Chương 47
Nhận nhiệm vụ: Săn giết Lãnh Chủ Thỏ Hoang Băng
Đăng ngày 30/08/2026
19
【Tên nhiệm vụ】: Thu thập Thanh Sí Thảo.
【Độ khó】: Cấp Phổ Thông.
【Nội dung】: Cần thu thập ít nhất mười cân Thanh Sí Thảo, yêu cầu duy nhất là phải tươi, thời gian hái không được quá mười ngày.
...
Thanh Sí Thảo là loại thực vật thường thấy trong Rừng Thanh Nguyên, có thể dùng làm thức ăn chính cho một số loại Khế Ước Linh. Nếu dùng lâu dài có thể tăng nhẹ thuộc tính hệ Mộc và hệ Hỏa trong cơ thể.
Tuy nhiên, loại cỏ này bắt buộc phải còn tươi, nếu không hỏa thuộc tính bên trong sẽ thất thoát rất nhiều, không còn tác dụng lớn đối với Khế Ước Linh nữa.
Trần Thư tiếp tục lướt xem những nhiệm vụ khác.
【Tên nhiệm vụ】: Săn bắn Gấu Lưng Thép.
【Độ khó】: Nguy hiểm.
【Nội dung】: Chủ thuê muốn tiến vào Rừng Thanh Nguyên để săn giết Gấu Lưng Thép Biến Dị cấp Hắc Thiết, cần tìm Ngự Thú Sư đi cùng.
【Yêu cầu】: Ngự Thú Sư cấp Hắc Thiết, ưu tiên người có kinh nghiệm đi không gian dị giới!
...
【Tên nhiệm vụ】: Bắt giữ Thanh Tĩnh Xà.
【Tên nhiệm vụ】: Tìm lại nội y bị thất lạc.
【Tên nhiệm vụ】: Săn giết Lãnh Chủ Thỏ Hoang Băng.
Trần Thư không nhịn được mà thầm chửi thề một trận, cái quái gì thế này, đến nội y mà cũng làm mất được, cảm giác thật là vô lý hết sức.
Hơn nữa, ai lại rảnh rỗi đi đăng cái nhiệm vụ kiểu này cơ chứ, chẳng lẽ đó là bộ nội y đúc bằng vàng ròng chắc?
Giờ thì hay rồi, cả thế giới đều biết anh làm mất nội y ở Rừng Thanh Nguyên.
Ngay khi cậu đang mải mê tấu hài trong lòng, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện các lựa chọn.
Quả nhiên là có niềm vui bất ngờ! Đúng là không uổng công cậu đi lượn lờ ngoài đường lúc nửa đêm mà.
【Lựa chọn 1: Tiếp nhận bất kỳ một nhiệm vụ cấp Phổ Thông nào. Hoàn thành phần thưởng: Lượng vừa lực ngự thú.】
【Lựa chọn 2: Tiếp nhận nhiệm vụ săn giết Lãnh Chủ Thỏ Hoang Băng. Hoàn thành phần thưởng: Kỹ năng ‘Khổng Lồ Hóa’ cộng một cấp. Nếu hoàn thành, nhận thêm phần thưởng bổ sung: Danh hiệu ‘Sát Thủ Lãnh Chủ’, hiệu quả khi đeo: Khế Ước Linh tăng 5% sát thương lên hung thú cấp Lãnh Chủ.】
Trần Thư hơi ngẩn ra, đùa tôi đấy à, bắt tôi đi săn Lãnh Chủ Thỏ Hoang Băng?
Huyết mạch của Thỏ Hoang Băng vốn không mạnh, kẻ đứng đầu chủng tộc này cao nhất cũng chỉ là cấp Lãnh Chủ, không có cấp Quân Vương, đủ thấy chúng bình thường đến mức nào.
Nhưng dù có rác rưởi đến đâu, đó cũng chẳng phải là đối tượng mà một Ngự Thú Sư cấp năm nhỏ bé như Trần Thư có thể dây vào.
Có điều, phần thưởng cộng một cấp cho Khổng Lồ Hóa thực sự quá sức hấp dẫn. Là kỹ năng cốt lõi của Slime, Khổng Lồ Hóa thăng cấp đồng nghĩa với việc sát thương của các kỹ năng khác cũng tăng theo, bởi kích thước cơ thể mới là thuộc tính quan trọng nhất của Slime.
Cậu đảo mắt một vòng, nghĩ bụng thực ra cũng không phải là không có cách lách luật.
Trần Thư nhìn về phía nhân viên trực ở sảnh nhiệm vụ, cất tiếng hỏi:
"Cho tôi hỏi một chút, nếu nhận nhiệm vụ mà không hoàn thành thì có hình phạt gì không?"
"Chào anh, khi tiếp nhận nhiệm vụ đều cần nộp tiền bảo lãnh, nếu thất bại thì tiền bảo lãnh sẽ bị khấu trừ ạ."
"Vậy nhiệm vụ Lãnh Chủ Thỏ Hoang Băng cần bao nhiêu tiền bảo lãnh?"
Trần Thư hiện có khoảng hơn mười vạn tệ, tiền bảo lãnh cho nhiệm vụ thông thường chắc chắn cậu lo được, chỉ sợ cái nhiệm vụ này yêu cầu con số đặc biệt lớn thôi.
Nhân viên lộ vẻ mặt quái dị, lặp lại:
"Nhiệm vụ này sao?"
Khóe miệng Trần Thư giật giật, nhìn ánh mắt kỳ quặc của đối phương, cậu không ngừng lẩm bẩm trong lòng: "Đây không phải là khinh bỉ, không phải khinh bỉ..."
"Nhiệm vụ này do quân đội ban bố, không cần tiền bảo lãnh, chỉ cần anh săn bắn thành công là có thể nhận thưởng."
"Ồ?" Trần Thư sáng mắt lên: "Nghĩa là miễn phí à?"
"Vâng thưa anh!"
Trần Thư vung tay một cái, hào hứng nói:
"Chỗ các cô còn nhiệm vụ nào miễn phí nữa không, tôi thầu hết!"
Nhiệm vụ miễn phí? Mang hết đây cho tôi!
"..." Nhân viên trực sảnh hoàn toàn cạn lời, anh định quăng lưới đại để bắt cá ngốc đấy à?
"Rất tiếc, nhiệm vụ miễn phí hiện tại chỉ có mỗi cái này thôi."
Trần Thư lộ vẻ tiếc nuối lắc đầu, rồi nhận lấy nhiệm vụ săn giết Lãnh Chủ Thỏ Hoang Băng.
Nhân viên đưa toàn bộ thông tin chi tiết về nhiệm vụ cho cậu. Trần Thư hớn hở cầm xấp tài liệu rời khỏi Hiệp hội Ngự Thú Sư.
Cùng lúc đó, kỹ năng Khổng Lồ Hóa của Slime Kim Sắc đã thăng cấp thành công.
Khổng Lồ Hóa: Tạm thời tăng kích thước cơ thể lên gấp sáu lần, tốc độ giảm mức trung bình.
Dù mức độ tăng kích thước ngày càng lớn, nhưng tác dụng phụ cũng nặng nề hơn.
Tốc độ của Slime vốn đã chậm chạp, sau khi bật Khổng Lồ Hóa, nó bò còn chậm hơn cả sên.
Nhưng có kỹ năng ‘Xung Phong’ cấp ba bù đắp vào, tạm thời vấn đề không quá lớn.
Trần Thư cầm thông tin nhiệm vụ, vừa đi vừa nghiên cứu.
【Tên nhiệm vụ】: Săn giết Lãnh Chủ Thỏ Hoang Băng.
【Độ khó】: Cực kỳ nguy hiểm.
【Nội dung】: Gần đây trong Rừng Thanh Nguyên xuất hiện một con Lãnh Chủ Thỏ Hoang Băng, thường xuyên chỉ huy đàn thỏ quấy rối căn cứ Trấn Linh Quân, đặc biệt ban bố nhiệm vụ săn giết này. Nhiệm vụ không giới hạn ngưỡng tiếp nhận!
【Phần thưởng】: Năm mươi điểm tích lũy Hoa Hạ.
【Điểm khó】: Một: Hành tung của Lãnh Chủ Thỏ Hoang Băng rất khó tìm, hiện chưa có manh mối chính xác. Hai: Lãnh Chủ Thỏ Hoang Băng thực lực mạnh mẽ, ít nhất cần Ngự Thú Sư cấp Hắc Thiết mới có thể đối kháng. Ba: Có thể hiệu triệu đàn thỏ, nếu bị bao vây sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt toàn quân, mong các Ngự Thú Sư lượng sức mà làm!
【Gợi ý】: Thỏ Hoang Băng là loài cực kỳ sạch sẽ, nơi cư trú của nó xác suất lớn là ở môi trường sạch sẽ, thoải mái.
Trần Thư liếc qua thông tin nhiệm vụ một lượt rồi quẳng luôn ra sau đầu.
Đừng nói là muốn tìm thấy nó cần vận may cực lớn, mà dù có tìm được, cậu cũng chẳng đối phó nổi.
Chỉ riêng một con Lãnh Chủ Thỏ Hoang Băng đã cần Ngự Thú Sư cấp Hắc Thiết rồi, mà đối phương là Lãnh Chủ, đời nào nó lại đi một mình, đúng là nực cười.
Một khi bị đàn thỏ vây lại thì chỉ có nước đi chầu ông bà.
Trần Thư đã dẹp bỏ ý định hoàn thành nhiệm vụ, cậu bắt đầu đi dạo quanh trấn Thanh Vân.
Đến nửa đêm, cậu ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập đến nên quay về khách sạn.
"Ơ, cô vẫn còn xem phim à?"
Trần Thư thấy cô nhân viên lễ tân vẫn đang hăng say cày phim.
"Vâng." Cô nhân viên gật đầu.
"Khỏi xem nữa, hung thủ chính là gã đàn ông này đấy."
Trần Thư vừa dứt lời liền vọt thẳng lên lầu, tốc độ nhanh đến mức vô lý.
"???" Cô nhân viên ngơ ngác, một lúc sau mới phản ứng lại được: "Cái đồ quỷ này! Dám tiết lộ nội dung phim!"
Nghe tiếng hét phẫn nộ từ phía dưới vọng lên, Trần Thư khoan khoái trở về phòng.
Bí ẩn chưa có lời giải của thế giới lại tăng thêm một điều: Làm sao mà Trần Thư có thể sống sót lớn tướng đến nhường này?
"Khò... khò... khò!"
Tiếng ngáy trong phòng vẫn vang dội như cũ, cứ như có một con hung thú hệ Lôi đang vận công bên trong vậy.
"Xem tôi có làm anh thối chết không."
Trần Thư đảo mắt, cầm đôi tất thối của lão Đặng đặt ngay lên mũi ông ta.
"Ưm... ưm..."
Lão Đặng nhíu chặt mày, tiếng ngáy lập tức nhỏ hẳn xuống.
"Đôi tất này còn có tác dụng trấn áp cơ à?" Trần Thư cũng không ngờ tới: "Cuối cùng cũng được đánh một giấc ngon lành rồi."
Cậu thoải mái nằm vật xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu.
...
Sáng sớm hôm sau.
"Cái đậu xanh! Đứa nào để tất lên mũi tôi thế này!"
Lão Đặng hét lớn một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc.
"Anh Đặng, có chuyện gì thế?" Trần Thư dụi dụi mắt, tuy ngủ không được bao lâu nhưng với cậu thế là đủ rồi.
Nghĩ đến việc sắp vào Rừng Thanh Nguyên mạo hiểm, trong lòng Trần Thư thấy phấn khích vô cùng.
"Có phải nhóc con cậu làm không?" Lão Đặng lườm một cái: "Tôi nằm mơ thấy ác mộng cả đêm, mơ thấy mình bị phong ấn vào một cái hũ đựng kim chi trộn đậu phụ thối, cái mùi chua loét ấy..."
"Phì..."
Trần Thư cúi đầu cười trộm, không ngờ đối phương lại mơ thấy một giấc mơ như vậy.
"Em không biết nha, chỉ nghe thấy tối qua anh nói mớ, bảo là đói quá, muốn ăn đậu phụ thối, rồi hình như anh tự quơ quào lấy cái gì đó thì phải."
"..." Lão Đặng mặt đầy vẻ cạn lời, chẳng lẽ đúng là mình tự làm thật?
Mình biến thái từ bao giờ thế nhỉ?