Chương 342
Cần tôi đến để chấn chỉnh phong khí xấu
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Các cậu muốn thành lập hiệp hội sao?"
Đàn chị phụ trách đăng ký hiệp hội hơi há miệng, kinh ngạc nhìn ba người Trần Thư.
"Vâng, không được ạ?"
Trần Thư nhún vai, có gì mà phải làm quá lên thế nhỉ?
"Được... được chứ... chỉ cần có đủ ba thành viên ban đầu là được!"
Cô gái gật đầu lia lịa. Đám tân sinh viên toàn tìm cách gia nhập các hội nhóm có sẵn, thế mà ba cái cậu này lại muốn tự lập môn hộ!
"Đúng rồi, các cậu điền thông tin cơ bản của hiệp hội vào đây nhé, tôi cần báo cáo lên nhà trường."
Chị ta đưa cho ba người một tờ biểu mẫu.
"Tên hiệp hội... thể loại..."
Trần Thư nhận lấy tờ giấy, hào hứng đặt bút viết, miệng còn lầm bầm đọc khẽ:
"Hội Hãn Phỉ... nhiệm vụ chính là chủ trì công lý..."
"??"
Đàn chị há hốc mồm, nhất thời đờ người ra.
Chị ta nghi ngờ hỏi lại: "Các cậu có đúng là sinh viên trường này không đấy?"
"Đúng mà, sao thế chị?"
"Cái tên này..."
Cô gái lộ vẻ khó xử. Nội dung phía sau chị ta còn chưa thèm xem, nhưng chỉ riêng cái tên hiệp hội thôi đã là vấn đề cực lớn rồi!
Ba cậu đang viết hồ sơ thành lập hội nhóm, chứ có phải viết hướng dẫn vào tù đâu hả!
Chị ta lắc đầu, cái tên kiểu này mà qua được vòng kiểm duyệt thì mới là chuyện lạ đời nhất thế gian.
"Tôi cứ nộp lên trường thôi, nếu thành công thì mỗi học kỳ các cậu cần nộp mười học phân hoặc mười vạn tệ..."
Lời còn chưa dứt, bàn tay đang múa bút của Trần Thư bỗng khựng lại.
Phải nộp học phân á?!
"Lập hiệp hội mà cũng tốn học phân sao?!"
Đàn chị gật đầu giải thích: "Nhà trường sẽ phân phối địa điểm hoạt động và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật cơ bản cho các cậu, tất nhiên là phải đóng chút học phân rồi."
Trần Thư lặng lẽ thu bút lại, nghiêm túc nói:
"Tôi thấy học phân hay không chẳng quan trọng, cái chính là cái tên này nghe không lọt tai lắm, các cậu thấy sao?"
Trần Thư quay sang bên cạnh, nhưng A Lương và Vương Tuyệt đã biến mất từ đời thuở nào.
Mẹ kiếp! Chuồn nhanh thế cơ à?!
"Đàn chị, để lần sau nhé!"
Trần Thư quẳng luôn tờ giấy xuống, lập tức đuổi theo và tóm được hai tên kia trong đám đông.
"Vãi thật, hai ông vừa nghe thấy tốn học phân là chạy mất hút luôn hả?!"
Khóe miệng cậu giật giật, thầm trách mình sơ suất.
Sao những người cậu quen chẳng có ai hào phóng một chút vậy nhỉ, chẳng lẽ đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã?
Vương Tuyệt trưng ra vẻ mặt nghiêm túc giải thích:
"Không phải vấn đề học phân, tớ thấy cái tên hiệp hội kia chắc chắn không qua nổi vòng thẩm định đâu!"
"Đồng ý!"
A Lương gật đầu phụ họa: "Chỉ có mười học phân, bộ tưởng bọn này không trả nổi chắc?"
"..."
Trần Thư lắc đầu ngán ngẩm. Đúng lúc này, cậu thấy phía trước có một đám người đang xếp hàng dài dằng dặc.
Cậu tò mò hỏi: "Hiệp hội gì mà hot thế kia?"
"Hội Ngự Thú của trường đấy!"
Vương Tuyệt lên tiếng: "Đó là hiệp hội số một của trường mình, mục đích chính là để trao đổi kinh nghiệm, hoặc tìm người lập đội đi vào không gian dị giới!"
Trần Thư nhận xét: "Thế chẳng khác gì một cái nền tảng mạng xã hội à?"
"Cậu thì biết cái gì!"
A Lương giải thích: "Học phủ Hoa Hạ vốn đã là nơi tập hợp những thiên tài được tuyển chọn từ khắp cả nước, giờ Hội Ngự Thú lại sàng lọc thêm một lần nữa, hàm lượng vàng cực kỳ cao đấy!"
Trần Thư nhướng mày: "Tức là lọc đi lọc lại, lọc rồi lại lọc tiếp hả?"
"Ừ, đại loại là thế, giờ đã biết những người bên trong là hạng gì chưa?"
Trần Thư xoa cằm, lẩm bẩm: "Lọc nhiều lần như thế, nghe cứ như cặn bã ấy nhỉ..."
"???"
Hai người kia cùng quay sang nhìn cậu trân trân. Cái mạch suy nghĩ quái đản gì thế này?
Vương Tuyệt bồi thêm một câu: "Cái gã Vu Giang đến kiếm chuyện hôm qua hình như cũng là người của Hội Ngự Thú đấy."
"Thấy chưa, tôi đã bảo toàn là hạng cặn bã mà!"
Trần Thư dang hai tay ra, vẻ mặt đầy quả quyết.
"Nhỏ tiếng thôi ông nội..."
Cậu đứng ngay cửa nhà người ta mà chửi, thế thì quá đáng lắm rồi đấy!
Ba người vốn chẳng có ý định tham gia, đang định quay người rời đi.
Đúng lúc này, trong mắt Trần Thư xuất hiện các lựa chọn.
[Lựa chọn 1: Tham gia phỏng vấn Hội Ngự Thú, thể hiện thiên phú kinh người của bản thân! Phần thưởng hoàn thành: Dược tề Dẫn Dụ *1]
[Lựa chọn 2: Mượn danh nghĩa của Liễu Phong để thành lập 'Hội Hãn Phỉ'! Phần thưởng hoàn thành: Nhận được danh hiệu 'Người đam mê hỏa táng', hiệu quả khi đeo: Sau khi bị người khác hỏa táng, tro cốt có thể được giữ lại hoàn hảo!]
[Lựa chọn 3: Tham gia phỏng vấn các hiệp hội khác. Phần thưởng hoàn thành: Độ thông thạo 'Dược tề Hậu Thổ' tăng lên cấp Chưởng Khống!]
Trần Thư hơi ngẩn ra, không ngờ chuyện này cũng kích hoạt được hệ thống.
Hơn nữa nội dung lựa chọn thứ hai đúng là điên rồ hết chỗ nói, lại có loại danh hiệu tang tóc đến mức này sao!
Cái chính là tác dụng của nó cũng thật là "bá đạo", lại còn đảm bảo tro cốt hoàn hảo nữa chứ!
"Cái thứ hai rõ ràng là đang ám chỉ cái chết, chắc chắn không thể chọn. Còn cái thứ ba hoặc cái thứ nhất..."
Trần Thư xoa cằm suy tính. Dược tề Hậu Thổ chính là phần thưởng hệ thống trao cho lúc cậu giúp nhà Hứa Tiểu Vũ ký hợp đồng, nó thuộc loại dược tề tăng cường thuộc tính thổ, tiếc là cậu vẫn chưa có dịp pha chế.
Nhưng cấp Chưởng Khống thì tác dụng cũng không lớn lắm. Độ thông thạo dược tề chia làm cấp Nhập Môn, cấp Chưởng Khống, cấp Đại Thành và cấp Tông Sư.
Ngoại trừ cấp Tông Sư còn xa vời vợi, ba cấp đầu rất dễ đạt tới.
"Chọn cái đầu tiên vậy, Dược tề Dẫn Dụ, chắc là loại dược tề có công dụng đặc biệt."
Trần Thư đưa ra quyết định, dõng dạc tuyên bố: "Tôi định phỏng vấn vào Hội Ngự Thú!"
"?"
Hai người kia quay phắt lại hỏi: "Chẳng phải cậu bảo trong đó toàn hạng cặn bã sao?"
"Thế nên mới cần Nam Giang Hãn Phỉ tôi đây đến để chấn chỉnh lại cái phong khí xấu xa đó!"
Trần Thư nói đầy chính khí, sải bước tiến lên phía trước: "Tôi muốn nhập hội!"
Đám tân sinh viên khác vừa thấy là Trần Thư thì lập tức dạt ra nhường đường.
Cái tên này là người duy nhất trong khối đạt bậc Đen, mang lại cảm giác áp lực còn lớn hơn cả bốn thiên tài cấp SS cộng lại.
Anh chàng sinh viên khóa trên phụ trách tuyển người nhìn cậu với ánh mắt kỳ quặc, đưa cho cậu một tờ rơi giới thiệu của Hội Ngự Thú.
"Năm giờ chiều nay, Nhà thi đấu ngự thú số 9, sân đấu 012 phỏng vấn?"
A Lương và Vương Tuyệt cũng mỗi người nhận lấy một tờ, hỏi lại: "Phỏng vấn thật à?"
Trần Thư nhún vai: "Thì cứ thử xem, vào được hay không cũng chẳng quan trọng."
Ba người đi dạo quanh các hiệp hội khác một lát, chẳng mấy chốc đã đến năm giờ.
Tại Nhà thi đấu ngự thú số 9, lúc này đã có hàng chục người đứng đợi sẵn.
"Bọn Phương Khinh Trần cũng ở đây à?"
Trần Thư liếc mắt đã thấy ngay đám thiên tài trong khối.
Ngoại trừ Vu Dịch không có mặt, ba thiên tài cấp SS còn lại đều đang đứng xếp hàng.
Hội Ngự Thú đúng là hiệp hội số một trong trường, hầu như những kẻ thiên tài nhất đều sẽ gia nhập vào đây.
Lượng máu mới không ngừng đổ về giúp hiệp hội này luôn giữ vững vị thế.
Vừa thấy ba người Trần Thư đi tới, sắc mặt mọi người lập tức trở nên mất tự nhiên, ngay cả tiếng bàn tán cũng nhỏ hẳn đi.
"Mọi người cứ tự nhiên, đừng gò bó quá nhé!"
Trần Thư mỉm cười, ra vẻ rất dễ gần.
"Cậu có vẻ hơi khác biệt đấy!"
Một đàn anh đứng ở cửa sân đấu nheo mắt lại, cười nói: "Cậu vào phỏng vấn trước đi!"
"Hử?"
Trần Thư không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại cảm nhận được một chút địch ý từ đối phương.
Chẳng lẽ là vì chuyện của Vu Giang?
Cậu cũng không quá để tâm, dù sao chỉ là phỏng vấn một chút thôi, có vào được hội hay không cậu cũng chẳng thiết tha gì.
"Đàn anh, chúng em mới là người đến đầu tiên mà..."
Có người nhỏ giọng lầm bầm, tỏ vẻ không hài lòng.
"Không sao, cậu ta nhanh lắm."
Thành viên Hội Ngự Thú kia mỉm cười, trực tiếp cùng Trần Thư bước vào sân đấu 012.
Đám người bên ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt, bắt đầu xôn xao bàn tán.
"Chẳng lẽ thiên tài thì được hưởng đặc quyền à?"
"Thiên tài cái nỗi gì, chẳng qua là nhờ may mắn nên mới lên bậc Đen sớm thôi. Đợi tôi lên bậc Đen, nhất định sẽ đập hắn ra bã!"
"Tôi cũng thấy thế, xác suất cao là Hội Ngự Thú sẽ không nhận hắn đâu!"
...
Trần Thư bước vào trong sân đấu, bên trong trống trơn không có ai, chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ và hai cái ghế.
"Mời ngồi!"
Nam sinh kia cười nói: "Cậu hãy giới thiệu bản thân một chút đi!"
"Chẳng lẽ dự cảm của mình sai rồi?"
Trần Thư nhướng mày, bình thản nói: "Tại hạ Trần Thư, tự là Âm Bỉ, hiệu là Nam Giang Hãn Phỉ, các thành tích danh dự gồm có..."