Chương 965

Trần Thư học cách câu cá

Đăng ngày 30/08/2026

19
"..." Trương Đại Lực méo xệch miệng, động tác trên tay bỗng khựng lại. Cái tên này rốt cuộc có khả năng hiểu vấn đề kiểu gì vậy? Trần Thư mỉm cười, đang định lên tiếng thì ánh mắt đột nhiên đanh lại. Cậu dường như nhìn thấu qua thân hình của Tiểu Hoàng, quan sát được tình hình dưới mặt biển. Một con cá đen nhỏ đang ẩn nấp dưới làn nước, đồng tử nó hiện lên màu trắng, dường như đang phát ra ánh sáng kỳ lạ. Khí tức của nó không mạnh, chỉ là một sinh vật bậc Đen ba sao, nhưng điều quan trọng nhất là trong mắt Trần Thư, con cá này cứ liên tục tỏa ra ánh hào quang màu đỏ... "Nhanh vậy sao?" Trần Thư lẩm bẩm một mình, không ngờ vừa ra khơi đã đụng ngay người của tổ chức tội phạm. Cậu không ra tay ngay lập tức, một con cá bậc Đen ba sao cỏn con chẳng thể tạo ra chút đe dọa nào đối với cậu. "Cái gì nhanh cơ?" Sắc mặt Trương Đại Lực trở nên nghiêm túc, cậu cũng nhận ra có điều bất ổn, vội vàng hỏi: "Là bọn chúng đến rồi à?" Trần Thư thản nhiên gật đầu, vẻ mặt chẳng chút để tâm. "Giờ tính sao?" Trương Đại Lực hỏi, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Họ mới chỉ vừa ra khỏi biên giới mà đã bị nhắm vào ngay lập tức. Cảm giác như trong nước và ngoài nước là hai thế giới hoàn toàn khác biệt vậy... Thực tế, để ngăn chặn các tổ chức tà ác bén rễ trở lại, lực lượng phòng thủ biên giới đã được tăng cường đáng kể. Thậm chí không ít người thuộc bộ phận trinh sát còn nhận nhiệm vụ đóng quân dài hạn tại đây. "Đừng hoảng, chỉ là một con tốt thí thôi." Trần Thư lắc đầu, ra hiệu cho Tiểu Hoàng tiếp tục tiến lên, không cần để ý đến con cá đen nhỏ phía dưới. "Gục di!" Thân hình Tiểu Hoàng tuy vẫn ở trạng thái bình thường nhưng vẫn to lớn như một pháo đài chiến đấu, mang lại cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ. "Gục lù lù~~" Con cá đen nhỏ kia không hề biết mình đã bị phát hiện, nó khẽ nhô đầu lên, nhìn chằm chằm vào thực thể khổng lồ trên không trung. Trong chốc lát, thân thể nó run rẩy không thôi. Sinh vật trước mắt này chính là kẻ thù mà chủ nhân muốn đối phó sao... Mãi đến khi Slime Kim Sắc đi xa, con cá đen mới dần hoàn hồn, mượn dùng kỹ năng để truyền đạt thông tin về cho chủ nhân... ... Hai ngày thời gian trôi qua trong nháy mắt. "Lại là một Khế Ước Linh kiểu trinh sát à?" Trần Thư nhướn mày, nhìn về phía một con hải âu trông hết sức bình thường phía dưới, ánh mắt lộ vẻ khác lạ. Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, cậu đã đụng phải năm con Khế Ước Linh trinh sát. Đây mới chỉ là những con cậu phát hiện được trên lộ trình của mình, số lượng thực tế trên khắp vùng biển này có lẽ nhiều đến mức khó tin. "Xem ra là chuyên môn tới tìm mình rồi..." Trần Thư tự nhủ. Với quy mô của ba tổ chức lớn, không thể nào lúc nào cũng phái nhiều nhân lực đóng chốt ở vùng biển này như vậy được. "Trần Bì, vẫn chưa ra tay sao?" Cơ thể Trương Đại Lực đã hơi căng cứng. Cậu vốn tưởng đi cùng Trần Thư chỉ hơi nguy hiểm một chút, giờ xem ra là cực kỳ nguy hiểm mới đúng! "Không vội... Chúng ta phải học cách câu cá!" Trần Thư xoa cằm, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Hiện tại chiến lực của cậu tăng vọt, lại có thêm Dược tề của Hệ Thống, vừa vặn có thể tặng cho ba tổ chức lớn một bất ngờ... "Câu cá?" Trương Đại Lực dở khóc dở cười nói: "Cậu không sợ câu phải một con cá mập à?" "Đánh không lại thì chạy!" Trần Thư đã sớm tính kỹ đường lui, cậu nói tiếp: "Hơn nữa, Ngự Thú Sư đỉnh cao đều là những tay câu cá lão luyện, cậu hiểu không hả?!" Cậu chợt nhớ tới hành vi của Ám Vương lúc trước, rõ ràng đó là một lão âm bỉ chính hiệu... "..." Trương Đại Lực lắc đầu, lầm bầm: "Đây đã là Khế Ước Linh thứ năm rồi đấy..." Dường như nghĩ tới điều gì, cậu hỏi: "Trần Bì, cậu nói thật cho tớ biết đi, rốt cuộc cậu đã làm bao nhiêu chuyện tày trời mà để nhiều người tìm đến gây rắc rối như vậy..." "Cái gì mà tày trời..." Trần Thư liếc cậu một cái, nghiêm túc đáp: "Đều là người của tổ chức tội phạm cả, tớ làm đều là việc trừ gian diệt bạo, thực thi công lý đấy!" "Haiz..." Cậu dang hai tay ra, nói: "Biết sao được, là người đại diện cho tình yêu và hòa bình, lúc nào cũng có bọn tội phạm muốn hại tớ..." "..." Trong lúc hai người đang tán gẫu, Slime Kim Sắc đã lướt qua con hải âu phía dưới, lao thẳng về phía xa. Nhưng vừa bay được vài nghìn mét, thần sắc Trần Thư khẽ động, dường như đã nhận ra điều gì đó. "Gục di!" Tốc độ của Tiểu Hoàng không đổi, vẫn duy trì nhịp độ cũ bay về phía trước. Ngay dưới mặt biển, ba gã Ngự Thú Sư đang ẩn nấp, Khế Ước Linh của chúng đang phóng ra kỹ năng để che giấu khí tức. Cả ba như những thợ săn kiên nhẫn, khi thấy Sử Lai Mỗ bay tới, trong đôi mắt vốn lặng như tờ bỗng lộ ra vài phần sát ý. "Nam Giang Hãn Phỉ..." Tên cầm đầu là một Ngự Thú Sư Vàng, quanh thân hắn được bao phủ bởi một bong bóng trắng, không chỉ che giấu khí tức mà còn ngăn cách nước biển, cung cấp khả năng phòng ngự. Hắn lẩm bẩm: "Cái mạng của mày, anh đây nhận lấy..." Nhưng ngay khoảnh khắc hắn định ra tay, trước mắt đột nhiên xuất hiện những ngọn lửa rực cháy chói mắt! "Hả?! Cái gì thế này?!" Hắn kinh hãi tột độ, không ngờ mình lại bị phát hiện trước? Chỉ thấy ba cột lửa đáng sợ đột ngột hiện ra từ những hướng khác nhau, cùng lúc oanh tạc về phía gã đàn ông. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngay cả một Ngự Thú Sư Vàng cũng không kịp phản ứng. Trong mắt hắn vừa hiện lên vẻ sợ hãi thì Tử Vong Hỏa Trụ đã bao trùm lấy cơ thể. Bùm! Bong bóng trắng trực tiếp bị phá hủy một cách dễ dàng, không hề đóng vai trò phòng ngự nào. Kèm theo một tiếng gào thét thảm thiết, một Ngự Thú Sư Vàng trực tiếp tử trận, đừng nói là thi thể, đến cả tro cốt cũng chẳng còn... "Cái quái gì vậy?!" Hai tên Ngự Thú Sư bậc Bạc ở đằng xa nhận thấy động tĩnh, ngay lập tức hiểu rằng mình đã bại lộ. Thấy thủ lĩnh gặp chuyện, chúng hiểu lúc này muốn rút lui êm đẹp là không thể, chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy... "Gục di!" Tiểu Hoàng lại không hề truy kích, vẫn duy trì tốc độ đều đặn tiến về phía trước. "Trần Bì, cậu ra tay à?" Trương Đại Lực vội vàng hỏi, tiếng nước biển sôi trào bên ngoài nghe quá dữ dội. "Ừ... là tớ." Nghe câu này, Trần Thư mới sực tỉnh lại. Trong mắt cậu lộ rõ vẻ phấn khích, bởi ngay khi vừa giết chết tên Ngự Thú Sư phía dưới, cậu lại một lần nữa kích hoạt tùy chọn của Hệ Thống:
Trần Thư học cách câu cá — Lựa Chọn Thần Cấp Ngự Thú Sư Này Quá Mức Hung Hãn — Xem Truyện Chữ