Chương 275
Chương 275: Đây là thứ có thể nói ở đây sao?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Sở Sở không khỏi kinh ngạc trong lòng. Thiên Kiếm Tông quả không hổ danh là tông môn mạnh nhất Bắc Vực, lại có cả nơi huấn luyện thần kỳ như mô phỏng bí cảnh.
Hơn nữa mô phỏng bí cảnh quả thực rất thích hợp với nàng. Mục đích nàng ra ngoài rèn luyện là để nâng cao thực lực, trước đó nàng vẫn luôn lo lắng nếu đang rèn luyện mà đụng phải người đuổi bắt của Tư Không gia thì phải làm sao, nhưng giờ có mô phỏng bí cảnh rồi thì chẳng còn gì phải bận tâm nữa.
"Tôi dùng được thật sao?"
Nàng không gật đầu đồng ý ngay mà ngập ngừng hỏi lại.
Dù sao mô phỏng bí cảnh này cũng là của Thiên Kiếm Tông, trong khi nàng còn chưa phải đệ tử của tông môn.
"Chắc là không sao đâu." Bạch Phong nhìn thấu nỗi lo trong lòng nàng, bèn mỉm cười trấn an, "Vả lại Thiên Kiếm Tông cũng chẳng nỡ từ chối một thiên tài như cô."
"Thiên tài sao..."
Sở Sở khẽ cúi đầu. Từ ngày bị móc đi đôi mắt, nàng chưa từng nghĩ hai chữ thiên tài này lại có ngày đặt lên đầu mình một lần nữa.
"Thế nào? Nếu cô đồng ý thì thu dọn một chút rồi theo tôi về Thiên Kiếm Tông."
"Ừm."
Sở Sở gật đầu. Người ta đã nói đến nước này, nàng đương nhiên chẳng có lý do gì để từ chối.
Huống hồ nếu tới Thiên Kiếm Tông, ngày nào nàng cũng có thể gặp Bạch Phong rồi nhỉ?
...
"Hóa ra Vũ Mạt còn có một người tỷ tỷ cơ đấy!"
Vân Nguyệt Yểu tò mò đánh giá Sở Sở trông có bảy tám phần tương tự Bạch Vũ Mạt. Nàng vốn là người Trung Châu, nhưng vì từ bé ốm đau quặt quẹo nên hiếm khi bận tâm đến chuyện bên ngoài, còn trong tương lai nàng "nhìn thấy", phần lớn thời gian nàng đều hoạt động ở Bắc Vực, thành ra chẳng rõ những ân oán của Tư Không gia.
Bạch Phong gật đầu: "Ừ, giờ thiên phú của cô ấy đã hồi phục, ta mới đi hỏi qua sư phụ cùng Tông chủ, hai người họ cũng đồng ý để cô ấy vào Thiên Kiếm Tông tu luyện."
Chuyện này diễn ra thuận lợi đến bất ngờ. Lúc hắn hỏi Tông chủ, ông chẳng hề do dự mà gật đầu cái rụp, đợi hắn vừa bước chân ra khỏi cửa lại nghe thấy tiếng cười sảng khoái vang vọng từ trong phòng truyền ra.
Dạo gần đây cứ thấy trạng thái tinh thần của Tông chủ có phần hơi bất ổn, chẳng lẽ là do bị kích thích quá nhiều rồi sao?
"Thích thật đấy, ta cũng muốn gia nhập Thiên Kiếm Tông." Vân Nguyệt Yểu thở dài, "Như vậy là có thể ở cùng một chỗ với chàng rồi."
"... Ta thấy với cái tần suất nàng sang đây, việc nàng có ở cùng ta hay không cũng chẳng khác nhau là mấy."
Bạch Phong không nhịn được mà châm chọc một câu.
Nếu như cái đồ háu ăn Thiên Diễn kia thắng ở số lần ghé thăm, thì Vân Nguyệt Yểu lại chiếm trọn ưu thế về thời gian ở lại. Thường cứ chiều nàng đến, rồi phải tới tận ban ngày hôm sau mới chịu rời đi.
Trêu chọc Vân Nguyệt Yểu xong, hắn lại quay sang Sở Sở: "Nếu gặp phải vấn đề gì cô cứ tới tìm tôi, hoặc tìm Vũ Mạt cũng được."
"Ừm."
Sở Sở gật đầu. Nàng không ngờ bản thân lại thuận lợi gia nhập Thiên Kiếm Tông đến vậy. Dẫu nhờ có Đoán Thần Pháp giúp đỡ, thiên phú tu luyện của nàng đã khôi phục, nhưng hiện tại nàng cũng chỉ mới ở Trúc Cơ hậu kỳ, lại còn là một kẻ mù lòa mất đi đôi mắt.
"Bây giờ cô muốn nghỉ ngơi một đêm trước, hay là đến mô phỏng bí cảnh 'rèn luyện' luôn?"
"Tới mô phỏng bí cảnh đi, tôi đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi." Sở Sở không chút do dự đáp ngay, "Đúng rồi, muốn dùng mô phỏng bí cảnh thì có yêu cầu gì không?"
"Nói trắng ra thì cần tiêu tốn điểm cống hiến mới vào được, nhưng cô không cần lo, tôi đã ứng trước cho cô rồi, cứ an tâm tu luyện là được."
"Thế sao được..."
Không đợi Sở Sở nói hết câu, Bạch Phong đã lên tiếng ngắt lời: "Sở Sở, tầm nhìn của cô phải đặt xa một chút. Với tu vi hiện tại của cô thì giúp được gì cho tôi chứ? Chỉ khi thực lực của cô đủ mạnh, cô mới có thể giúp đỡ tôi được. Cô cứ hiểu đơn giản là tôi đang đầu tư vào tương lai của cô đi. Việc cô cần làm lúc này không phải là từ chối, mà là tận dụng thật tốt sự giúp đỡ của tôi để nâng cao bản thân, thể hiện ra giá trị của chính mình."
"... Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ không phụ lòng cậu."
Sở Sở im lặng vài giây rồi gật đầu. Dù lời lẽ của Bạch Phong có phần thẳng thắn và sắc bén, nhưng sự thật rành rành ra đó, với thực lực Trúc Cơ hậu kỳ của nàng lúc này thì đúng là chẳng thể giúp được chút việc mọn nào.
"Được rồi, vậy tôi dẫn cô đến mô phỏng bí cảnh."
Bạch Phong hài lòng gật đầu.
Nhân dịp Diễn Đàn vừa được thành lập, hắn cũng dự định cải tiến mô phỏng bí cảnh thêm một chút.
Nói một cách đơn giản là thêm vào bảng xếp hạng tốc độ vượt ải. Hắn tính chia bảng xếp hạng này theo từng mùa giải, người đứng đầu mỗi mùa sẽ được đưa vào bí cảnh để làm boss mới.
Thậm chí còn có thể đính kèm cả đoạn ghi hình vượt ải, phía dưới đoạn hình ảnh lại thêm vào vài tính năng nhỏ như tặng thưởng chẳng hạn. Nhất là dạo gần đây danh tiếng của Thiên Kiếm Tông thật sự có chút khó nói, cũng nên để đám đệ tử quái đản kia dồn sức sang chỗ khác mà ganh đua đi thôi.
Bạch Phong vừa suy tính, vừa dẫn Sở Sở sải bước về phía mô phỏng bí cảnh.
...
"Dạo này Lưu Ảnh Khí cũng có Diễn Đàn rồi đấy, không cần phải xếp hàng chờ để lại tin nhắn nữa."
"Lại còn thêm bao nhiêu tính năng mới, phân chia thành các khu như Thanh Trúc Phong, Thiên Kiếm Phong, Đan Phong... mà này, cái khu 'Tám Chuyện' kia là có ý gì thế?"
"Hình như là chỗ cho chúng ta thoải mái tán gẫu thì phải."
"Tiếc là hiện giờ chỉ dùng được trong phạm vi Thiên Kiếm Tông, bước chân ra khỏi tông môn là không nhận được tin nhắn trên Diễn Đàn nữa rồi."
"Ta thì hứng thú với cái bảng xếp hạng tốc độ mới ra của mô phỏng bí cảnh hơn. Ta vừa leo lên hạng mười một rồi, hôm nay quyết tâm lọt vào top mười mới được."
Cùng với việc Diễn Đàn mở ra các tính năng mới, người người ở Thiên Kiếm Tông gần như đều cầm một chiếc Lưu Ảnh Khí trên tay, ngay cả mấy vị trưởng lão lớn tuổi cũng học được cách lên Diễn Đàn cày bài viết.
Bởi vì Diễn Đàn mới mở nên mọi người đều tương đối giữ kẽ. Dù là ở khu Tám Chuyện, phần lớn cũng chỉ bàn luận về công pháp, bí cảnh, cho tới các thông tin về bảng xếp hạng mô phỏng bí cảnh mới ra mắt.
Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn lọt ra vài bài viết kỳ lạ:
【Dạo này Xuân Thu lão sư ra chương chậm quá, không biết có chuyện gì xảy ra không nhỉ?】
Vô Tình Kiếm Pháp Không Cần Tình: Đây là thứ có thể đem ra bàn tán ở chỗ này sao?
Nhà Phê Bình Năm Sao: Xuân Thu lão sư chắc cũng là tu sĩ, thỉnh thoảng vướng bận chuyện gì bị chậm trễ cũng là bình thường thôi.
Đang Nỗ Lực Tu Luyện: Không có Xuân Thu mới để đọc chắc ta chết mất!
Tu Luyện Khó Quá: Không có Xuân Thu mới để đọc chắc ta chết mất!
Trận Pháp Sư Áp Lực Như Núi: Không có Xuân Thu mới để đọc chắc ta chết mất!
Xuân Đi Thu Đến: Không có... khụ, ngắt lời tí! Nghe đồn kỳ tới Xuân Thu sẽ bán kèm một số con rối cỡ nhỏ, có ai muốn mua không?
Nhà Phê Bình Năm Sao: Ta đi xếp hàng trước ba ngày luôn, lần này nhất định ta phải đứng đầu!
Vô Tình Kiếm Pháp Không Cần Tình: Cho ta một suất.
Phong Chủ Thanh Trúc Phong: Rốt cuộc Xuân Thu là cái gì thế?
Trận Pháp Sư Áp Lực Như Núi: !!!
Bài viết đã bị xóa.
Cùng lúc đó, Bạch Phong nhìn bài viết vừa bị xóa kia, khóe miệng không khỏi giật giật.
Ta tạo ra Diễn Đàn đâu phải để các người bàn luận cái thứ này! Ít ra cũng đừng có trắng trợn bàn tán như thế chứ!
Nói đi cũng phải nói lại, dường như hắn vừa thấy mấy gương mặt quen thuộc ở trỏng. Tuy trên Diễn Đàn chẳng ai dùng tên thật, nhưng bộ các người không sợ bị người ta bóc trần thân phận ra à?
Hắn lắc đầu, không xoắn xuýt về chuyện này nữa mà ngẩng lên nhìn cánh cửa phòng ngủ của Ngọc Dao: "Sư tỷ thay bộ quần áo mà lâu la thế sao?"
Suy nghĩ một lát, hắn quyết định vào xem thử. Chứ nếu không, với cái tính hay xấu hổ của Ngọc Dao, e là nàng có thể tự nhốt mình trong phòng cả ngày mất.
