Chương 25

Tử Tiêu Lôi Phù

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ba ngày sau Huyền Ma tông mới đến Kim Thạch thành đón dâu, thời gian vẫn còn dư dả, không cần vội vã. Trong mắt Từ Tiêu hiện lên vẻ suy tư, lão tế ra trung phẩm pháp khí Lưu Tinh Kiếm. Lão đạp lên phi kiếm, ngự không mà lên, nhắm thẳng hướng Hổ Khiếu thành mà bay tới. ...... Tại tầng ba của Tử Lai thương hành, trong một gian phòng bao tinh mỹ, thoang thoảng hương thơm thanh nhã. Chưởng quỹ Tử Oánh uốn éo thân hình yêu kiều, mỉm cười bước vào. Nàng vẫn mặc bộ váy dài bằng lụa tím kia, đôi chân dài miên man ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Thân hình nóng bỏng đầy quyến rũ tỏa ra sức hút mê hồn. Nàng khẽ chớp đôi mắt phượng đầy tình tứ, chậm rãi bước đến bên cạnh Từ Tiêu, rót cho lão một chén trà. "Khì khì, Từ trưởng lão, lần này ngài lại đến để mua sắm thứ gì sao? Ngài cứ yên tâm, chỉ cần ngài nói ra được, tiểu điếm nhất định sẽ không làm ngài thất vọng đâu!" Tử Oánh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Từ Tiêu. Nàng nhìn chằm chằm vào lão già đẹp mã có vẻ ngoài đạo mạo này, trong mắt ẩn chứa vài phần khác lạ. Kể từ khi Từ Tiêu tặng nàng một chiếc trâm cài pháp khí, nàng đã biết đối phương thế nào cũng sẽ quay lại tìm mình. Với sức hấp dẫn của bản thân, chuyện này chẳng cần nghĩ cũng rõ! Từ Tiêu đi thẳng vào vấn đề: "Tử chưởng quỹ, lần này ta muốn mua một lô thuật pháp phù lục, yêu cầu phẩm chất cao một chút." Thuật pháp phù lục là loại vật phẩm có khắc sẵn thuật pháp bên trong, một khi kích hoạt sẽ phóng ra pháp thuật dùng một lần. Đây là trợ thủ đắc lực để tu sĩ hộ thân hoặc đối địch. Tuy nhiên, phù lục phẩm chất cao vô cùng hiếm có, thường là vật hộ thân mà các bậc tiền bối trong tông môn ban cho những thiên kiêu trẻ tuổi. Tử Oánh khẽ nhướng mày, đôi mắt đẹp hơi sáng lên: "Không biết Từ trưởng lão muốn phẩm chất cao đến mức nào?" "Có phù lục cấp Nguyên Anh không?" Từ Tiêu cười hỏi. Phù lục cấp Nguyên Anh sau khi kích hoạt có thể bộc phát uy lực tương đương một đòn toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Đối phó với cường giả cùng cấp thì không có tác dụng lớn, nhưng đối với những tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ, đó là một sự uy hiếp cực kỳ khủng khiếp. Tất nhiên, thứ này đối với Từ Tiêu hiện tại cũng chẳng có ích gì. Cái lão nhắm đến chính là sau khi tặng đi phù lục cấp Nguyên Anh, hệ thống sẽ hoàn trả phù lục cấp Hóa Thần, thậm chí là phù lục cấp Luyện Hư vốn không hề tồn tại trên thị trường! Lần này đi Kim Thạch thành để đón Khí vận chi nữ của mình về, lão đương nhiên phải chuẩn bị thật chu đáo. "Cấp Nguyên Anh sao??" Nghe vậy, sắc mặt Tử Oánh khẽ biến động, nàng cười khanh khách nói: "Từ trưởng lão, vậy thì ngài tìm đúng chỗ rồi đấy! Khắp Hổ Khiếu thành này, chỉ có Tử Lai thương hành của ta mới sở hữu phù lục cấp Nguyên Anh thôi!" "Hơn nữa, loại phù lục đỉnh cấp này cũng không còn nhiều hàng đâu!" Phù lục đang bán trên thị trường, cấp bậc cao nhất chính là Nguyên Anh kỳ. Điểm này cả hai bên đều rõ mồn một. Từ Tiêu hỏi: "Không biết quý hành hiện còn bao nhiêu tấm?" Trong lòng Tử Oánh có chút phấn khích: "Còn chín tấm, gồm năm tấm Dẫn Lôi Phù, hai tấm Địa Hỏa Phù và hai tấm Băng Kiếm Phù." "Từ trưởng lão, những phù lục này của Tử Lai thương hành đều do tu sĩ Hóa Thần kỳ dày công luyện chế, phẩm chất tuyệt đối thượng hạng. Ngài mua về để lại cho vãn bối, nói không chừng vào lúc then chốt còn có thể cứu mạng bọn họ đấy!" Từ Tiêu gật đầu: "Bao nhiêu linh thạch một tấm?" "Không đắt đâu! Chỉ có 20 thượng phẩm linh thạch một tấm thôi!" "Cũng không tính là đắt, nếu đã vậy thì ta mua hết đi." Tử Oánh nghe xong liền lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Lão già này ra tay thật sự quá hào phóng, ngay cả giá cũng chẳng thèm mặc cả lấy một lời! Hôm nay đúng là vớ được món hời lớn rồi! Chẳng bao lâu sau, Tử Oánh cung kính mang chín tấm phù lục bước vào. Linh thạch được giao dịch tại chỗ, đối phương còn chủ động giảm giá cho Từ Tiêu, tổng cộng chỉ lấy 160 thượng phẩm linh thạch. Sau khi thu cất số phù lục này, đôi mắt già nua của Từ Tiêu khẽ động. Lão lấy từ trong không gian kho ra ba tấm Dẫn Lôi Phù. Nhìn vị Khí vận chi nữ cấp A yêu kiều trước mặt, lão vuốt râu cười nói: "Tử chưởng quỹ, kể từ lần gặp trước, ta nhận thấy Tử chưởng quỹ rất có duyên với ta." "Lão đạo ta thọ nguyên chẳng còn bao nhiêu, số phù lục này cũng dùng không hết. Ta thấy Tử chưởng quỹ vẫn chưa đạt đến Nguyên Anh cảnh, ba tấm Dẫn Lôi Phù cấp Nguyên Anh này xin tặng cho nàng để phòng thân, coi như kết một thiện duyên." Trong lòng Từ Tiêu đã tính toán kỹ. Đối phương là người làm ăn, coi trọng linh thạch, tuyệt đối không thể từ chối. "Tặng ta ba tấm?!" Tử Oánh kinh ngạc nhìn Từ Tiêu. Lão già này vì muốn theo đuổi nàng mà thật sự dám vung tay quá nhỉ! Ba tấm Dẫn Lôi Phù, đó là 60 viên thượng phẩm linh thạch đấy. Đặt ở bất cứ đâu thì đây cũng là một khoản tiền khổng lồ! Khoảnh khắc này, nàng chợt nhận ra vì sao vị nội môn trưởng lão của Phiếu Diểu tông này lại thất bại khi vượt lôi kiếp rồi. Tâm tư đều đặt hết vào những chuyện này, không thất bại mới là lạ! "Hì hì!" Tử Oánh lập tức nhận lấy ba tấm phù lục từ tay Từ Tiêu, chuyện tốt thế này nàng có đánh chết cũng không từ chối! "Từ trưởng lão! Ngài đúng là quá hào phóng rồi!" Tử Oánh cất kỹ phù lục, sau đó thướt tha đứng dậy, tiến sát lại gần và ôm lấy Từ Tiêu. Một luồng hương thơm thanh tao xộc vào mũi lão. "Từ trưởng lão...... người như ngài thật sự không dễ tìm thấy đâu." Tử Oánh thở dài: "Ngài dù đã già nhưng vẫn phong độ như vậy, nếu là lúc còn trẻ, chắc chắn đã làm mê đắm không biết bao nhiêu nữ tu rồi nhỉ?" "Cũng bình thường thôi, chỉ hơi đẹp trai một chút." Từ Tiêu khẽ cười một tiếng. Mối quan hệ càng gần gũi thì sau này càng dễ tặng quà. "Giá như Từ trưởng lão còn trẻ thì tốt quá." Gương mặt kiều diễm của Tử Oánh mang theo nụ cười đầy ẩn ý. "Giờ ngài đã già, thọ nguyên chẳng còn bao nhiêu, nếu không thiếp thân đều muốn làm đạo lữ của ngài rồi." Nàng cũng có toan tính riêng. Đối phương tặng quà lớn như vậy, nếu nàng không có chút biểu hiện gì thì thật quá thất lễ. Từ trưởng lão là trưởng lão Phiếu Diểu tông, suốt ngàn năm qua chắc chắn đã tích lũy được vô số linh thạch nên mới rộng rãi như thế. Dù hai người không thể có quan hệ gì sâu đậm, nhưng nàng phải giữ chân đối phương thật chắc để lão tiếp tục đến Tử Lai thương hành tiêu linh thạch! Hơn nữa, Từ trưởng lão tuy già nhưng thật sự rất soái, mang một loại khí chất rất đặc biệt! "Từ trưởng lão, lần sau nhất định phải lại đến Tử Lai thương hành của ta nhé!" Trên mặt Tử Oánh hiện lên rạng rỡ đầy vẻ phong tình. Từ Tiêu cười đáp: "Có giai nhân như Tử chưởng quỹ ở đây, lão đạo ta đương nhiên sẽ không đi nơi khác." Quan hệ tiến triển thêm một bước, lần tặng quà tới chắc chắn sẽ càng thêm thuận lợi. Lại có thêm một đối tượng "đôi bên cùng có lợi" ổn định rồi. [Chúc mừng ký chủ tặng thành công ba tấm Dẫn Lôi Phù cấp Nguyên Anh, hoàn trả ba tấm Tử Tiêu Lôi Phù cấp Hóa Thần.] [Tử Tiêu Lôi Phù: Sau khi kích hoạt sẽ phóng ra Tử Tiêu Thiên Lôi về phía kẻ địch, uy lực tương đương một đòn toàn lực của tu sĩ Hóa Thần cửu tầng.]
Tử Tiêu Lôi Phù — Vạn Lần Hoàn Trả Lão Già Ta Đi Làm Liếm Cẩu — Xem Truyện Chữ