Chương 574
Chương 574: Được được được, quả nhiên là Hệ Thống mà ta quen thuộc.
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Phù, sảng khoái rồi."
Bạch Phong thở phào một hơi, tâm trạng lập tức nhẹ nhõm hẳn.
Hắn đặt Thiên Đạo Hóa Thân xuống, mỉm cười giơ ngón tay cái với nàng: "Tiếp theo là cảm ơn phần thưởng ngươi đã cung cấp. Chỗ này của ngươi chơi được Lưu Ảnh Khí không? Cần ta sắm cho một cái không?"
Thiên Đạo Hóa Thân đưa bàn tay nhỏ xoa xoa mông, đứng trước mặt hắn với vẻ mặt không chút cảm xúc.
"Sao thế? Chẳng phải ngươi bảo không đả thương được ngươi à?"
"… Có lẽ ta đã đánh giá thấp mức độ biến thái của ngươi rồi, đáng lẽ ta không nên dùng hình tượng này." Thiên Đạo Hóa Thân vô cảm nói.
"Không, ngươi nên thấy may vì dùng hình tượng này đi, bằng không thì chẳng dừng lại ở mức đánh đòn đâu."
Thiên Đạo Hóa Thân im lặng vài giây, rồi lí nhí lẩm bẩm: "Đồ cuồng loli."
"Ngươi nói cái gì cơ?" Bạch Phong xòe tay đặt bên tai, làm bộ khoa trương ghé sát lại hỏi.
"Không có gì."
"Còn bảo không có gì, ta nghe thấy hết rồi nhé." Bạch Phong đưa tay nhéo má Thiên Đạo Hóa Thân mà xoa nắn, "Còn bày đặt dỗi nữa cơ đấy? Thiên Đạo Hóa Thân các ngươi không phải nên giống như Thiên Đạo, không hề có cảm xúc sao?"
"Xin lỗi, loại Thiên Đạo Hóa Thân rời xa Thiên Đạo quá lâu như chúng ta rất dễ nảy sinh cảm xúc, nhất là hành vi của kẻ cuồng loli nào đó đã chọc tức ta suốt bao năm, càng đẩy nhanh quá trình này. Ta nghĩ kẻ cuồng loli nào đó nên tự nhìn nhận lại bản thân trước đi." Dù khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhào nặn liên tục, giọng nói của nàng vẫn rõ ràng như cũ.
"Được được được, quả nhiên là Hệ Thống mà ta quen thuộc."
Nụ cười trên mặt Bạch Phong đậm hơn một chút. Ban đầu thấy Thiên Đạo Hóa Thân lễ phép như vậy, hắn còn suýt tưởng thông báo của Hệ Thống không phải do nàng viết, giờ xem ra chỉ là lúc đầu nàng chưa lộ bản tính mà thôi.
Thế là hắn lại đè Thiên Đạo Hóa Thân lên đùi mình, tiếng tét giòn giã vang vọng khắp thư viện.
Nửa phút sau.
"Còn ngông nghênh nữa không?" Bạch Phong đứng trước mặt Thiên Đạo Hóa Thân hỏi.
"…" Thiên Đạo Hóa Thân hai tay ôm mông, quay đầu né tránh ánh mắt, không nói một lời.
"Tốt lắm, xem ra ngươi đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình." Bạch Phong gật đầu, sau đó tiện tay rút một cuốn sách trên giá lật lướt hai lần, "Bị ngươi ngắt lời suýt nữa quên béng chính sự. Trong ký ức của Nha Tiên Nhân có ghi chép về kế hoạch của các tiên nhân khác không?"
Nhắc đến chuyện liên quan tới tiên nhân, Thiên Đạo Hóa Thân liền tạm gác "thù mới hận cũ" sang một bên, nói với Bạch Phong: "Có, nhưng không nhiều lắm, cụ thể có thể xem cuốn sách này."
Dứt lời, một cuốn sách rời khỏi giá bay về phía Bạch Phong.
Hắn giơ tay đón lấy, liếc nhìn Thiên Đạo Hóa Thân đang không cảm xúc, nhưng không trêu chọc thêm mà lật sách ra đọc.
"Xem ra quyền hạn của Nha Tiên Nhân không cao lắm…"
Bạch Phong lật xem sơ qua một lượt rồi đặt cuốn sách xuống. Đúng như lời Thiên Đạo Hóa Thân nói, những gì Nha Tiên Nhân biết quả thực không nhiều, nhưng may là không phải mù tịt hoàn toàn, ả vẫn nắm được một phần kế hoạch.
Phía Thần Quân lợi dụng tàn khu tiên nhân cùng thần thức còn sót lại bên trong để phục sinh, hơn nữa còn có Nha Tiên Nhân - một tiên nhân chưa chết hẳn - làm chỗ dựa chắc chắn. Chỉ cần Nha Tiên Nhân niết bàn phục sinh thành công là có thể dùng tàn khu và thần thức sót lại để hồi sinh các tiên nhân khác. Còn nếu tàn khu tiên nhân bị phá hủy, bọn chúng sẽ phải dùng tới kế hoạch dự phòng.
Tây Vực có chôn giấu tiên thi, không phải dạng tàn khu như ngón tay hay cánh tay, mà là tiên thi hoàn chỉnh.
Thế nhưng dẫu là tiên thi nguyên vẹn, muốn phục sinh cũng chẳng hề đơn giản. Dù sao tiên nhân bên phe Thiên Diễn Tiên Tử cũng không đời nào giương mắt nhìn bọn chúng chôn tiên thi xuống. Vì vậy những cỗ tiên thi này đều là vỏ rỗng không có linh hồn và thần thức, đồng thời đã mất đi phần lớn uy năng tiên nhân, nhờ thế mới có thể lén lút chôn giấu vào Tây Vực nhằm qua mặt Thiên Đạo vào giữa cuộc chiến Tiên Giới, trước khi Tiên Giới bị phong tỏa.
Đáng tiếc là Nha Tiên Nhân cũng không biết vị trí cụ thể của tiên thi. Mối liên hệ duy nhất giữa ả và kế hoạch Tây Vực chỉ là: nếu tàn hài tiên nhân bị hủy hoại, ả sẽ chờ tiên thi ở Tây Vực trở về để ban lại linh trí cho chúng.
Thoạt nhìn thì Nha Tiên Nhân gánh vác việc trọng đại, nhưng thực chất ả chỉ phụ trách chấp hành chứ không được biết toàn bộ kế hoạch, việc vạch kế hoạch lại càng không liên quan đến ả. Thậm chí hành động của ả còn bị các tiên nhân khác hạn chế, có lẽ là để phòng ngừa ả bỏ trốn sau khi phục sinh. Đây cũng là lý do hắn cho rằng quyền hạn của ả không cao.
Hắn nhớ lại lúc trước giao thủ với Nha Tiên Nhân, chỉ khích bác vài câu mà ả đã lập tức nổi đóa mất bình tĩnh, e rằng đúng là chọc trúng chỗ đau. Thực lực của ả trong số các tiên nhân hẳn thuộc hàng yếu kém.
"Nói xem, tiên nhân bên phe còn lại không có kế hoạch phục sinh à?" Bạch Phong chợt nghĩ ra điều gì, cúi đầu hỏi Thiên Đạo Hóa Thân.
Thiên Đạo Hóa Thân lắc đầu: "Không có, ít nhất là ta chưa phát hiện ra."
"Vậy công pháp mà Thiên Diễn tu luyện rốt cuộc là thế nào, ngươi biết không?"
Hắn tiếp tục hỏi. Có tiền lệ mưu toan phục sinh của nhóm Nha Tiên Nhân ở đó, hắn không thể không nghi ngờ liệu công pháp Thiên Diễn tu luyện có phải là quân bài dự phòng để Thiên Diễn Tiên Tử dùng để hồi sinh hay không.
"Biết." Thiên Đạo Hóa Thân gật đầu, "Thiên Diễn Tiên Tử từng mưu toan nhân tạo ra một Thiên Đạo Hóa Thân, hơn nữa trong cuộc chiến Tiên Giới nàng ta còn đạt được hiệp nghị với Thiên Đạo, nhưng rõ ràng là nàng ta đã thất bại."
Nói xong, nàng còn nhìn chằm chằm Bạch Phong vài giây.
Bạch Phong ngó lơ ánh mắt đó, trầm ngâm nói: "Chính là mật lệnh tiên nhân không hoàn chỉnh mà trước đây ngươi từng nhắc tới?"
"Đúng vậy, Thiên Đạo Hóa Thân sở hữu tình cảm là điều không được phép."
"Ta có một thắc mắc." Bạch Phong cúi nhìn Thiên Đạo Hóa Thân, "Nếu lý do thất bại là không thể loại bỏ tình cảm, vậy tại sao một Thiên Đạo Hóa Thân chính quy như ngươi lại có cảm xúc?"
"Ta đã bảo rồi, thoát ly Thiên Đạo quá lâu sẽ bị sinh linh thế gian ảnh hưởng mà nảy sinh cảm xúc. Đó cũng là lý do ta chọn cách thức 'Hệ Thống' để giao lưu với ngươi, nhưng hiển nhiên là ta thất bại rồi, ta vẫn nảy sinh cảm xúc." Thiên Đạo Hóa Thân trừng trừng nhìn Bạch Phong, "Ngươi đã thành công khiến ta có được cảm xúc phẫn nộ đấy."
Bạch Phong hơi liếc mắt sang chỗ khác, chối bay chối biến: "Cái này không trách ta được, do hệ thống điểm cừu hận ngươi thiết kế quá dở thôi."
"Tóm lại, ta đã mất đi tư cách làm Thiên Đạo Hóa Thân. Hiện tại chưa trở về Thiên Đạo là vì việc Thiên Đạo Hóa Thân giáng lâm xuống Tu Tiên Giới không hề dễ dàng, cho nên ta vẫn cần tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình."
"Ngươi nhất định phải trở về Thiên Đạo sao? Thống Tử à, ta có hơi không nỡ xa ngươi đấy."
"Hừ."
Thiên Đạo Hóa Thân không đáp lời, chỉ đưa tay xoa xoa mông mình.
"… Khụ!" Bạch Phong ho nhẹ một tiếng, "Lần sau ta mang đồ ăn vặt vào cho ngươi nhé, có muốn ăn gì không?"
"Không." Thiên Đạo Hóa Thân vô cảm đáp.
"Không thì thôi vậy, ngươi còn việc gì khác không? Không có thì ta đi trước đây."
"Đi đi." Thiên Đạo Hóa Thân tiếp tục trả lời bằng giọng lạnh tanh.
"Haizz, dù sao chúng ta cũng làm việc chung bao nhiêu năm rồi, đừng có lạnh nhạt thế chứ!"
Thiên Đạo Hóa Thân không nói gì, chỉ tiếp tục lấy bàn tay nhỏ nhắn xoa mông.
"… Ta đi đây."
Dứt lời, Bạch Phong liền vội vàng rời khỏi thư viện Hệ Thống.
Sau khi hắn rời đi, Thiên Đạo Hóa Thân mặt không biểu cảm xoay người bước về phía chiếc thang gỗ lúc trước nàng ngồi. Vừa mới đặt mông xuống, nàng đã vội vàng bật dậy.
Nàng cúi đầu nhìn chiếc thang gỗ cứng ngắc, giây tiếp theo chiếc thang liền biến thành một chiếc đệm mềm mại. Bấy giờ nàng mới cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống, đồng thời giơ tay gọi ra một "khung cửa sổ". Bên trong khung cửa sổ chính là Bạch Phong đã bắt đầu hành động, còn nàng thì mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đang tìm kiếm cơ hội để nhét Điểm Khí Vận.
