Chương 100
Chương 100: Hai người các ngươi còn tốt tính ghê cơ!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Khẽ thôi!!"
Lâm Viêm vội vàng bước tới bên cửa sổ, xác nhận bên ngoài không có ai mới đóng cửa lại rồi kéo rèm xuống.
La Thần đứng bên cạnh giải thích: "Bạch sư đệ, đây không phải nữ trang bình thường đâu, đệ không thấy mấy bộ này trông quen mắt sao?"
"… Là nữ trang trong tranh của Xuân Thu đại sư đúng không?"
Bạch Phong đâu chỉ thấy quen mắt, hắn đã sớm nhìn thấy tận mắt từ chỗ Ngọc Dao rồi.
"Tôi biết ngay Bạch huynh nhất định sẽ nhận ra mà." Lâm Viêm móc từng bộ váy áo nữ từ trong túi trữ vật ra, sau đó còn lấy hai bộ đưa cho Bạch Phong, "Bạch huynh, đây là phần của cậu, đừng bảo huynh đệ không trọn nghĩa nhé!"
Bạch Phong: "…"
Hắn nhìn hai bộ nữ trang trên tay, vẻ mặt đầy hoang mang.
Không lẽ mình phải nói một câu cảm ơn à? Hai người các cậu tốt tính ghê cơ đấy!
"Tôi hỏi thật, hai người mua nữ trang về cho ai mặc?" Hắn đặt quần áo trong tay xuống, mặt đầy nghi hoặc nhìn Lâm Viêm và La Thần, "Đừng bảo với tôi là các cậu định tự mặc đấy nhé!"
"Làm sao có thể, tôi đâu phải kẻ biến thái." Lâm Viêm lắc đầu, giơ bộ nữ trang trong tay lên, mắt sáng rực, "Đương nhiên là mang về sưu tầm rồi! Tôi thậm chí còn định tìm thợ mộc tạc một con rối hình người để trưng bày nữa kìa."
Đúng lúc này, La Thần ở bên cạnh lại thốt ra một câu đầy vẻ khó hiểu: "Hử? Không phải mua về để tự mặc à?"
Bạch Phong & Lâm Viêm: "?"
Người anh em, cậu bị làm sao thế hả?
Vẻ mặt Lâm Viêm trở nên cực kỳ quái đản, lặng lẽ dịch sang bên cạnh Bạch Phong hai bước: "Thảo nào quần áo La huynh mua đều to hơn hẳn, tôi cứ tưởng khẩu vị của huynh độc lạ cơ chứ!"
"Khụ, La sư huynh, bọn đệ biết huynh bị đàn bà làm tổn thương sâu sắc, nhưng huynh cũng đâu thể tự sa đọa như thế được!" Bạch Phong cũng lùi về phía Lâm Viêm hai bước, hai người nháy mắt đã đứng chung một chiến tuyến.
Lâm Viêm gật đầu hùa theo khuyên nhủ: "Phải đấy phải đấy, trên đời này vẫn còn nhiều nữ nhân tốt lắm, La sư huynh chẳng qua chỉ là xui xẻo thôi."
"Cái gì với cái gì thế này!" Khóe miệng La Thần giật giật, trên mặt thoáng vẻ lúng túng, "Ta sớm đã nghĩ thông rồi, hơn nữa chẳng phải hai đệ cũng khuyên ta nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn, tìm kiếm chút sở thích này nọ sao?"
"Bọn này nói thế, nhưng đâu có bảo huynh đi mặc nữ trang!"
Bạch Phong liếc nhìn Lâm Viêm một cái, như muốn hỏi có phải cậu đã nói gì kỳ lạ với La sư huynh không.
Lâm Viêm khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút phiền muộn, như muốn nói hắn cũng chẳng hiểu vì sao La huynh lại có hứng thú với nữ trang.
"Ừm, ta cứ tưởng ý tưởng này của mình khá ổn chứ." La Thần lắc đầu, dường như đã từ bỏ ý định mặc nữ trang, "Xem ra ta phải đi mua vài bộ nhỏ hơn một cỡ rồi."
Thấy La Thần từ bỏ ý định tự mặc nữ trang, Bạch Phong và Lâm Viêm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Đúng rồi, Lâm huynh có thể chuẩn bị nhiều tượng gỗ hơn một chút." Sau khi biết suy nghĩ của La Thần, Bạch Phong bỗng cảm thấy sở thích của Lâm Viêm cũng chẳng đến nỗi nào, "Tôi nghe nói Ngọc Linh Lung và Xuân Thu lão sư đã đạt được thỏa thuận hợp tác sâu hơn, Xuân Thu lão sư chuyên môn vẽ tranh mẫu và thiết kế trang phục mới cho Ngọc Linh Lung, chắc chỉ vài ngày nữa là mua được rồi."
"Tuyệt quá!" Lâm Viêm phấn khích vung nắm đấm, "Đợi khi về tôi sẽ tìm thợ mộc giỏi nhất tạc cho tôi mấy con rối hình người!"
Bạch Phong nhìn hai vị khí vận chi tử trước mặt, tâm trạng có chút phức tạp.
Hai gã khí vận chi tử này bắt đầu lệch lạc từ lúc nào thế nhỉ?
Một kẻ biến thành tên trạch nam thích chơi trò thay đồ cho búp bê gỗ, một kẻ toan mặc váy, suýt chút nữa biến thành đại lão giả gái.
Bạch Phong liếc nhìn Hệ Thống một cái.
Phù, may quá, Hệ Thống không nhảy ra thông báo kỳ quái nào.
"Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất chính sự." Bạch Phong lấy hai cái Trận Bàn từ trong túi trữ vật ra, "Đây là Tiện Huề Thức Trận Pháp do tôi chế tạo, cái này là trận pháp hỏa diễm dạng kết hợp, cái này là ảo trận. Khoảng thời gian này có thể sẽ có người của Ma Đạo xuất hiện, lỡ như gặp nguy hiểm thì đừng do dự, kích hoạt Trận Bàn ngay lập tức."
"Trận Bàn Cầm Tay mấy ngày nay đang đồn ầm lên khắp nơi là do Bạch huynh làm sao?" Lâm Viêm lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay nhận lấy Trận Bàn hỏa diễm, "Vậy tôi không khách sáo nữa nhé, Bạch huynh nếu thiếu đan dược gì cứ việc tìm tôi."
La Thần thì thở dài: "Haizz, tiếc là ta không hiểu luyện đan luyện khí, thật sự không có gì để báo đáp."
Bạch Phong theo bản năng nghĩ đến mấy bộ nữ trang La Thần vừa mua, hắn lập tức rùng mình một cái, xua tay lia lịa: "Toàn anh em với nhau cả, bận tâm chuyện đó làm gì? La sư huynh nếu trong lòng thật sự thấy áy náy thì lúc chạm trán Ma Đạo cứ giết thêm vài tên là được."
"Được, ta nhất định sẽ làm vậy."
La Thần không làm bộ khách sáo, nhận lấy Trận Bàn rồi gật đầu.
"Đúng rồi, phiền hai người giữ bí mật giúp tôi, hiện tại tôi chưa muốn để lộ thân phận."
Lâm Viêm trầm tư vài giây, sau đó nghi hoặc hỏi: "Nhưng chúng ta đều là đệ tử Thiên Kiếm Tông, người ngoài nhìn thấy hẳn là rất dễ đoán ra thân phận của Bạch huynh chứ?"
"Không sao, bọn họ sẽ tự động đoán sang sư phụ tôi, tức là Liễu đại sư thôi."
Bạch Phong xua tay, hắn chẳng hề lo lắng về chuyện này.
Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là một đệ tử Kim Đan kỳ, trong mắt người khác, cho dù có thiên tài đến đâu cũng không thể nào sáng tạo ra Tiện Huề Thức Trận Pháp mang tính đột phá như vậy, hơn nữa lại còn là ngũ phẩm trận pháp.
Cho nên đối tượng duy nhất mà bọn họ có thể hoài nghi chỉ có một, chính là sư phụ Liễu Mộng của hắn.
Phải công nhận rằng có một người sư phụ tốt luôn quan tâm đồ đệ quan trọng đến nhường nào.
Lâm Viêm gật đầu: "Nếu Bạch huynh và Liễu đại sư đã có đối sách rồi thì tôi cũng không cần lo lắng nữa."
……
"Khối Trận Bàn này tôi không định chế tạo thành dạng có thể thu hồi, cho nên cũng không bị giới hạn trên một khối duy nhất." Bạch Phong đứng trước mặt Tô Lam Thiển, giải thích với nàng, "Phần này không khó, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi xử lý một chút."
Tô Lam Thiển vội vàng gật đầu: "Vâng ạ."
"Có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi, đợi sau khi cô thuần thục rồi, tôi sẽ dạy tiếp những phần khác."
"Dạ."
Sau khi giảng giải một hồi, Bạch Phong liền bắt đầu một lượt chế tạo mới.
Hắn không định tiếp tục làm trận pháp ngũ phẩm nữa, mà chuyển sang làm tam phẩm và tứ phẩm.
Dù sao hắn cũng vừa bán ra hai khối trận pháp ngũ phẩm, nếu lại nhanh chóng tung thêm ngũ phẩm ra ngoài thì những khách hàng mua ban đầu sẽ nghĩ thế nào?
Cho nên hiện tại hắn dự định giảm số lượng bán trận pháp ngũ phẩm, tăng cường trận pháp tam phẩm và tứ phẩm, nhằm giữ cho trận pháp ngũ phẩm duy trì ở một mức giá ổn định và đắt đỏ.
Chờ đến khi hắn có thể chế tạo ra trận pháp lục phẩm, lúc đó mới tăng số lượng bán ngũ phẩm lên.
Ngoài ra, loại Động Họa Thạch đa chức năng mà hắn phát triển dựa trên Động Họa Thạch cũng đã có manh mối, đến lúc đó phát hành cùng với sách mới của Xuân Thu, chắc chắn cũng kiếm được một món tiền kha khá.
Hơn nữa, nếu có thể làm tốt Động Họa Thạch đa chức năng, tương lai có lẽ còn kiếm bộn tiền hơn cả Trận Bàn Cầm Tay.
Ngay khi Bạch Phong vừa chế tạo xong vài khối Trận Bàn Cầm Tay, đang định bắt tay vào nghiên cứu Động Họa Thạch thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.
"Bạch sư đệ, tỷ quyết định xong rồi!" Đẩy cửa bước vào, Cố Nguyệt Tình đang đứng ngoài cửa, gương mặt nàng lộ vẻ kích động, "Tỷ muốn Kim Giáp Trận, phạm vi tốt nhất có thể thu nhỏ lại một chút!"
