Chương 1260

Đòn đánh lén từ Vương cấp tam tinh

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trần Thư không ngờ mình lại bắt gặp nhiều Tinh Diệp ở đây như vậy, đây đều là nguyên liệu thô để điều chế Dược tế Bạo Tẩu. "Chỗ này chẳng lẽ là..." Cậu mở thiết bị của mình ra xem, hóa ra không gian dị giới cấp hủy diệt Hỗn Loạn Hiệp Cốc đang ở ngay gần đây. Trước kia cậu từng hỏi Trần Thanh Hải về những địa điểm sản xuất Cuồng Loạn Tinh Diệp trên toàn cầu, và nơi chủ yếu chính là Hỗn Loạn Hiệp Cốc! "Thảo nào lại nhiều đến thế..." Cậu liếm liếm môi, đã hạ quyết tâm phải ra tay. "Nhưng có gì đó không đúng lắm..." Trần Thư không để lòng tham làm mờ mắt, trái lại trong lòng ẩn hiện một cảm giác nguy hiểm. Đám người đằng xa kia cố tình phô bày toàn bộ tài nguyên ra ngoài, không hề che giấu chút nào, trông giống như đang dẫn dụ con mồi lộ diện vậy... "Chỉ có một lão già cấp Hoàng Kim tam tinh mà dám ngang ngược thế sao?" Trần Thư lẩm bẩm, nhìn về phía lão già trong đám đông. Đối phương đang chỉ huy mọi người với vẻ mặt vô cùng bình thản. Thực lực của lão ta kém xa Bark lúc trước, Trần Thư không cần dùng thuốc cũng có thể giây sát lão trong nháy mắt. "Thịt lão trước, rồi cướp sạch đồ sau!" Cậu đã định liệu xong xuôi, móc Dược tề thần kỳ ra chuẩn bị cắn thuốc thêm lần nữa. Nhưng ngay lúc này, biến cố đột ngột xảy ra! Một luồng tinh quang bất ngờ lao tới, nhanh như dịch chuyển tức thời, khóa chặt lấy Không Gian Thỏ! Chiến Đấu Bản Năng (Long) của con thỏ nhận thấy điềm chẳng lành, lập tức kéo giãn khoảng cách. Thế nhưng luồng tinh quang kia như hình với bóng, vẫn cực tốc đuổi sát theo nó! "Kỹ năng khóa mục tiêu?!" Sắc mặt Trần Thư khẽ biến, cậu đã không kịp đưa ra phản ứng. Nhưng con thỏ dường như cảm nhận được đại họa lâm đầu, nó tự ý đưa ra quyết định, vung ra hàng chục Ấn ký không gian. Giây tiếp theo, bóng dáng của Trần Thư và Đại Lực biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở nơi cách đó hàng vạn mét. Ngay khi cậu vừa rời đi, một bàn tay khổng lồ do bùn đất huyễn hóa thành đã vỗ mạnh xuống, nhưng chỉ đánh vào không trung. "Hóa ra là Nam Giang Hãn Phỉ!" Mặt đất phía xa nứt toác ra, từ trong khe nứt bước ra hai người mặc hắc bào một nam một nữ, chính là hai kẻ đã kiểm tra thi thể của Bark lúc trước! Họ cưỡi Khế Ước Linh đi tới nơi Trần Thư vừa biến mất. Gã đàn ông vẻ mặt khó coi, lên tiếng: "Hắn đã có thể giết được Bark rồi sao?!" Là tội phạm bị truy nã hàng đầu của Giáo hội, họ đương nhiên nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Nhưng hắn mới chỉ là cấp Hoàng Kim thôi mà..." Người phụ nữ lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hoàng Kim hai sao giết Vương nhị tinh, phim khoa học viễn tưởng cũng chẳng dám diễn như vậy chứ? "Có lẽ là có viện quân... hoặc là nguyên nhân nào khác, thủ đoạn của hắn xưa nay luôn quái dị." Ánh mắt gã đàn ông trầm tĩnh, sau đó quả quyết nói: "Tạm thời không đối phó được hắn đâu, bỏ đi." "Nhưng dựa theo tốc độ trưởng thành của hắn, thật sự không nhắm vào một chút sao..." Vẻ mặt người phụ nữ nghiêm trọng, nói tiếp: "Cấp Hoàng Kim đã có thể giết bậc Vương, cho dù là dùng thủ đoạn đặc biệt thì cũng đủ đáng sợ rồi. Tôi thấy sau này có lẽ Giáo hội sẽ không xử lý nổi hắn nữa đâu." "Bây giờ ta cũng chẳng xử lý nổi hắn đây này!" Gã đàn ông liếc ả một cái, nói: "Tốc độ phản ứng của con thỏ kia quá nhanh, có lẽ là có thiên phú nào đó hỗ trợ, ta cũng chẳng có cách nào." "Vương huynh, không thể nào, anh là cường giả Vương cấp tam tinh cơ mà!" "Không làm được!" Gã đàn ông lắc đầu, nói: "Trừ phi là... Không đến giúp đỡ, thì mới có một tia cơ hội." Nhắc đến đây, trong mắt người phụ nữ hiện lên một tia hận ý: "Tên phản đồ đó đã giết chết một Hồng y giáo chủ, lại còn cướp đi không ít tài nguyên của Giáo hội!" "Được rồi, đừng nhắc đến hắn nữa!" Gã đàn ông xua tay: "Sớm muộn gì cũng sẽ bắt hắn về thôi." "Việc cấp bách lúc này là mang tài nguyên của liên minh về, chúng ta cần khoản tài nguyên này!" "Thật sự không quản Trần Thư nữa sao?" "Thế đạo loạn lạc thế này, Hoa Quốc lại là thế lực chính mà hung thú nhắm vào, hắn không thể đứng ngoài cuộc được đâu. Có lẽ chẳng cần chúng ta ra tay, hung thú cũng đủ sức giết chết hắn rồi." Gã đàn ông chỉ có thể nghĩ như vậy để tự an ủi bản thân. Thực tế không phải lão không coi trọng Trần Thư, mà là hiện tại Giáo hội thật sự không giết nổi cậu... Chuyện Sa Hoàng truy sát Trần Thư năm đó, Giáo hội cũng nhận được tin tức. Nhưng kết quả thì sao? Cả vùng biển vô tận còn không làm gì được Trần Thư, Giáo hội Cứu Thế đương nhiên cũng bó tay... "Cũng đúng..." Người phụ nữ gật đầu, chỉ đành gửi gắm hy vọng vào đám hung thú. "Triệu tập đội ngũ của cô lại đây, ngoài ra thông báo cho Viêm, bảo hắn tới hội quân với chúng ta." Theo kế hoạch của Giáo hội, sẽ có ba cường giả Vương cấp nhị tinh dẫn đội, chia nhau vận chuyển tài nguyên. Còn gã đàn ông Vương cấp tam tinh này đóng vai trò tổng chỉ huy, canh giữ tại điểm hẹn. Nhưng giờ đây xuất hiện biến số là Trần Thư, lão cũng rất quyết đoán, chọn cách tập hợp hai đội ngũ còn lại vào một chỗ, tránh để bị tiêu diệt từng bộ phận. "Nếu vậy thì hiệu suất chẳng phải quá thấp sao..." Người phụ nữ nhíu mày nói: "Hung thú ở Ác Ma Sào Huyệt có lẽ sắp xâm chiếm toàn diện rồi, đến lúc đó chúng ta chưa chắc đã còn cơ hội vận chuyển tài nguyên đâu." "Không quản được nhiều thế!" Gã đàn ông gật đầu: "Nếu chia quân hành động, e rằng chỉ làm áo cưới cho Trần Thư mà thôi. Huống hồ vạn nhất cô và Viêm mà xảy ra chuyện, đó mới là tổn thất mà Giáo hội không thể chấp nhận được!" Dựa theo những gì Giáo hội hiểu về Trần Thư, tên này cực kỳ tham lam, lại còn to gan lớn mật, không đời nào dễ dàng từ bỏ món tài nguyên béo bở này. "Được!" Người phụ nữ nhớ lại bộ dạng thê thảm khi chết của Bark, không khỏi rùng mình một cái, cho rằng lời của anh trai quả thực có lý. ... Lúc này, Trần Thư mang vẻ mặt kinh nghi nhìn về phía chân trời, tự lẩm bẩm: "Ngự Thú Sư Vương cấp tam tinh?! Đùa gì vậy!" Ngay khoảnh khắc trước khi chạy thoát, cậu đã cảm nhận được dao động kỹ năng từ dưới lòng đất, khí tức truyền tới mạnh hơn hẳn Khế Ước Linh của Bark. Cậu vốn tưởng những kẻ còn lại của Giáo hội cùng lắm chỉ có thực lực Vương cấp nhị tinh, không ngờ lại gặp phải loại cường giả đỉnh tiêm thế này. Thảo nào Bark lúc đó lại tự tin như vậy, cho rằng chỉ cần viện quân đến là có thể nắm chắc phần thắng trong tay. "Giáo hội Cứu Thế có thực lực mạnh đến thế sao?" Cậu khẽ nhíu mày, theo dự tính của cậu, số lượng bậc Vương của Giáo hội sẽ không quá mười người, còn Vương cấp tam tinh thì e rằng chỉ có Giáo hoàng mới đạt tới đẳng cấp đó. Mà kẻ vừa ra tay lúc nãy, xác suất cao không phải là Giáo hoàng, dù sao đại ca đứng đầu cũng chẳng rảnh rỗi mà đi làm mấy việc chân tay này...
Đòn đánh lén từ Vương cấp tam tinh — Lựa Chọn Thần Cấp Ngự Thú Sư Này Quá Mức Hung Hãn — Xem Truyện Chữ