Chương 193

Tâm tư của Thượng Quan Thiến

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đoạn Hồng Linh chấn động, thân hình mảnh mai sững sờ tại chỗ. Từ Tiêu lại dám ngay trước mặt nàng, vươn ma trảo về phía tiểu sư muội! "Hả?! Tặng cho muội sao?!" Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Thượng Quan Thiến cũng mờ mịt không kém. Nàng bế quan suốt hai mươi năm, vừa mới lộ diện không lâu. Thế mà vừa ra ngoài, Từ Tiêu sư huynh đã muốn tặng nàng hai tấm phù lục đỉnh cấp bậc Hóa Thần? Nàng vốn đã nghe danh sự lợi hại của loại phù lục này, không ít cường giả Hóa Thần cửu tầng đã phải táng mạng dưới uy lực của chúng! "Sư huynh... huynh thật sự muốn cho muội sao? Không cần muội phải làm gì chứ?!" Thượng Quan Thiến chớp chớp đôi mắt đẹp, gương mặt thanh tú trắng nõn thoáng hiện vẻ động dung. Đây chính là bảo vật thực sự! Thứ này có tiền cũng không mua được, là bùa hộ mệnh tuyệt hảo! Dù danh tiếng của Từ Tiêu sư huynh rất tệ, bao gồm cả Đại sư tỷ và nhiều người khác đều từng cảnh báo nàng, nhưng khi thực sự đối mặt với bảo vật dâng tận tay thế này, nàng thật khó lòng từ chối. Hai tấm phù lục này giá trị ít nhất cũng cả ngàn thượng phẩm linh thạch, không dùng đến thì mang đi bán cũng hời! Từ Tiêu hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Nói gì vậy chứ?" "Thượng Quan sư muội, đó đều là những lời đồn nhảm nhí do người ta thêu dệt thôi!" "Muội là đồ đệ của Đại sư bá, ta làm sao có thể mưu đồ gì ở muội được, sư huynh chỉ là lo lắng cho sự an nguy của muội mà thôi!" Thấy Từ Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí còn có chút giận dỗi, gương mặt thanh lệ của Thượng Quan Thiến khẽ biến đổi. Nàng vươn bàn tay nhỏ bé trắng muốt mềm mại, dứt khoát đón lấy. "Đa tạ sư huynh!" Không lấy thì phí! Nàng đương nhiên biết rõ những tiếng xấu của Từ Tiêu đã đồn khắp tông môn. Nhưng nàng chỉ lấy đồ thôi, nàng không giống Đại sư tỷ, nàng chẳng có áp lực tâm lý nào cả! Chuyện của Đại sư tỷ nàng cũng biết, nhận bảo vật của đối phương để trị khỏi ám tật, lại nhận thêm ba viên Hư Thiên Đan để đột phá Luyện Hư cảnh, giờ thì ngày nào cũng u sầu nghĩ chuyện báo ân. Nàng đã khuyên Đại sư tỷ rồi, bảo tỷ ấy đừng nghĩ nhiều, cho thì cứ nhận thôi! Từ sư huynh có háo sắc thật, nhưng chắc không đến mức dùng cường! Mặt dày một chút là có thể yên tâm thoải mái! [Chúc mừng ký chủ tặng thành công 1 tấm Huyền Băng Kiếm Vũ Phù bậc Hóa Thần cửu tầng. Lần đầu tặng cho Thượng Quan Thiến, kích hoạt Thiên Bội Bạo Kích, hoàn trả 1 tấm Hỗn Độn Cực Băng Phù bậc Hợp Thể cửu tầng.] [Chúc mừng ký chủ tặng thành công 1 tấm Huyền Băng Kiếm Vũ Phù bậc Hóa Thần cửu tầng, hoàn trả 1 tấm Thiên Đạo Băng Kiếm Phù bậc Luyện Hư cửu tầng.] Sắc mặt Đoạn Hồng Linh tối sầm lại, đám đông trưởng lão xung quanh cũng đau đớn thở dài trong lòng. Thượng Quan trưởng lão ơi! Cái quái gì thế này! Chẳng phải đã dặn nàng từ sớm rồi sao, tuyệt đối đừng nhận đồ của Từ Tiêu!! Đoạn Hồng Linh nghiến răng ken két, Từ Tiêu tặng đồ cho sư muội, nàng không tiện trực tiếp ngăn cản. Nhưng nàng đã cảnh báo từ trước rồi, cái nha đầu Thiến này thật là làm càn! Đồ của Từ Tiêu đâu có dễ nuốt như vậy! Sẽ phải dùng thân xác để đền đáp đấy! Nhận được thần phù bậc Hợp Thể, Từ Tiêu mừng rỡ trong lòng. Sau đó nhìn dáng vẻ hớn hở của đối phương, lão khẽ động mắt, dường như phát hiện ra một "chủng loại" mới. "Thượng Quan sư muội, ta cảm thấy rất có duyên với muội, ở đây còn có mười viên Luyện Thần Đan..." "Đa tạ sư huynh! Sư huynh đối với muội tốt quá!" Từ Tiêu vừa mới lấy Luyện Thần Đan ra, Thượng Quan Thiến đã chẳng hề khách sáo mà chộp lấy, vui mừng khôn xiết. [Chúc mừng ký chủ tặng thành công 10 viên Luyện Thần Đan, hoàn trả 10 viên Hư Thiên Đan.] "Còn có một món pháp khí tuyệt phẩm..." "Pháp khí tuyệt phẩm?! Đa tạ sư huynh! Sư huynh và muội đúng là quá có duyên rồi!!!" [Chúc mừng ký chủ tặng thành công Pháp khí tuyệt phẩm Lưu Quang Kim Liên, hoàn trả pháp bảo Khốn Long Thằng.] Mắt Từ Tiêu lóe lên tinh quang, Khốn Long Thằng lại về rồi, không tệ. Nhìn vị sư muội xinh đẹp Thượng Quan Thiến đang nhận đồ mà chẳng chút tội lỗi trước mặt, Từ Tiêu hài lòng gật đầu. Đúng rồi! Cứ yên tâm mà nhận, làm gì có nhiều mưu đồ thế. Lão chính là cần kiểu Khí vận chi nữ đầu óc đơn giản thế này! Thượng Quan Thiến nghĩ rất thoáng, trực tiếp thu dọn mọi thứ rồi ngoan ngoãn đứng sau lưng Đoạn Hồng Linh. "Đa tạ Từ Tiêu sư huynh!" Gương mặt thanh tú đỏ bừng, trong lòng nàng phấn khích tột độ. Dù sao nàng cũng quyết không lấy thân báo đáp, Từ sư huynh có thể làm gì được nàng? Sư phụ nàng đã xuất quan, nàng có chỗ dựa rồi! Tặng bao nhiêu nàng cũng dám nhận! Từ sư huynh này thật là ngốc nghếch mà, khì khì! "Không cần khách sáo, Thượng Quan sư muội có duyên với ta mà." Từ Tiêu mỉm cười, càng thêm hài lòng với nàng Khí vận chi nữ này. Đám trưởng lão thở dài thườn thượt, hạng người tinh đời như họ sao không nhìn ra tâm tư của Thượng Quan Thiến. Ngu ngốc quá, Thượng Quan trưởng lão ơi! Đây là cái bẫy! Từ trưởng lão đang dụ dỗ nàng đấy!!! Đó chính là sở trường của lão ta!!! Họ thầm lắc đầu, Từ lão tặc mỗi lần chỉ tặng mười viên Luyện Thần Đan, dùng hết rồi thì tính sao? Đã nếm trải cảm giác tu luyện thần tốc này, không thể nào quay lại như trước được nữa!! Đây chính là chiêu trò của Từ lão tặc!!! Lão muốn nàng phải tự nguyện dâng thân đấy!!! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Từ lão tặc đúng là đại gia thật... Luyện Thần Đan, phù lục Hóa Thần, pháp khí tuyệt phẩm cứ thế mà đem tặng không tiếc tay. Các trưởng lão thực sự ghen tị đến mức mất cân bằng tâm lý! Đoạn Hồng Linh liếc nhìn Thượng Quan Thiến, ánh mắt lộ rõ vẻ trách mắng, như muốn hỏi tại sao không nghe lời tỷ? Thượng Quan Thiến tự tin tràn đầy đáp lại bằng một ánh mắt. Ý tứ rõ ràng: Sư tỷ yên tâm, muội tự có cách đối phó với Từ sư huynh! Đoạn Hồng Linh lắc đầu, tâm tư của sư muội sao nàng không hiểu? Từ Tiêu sư đệ dù có không đoan chính nhưng vẫn có đạo đức cơ bản, không đến mức cưỡng ép. Nhưng đại ân thế này mà không báo, nàng không thể nào thản nhiên như sư muội được. "Khụ khụ! Được rồi được rồi! Tiểu Từ à, Thượng Quan trưởng lão là quan môn đệ tử mà Đại sư bá ngươi yêu quý nhất, tặng thì tặng, đừng có ý đồ gì khác đấy." Gia Cát Vô Phương vỗ vai Từ Tiêu, cười nói: "Nếu không đến lúc đó sư phụ ngươi cũng chẳng bảo vệ nổi ngươi đâu, khà khà." Là một Thái thượng trưởng lão thường xuyên kiếm chác Hư Thiên Đan từ tay Từ Tiêu, giờ đây Gia Cát Vô Phương chẳng còn chút uy nghiêm nào trước mặt lão. Từ Tiêu tùy ý cười đáp: "Sư bá nói quá rồi, ta nào có ý đồ gì, đơn thuần là có duyên thôi." "Vậy thì tốt! Xuất phát thôi." Mọi người đạp không mà đi, nhất thời hào quang rực rỡ cả một vùng trời. Các trưởng lão vừa đi vừa lắc đầu thở dài, để thuận tiện cho việc tán gái, lão tặc kia đến cả Gia Cát trưởng lão cũng mua chuộc luôn rồi! Phiếu Diểu tông sao lại biến thành cái dạng này thế này?!! Không!!!!
Tâm tư của Thượng Quan Thiến — Vạn Lần Hoàn Trả Lão Già Ta Đi Làm Liếm Cẩu — Xem Truyện Chữ