Chương 141

Thực lực khủng bố của Từ Tiêu

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hai luồng Tử Lôi khổng lồ oanh tạc điên cuồng, mưa kiếm Huyền Băng vô tận bắn xuống như bão tố. Viên Phi không hổ là chí cường giả đã khai mở thiên phú đỉnh cấp của Viên tộc, ngay thời khắc đầu tiên thế mà vẫn gồng mình chống chịu được, chưa chết ngay lập tức. Toàn thân lông vàng bị điện giật đến cháy đen thui, lão vẫn đang khổ sở giãy giụa trong tuyệt vọng. Cảnh tượng này làm cho người của cả hai phe đều hoàn toàn ngây dại. Ngay cả hàng trăm hàng ngàn yêu hầu thuộc Viên tộc ở phía dưới cũng từng con một sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao. Đại tướng quân bị hạ gục rồi sao?! Một gậy thế mà không đánh chết được lão già nhân tộc kia ư?!! "Mẹ kiếp chứ!!" "Hóa Thần cửu tầng đỉnh cấp phù lục sao?!!" "Lão sắc ma này thế mà vẫn còn phù lục nữa à!!!" "Bị lừa rồi!!! Chúng ta bị lừa rồi!!" Phía sau, Viên Đại biến sắc, nhìn Viên Phi đang khổ sở chống đỡ mà căn bản không dám tiến lên hỗ trợ. Với thực lực của hắn, lao lên chỉ có nước bị giết trong nháy mắt. Hai gã Tham tướng bên cạnh mặt mày xanh mét, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Nếu không nhờ thân hình khổng lồ của Đại tướng quân che chắn, giúp bọn hắn chống đỡ cơn mưa băng kiếm vô tận kia, bọn hắn cảm giác mình đã bị những thanh kiếm mang theo khí tức khủng bố ấy bắn thành cái sàng rồi. Không thể nào chứ?!! Từ Tiêu này sao lại mạnh đến vậy?!!! Đại tướng quân thế mà một gậy không đánh chết được lão?! Còn bị phù lục áp chế ngược lại sao?!!! Không!!!! Về phía nhân tộc, biểu cảm của mọi người lại vô cùng đặc sắc. Mạc Tiêu Nhiên và Dư Long Quang kinh ngạc nhìn về phía vòng xoáy Bát Quái màu trắng quanh thân Từ Tiêu, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Từ trưởng lão thế mà còn biết loại phòng ngự thuật lợi hại đến mức này sao???!!! Cú đập vừa rồi của đối phương, ngay cả pháp khí tuyệt phẩm của bọn họ cũng có thể bị đập nát đấy!!!! Mẹ kiếp chứ!!! Lão sắc ma biến thái danh chấn tu chân giới có thể sống sót đến tận bây giờ, hóa ra trong tay thật sự có vốn liếng thực sự!!! Kinh ngạc xong, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần dựa vào thủ đoạn trận pháp phòng ngự này, Từ trưởng lão đã có thể đứng ở vị trí bất bại rồi! Chắc chắn! Liễu Ly đưa đôi mắt đẹp đầy kinh hỉ nhìn về phía Từ Tiêu. Thực lực của đối phương mạnh đến mức thái quá, giờ đây đã không đơn thuần chỉ là mấy tấm Hóa Thần phù lục kia nữa. Đạo Bát Quái trận huyền diệu khó lường này, e rằng đã có lực phòng ngự đạt tới cảnh giới Luyện Hư!! Quá mạnh mẽ! Nghĩ đến việc đối phương vừa tặng đan dược cho mình, lại vừa cứu mạng mình, ánh mắt Liễu Ly khẽ dao động, gương mặt thanh tú trắng nõn vô thức ửng hồng mà ngay cả nàng cũng không nhận ra. "Trời ơi!!!" "Đỉnh quá!!!" "Từ trưởng lão quả thực quá đỉnh rồi!!!" "Con khỉ lớn như vậy mà nói đánh bay là đánh bay luôn!!!" "Quá tuyệt! Không hổ là vị thần bảo hộ của chúng ta!!!" "Từ trưởng lão!!! Xin lỗi ngài!!! Trước đây chúng con tâm địa quá hẹp hòi rồi!!!" "Hy vọng chuyện này không ảnh hưởng đến việc ngài tán gái nha!!!" Một đám tu sĩ nhân tộc ở phía dưới phấn khích đến mức múa tay múa chân. Đây là cảm giác sống sót sau tai nạn. Họ không ngờ thực lực của Từ trưởng lão lại khủng bố đến mức độ này, dù rằng lão có sử dụng đến Hóa Thần phù lục. Tiểu Vương và tiểu Lý cũng thở phào. Từ trưởng lão tuy có hơi quái đản, nhưng đào được động phủ của đại tu sĩ đúng là khác hẳn! Mạnh thật! Trần Thanh Nhi đứng giữa đám đông, xung quanh bất kể nam tu hay nữ tu đều nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ cung kính. Đây chính là người tình của Từ trưởng lão đó nha!!! Sau này vạn lần không được đắc tội!!! Tuyệt đối không được đắc tội!!! "Trưởng lão mạnh quá..." Gương mặt xinh đẹp đầy vẻ anh khí của Trần Thanh Nhi ửng hồng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng mê người. Nhìn phong thái như tiên như thần của đối phương, trái tim nhỏ bé của nàng đập thình thịch. Trưởng lão thật là soái quá đi... "Từ Tiêu! Ngươi khinh người quá đáng!!!" "Có giỏi thì đừng dùng phù lục mà đơn đấu với ta này!!!" Hai luồng Tử Lôi kết thúc, mưa kiếm Huyền Băng cũng đã phóng thích xong. Thân hình khổng lồ của Viên Phi bị đánh cho cháy đen một mảnh, trên người đầy rẫy những vết thương đỏ hỏn. Nhưng ba tấm phù lục vẫn chưa thể đánh gục được lão. Phía sau, nhóm của Viên Đại ánh mắt sáng rực lên! Quá mạnh! Không hổ là Viên Phi Đại tướng quân của bọn hắn!!! Đám khỉ con phía dưới tiếp tục reo hò cổ vũ, kích động kêu lên khanh khách! Từ Tiêu chớp chớp mắt. Con khỉ lớn này đúng là da dày thịt béo thật. Ba tấm Hóa Thần phù lục mà cũng không đập chết được sao? Xoạt một tiếng, trong tay lão lại xuất hiện thêm hai tấm Hóa Thần phù lục, vung tay kích hoạt. "Hả?!!!" "Mẹ nó chứ!!" "Ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu phù lục nữa hả!!!" "Vũ Văn Hạo!!! Đồ khốn kiếp nhà ngươi!!! Lão tử sau này nhất định phải phanh thây ngươi ra!!!" Tiếng kêu kinh hãi lại vang lên. Viên Phi hoàn toàn ngây dại, nỗi sợ hãi trong mắt tràn ra như thủy triều. Chống đỡ được ba tấm đã là tinh bì lực tận, giờ lại thêm hai tấm nữa, lão hoàn toàn sụp đổ. Đám đàn em Viên tộc lại càng ngây người hơn. Mẹ kiếp chứ!!! Vẫn còn phù lục!!! Chạy mau!!! Mọi người mau chạy đi!!!! Oành oành oành! Tử Tiêu Thần Lôi lại rơi xuống, mưa kiếm Huyền Băng gào thét bùng nổ. Lần này, Viên Phi trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng vô tận đã hoàn toàn bị đánh trở về nguyên hình. "Không!!!!!!" Theo một tiếng thét thê lương, thân hình lão thu nhỏ lại, biến thành một gã trung niên tóc vàng bình thường rơi xuống. "Thực lực cũng tạm, có điều trí tuệ hơi thấp." Từ Tiêu thu hồi Huyền Thiên Bát Quái trận. Lão vung tay, Tu Di Ngũ Cực Sơn bay ra, hóa thành ngọn núi rộng hàng chục trượng trên không trung, "ầm" một tiếng nện thẳng xuống Viên Phi đang rơi. Oanh tằng tằng!!! Lần này kẹp theo hai luồng Hồng Mông chân khí, uy thế của Ngũ Cực Sơn vô cùng siêu đẳng. Chỉ một cú nện đã hoàn toàn lún sâu vào lòng đất, trấn áp chặt chẽ Viên Phi ở bên dưới. Ngay cả một chút động tĩnh giãy giụa cũng không có. "Viên tộc nhỏ bé, thật nực cười." Từ Tiêu thu hồi Ngũ Cực Sơn, vuốt râu mỉm cười. Không có gì bất ngờ, Viên Phi đã bị Ngũ Cực Sơn ép thành một chiếc bánh thịt, hiện trường thảm không nỡ nhìn. "Không!!!!!!" "Viên Phi Đại tướng quân của ta!!" "Thật sự tiêu đời rồi sao!!!" Viên Đại nhìn Viên Phi bị giết, hai mắt đỏ ngầu, trong đó tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nhìn sang trái phải, hai vị Tham tướng đã chạy mất hút từ lúc nào. Khi Từ Tiêu lấy ra đợt phù lục thứ hai, bọn hắn đã kinh hãi bỏ trốn rồi. Một Từ Tiêu có Hóa Thần phù lục, ngay cả Viên Phi Đại tướng quân cũng không phải đối thủ!!! "Các ngươi đợi ta với!!!" "Mẹ kiếp chứ!!!" "Lão sắc ma!! Mạnh quá rồi!!!" "Ta phải thông báo cho Thiếu chủ mới được!!!!" Người đã sợ đến mức nhũn ra, Viên Đại không nói hai lời, bỏ lại đám khỉ yêu mà cực tốc phi hành. Chỉ trong một nhịp thở đã không thấy bóng dáng đâu. Hắn đã dùng hết sức bình sinh để chạy trốn!!! Luận về khoản chạy trốn, Viên tộc đúng là cũng có nghề. Từ Tiêu thi triển Ngũ Cực Sơn liên tục nện xuống, khiến đám khỉ yêu bên dưới thương vong thảm trọng. Những con khỉ yêu Nguyên Anh, Kết Đan này, chỉ cần nện một cái là biến thành vô số tấm bánh thịt. "Khẹc khẹc!! Đại tướng quân chết rồi!!!" "Khẹc khẹc khẹc!!! Á!!! Chết rồi!!!!" Rất nhanh, đám khỉ yêu đầy rẫy sợ hãi tản ra chạy trốn khắp nơi. Hiện trường khôi phục lại vẻ yên tĩnh. "Được rồi, đại địch đã giải quyết xong." Từ Tiêu thu lại Ngũ Cực Sơn, khẽ mỉm cười nói với ba người: "Ta nghĩ Viên Phi đã chết, tiếp theo Viên tộc chắc sẽ yên ổn được một thời gian. Đám Yêu tộc này dám tùy tiện truyền tin đồn nhảm về ta, cũng đáng chết lắm." Mạc Tiêu Nhiên cùng hai người kia khẽ chớp mắt. Ngay khoảnh khắc này, trong lòng họ đã hạ một quyết định chắc chắn. Sau này vạn lần không được bàn tán riêng tư về những chuyện của Từ trưởng lão nữa... Không chỉ là bàn tán riêng tư, ngay cả nghĩ trong đầu cũng không được!!! Quá khủng bố!!! Quá mạnh mẽ!!! Đây chính là thực lực của Từ trưởng lão sao???!!! Trời ơi!!! Cái này còn mạnh hơn cả Đoạn trưởng lão nhiều!!!! "Từ trưởng lão uy vũ!!!" "Từ trưởng lão quá soái rồi!!!!" "Từ trưởng lão! Con yêu ngài quá!!! Ngài thật sự quá lợi hại!!!" "Từ trưởng lão! Ngài là thần tượng của con!!!" Nam tu sĩ kích động, nữ tu sĩ phát cuồng. Từng người một quỳ rạp xuống đất dập đầu. Lúc này, Từ Tiêu trong lòng bọn họ đã không còn điểm nào để chê bai, hoàn toàn đạt tới cảnh giới tiên thần!
Thực lực khủng bố của Từ Tiêu — Vạn Lần Hoàn Trả Lão Già Ta Đi Làm Liếm Cẩu — Xem Truyện Chữ