắng nghe, dường như nhớ ra điều gì đó.
"Nếu tôi nhớ không lầm."
"Đại Hạ ở thế giới trùng tai."
"Đã bắt đầu xây dựng hệ thống giám sát bao phủ toàn bộ hệ Ngân Hà rồi đúng không?"
"Thậm chí, họ còn biến cả hệ Mặt Trời thành một trận địa phòng ngự."
"Cái đó gọi là..."
"Hệ thống phòng ngự cấp hệ Mặt Trời Thời Không Hổ Phách?"
Vạn Vũ Tường gật đầu xác nhận.
"Đúng thế."
"Mối đe dọa mà họ đối mặt là thực tế và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào."
"Tính cấp bách mạnh hơn bên chúng ta rất nhiều."
"Do đó trong nhiều kế hoạch, quyết sách của họ vô cùng quyết liệt."
Trần Mặc trầm ngâm một lát, lại tiếp tục nói:
"Phải rồi."
"Báo cáo đánh giá về thế giới của họ, trước đây tôi cũng từng xem qua."
"Lúc đó chẳng phải có nhắc tới."
"Mức độ phụ thuộc của họ vào hệ thống trí tuệ nhân tạo đã quá cao rồi sao?"
Giọng điệu của hắn trở nên nghiêm túc hơn.
"Cho dù bản thân Trí giới không xảy ra tình trạng mất kiểm soát."
"Một khi gặp phải kẻ thù ở dạng sinh mệnh kỹ thuật số."
"Toàn bộ hệ thống cũng có khả năng phải chịu đòn tấn công hủy diệt trong thời gian cực ngắn."
Trần Mặc nhìn về phía Vạn Vũ Tường.
"Vậy hiện tại, bên chúng ta cũng bắt đầu tăng tốc thúc đẩy bước chân khai thác."
"Có phải vì ẩn họa này đã tìm được hướng giải quyết rồi không?"
Vạn Vũ Tường gật đầu, giọng điệu rất thực tế.
"Thực tế mà nói."
"Dù chúng ta không phát triển công nghệ Trí giới lấy trí tuệ nhân tạo làm chủ đạo."
"Một khi thực sự chạm trán kẻ thù dạng sinh mệnh kỹ thuật số, mọi chuyện cũng sẽ vô cùng gai góc!"
Ông ta dừng lại một chút.
Ngữ khí trở nên vững vàng hơn.
"Dù sao thì, không thể vì nghẹn mà bỏ ăn."
"Chỉ là chúng ta không phải chịu áp lực sinh tồn cực đoan và liên tục như Đại Hạ ở thế giới trùng tai."
"Cho nên mới có thể thong thả, trật tự mà thúc đẩy phát triển."
Vạn Vũ Tường tiếp tục nói:
"Hiện tại."
"Đội ngũ do Tiến sĩ Túc Viêm dẫn dắt đã ở thế giới ngự thú."
"Bước đầu giải mã được bí ẩn cốt lõi của nhân tố tiến hóa Linh Duệ ở thế giới đó!"
"Tương lai."
"Chúng ta sẽ nắm giữ công nghệ ngự thú sinh học chín muồi và mạnh mẽ hơn."
"Từ đó thực sự hình thành mô hình phát triển đi bằng hai chân!"
Trần Mặc nghe xong, chậm rãi gật đầu.
"Tôi hiểu rồi!"
"Có được công nghệ ngự thú sinh học."
"Trong tương lai, hai lộ trình này không chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau."
"Mà khi đối mặt với các loại khủng hoảng khác nhau."
"Chúng ta cũng có thể áp dụng các biện pháp ứng phó chính xác và hiệu quả hơn!"
Vạn Vũ Tường lộ ra một nụ cười tán thưởng.
"Chính xác!"
"Công nghệ ngự thú sinh học."
"Khởi điểm từ việc nghiên cứu Trùng tộc của thế giới trùng tai."
"Lại tích hợp thêm hệ thống dị thú Sơn Hải của thế giới Đại Tần."
"Cấu trúc sinh học liên quan đến Mẫu Thần của thế giới tinh linh."
"Cơ chế thích nghi của kẻ thực biến ở thế giới băng phong."
"Công nghệ kỹ thuật sinh học di lại của văn minh Độ Giới tại thế giới nước."
"Cùng với nhân tố tiến hóa của Linh Duệ tại thế giới ngự thú."
Nói đến đây, giọng điệu ông ta nhấn mạnh rõ rệt.
"Cuối cùng."
"Đã diễn tiến ra thành quả công nghệ không hề thua kém hệ thống Trí giới hiện tại của chúng ta!"
Trần Mặc không nhịn được mà bật cười.
"Nhìn như vậy."
"Hành trình khai thác tiếp theo của Đại Hạ chúng ta."
"Quả thực là tiến bước vô cùng vững chãi bằng cả hai chân rồi!"
Vạn Vũ Tường dang tay, giọng điệu thêm vài phần nhẹ nhõm.
"Hiện giờ ấy à."
"Không ít tướng sĩ còn đang lén lút bàn tán."
"Không biết liệu có ngày nào đó."
"Thực sự có nền văn minh nào không có mắt."
"Chẳng hạn như văn minh Tam Thể gì đó."
"Đột nhiên đâm sầm vào chúng ta hay không!"
Trần Mặc cũng cười theo.
Nhưng giọng điệu lại rất khẳng định.
"Nếu thực sự có nền văn minh như vậy đâm sầm vào."
"Thì e rằng phải để bọn họ mở mang tầm mắt."
"Thế nào mới gọi là nền tảng công nghệ thực sự của Đại Hạ!"
Ngay lúc này.
Trần Mặc chợt chú ý tới.
Phía cuối lối đi bên trong căn cứ.
Thình lình xuất hiện bóng dáng một con lợn đang đi tới.
Thân hình nó vạm vỡ.
Khí huyết cuồn cuộn.
Hắn vô thức nhìn thêm một cái.
Ngay sau đó khẽ ngẩn người.
Đó hệt như là...
Cuồng Huyết Chiến Thệ mà hắn từng gặp ở thế giới ngự thú!
Trần Mặc không nhịn được hỏi:
"Vạn Tư lệnh."
"Chúng ta mời Linh Duệ của thế giới ngự thú qua đây sao?"
Vạn Vũ Tường nhìn theo ánh mắt của hắn, gật đầu xác nhận.
"Đúng vậy."
"Đây không phải là định tiếp tục tăng cường sức mạnh chiến đấu tổng thể cho thế giới trùng tai sao?"
"Chúng ta dự định huy động một nhóm từ phía thế giới ngự thú."
"Đó là những ngự thú có quan hệ tốt với chúng ta."
"Hơn nữa bản thân chúng cũng ưa thích chiến đấu."
"Để bọn họ tới thế giới trùng tai tiến hành chi viện xuyên giới."
Trần Mặc nghe xong, không khỏi bật cười.
"Cứ như vậy."
"Thế giới trùng tai e là lại sắp náo nhiệt lên rồi!"
Vừa nói.
Hắn đã sải bước đi về phía Cuồng Huyết Chiến Thệ.
Còn chưa kịp lại gần.
Đã nghe thấy Cuồng Huyết Chiến Thệ đang oang oang với nghiên cứu viên bên cạnh:
"Đã nói rồi đấy nhé!"
"Ta giúp các ngươi đánh nhau."
"Các ngươi phải tiếp tục cho ta loại bánh quy nhỏ ngon lành kia!"
Câu nói này.
Lập tức khiến Trần Mặc không nhịn được mà phì cười.