Chương 130
Chương 130: Ngươi chính là "Một Con Mèo Hoa"?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lâm Hạo lái xe đến Bách Thịnh Quyền Quán. Lúc này trời đã khuya, trên đường chẳng còn bóng người nào.
Khi hắn xuống xe đi tới cửa, hai đệ tử liền mở cửa đón. Vừa bước vào quyền quán, Lâm Hạo đã nghe thấy tiếng La Bách Thịnh quát tháo ầm ĩ.
"Nói mau! 'Một Con Mèo Hoa' đang ở đâu?"
"Còn chưa chịu thành thật hả? Tin tao đánh chết mày không!"
"Mày có nói không! Nói không hả..."
Tiếp đó là tiếng một người phụ nữ khóc lóc tỉ tê. Bước vào bãi tập, hắn thấy người đàn bà kia đang bị trói chặt trên ghế, khắp người đầy vết thương tích, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt.
La Bách Thịnh cầm trên tay sợi thắt lưng da, đang định quất tiếp thì thấy Lâm Hạo, vội vàng tươi cười đon đả chạy lại đón.
"Có chuyện gì thế?" Lâm Hạo hỏi.
"Anh Lâm, chuyện là thế này. Hôm nay tôi vốn hẹn con bé hot girl mạng kia gặp mặt, ai ngờ đến nơi thì chỉ thấy con mụ thối tha này. Tôi hỏi 'Một Con Mèo Hoa' ở đâu, mụ ta lại dám bảo mình chính là 'Một Con Mèo Hoa'. Đúng là tức chết đi được!"
La Bách Thịnh bực bội nói.
Lâm Hạo nhìn sang người phụ nữ bị trói trên ghế. Mụ này chẳng những mặt to như cái mâm, hai bên cánh mũi còn đầy mụn bọc mụn ẩn, tuổi chừng ba bốn mươi, chân vừa ngắn vừa béo, quả thật chẳng dính dáng gì đến hình tượng hot girl trên mạng.
Chẳng trách La Bách Thịnh lại bực mình đến vậy. Hắn tốn mấy vạn tệ tặng quà donate mới hẹn được gái xinh ra ngoài, nào ngờ kẻ đến gặp lại là một mụ đàn bà vừa béo vừa xấu.
Xấu thì cũng đành một nhẽ, đằng này đối phương còn hùng hồn khẳng định mình chính là "Một Con Mèo Hoa", cái này thì đến người mù cũng nhận ra là lừa đảo.
La Bách Thịnh không chỉ bị "Một Con Mèo Hoa" dắt mũi mà còn cảm thấy đầu óc mình bị sỉ nhục thậm tệ, thế nên mới tra tấn ép cung người đàn bà này.
Nhưng dù hắn dùng thủ đoạn gì, người đàn bà kia vẫn một mực cắn răng nhận mình chính là hot girl "Một Con Mèo Hoa", làm La Bách Thịnh tức đến sôi máu.
"Mày cũng không soi gương xem cái bản mặt mày ra sao, dính dáng được nửa phần nào với hot girl không hả? Cỡ mày mà dám bật livestream thì có mà ma nó thèm xem!" La Bách Thịnh giận dữ quát thẳng vào mặt người đàn bà.
Người đàn bà bị trói nước mắt đầm đìa, vừa khóc vừa thanh minh: "Đại ca, em thật sự là 'Một Con Mèo Hoa' mà, em không lừa anh đâu! Anh có thể nói cho em biết, các anh tìm 'Một Con Mèo Hoa' rốt cuộc để làm gì không?"
La Bách Thịnh lạnh lùng bảo: "Nói thật cho mày biết, con ả hot girl 'Một Con Mèo Hoa' đó trưa nay đăng một cái video không nên đăng. Để tao mà tóm được nó, chắc chắn sẽ băm vằm nó ra làm tám mảnh!"
Người đàn bà vừa nghe xong liền sợ đến run bắn cả người, vừa rồi còn khăng khăng bảo mình là "Một Con Mèo Hoa", giờ lập tức đổi giọng.
"Hóa ra là thế ạ đại ca, vậy các anh nhận nhầm rồi, em không phải hot girl gì đâu! Em chỉ là kẻ lừa đảo thôi, thấy đại ca lắm tiền nên định kiếm chác tí chút, xin đại ca tha cho em..."
La Bách Thịnh hừ lạnh: "Mày mà nhận sớm thì đã chẳng phải ăn no đòn thế này! Mau nói cho tao biết ngay, 'Một Con Mèo Hoa' rốt cuộc đang ở xó nào?"
Hắn vung dây thắt lưng trong tay lên làm bộ muốn quất xuống, mụ đàn bà sợ đến run lẩy bẩy nhưng vẫn cắn chặt răng, khóc lóc: "Đại ca, xin anh tha cho em đi, em thật sự không biết cô ta ở đâu mà!"
"Tao thấy mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"
La Bách Thịnh đang định ra tay thì bị Lâm Hạo ngăn lại.
"Không cần đánh nữa, tôi biết cô nàng kia ở đâu rồi. Đưa điện thoại của mụ ta đây."
La Bách Thịnh tuy không hiểu Lâm Hạo định làm gì, nhưng vẫn nhanh chóng mang điện thoại của người đàn bà tới. Lâm Hạo mở khóa rồi vào ứng dụng video ngắn, quả nhiên tài khoản đang đăng nhập chính là "Một Con Mèo Hoa".
"Cái này tôi cũng xem rồi, chắc con mụ này thông đồng với con nhỏ hot girl kia, cố tình đăng nhập tài khoản để mạo danh thôi." La Bách Thịnh hạ giọng nói.
Lâm Hạo cười khẽ: "Anh bật hiệu ứng làm đẹp với filter lên, kéo cà da gọt mặt lên kịch kim, rồi quay thử cho mụ ta một đoạn xem."
La Bách Thịnh làm theo lời dặn, nhưng người đàn bà dường như sợ hãi tột cùng, giãy giụa ngoẹo đầu sang một bên, nhất quyết không để La Bách Thịnh quay mình.
La Bách Thịnh nổi cơn tam bành, gọi mấy tên đệ tử lại đè chặt đầu mụ ta, ép thẳng ống kính camera vào mặt để quay.
Đến khi nhìn thấy mỹ nhân xuất hiện trên màn hình, La Bách Thịnh kinh ngạc đến mức rớt cả cằm.
"Cái... cái này... mẹ kiếp đây mà là cùng một người sao?"
Hắn không thể tin nổi mà dụi mắt, rồi dời điện thoại ra nhìn người đàn bà trước mặt. Hắn không tài nào hiểu nổi vì sao ngoài đời một người phụ nữ xấu xí thế này, mà qua ống kính điện thoại lại biến thành xinh đẹp mê hồn đến vậy.
"Mày đúng là Một Con Mèo Hoa thật đấy à?" La Bách Thịnh sững sờ hỏi.
Người đàn bà lúc này dở khóc dở cười. Ban đầu mụ sống chết thừa nhận mình chính là "Một Con Mèo Hoa" thì đám La Bách Thịnh đánh chết cũng không tin, còn dùng dây lưng quất mụ túi bụi.
Đến lúc mụ không muốn nhận nữa thì lại bị cái điện thoại bật filter làm đẹp vạch trần, mẹ kiếp, mụ chỉ muốn cắn lưỡi cho xong.
Đám đệ tử Bách Thịnh Quyền Quán nhìn hình ảnh trong điện thoại mà buồn nôn từng cơn. Trong đó có mấy gã vốn là fan cứng của "Một Con Mèo Hoa", theo dõi từ lâu, thậm chí còn coi mụ là nữ thần trong mộng.
Ngờ đâu hôm nay nhìn thấy người thật lại tàn tạ thế này, so với dáng vẻ đẹp tựa tiên nữ trên video với livestream quả đúng là một trời một vực.
"Trời đất ơi! Từ giờ tôi cạch mặt, không bao giờ tin gái xinh trong phòng livestream nữa."
"Gái xinh trên mạng tôi cũng chẳng thèm tin nữa, giả hết, toàn là lừa đảo!"
"Cái filter làm đẹp này bật lên thì khác gì phẫu thuật thẩm mỹ đâu, hay lát nữa về bảo chị dâu tôi đổi nghề sang livestream, khéo cũng thành hot girl mạng được ấy chứ..."
Đám đệ tử thi nhau bàn tán xôn xao. Lâm Hạo bước lại trước mặt ả hot girl kia, lạnh giọng hỏi: "Trưa nay cô đăng một đoạn video, ai gửi cho cô?"
Ánh mắt Lâm Hạo cực kỳ đáng sợ, giọng nói sắc lạnh như dao nhọn găm thẳng vào tim người đối diện, khiến người ta bất giác run rẩy tận đáy lòng.
Ả hot girl dĩ nhiên cũng nhận ra Lâm Hạo chính là người đàn ông trong đoạn clip, biết tỏng đối phương đến tính sổ nên lúc này chẳng dám giấu giếm nửa lời.
Mụ vội vã đáp: "Là chị Lỗ, chị Lỗ gửi cho em, cả bài viết đi kèm video cũng là chị ấy bảo em viết thế."
"Chị Lỗ, hừ..." Lâm Hạo cười khẩy.
Hắn không phải chưa từng nghi ngờ chị Lỗ, chỉ nghĩ mụ ta không có lá gan lớn đến thế, dẫu sao cũng đã chịu thiệt trong tay hắn, lại còn bị ăn đòn ở Bách Thịnh Quyền Quán một trận.
Chuyện xảy ra ở khu nhà mẫu Long Thành Quốc Tế hôm đó, mụ Lỗ dù không tận mắt chứng kiến thì chắc chắn cũng đã nghe phong phanh.
Hôm chạm mặt ở trường mẫu giáo, mụ ta vẫn còn khép nép chẳng dám trêu vào Lâm Hạo, ai dè sau lưng lại lén quay video, bịa đặt những lời lẽ độc ác như thế để tung lên mạng.
Lâm Hạo hỏi: "Cô có quan hệ gì với chị Lỗ? Biết mụ ta ở đâu không?"
Ả hot girl vội đáp: "Chị ấy là chị họ em. Em biết chị ấy ở đâu, em dẫn các anh đi tìm!"
Lâm Hạo quay sang nhìn La Bách Thịnh, thản nhiên bảo: "Xem ra bài học lần trước dạy cho mụ ta vẫn chưa đủ sâu sắc. Anh đi 'dạy dỗ' lại mụ ta cho tử tế đi."
"Rõ, thưa anh Lâm!"
La Bách Thịnh dõng dạc đáp lời rồi dẫn theo mấy tên đệ tử rời khỏi Bách Thịnh Quyền Quán.
