Chương 78
Làm ơn nhanh một chút, tôi đang vội đi đầu thai
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trần Thư triệu hồi Slime Kim Sắc ngay trong cửa tiệm.
Chỉ thấy chiều cao của con Slime này đã gần xấp xỉ với Trần Thư, thể hình to lớn vô cùng, không còn là món đồ chơi có thể ôm gọn trong lòng như lúc trước nữa.
"Tiểu Kim, ăn nó đi!"
Trần Thư mở bình chứa ra, quả tim bên trong lập tức bị Slime Kim Sắc nuốt chửng.
"Cậu đem quả tim đó cho Slime ăn sao? Chẳng phải là phí phạm của trời quá rồi à?!"
Ông chủ tiệm trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi.
Quả tim trị giá 3 triệu tệ mà lại đem cho một con Slime cấp F ăn, giới nhà giàu bây giờ chơi ngông đến thế sao?
Slime Kim Sắc tuy không hiểu tiếng người, nhưng nó nhìn ra được ánh mắt khinh thường của lão già kia. Nó bĩu môi, đôi mắt trừng lớn đầy giận dữ, thậm chí còn muốn tung chiêu Xung Phong ngay lập tức.
"Được rồi, ngoan nào."
Trần Thư nắn nắn thân hình Slime, lên tiếng trấn an nó.
Rất nhanh sau đó, quả tim trong cơ thể đã bị Slime tiêu hóa hoàn toàn.
"Ợ~~~"
Slime thỏa mãn ợ một cái rõ dài, một luồng sức mạnh cuồng phong tràn ra, khiến các tủ kính xung quanh kêu lên rung bần bật.
"Cậu...?"
Ông chủ trố mắt nhìn, không ngờ đối phương thực sự có thể lĩnh ngộ được Phong Tức.
Đột nhiên, lão cảm thấy trên đỉnh đầu mát lạnh, kinh hãi kêu lên: "Ối giời ơi, tóc của tôi!"
"Tôi nói này đại gia, hèn gì tóc ông lại dày đặc đến thế."
Trần Thư nhìn ông chủ bị hói đầu mà cười ngặt nghẽo. Cậu vốn đã qua đào tạo chuyên nghiệp, bình thường sẽ không cười, trừ phi... nhịn không được.
"Thằng nhóc thối này! Cút ra ngoài ngay!"
Lão già vội vàng quay người đi tìm bộ tóc giả của mình.
"Đúng rồi đại gia, mảnh xương đó ông đừng nghiên cứu nữa, chỉ là xương lợn rừng thôi, chẳng có giá trị gì đâu."
Trần Thư làm việc tốt không để lại danh tính, nhanh chóng rút lui.
"Xương lợn rừng?"
Ông chủ tiệm ngẩn người, chẳng buồn tìm tóc giả nữa, lão run rẩy lấy thiết bị ra đối chiếu dữ liệu với xương lợn rừng.
Cuối cùng, lão phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.
Đúng là xương lợn rừng thật!
Lão đã bỏ ra 500 nghìn tệ để mua một khúc xương lợn rừng sao?!
Quả tim Cuồng Phong Điểu thu mua mất 2.5 triệu tệ. Tính ra lão chẳng kiếm được đồng nào, không đúng, ngay cả bộ tóc giả cũng bị thổi hỏng rồi...
Ông chủ tiệm chống cằm, đỉnh đầu lạnh lẽo mà lòng lão cũng lạnh buốt. Lúc này lão chỉ muốn cả thế giới này cùng sầu đời với mình...
...
Trần Thư hớn hở rời khỏi cửa hàng, tuy tốn mất 3 triệu tệ nhưng lại giúp Slime lĩnh ngộ được hai kỹ năng.
Phong Tức: Có thể phóng ra sức mạnh cuồng phong, sức sát thương phụ thuộc vào thuộc tính gió của bản thân Khế Ước Linh.
Phản Chấn Chi Lực: Khi chịu tấn công cận chiến, cơ thể Slime sẽ sinh ra lực phản chấn truyền sang kẻ địch, sức sát thương phụ thuộc vào khả năng phòng ngự của bản thân.
Phong Tức là kỹ năng chủ động, còn Phản Chấn Chi Lực là bị động.
Phản Chấn Chi Lực tuyệt đối là một kỹ năng cực kỳ phù hợp với Slime, đúng là hàng của hệ thống, chắc chắn là cực phẩm!
Còn Phong Tức thì có vẻ hơi phế, Slime vốn là Khế Ước Linh không thuộc tính, sức mạnh thuộc tính gió rất yếu ớt. Sát thương của Phong Tức e là không mạnh, nhưng kỹ năng nào cũng có công dụng riêng của nó. Không có kỹ năng phế, chỉ có Ngự Thú Sư không biết cách phối hợp mà thôi.
Một ngày nhanh chóng trôi qua.
Trần Thư đã nghèo kiết xác, chỉ đành đi dạo loanh quanh cảm nhận không khí đại đô thị.
Đến tối, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Trần Thư bắt máy hỏi: "Alo, Đại Lực à, thi xong rồi sao? Thế nào rồi?"
"Trần Bì, giang hồ cứu cấp! Tôi bị người ta chặn đường rồi!"
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào rồi cúp máy ngay lập tức.
"?!"
Trần Thư giật mình, thu hồi Slime rồi vẫy một chiếc taxi.
"Tài xế! Đến Đại học Linh Trình Kinh Đô!! Làm ơn nhanh một chút, tôi đang vội đi đầu thai!"
"???" Tài xế taxi ngơ ngác, cậu em này nói chuyện thẳng thắn quá nhỉ.
Tài xế nhấn ga, xe lao đi vun vút. Đã là đi đầu thai thì đương nhiên phải nhanh rồi.
May mà Đại học Linh Trình cũng nằm trong khu Hoa Hạ. Chưa đầy một tiếng sau, Trần Thư đã có mặt tại cổng trường.
Cậu liếc mắt đã thấy Trương Đại Lực đang bị một nhóm người vây quanh.
Trần Thư dựa vào thể hình cường tráng, chen mạnh qua đám đông để đến bên cạnh Trương Đại Lực.
"Đại Lực, có chuyện gì thế?"
Trương Đại Lực còn chưa kịp lên tiếng, một gã béo đối diện đã mở miệng:
"Đây chính là cái gọi là 'một mũi tên xuyên mây, ngàn quân vạn mã đến tương phùng' mà cậu nói đấy à?"
"Bớt nói nhảm đi, các người là ai?" Trần Thư nhìn về phía mấy người đối diện.
Gã béo kia nhìn qua là biết loại công tử bột được nuông chiều, hạng thiếu gia này... Trần Thư có thể chấp mười đứa! Quan trọng là bên cạnh gã có bốn gã đàn ông lực lưỡng, nhìn là biết dân luyện võ chuyên nghiệp. Tuy không đánh lại Ngự Thú Sư bậc Đen, nhưng để dọa người bình thường thì quá dễ dàng.
Gã béo cười nói: "Anh em của cậu hống hách quá, dám khiêu khích ngay tại trường thi, tuyên bố sẽ đè bẹp tôi."
Lúc này Chu Đại Bạch đang vô cùng giận dữ. Là người của gia tộc họ Chu ở Kinh Đô, gã chưa bao giờ bị một tên nhà quê từ nơi khác đến khiêu khích như vậy. Quan trọng nhất là gã trượt đại học Linh Trình, còn đối phương lại đỗ, sự chênh lệch này khiến ngọn lửa giận trong lòng gã bùng cháy. Hôm nay gã quyết tâm phải dạy cho tên nhà quê này một bài học.
Trần Thư nhướng mày: "Kết quả thì sao?"
"Kết quả là tôi đè bẹp hắn thật." Trương Đại Lực đứng bên cạnh nói: "Tôi xếp thứ 5, hắn xếp thứ 50."
Trương Đại Lực vẻ mặt khó chịu, không hề nhượng bộ: "Ai bảo hắn giễu cợt tôi trước? Làm đầu bếp thì mang theo cái chảo sắt chuyên dụng có gì là quá đáng không?"
Trần Thư gật đầu nói: "Thế thì đúng rồi, nói đè bẹp là đè bẹp, nói được làm được chẳng phải là một đức tính tốt sao?"
Gã béo giận dữ: "Đừng có nói nhảm với tôi! Có hai lựa chọn, một là đấu với vệ sĩ của tôi, hai là đấu với Khế Ước Linh của tôi."
Trần Thư đột nhiên cúi đầu nói nhỏ: "Gặp chuyện này sao cậu không gọi cho chị Phương Tư?"
Đối phương nhìn qua là biết không dễ chọc, xác suất cao là dân địa phương Kinh Đô, trường hợp này để Phương Tư xử lý là tốt nhất.
Trương Đại Lực nhún vai đáp: "Gọi rồi, nhưng không bắt máy, chắc chị ấy đang bận việc gì đó."
"Cân nhắc xong chưa?" Chu Đại Bạch thúc giục.
Ngay lúc này, trước mắt Trần Thư lại xuất hiện các lựa chọn.
[Lựa chọn 1: Chấp nhận lời thách đấu của Chu Đại Bạch và giành chiến thắng. Phần thưởng: Slime Kim Sắc tăng 10% kháng tất cả các nguyên tố.]
[Lựa chọn 2: Bỏ chạy ngay lập tức, kiên quyết không đánh. Phần thưởng: Lượng vừa lực ngự thú.]
[Lựa chọn 3: Bắt giặc phải bắt vua trước, thừa lúc vệ sĩ không để ý, tặng cho Chu Đại Bạch một cái tát nổ đom đóm mắt. Phần thưởng: Slime Kim Sắc tăng 5% tốc độ.]