Chương 343
Chương 343: Ngươi lừa cả Cửu Vĩ Hồ Tộc qua đây rồi à?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Bạch Phong nhìn Ngọc Dao đang bận rộn, lại cúi đầu nhìn Tiểu Tuyết đang ngồi trong lòng mình, trầm mặc một lát rồi cất lời: "Chuyện may đồ có thể gác lại một chút được không, tỷ tìm tạm bộ đồ nào cho Tiểu Tuyết mặc trước đã?"
"À phải rồi!" Ngọc Dao vội dừng tay, lục trong tủ ra một chiếc áo sơ mi cộc tay dáng rộng tròng lên người Tiểu Tuyết, "Cứ tạm bợ thế này trước đã, rất nhanh muội ấy sẽ có đồ mới thôi."
Bạch Phong nhìn Tiểu Tuyết với bờ vai trễ nải lộ liễu, không nhịn được buông lời trêu chọc: "Đệ thấy mặc thế này trông còn gợi dục hơn là không mặc đấy."
Ngọc Dao cảnh giác ngẩng phắt đầu lên: "Đợi đã, ta đổi bộ khác ngay đây, đệ đừng có giở trò với Tiểu Tuyết đấy nhé!"
"... Trong mắt tỷ rốt cuộc đệ là hạng người gì thế hả?"
"Còn gì nữa, là cái tên vẽ tranh khiêu dâm Xuân Thu chứ gì." Ngọc Dao lại lấy ra một bộ đồ ngủ thường mặc ngày thường của mình, "Thế này được chưa?"
Bạch Phong đánh giá vài lần rồi gật đầu: "Tạm được."
Dù bộ đồ ngủ trắng mỏng manh này cũng có chút phong tình, nhưng ít ra còn đỡ hơn chiếc sơ mi hờ hững kia.
Hắn vừa xoa đầu Tiểu Tuyết đang ngồi trên đùi, vừa nói tiếp với Ngọc Dao: "Đúng rồi, đệ đã bàn xong với Cửu Vĩ Hồ Tộc ở Nam Vực, dăm bữa nữa chắc sẽ có hơn hai mươi con Cửu Vĩ Hồ tới, tỷ nhớ sắp xếp nhé."
"Nhiều vậy sao?" Ngọc Dao thoáng kinh ngạc, "Ta cứ ngỡ chỉ hai ba con thôi chứ. Nhiều chừng đó thì không thể tùy tiện nhét hết vào tiệm được rồi."
"Đây mới chỉ là đợt đầu, về sau có thể sẽ có thêm vài chục, thậm chí hơn trăm con Cửu Vĩ Hồ nữa."
Nghe Bạch Phong nói thêm, Ngọc Dao đột nhiên im bặt. Nàng quay người lại, gương mặt ngơ ngác nhìn hắn: "Đệ lừa cả Cửu Vĩ Hồ Tộc qua đây đấy à?"
Bạch Phong lắc đầu: "Đừng hỏi đệ, đệ cũng bất ngờ lắm. Hình như rắc rối của đám Cửu Vĩ Hồ ở Nam Vực còn lớn hơn chúng ta tưởng, nên họ mới tính tìm một đường lui mới."
"Thế này thì khó sắp xếp đây." Ngọc Dao ngẫm nghĩ vài giây, "Chút nữa ta phải kiểm tra lại xem danh nghĩa mình còn bao nhiêu cửa tiệm. Đúng rồi, bao giờ đệ mới dựng thêm Thông Tấn Trận Pháp ở các thành khác?"
"Lúc nào cũng được, đệ định bắt đầu từ Thanh Hồng Thành trước."
"Vậy ta cũng sắp xếp cửa tiệm bên Thanh Hồng Thành trước đã."
Ngọc Dao gật đầu. Dù tiệm Ngọc Linh Lung ở Thanh Hồng Thành do người khác quản lý, nhưng chẳng sao cả, nàng chỉ việc viết thư xin cha mẹ là xong. Mà tính cha mẹ nàng thì hẳn đã sớm chuẩn bị sẵn cho nàng rồi.
...
"Con bé Xảo Xảo kia quả nhiên không lừa mình, Huyền Quang Thành có nhiều đồ tốt thật đấy!"
Linh Lan vừa ăn miếng bánh ngọt đựng trong cốc giấy, vừa đảo mắt nhìn quanh quất.
Nếu nhất thiết phải chỉ ra điểm trừ thì chính là đắt quá. Chẳng hạn như miếng bánh trên tay nàng, nghe nói làm từ sữa của Độc Giác Ngưu, có thể tăng chút đỉnh tốc độ vận chuyển linh lực.
Sau khi ăn xong nàng cảm nhận thử, quả thực có tác dụng, nhưng nói trắng ra là có cũng như không, không để ý kỹ thì căn bản chẳng nhận ra nổi.
Nàng cũng từng nếm thử bánh ngọt loại rẻ tiền, nhưng hương vị và độ xốp đều kém hơn một bậc. Nếu chưa từng nếm qua loại cao cấp thì có lẽ nàng sẽ rất thích, nhưng ăn qua đồ ngon rồi thì đồ rẻ bỗng trở nên vô cùng nhạt nhẽo.
Bởi vậy sau một thoáng đắn đo, nàng vẫn chọn loại đắt tiền. Dù sao nàng cũng là cảnh giới Hóa Thần mà, vất vả lắm mới tu luyện tới Hóa Thần Kỳ, hưởng thụ một chút thì có làm sao? Cớ gì nàng phải chen chúc ăn bánh rẻ tiền với đám tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ nghèo kiết xác kia chứ?
Chỉ có điều...
Linh Lan sờ chiếc túi tiền đã xẹp lép của mình, sắc mặt bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Sau khi mua nhà, tiền thù lao đưa thư chẳng còn lại bao nhiêu, cứ tiếp tục xa xỉ thế này e là nàng chỉ còn nước bán sạch gia sản trên người thôi.
"Đáng ghét thật, rốt cuộc chừng nào con bé Xảo Xảo mới chịu trả tiền cho mình đây?"
Nàng thở dài, lấy chiếc Lưu Ảnh Khí mới mua mấy ngày gần đây ra. À không, giờ đã đổi tên thành Thông Tấn Khí rồi.
Trước khi tới Huyền Quang Thành, Xảo Xảo đã cho nàng tài khoản Phi Cáp, nên ngay khi có Thông Tấn Khí, nàng đã lập tức kết bạn với đối phương.
Tiếp đó, nàng bấm vào hình đại diện của Xảo Xảo rồi gửi một tin nhắn.
Linh Lan: Chừng nào trả tiền?
Xảo Xảo: ... Mới có mấy ngày thôi mà?
Dù có hơi cạn lời, nhưng Xảo Xảo vẫn hiểu được. Huyền Quang Thành lắm thứ mới lạ, mà Linh Lan cũng giống nàng, đều là kiểu tiêu xài hoang phí, xem chừng mấy ngày qua đã nướng gần hết tiền trên người rồi.
Biết thế chẳng rủ nàng ta đến Huyền Quang Thành làm gì.
Xảo Xảo: Chờ thêm mấy ngày nữa đi, kẹt quá thì đợi Cửu Vĩ Hồ Tộc tới, muội đi tìm bậc trưởng bối dẫn đội xin tạm một ít mà tiêu.
Linh Lan: Thế muội đợi thêm vài ngày vậy.
Nàng cất Thông Tấn Khí, tản bộ vô định trên phố, cuối cùng dừng chân trước cửa tiệm Ngọc Linh Lung. Nhìn vô số món ngon bày biện trong một gian phòng, nàng không khỏi nuốt nước miếng.
Nếu nhớ không nhầm thì đám hậu bối Cửu Vĩ Hồ tới Bắc Vực là để hợp tác với Ngọc Linh Lung, tới làm công kiếm tiền. Hay là mình cũng đi làm kiếm chút đỉnh nhỉ?
Nghĩ tới đây, nàng liền cất bước đi vào trong.
Sáng sớm hôm sau, Ngọc Dao rảo bước đẩy cửa phòng Bạch Phong, nhảy tót lên giường vươn tay lắc người đang ngủ nướng là hắn dậy.
"Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ! Mau dậy đi!"
"Sư tỷ sao thế?" Bạch Phong ngáp dài một cái, nhìn Ngọc Dao đang ngồi đè lên chăn, mở miệng hỏi, "Ngủ thêm một lúc nữa không?"
Ngọc Dao thoáng sững sờ, nàng chớp chớp mắt: "Hả? Thế này không hay lắm đâu?"
"Đã ngủ chung bao nhiêu lần rồi, có gì mà không hay." Bạch Phong vươn tay kéo Ngọc Dao vào trong chăn, ôm nàng tiếp tục ngủ tiếp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Dao thoáng chốc đỏ bừng, nhưng rồi nàng sực nhớ ra điều gì, vội vàng giơ tay lay hắn tỉnh: "Đợi đã, lần này ta đến là có chính sự!"
"Chuyện gì thế?" Bạch Phong vẫn không buông nàng ra, cứ thế ôm nàng trong ổ chăn hỏi, "Chẳng lẽ Cửu Vĩ Hồ tới rồi?"
"Không phải, là lại có một Yêu Tộc Hóa Thần Kỳ muốn tới làm công kiếm tiền." Ngọc Dao lắc đầu, "Nhưng bản thể của nàng ta là một con Ngân Sí Cồ, ta nhất thời chưa nghĩ ra nếu để nàng ta làm nhân viên thì phải phô diễn điểm đặc trưng thế nào."
"Bồ câu à..." Bạch Phong trầm ngâm vài giây, "Đệ có một ý này, nhưng chỉ một mình nàng ta thì không đủ. Tỷ giúp đệ hỏi xem nàng ta có gọi thêm được mấy con Ngân Sí Cồ nữa tới làm việc không, đãi ngộ cứ nói chuyện sau."
Hắn nhớ Ngân Sí Cồ là loài yêu tộc bay rất nhanh, lại còn có thiên phú về không gian, chỉ là chiến lực hơi yếu một chút. Nếu chiêu mộ được thêm vài con Ngân Sí Cồ, hắn có thể thêm một tính năng mới vào Thông Tấn Khí rồi.
"Được, lát nữa ta sẽ hỏi thử." Ngọc Dao gật đầu.
"Được rồi, thế chúng ta ngủ tiếp đi."
"Ừm... Ơ?"
Mình tới đây đâu phải để ngủ với đệ ấy chứ... Mà thôi kệ đi, ngủ thêm một lát vậy.
