Chương 861

Sức mạnh của xuất khẩu văn hóa!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trần Mặc gãi gãi đầu, trong giọng nói lộ vẻ hơi ngượng ngùng. "Tôi có nghe qua." "Nhưng trước giờ vẫn chưa thực sự chơi thử." "Mấy nhân vật trong bối cảnh Liên Minh Huyền Thoại ấy mà." "Nào là cơ giáp khoa học viễn tưởng, ma pháp sư, rồi ác quỷ các thứ." "Thiết lập đúng là rất ngầu." "Có điều tôi hoàn toàn không hiểu gì về câu chuyện bối cảnh của bọn họ cả." "Không có nền tảng cảm xúc." "Lúc chơi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó." Hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm: "So với cái đó." "Trò Sơn Hà Chiến Kỳ vừa rồi trái lại thú vị hơn nhiều." "Những nhân vật lịch sử kia." "Từ nhỏ tôi đã biết rõ câu chuyện của họ rồi." "Chu Hán tranh bá." "Tam Quốc đỉnh lập." "Hán Vũ khai cương." "Đường Tông Tống Tổ." "Những trang sử này, tôi đều đã từng đọc qua, nghe qua." "Khi chơi cảm thấy cực kỳ nhập tâm." "Cảm giác không phải đang chơi game." "Mà là đang tận mắt chứng kiến những câu chuyện đó tái hiện một lần nữa." Tiểu Chúc gật đầu, khẽ lên tiếng: "Đúng là như vậy." "Đây chính là mị lực của việc bản địa hóa." "Đem lối chơi của cờ tự hành." "Kết hợp cùng năm ngàn năm lịch sử của Đại Hạ." "Mỗi một vị anh hùng đều có xuất xứ rõ ràng." "Mỗi một duyên phận đều có điển tích đi kèm." "Thứ kích hoạt không chỉ là các chỉ số cộng thêm." "Mà còn là ký ức văn hóa." Trần Mặc càng nói càng hưng phấn. "Đúng đúng đúng." "Hơn nữa những cảnh tượng kinh điển được phục dựng quá tốt." "Lúc nãy khi tôi đối chiến với 'Tần Hoàng Nhất Thống'." "Bối cảnh trực tiếp chuyển sang cung Hàm Dương." "Tần Thủy Hoàng ngồi cao trên long ỷ." "Bạch Khởi, Vương Tiễn đứng hai bên trái phải." "Toàn bộ màn hình toát lên vẻ trang nghiêm súc sát." "Cái khí thế đó, thật sự là tuyệt đỉnh." "Còn ván đấu với 'Tam Quốc Mê' trước đó nữa." "Cảnh tượng là Trường Bản Pha." "Gió cát mịt mù." "Triệu Vân Thất Tiến Thất Xuất." "Hiệu ứng làm quá soái luôn." "Xem mà tôi nổi hết cả da gà." Lão ca cũng ở bên cạnh góp lời. "Chú em nói không sai." "Điểm thực sự lợi hại của Sơn Hà Chiến Kỳ." "Chính là nằm ở những chi tiết này." "Mỗi một triều đại đều có cảnh tượng chuyên thuộc." "Nhà Hán là cung Vị Ương." "Nhà Đường là cung Đại Minh." "Nhà Tống là Đông Kinh Biện Lương." "Nhà Minh là Tử Cấm Thành." "Mỗi một bối cảnh." "Đều được phục dựng dựa trên tư liệu lịch sử." "Từ phong cách kiến trúc đến chi tiết trang phục." "Đều vô cùng tỉ mỉ." "Tinh tế đến mức không thể chê vào đâu được." Trần Mặc hồi tưởng lại những hình ảnh vừa rồi. Trong ánh mắt vẫn còn lấp lánh tia sáng. "Còn cả những duyên phận đặc thù kia nữa." "Khoảnh khắc kích hoạt." "Thật sự vô cùng chấn động." "Khi Sơ Hán Tam Kiệt tụ hội." "Tiêu Hà ở giữa vận trù." "Trương Lương bên cạnh hiến kế." "Hàn Tín ở phía trước điểm binh." "Kim quang từ trên người ba người bốc lên." "Bầu không khí chiến trường lập tức được đẩy lên cao trào." "Bên tai còn có lời dẫn về điển tích lịch sử." "‘Vận trù duy ác chi trung’." "‘Quyết thắng thiên lý chi ngoại’." "Lúc đó tôi thật sự thấy máu nóng dồn lên não." "Cảm giác như cả người đều bị kéo vào thời đại đó vậy." Lão ca ở bên cạnh cười cười, giọng nói mang theo chút thần bí. "Thế thì chú em còn chưa biết đâu." "Trong Sơn Hà Chiến Kỳ." "Thực ra còn không ít duyên phận ẩn giấu." "Không phải cứ tùy tiện là kích hoạt được." "Bắt buộc phải có tổ hợp đặc định mới hành." Ông hạ thấp giọng, giống như đang truyền thụ bí kíp gì đó. "Ví dụ như ‘Phong Vân Tế Hội’." "Cần Lưu Bang và Hạng Vũ đồng thời có mặt trên sân." "Hai kẻ tử thù cùng đài." "Sẽ tự động kích hoạt cuộc đối đầu cấp sử thi." "Bên giành chiến thắng." "Toàn bộ thuộc tính sẽ bùng nổ tăng thêm 200%." Trần Mặc nghe mà sững sờ, mắt trợn tròn lên. "Còn có cả cách chơi này sao?" "Vậy chẳng phải có thể cố ý đi gom đủ bộ?" "Để đặt cược một ván lớn à?" Lão ca lắc đầu, nụ cười đầy ẩn ý. "Không đơn giản như vậy đâu." "Lưu Bang thuộc trận doanh nhà Hán." "Hạng Vũ thuộc trận doanh nước Sở." "Bản thân hai trận doanh này đã tồn tại xung đột." "Hơn nữa một khi kích hoạt ‘Phong Vân Tế Hội’." "Bọn họ sẽ tiến hành nội đấu trước." "Bên thua cuộc." "Sẽ trực tiếp tử trận ngay tại chỗ." "Không có cơ hội hồi sinh." "Rủi ro cực cao." "Trừ khi đội hình đặc biệt mạnh." "Nếu không người bình thường căn bản chẳng ai dám cược." Trần Mặc bừng tỉnh hiểu ra, không nhịn được mà cảm thán. "Hóa ra là thế." "Thiết kế này cũng quá khéo léo rồi." "Vừa có số mệnh lịch sử." "Lại vừa có rủi ro đánh cược." Tiểu Chúc ở một bên bổ sung thêm. "Còn một cái còn khoa trương hơn nữa." "Gọi là duyên phận ‘Thiên Cổ Nhất Đế’." "Cần Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế." "Đường Thái Tông, Minh Thái Tổ bốn người đồng thời ra trận." "Điều kiện vô cùng khắc nghiệt." "Sau khi kích hoạt." "Sẽ triệu hoán ‘Hoa Hạ Long Hồn’." "Một con cự long hoàng kim giáng lâm chiến trường." "Quét sạch ngàn quân." "Gần như là hiệu quả mang tính hủy diệt." Nó dừng lại một chút. "Có điều bốn thẻ này đều là thẻ truyền thuyết màu cam." "Xác suất xuất hiện vốn đã thấp." "Muốn gom đủ cùng lúc." "Cơ bản là tương đương với kỳ tích." "Tiểu Chúc chơi lâu như vậy." "Cũng mới chỉ thấy qua một lần." "Cảnh tượng đó——" "Thật sự chấn động đến mức không nói nên lời." Trần Mặc nghe mà lòng đầy hướng khởi. "Thật muốn tận mắt chứng kiến một lần quá." "Đúng rồi." "Lúc nãy anh có nhắc đến đạo cụ." "Cụ thể là có ý gì vậy?" Lão ca kiên nhẫn giải thích. "Vừa rồi chúng ta chơi là sân tân thủ." "Không có hệ thống trang bị." "Ở sân chính thức." "Sau khi kết thúc mỗi hiệp đấu." "Đều có xác suất rơi ra các đạo cụ trang bị." "Có thể cho anh hùng mặc vào." "Để thăng cấp thuộc tính." "Hoặc đính kèm thêm kỹ năng phụ trợ." Ông lấy một ví dụ. "Chẳng hạn như ‘Thanh Long Yển Nguyệt Đao’." "Trang bị cho Quan Vũ." "Lực công kích trực tiếp cộng thêm 100%." "Còn mở khóa thêm kỹ năng chuyên thuộc." "‘Quá Ngũ Quan Trảm Lục Tướng’." "Có thể ưu tiên khóa chặt kẻ địch có lượng máu thấp nhất." "Tiến hành một lần trảm sát bộc phát cao." Hai mắt Trần Mặc sáng rực lên. "Mạnh thế sao?" "Vậy chẳng phải là——" "Ai cướp được trang bị tốt." "Người đó chắc chắn thắng à?" Trong giọng nói đã mang theo sự hưng phấn muốn thử sức ngay lập tức. Lão ca cười xua tay. "Cũng không đơn giản thế đâu." "Trang bị đúng là quan trọng." "Nhưng phối hợp đội hình mới là cốt lõi." "Nếu đội hình không đúng." "Trang bị tốt đến mấy cũng không phát huy được tác dụng." "Hơn nữa rất nhiều trang bị." "Chỉ thích ứng với những anh hùng nhất định." "Dùng sai trái lại còn lãng phí." Ông lại lấy ví dụ: "Như ‘Khổng Minh Đăng’." "Chỉ có Gia Cát Lượng mới có thể trang bị." "Sau khi trang bị." "Có thể nhìn thấu trước đội hình của đối thủ." "Thậm chí trước khi trận đấu bắt đầu." "Có thể tinh chỉnh vị trí và sắp xếp chiến thuật." "Tương đương với việc có thêm một cơ hội đánh cờ." "Lại như ‘Nhạc Gia Thương’." "Chuyên thuộc về Nhạc Phi." "Sau khi trang bị, thương pháp đạt đến đại thành." "Phạm vi tấn công mở rộng." "Còn có thể đồng thời đánh trúng nhiều mục tiêu." "Sức bộc phát cực mạnh." Tiểu Chúc ở bên cạnh thuyết minh thêm. "Còn có những trang bị tổ hợp phức tạp hơn." "Cần hai món, thậm chí ba món đạo cụ hợp thành." "Ví dụ như ‘Truyền Quốc Ngọc Tỷ’." "Cần hai đạo cụ là ‘Hòa Thị Bích’ và ‘Thụ Mệnh Ư Thiên’ dung hợp." "Sau khi hợp thành." "Chỉ có thể cho những anh hùng cấp bậc Đế vương đeo." "Hiệu quả là thăng cấp thuộc tính cho toàn đội." "Thuộc về loại trang bị cấp chiến lược." Nó tiếp tục nói: "Còn có ‘Thiên Tử Kiếm’." "Cần đến ba món đạo cụ." "‘Hiên Viên’, ‘Trạm Lư’, ‘Xích Tiêu’." "Tam kiếm hợp nhất." "Mới có thể đúc thành." "Trang bị cho Lưu Bang xong." "Có thể kích hoạt hiệu quả trảm sát đối với các đơn vị không phải Đế vương." "Gần như là kỹ năng kết liễu." Trần Mặc nghe mà há hốc mồm. "Độ sâu của trò chơi này." "Cũng quá sức tưởng tượng rồi." "Chỉ riêng việc ghi nhớ hiệu quả của đống trang bị này." "Ước chừng cũng phải nghiên cứu nửa ngày." "Chưa nói đến chuyện phối hợp đội hình." Lão ca vỗ vỗ vai hắn, cười rất tùy ý. "Đừng gấp." "Cứ từ từ thôi." "Đánh thêm vài ván tự nhiên sẽ quen." "Hơn nữa trong game có hệ thống đồ giám hoàn chỉnh." "Có thể tra cứu bất cứ lúc nào." "Tất cả anh hùng, duyên phận, trang bị." "Đều có giới thiệu chi tiết." "Thậm chí còn đính kèm cả thuyết minh về điển tích lịch sử." "Vừa chơi vừa học." "Khá là thú vị đấy." Trần Mặc gật đầu, nhớ lại những nội dung vừa lướt qua. "Đúng thật." "Lúc nãy tôi tùy tiện mở đồ giám ra." "Thấy bên trong viết cực kỳ chi tiết." "Còn hệ thống hơn cả nhiều sách lịch sử." "Mỗi một vị anh hùng." "Đều có tiểu sử hoàn chỉnh." "Những sự kiện chính." "Đánh giá công tội." "Đến cả đặc điểm tính cách cũng được viết rõ mười mươi." "Như trang của Hàn Tín ấy." "Từ việc chịu nhục chui háng." "Đến lúc bái tướng phong hầu." "Rồi lại đến công cao át chủ." "Cuối cùng là chết oan trong cung." "Toàn bộ quỹ đạo cuộc đời." "Đều được trình hiện đầy đủ." "Xem mà thậm chí còn thấy hơi bùi ngùi." Lão ca đứng bên cạnh cũng cười góp chuyện. "Đây chính là dạy học trong giải trí." "Rất nhiều người trẻ tuổi." "Vốn dĩ chẳng có hứng thú gì với lịch sử." "Nhưng chơi dần chơi dần." "Trái lại bắt đầu chủ động tra cứu tư liệu." "Đi lật tìm sử sách." "Để tìm hiểu những câu chuyện chân thực đó." "Công ty game còn hợp tác với không ít bảo tàng." "Đem những yếu tố văn vật có thật lồng ghép vào thiết kế đạo cụ." "Ví dụ như ‘Việt Vương Câu Tiễn Kiếm’." "‘Tăng Hầu Ất Biên Chung’." "‘Tư Mẫu Mậu Đỉnh’ vân vân." "Mỗi một món đạo cụ." "Đều có thuyết minh bối cảnh văn vật hoàn chỉnh." "Đến cả thời gian khai quật và ý nghĩa lịch sử cũng được ghi rõ." Trần Mặc nghe vậy không nhịn được mà cảm thán. "Đây mới thực sự là xuất khẩu văn hóa." "Đem lịch sử, văn hóa và lối chơi game." "Thực sự hòa quyện lại với nhau." "Vừa hay." "Lại vừa có ý nghĩa giáo dục." "Chẳng trách có nhiều người chìm đắm vào nó như vậy."
Sức mạnh của xuất khẩu văn hóa! — Kích Hoạt Cổng Dịch Chuyển Khởi Đầu Hợp Tác Cùng Quốc Gia — Xem Truyện Chữ