Chương 301
Lại qua một năm
Đăng ngày 30/08/2026
19
Việc Từ Tiêu lại "hại" Lâm Uyển nhanh chóng truyền khắp toàn tông, mà lần này là hại thật.
Mọi người đều không nỡ nhìn thẳng!
Từ sắc ma!
Đúng là đồ trời đánh thánh đâm!!!
Không!!!!!
Lẽ nào không có ai có thể chế tài lão sao?!!
Hừ! Giờ đến cả đội chấp pháp cũng bị đối phương mua chuộc rồi!!!
Thật là tức chết đi được mà!!!!
Diệp Thăng nghe người của "Liên minh phản Từ" phía dưới báo cáo, cả người tức giận đến run rẩy.
"Không!!!!!"
"Từ cẩu tặc!!!! Bản thiên tài sớm muộn gì cũng lấy mạng chó của ngươi!!!!!"
"Đồ nhi ấm giường của ta ơi!!!!!"
Cổ họng ngọt lịm, Diệp Thăng tức đến mức khí huyết nghịch lưu, phun ra một ngụm máu tươi.
Ngươi cứ đợi đấy cho lão tử!!!!!
Nửa tháng sau.
Đại điện Ngọc Đỉnh Tiên tông.
"Chưởng môn! Đã có tình báo về Từ Tiêu rồi."
"Haiz... Lão phu thật không nỡ nhìn thẳng! Loại cẩu tặc như thế!! Chẳng biết Vô Vọng Tiên tông không giết hắn đi là còn mưu đồ cái gì nữa!!"
Bạch bào lão giả thở dài một tiếng, lúc này thậm chí lão còn có chút đồng tình với môn nhân Vô Vọng Tiên tông.
"Nói ta nghe chút xem." Ngọc bào trung niên trong mắt lộ vẻ hiếu kỳ.
Bạch bào lão giả than thở: "Từ Tiêu, được tuyển vào nội môn trong kỳ đại chiêu ngàn năm vừa qua của Vô Vọng Tiên tông."
"Tiên Thiên Đạo Thể, tư chất cực tốt, hiện tại đại khái ở cảnh giới Luyện Khí sơ kỳ."
Ngọc bào trung niên gật đầu.
Bạch bào lão giả tiếp tục nói: "Có lời đồn Từ Tiêu kế thừa một tòa động phủ của tu sĩ Đại Thừa, trên người có rất nhiều bảo vật tài nguyên, ít nhất có hai kiện Linh bảo hộ thân."
"Nhưng... cẩu tặc này thiên sinh là một tên háo sắc, ở nội môn Vô Vọng Tiên tông liên tục làm hại các nữ đệ tử xinh đẹp, đến nay đếm trên một bàn tay cũng không hết."
"Những nữ đệ tử đó đều là thiên tài nội môn, cẩu tặc này dùng tài nguyên dụ dỗ bọn họ phục tùng, gần như là bao nuôi luôn rồi."
"Lão làm cho cả Vô Vọng Tiên tông gà chó không yên, khơi mào phẫn nộ trong lòng mọi người, đệ tử Vô Vọng Tiên tông ai nấy đều muốn giết lão cho nhanh."
Ngọc bào trung niên nhíu mày, "Có nhiều tài nguyên như vậy không giữ lại dùng cho mình, lại đem đi tán tỉnh nữ tu??"
"Trên đời này còn có loại người ngu xuẩn như thế sao??"
Bạch bào lão giả khẽ chớp mắt nói: "Bình thường những kẻ háo sắc tối đa cũng chỉ tìm mấy nữ tu cảnh giới thấp hoặc phàm nhân để chơi đùa, nhưng tên Từ Tiêu kia là một siêu cấp sắc phu."
"Lão chỉ thích những nữ đệ tử cao giai, những nữ đệ tử có thiên phú, thậm chí dùng tài nguyên để tán tỉnh cũng chẳng hề quan tâm."
"Háo sắc đến mức độ này thì lão phu đúng là chưa từng thấy qua..."
"Hắn chắc chắn là một tên biến thái."
Ngọc bào trung niên nuốt nước miếng một cái.
Gương mặt uy nghiêm hơi trầm xuống: "Chắc chắn là biến thái rồi, loại người này sao có thể đạt được truyền thừa của tu sĩ Đại Thừa chứ? Thiên đạo thật không công bằng."
"Xem ra cái chết của Tư Mã Trường Xuân có liên quan mật thiết đến lão, có truyền thừa Đại Thừa, sở hữu một vài thủ đoạn bảo mạng cũng là bình thường."
"Tư Mã trưởng lão chết oan quá..."
"Thôi bỏ đi, thông báo cho các nội môn trưởng lão khác, sau này nếu gặp phải Từ Tiêu, trực tiếp giết chết! Loại biến thái này không xứng sở hữu truyền thừa Đại Thừa! Đều bị lão đem đi tán gái phung phí hết rồi!"
"Vô Vọng Tiên tông không quản, vậy thì Ngọc Đỉnh Tiên tông ta sẽ thay trời hành đạo!"
Âm Sát cốc, Thiên Sát Ma tông.
Trong đại điện tông môn u ám đầy hắc sát, Hắc bào lão giả nghe xong đám trưởng lão phía dưới kể lại, trợn tròn mắt già.
"Đạt được truyền thừa Đại Thừa, sau đó lấy tài nguyên đi tán tỉnh nữ đệ tử?!!"
Với tư cách là chưởng môn Thiên Sát Ma tông, mấy vạn năm qua đây là lần đầu tiên lão nghe thấy chuyện kỳ quặc như thế này.
Kim Ma trưởng lão nói: "Đúng vậy, tin tức xác thực, hiện tại Vô Vọng Tiên tông vang lên tiếng than khóc khắp nơi, cả nội ngoại môn đều là tiếng thảo phạt cẩu tặc kia."
"Nhưng Từ Tiêu kia không biết dùng thủ đoạn gì đã hối lộ đội chấp pháp, chẳng hề hấn gì, cả ngày xoay vòng tán tỉnh các nữ đệ tử xinh đẹp, đã đến mức trắng trợn không kiêng dè rồi."
"Các nội môn trưởng lão của Vô Vọng Tiên tông cũng mắt nhắm mắt mở, ta đoán là bọn họ dùng nữ đệ tử nhà mình để vơ vét tài nguyên từ chỗ Từ Tiêu."
Đám trưởng lão bên cạnh đồng loạt nuốt nước miếng.
Đây chẳng phải là biến thái thuần túy sao??
Thế mà cũng không quản?!
Hắc bào lão giả hừ lạnh một tiếng, "Tư chất cao như vậy, lại có truyền thừa Đại Thừa, bản chưởng môn cũng thấy tiếc thay cho Vô Vọng Tiên tông."
"Thiên sinh khiếm khuyết, tiên lộ không xa."
"Còn dùng nữ đệ tử để vơ vét, vô liêm sỉ! Nếu ở Thiên Sát Ma tông ta, bản chưởng môn sớm đã giết chết kẻ này, thu hồi truyền thừa Đại Thừa rồi!"
"Tiếp tục phái thám tử giám sát Từ Tiêu, sau này nếu gặp được thì trực tiếp thay trời hành đạo chém lão, cướp lấy tài nguyên."
Đám trưởng lão mắt lộ tinh quang, ôm quyền đáp: "Rõ, chưởng môn!"
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Chẳng mấy chốc đã qua một năm.
Dưới sự cung cấp vô hạn Hư Thiên Đan và linh thạch, Từ Tiêu đã tu luyện đến Luyện Hư lục tầng.
Giữa chừng lão có quay về Bàn Long đảo hai chuyến để gặp gỡ Khí vận chi nữ, tặng quà nhận phản hồi, hiện tại tài nguyên trong không gian kho lại tăng thêm không ít.
Linh bảo tăng thêm 3 kiện, hiện tại đã có 14 kiện.
Cực phẩm linh thạch đạt tới hơn 42000 viên, Hư Thiên Đan hơn 2500 viên, Hợp Đạo Đan hơn 1200 viên, Uẩn Tiên Đan 17 viên.
Phù lục đỉnh cấp cấp Hợp Thể hơn 20 tấm, trận bàn cấp Đại Thừa 1 cái.
Họ tên: Từ Tiêu
Tuổi: 1017 tuổi
Cảnh giới: Luyện Hư lục tầng
Thể chất đặc biệt: Đạo Thể, Hồng Mông chân khí (8), Thiên Long huyết mạch, Thiên Phụng huyết mạch, Thiên Ngọc Cốt
Thần thông: Tam Muội Chân Hỏa, Tam Quang Thần Thủy, Phá Diệt Thần Quang
Thọ nguyên còn lại: 20292 năm
"Tiên lộ không lo rồi."
Ngồi trong phòng ở Thiên Trận các, Từ Tiêu cười gật đầu.
Tiên thiên Linh bảo Thần Mộc phi chu lão đã thử qua, với cảnh giới hiện tại vẫn chưa thể xuyên qua Thiên Địa đại trận của Bàn Long đảo.
Tuy nhiên, tiểu thế giới Huyết Lâm đầm lầy trước đó thì có thể tùy ý phá giới mà vào.
Thiên Địa đại trận của Bàn Long đảo xem ra không hề đơn giản.
"Trưởng lão!"
Tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa ra, bên ngoài là Yểm Nữ mặc một bộ váy đen, vẽ viền mắt đen tuyền.
Thân hình đẫy đà mê người với những đường cong rực lửa, gương mặt mỹ lệ trắng nõn, vòng eo thon gọn ưu mỹ.
Vừa đóng cửa đã ôm chầm lấy Từ Tiêu, hương thơm quyến rũ đến cực điểm của mỹ phụ nhân phả vào mặt, "Đã lâu như vậy không gọi Yểm Yểm, có phải trưởng lão không còn thích Yểm Yểm nữa rồi không! Hừ!"
Nằm trong lòng Từ Tiêu, gương mặt xinh đẹp của Yểm Nữ ửng hồng, trong mắt có chút không vui.
Từ Tiêu cười nói: "Làm sao có thể? Yểm Yểm, nàng cũng biết gần đây ta bận rộn mà."
"Nàng đã đến Luyện Hư đỉnh phong rồi sao? Đây là Hợp Đạo Đan, chính là thứ thích hợp nhất cho nàng dùng lúc này, dùng xong cứ đến tìm ta, chỗ bản trưởng lão thứ này có rất nhiều."
Thân hình đầy đặn của Yểm Nữ khựng lại.
Cảm nhận được dược lực Hợp Thể bàng bạc đến cực hạn của Hợp Đạo Đan, làn da trắng nõn mịn màng khẽ ửng đỏ.
"Trưởng lão đối với thiếp thân thật sự quá tốt rồi!"
"Yểm Yểm thích trưởng lão nhất!!"
Nhận lấy Hợp Đạo Đan, gương mặt Yểm Nữ vì kích động mà đỏ bừng, chút giận dỗi nhỏ nhen trong lòng tan biến sạch sành sanh.
Hợp Đạo Đan, ngay cả sư phụ nàng cũng chẳng có mấy viên!
Mà trưởng lão lại nói có rất nhiều?!
"Yểm Yểm yêu chết trưởng lão rồi!!"
Thật vui vẻ!
Đỏ mặt, Yểm Nữ thẹn thùng trút bỏ váy đen, chủ động ôm lấy đối phương...
Chúc mừng ký chủ tặng thành công 1 viên Hợp Đạo Đan, hoàn trả 2 viên Uẩn Tiên Đan.
Sáng sớm ngày thứ hai, tại Huyền Băng điện.
Thiên Các trưởng lão mặc bát quái đạo bào ngồi xuống ở hậu đường, đối diện là Ngọc Băng tôn giả dáng người cao ráo xinh đẹp trong bộ đồ trắng.
"Thiên Các trưởng lão, nửa tháng sau là đại thọ vạn năm của tộc trưởng Phượng tộc Phượng Nghi, nàng ta đã mời Vô Vọng Tiên tông chúng ta đến dự tiệc."
Gương mặt Ngọc Băng tuyệt mỹ yêu dị, trông vừa thanh thuần vừa thành thục, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thiên Các nhấp một ngụm linh trà, cười nói: "Tiệc sinh nhật chỉ là cái cớ thôi, Phượng tộc định xuất sơn rồi, suốt ngày rúc trong Thiên Phong sơn mạch thì sẽ không có tiền đồ đâu."
"Đây chắc hẳn là ý tứ của vị Phượng tộc lão tổ kia."
Ngọc Băng nhíu mày nói: "Vô Vọng Tiên tông ta hai mươi vạn năm trước đã trục xuất tộc nhân Phượng tộc, lần này Phượng tộc lại mời cả hai tông Ngọc Đỉnh và Thiên Sát, tình hình này đối với Vô Vọng Tiên tông ta không mấy lạc quan."
Yêu tộc vốn luôn là địa bàn cơ bản của Vô Vọng Tiên tông.
Nếu Phượng tộc đầu quân cho hai đại tông môn kia, địa vị của Vô Vọng Tiên tông sẽ bị suy giảm.