Chương 577
Chương 577: Xem ra trừng phạt Hệ Thống một chút vẫn có tác dụng
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đặt Tiểu Cửu đang mềm oặt nằm nghỉ trên giường xong, Bạch Phong tiếp tục bắt tay vào công việc của mình.
"Hử? Cuối cùng cũng trả lời rồi à?"
Hắn cầm Thông Tấn Khí lên xem, Lâm Viêm rốt cuộc cũng gửi lại mấy tin nhắn.
Đúng như hắn đoán, Lâm Viêm quả nhiên lại chui vào Bí Cảnh nào đó, giờ Bí Cảnh sập rồi mới rảnh tay trả lời.
"Hóa ra là đang tìm dược liệu chữa trị thần hồn, thảo nào lại chạy tới Nam Vực." Bạch Phong nhìn tin nhắn Lâm Viêm gửi tới, chợt nhớ trước đây Lâm Viêm hình như cũng luôn thu thập dược liệu loại này, "Không lẽ tên này có một lão gia gia đi theo thật đấy chứ?"
Càng nghĩ hắn càng thấy có khả năng. Nhất là chuyện Lâm Viêm vào được Thiên Kiếm Tông nhờ tay nghề luyện đan thành thạo, chứng tỏ từng được danh sư chỉ bảo. Chưa kể Lâm Viêm từng có quãng thời gian mất hết tu vi, dù Lâm gia có quen biết đại sư luyện đan đi nữa thì cũng chẳng ai đi tiến cử một 'kẻ phế vật'. Vậy thì đáp án đã quá rõ ràng rồi.
"Đã thế thì tiện tay giúp một phen vậy."
Bạch Phong ngẫm nghĩ một lát rồi gửi phương thức liên lạc của Lăng Phong qua, đồng thời nhắn thêm cho Lăng Phong bảo hỗ trợ tìm kiếm mấy thứ dược liệu đó.
Cùng lúc đó.
Lâm Viêm nhìn tin nhắn Bạch Phong gửi tới, trên mặt lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ — lại nợ thêm một món nhân tình của Bạch huynh rồi!
"Cuối cùng cũng thoát ra ngoài an toàn."
Lúc này, tu sĩ bên cạnh phủi phủi bụi đất trên người, nhìn Bí Cảnh đã sụp đổ hoàn toàn mà trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi — Đúng là xui xẻo hết phần thiên hạ. Bản thân hắn từng khám phá không ít Bí Cảnh ở Nam Vực, hiểm nguy nào cũng từng nếm qua, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải cảnh Bí Cảnh sụp đổ.
Kế đó hắn lại nhìn sang Lâm Viêm. Dù quen biết chưa lâu nhưng đã cùng nhau kề vai sát cánh trốn chạy lúc Bí Cảnh sụp đổ, trải qua sinh tử hoạn nạn nên quan hệ giữa hai người thân thiết hơn hẳn: "Phải rồi, ta nhớ đệ đang tìm thảo dược đúng không? Hay là ghé qua chỗ ta làm khách đi, ta cũng tiện thể để mắt giúp đệ."
"Được, vậy ta làm phiền huynh rồi."
Lâm Viêm suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Tuy Bạch huynh cũng đã nhờ người giúp, nhưng thêm một người giúp thì càng tốt, chẳng có lý do gì để từ chối.
"À này, ta còn chưa hỏi đệ muốn tìm loại thảo dược nào? Đúng lúc thiếu gia nhà ta cũng dặn tìm giúp một người, ta để ý cùng luôn."
"Mấy loại thảo dược chữa trị thần hồn."
Lâm Viêm thuận miệng đáp, tay vẫn bấm Thông Tấn Khí thêm tài khoản của Lăng Phong mà Bạch Phong gửi sang vào danh sách hảo hữu, tiện gửi luôn một tin nhắn.
Ngay sau đó, Thông Tấn Khí của người bạn mới quen vang lên.
Hắn vô thức quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đối phương đang cầm Thông Tấn Khí bấm bấm, miệng còn lẩm bẩm: "Trùng hợp thật đấy, thảo dược thiếu gia bảo tìm cũng liên quan tới thần hồn. Ồ, người thiếu gia nhắc tới vừa kết bạn với ta rồi này..."
Lâm Viêm hơi ngẫm nghĩ, Lâm Viêm trầm ngâm, Lâm Viêm chợt lóe lên một tia sáng: "Huynh là Lăng Phong?"
"Đệ biết ta à?" Lăng Phong theo bản năng ngẩng đầu lên, ngay sau đó cũng nghĩ ra điều gì: "Đệ là Lâm Viêm?"
Cả hai im lặng vài giây, rồi đồng thanh thốt lên:
"Vãi chưởng!" x2
Sau thoáng chốc kinh ngạc, Lâm Viêm bật cười lớn: "Không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế, Lăng huynh, chúng ta đi uống một chén trước nhé?"
"Nhất định phải làm một chầu rồi! Ta biết có một tửu lầu rất khá, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
"Đi thôi!"
Ngay lúc hai người chuẩn bị tới tòa thành gần nhất uống rượu, Thông Tấn Khí của Lăng Phong lại reo lên. Hắn cầm lên xem, chân mày tức thì nhíu chặt.
"Xin lỗi Lâm đệ, xem ra ta tạm thời không thể mời đệ uống rượu được rồi."
"Có chuyện gì thế?"
"Đám người Nam Vực Liên Minh lại tới gây sự. Lũ đê tiện bỉ ổi này, trước mặt đại yêu ức hiếp bọn chúng thì không dám ho he, chỉ giỏi giậu đổ bìm leo với những kẻ cũng bị đại yêu chèn ép."
"Lăng huynh, bọn chúng ở đâu?" Lâm Viêm nghiêm giọng hỏi, "Huynh không cần vội từ chối, ta giúp huynh cũng là tự giúp mình. Dọn sạch chướng ngại mới dễ tìm thảo dược, huống hồ trước đây Bạch huynh giúp ta rất nhiều, nay đúng dịp để ta báo đáp huynh ấy."
Lăng Phong nghe vậy không từ chối nữa, gật đầu nói: "Vậy đa tạ Lâm đệ ra tay tương trợ!"
...
Một thời gian sau, Bạch Phong nhìn Nam Vực bị Lăng Phong và Lâm Viêm quậy cho long trời lở đất mà gãi đầu gãi tai — Lâm Viêm không phải đi tìm thảo dược sao? Sao lại đi cùng Lăng Phong đập cho Nam Vực Liên Minh với đám tiểu yêu dưới trướng đại yêu một trận tơi bời thế này?
[Ting! Phát hiện ký chủ quả thực là... anh minh thần võ! Lăng Phong sau khi có sự trợ giúp của Lâm Viêm, thực lực tăng vọt, không những chống đỡ được sự chèn ép của đại yêu mà còn nện cho Nam Vực Liên Minh đang mưu toan âm thầm thôn tính Bạch Cửu Liên Minh một trận ra trò, thành công tiêu diệt minh chủ Nam Vực Liên Minh (khí vận chi tử), nhân thế thôn tính Nam Vực Liên Minh. Phần thưởng: Điểm Khí Vận +22.902, "Phương Pháp Đúc Tiên Kiếm" và một lần nâng cao kỹ xảo rèn đúc trong thời gian ngắn.]
Hệ Thống, ngươi... ồ, lần này không bóp méo sự thật à nha!
Xem ra hơi trừng phạt một chút vẫn có tác dụng.
Bạch Phong nhìn thông báo Hệ Thống hiện ra, hắn rất tò mò rốt cuộc ở Nam Vực đã xảy ra chuyện gì, sao tự dưng Lăng Phong và Lâm Viêm lại khai chiến với Nam Vực Liên Minh, lại còn thịt luôn cả minh chủ bên đó?
Hắn không vội tìm người hỏi thăm mà nán lại chờ một lát, rất nhanh đã có người gõ cửa bước vào.
"Bạch công tử, ngài đã nghe ngóng gì về chuyện xảy ra ở Nam Vực gần đây chưa?" Hạc Nhất vẻ mặt có phần nghiêm túc nói với Bạch Phong, "Nam Vực có lẽ sắp đổi trời thật rồi."
"Quả thực có nghe nói dạo này Nam Vực hơi loạn." Bạch Phong gật đầu, "Nam Vực Liên Minh xảy ra chuyện rồi sao?"
"Bạch công tử đã biết rồi... À phải, ta quên mất Bạch Cửu Liên Minh là do Bạch công tử lập nên." Hạc Nhất tức thì thả lỏng, "Ta cũng vừa mới nhận được tin, minh chủ Nam Vực Liên Minh chết rồi, bị một đan tu thực lực cực mạnh mới gia nhập Bạch Cửu Liên Minh tiêu diệt. Nghe nói hắn đến từ Trung Châu, tên là Yến Lâm, Bạch công tử có biết hắn không?"
"... Đại khái là biết?"
Bạch Phong không ngờ Lâm Viêm còn chơi trò ẩn giấu thân phận này, đoán chừng là sợ hành vi của mình mang lại rắc rối cho Thiên Kiếm Tông chăng?
"Bạch công tử, có tin khẩn từ Nam Vực gửi tới!"
Đúng lúc này, Hữu Tô Nhung Nhung cũng gõ cửa bước vào. Nàng nhìn thấy Hạc Nhất đứng bên cạnh thì khẽ ngẩn ra một thoáng, nhưng nàng biết thân phận của đối phương nên không nói gì nhiều, chỉ rảo bước tới trước mặt Bạch Phong giải thích: "Minh chủ Nam Vực Liên Minh chết rồi, tuy chúng ta nhân cơ hội này thôn tính Nam Vực Liên Minh, nhưng e rằng từ nay về sau sẽ phải một mình gánh chịu toàn bộ áp lực từ phía đại yêu."
Bạch Phong khẽ gật đầu. Bởi vì Bạch Cửu Liên Minh vốn không mặn mà với việc bành trướng thế lực nên thực lực có phần kém hơn Nam Vực Liên Minh một bậc, còn sự chú ý của đại yêu dĩ nhiên cũng dồn phần lớn vào Nam Vực Liên Minh vốn dã tâm bừng bừng. Chẳng rõ gã minh chủ Nam Vực Liên Minh đã chết kia rốt cuộc đã làm chuyện gì, mà khiến cho Lăng Phong và Lâm Viêm thà mạo hiểm chịu sự chèn ép toàn lực của đại yêu cũng phải tiêu diệt cho bằng được Nam Vực Liên Minh.
