Chương 376

Hệ thống Thu đồ là mạnh lên của Diệp Thăng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trầm ngâm một lát, Từ Tiêu lên tiếng hỏi: "Thiền Thiền, lần này có những ai đi cùng?" Đệ Nhất Thiền đáp lời: "Các nội môn trưởng lão hầu như đều tham gia, những đệ tử nội môn đạt đến Hợp Thể cảnh cũng sẽ được đưa đi theo. Âm Sát tiểu giới có âm khí cực kỳ nồng nặc, tu sĩ dưới cấp Hợp Thể tiến vào sẽ rất nguy hiểm, chỉ có môn nhân cấp Hợp Thể mới đủ sức chống chịu." "Các tông môn hàng đầu như chúng ta có ba suất cơ bản cho cấp Đại Thừa. Về phía tu sĩ Đại Thừa, lần này tạm thời do Ngọc chưởng môn, Thượng Thủy chưởng môn và Thái thượng trưởng lão Triệu Vô Cực dẫn đội." Từ Tiêu khẽ nhướng mày: "Triệu Vô Cực?" Đây chẳng phải là sư phụ của Diệp Thăng sao? [Phát hiện kẻ thù khí vận: Triệu Vô Cực] [Thân phận: Thái thượng trưởng lão Vô Vọng Tiên tông, sư phụ của khí vận chi tử Diệp Thăng.] [Phát động nhiệm vụ: Giết chết kẻ thù khí vận Triệu Vô Cực.] [Phần thưởng nhiệm vụ: Nhận được một lần cơ hội vạn bội bạo kích.] "Hử?" Nghe tiếng hệ thống vang lên trong đầu, Từ Tiêu chớp chớp mắt. Triệu Vô Cực này thế mà lại trở thành kẻ thù khí vận? Đúng là cá mè một lứa, chẳng cần nói cũng biết, lão già này chắc chắn có địch ý với hắn. Về phần vạn bội bạo kích, Từ Tiêu hiện tại đã biết thứ này rất trân quý, không thể dùng bừa bãi. Bởi lẽ những thần đan như Hồng Mông Nhất Khí Đan và Tam Thiên Đại Đạo Đan hiện nay chỉ có thể sản xuất thông qua việc hoàn trả bạo kích hoặc hệ thống tặng quà Tuyệt Phẩm thần đan. Sau này, hắn phải cố gắng dành lượt bạo kích hoàn trả để dùng trên các loại đan dược. Dù sao thì mỗi Khí vận chi nữ, với mức độ ràng buộc cấp 2 như hiện tại, cũng chỉ có hai lần cơ hội hoàn trả bạo kích mà thôi. "Thiền Thiền, vậy lần này ta sẽ đi cùng nàng, hai ta cũng dễ bề hỗ trợ nhau." Từ Tiêu nở nụ cười đầy vẻ tự tin. "Vâng!" Đệ Nhất Thiền mỉm cười gật đầu, nàng vốn biết Từ Tiêu sẽ đi cùng mình mà. Bởi vì đối phương yêu nàng nhất, chắc chắn là muốn ở bên cạnh nàng rồi! Khì khì! Từ Tiêu thì lại có toan tính riêng. Các nội môn trưởng lão đều đi, lại có cả Ngọc Băng ở đó, hắn đi theo thì có thể tặng đồ để nhận hoàn trả. Hơn nữa, cái loại Âm Đan kia tuy không có tác dụng với hắn, nhưng hắn có thể đem tặng người khác, đồ tốt thì chẳng ai chê nhiều. Cuối cùng là Triệu Vô Cực và Diệp Thăng kia. Chỉ cần tìm được cơ hội, hắn sẽ dùng một tấm phù lục oanh tạc sạch sành sanh, thần không biết quỷ không hay, thế mới là ổn thỏa. Đôi mắt đẹp của Đệ Nhất Thiền đong đầy tình ý, tựa như có ánh sáng lung linh. Hương thơm thoang thoảng lan tỏa, hai người ôm lấy nhau rồi cùng ngã xuống giường... Chớp mắt một cái, nửa tháng đã trôi qua, ngày khởi hành đã tới. Tại quảng trường tông môn trên đỉnh Vô Vọng phong của Vô Vọng Tiên tông, người đông nườm nượp, môn nhân nội ngoại môn hội tụ đông đủ. Hôm nay chính là ngày lên đường tới Thiết Diễm thành ở Hắc Mộc lĩnh. Phía trước quảng trường, Ngọc Băng, Thượng Thủy và Triệu Vô Cực đã tề tựu đông đủ. Đứng phía trước họ là một nhóm các nội môn trưởng lão và đệ tử đang chờ xuất phát. Thủ tọa của các các hầu như đều có mặt, bao gồm Xích Hà, Mộc Tu, Tửu Kiếm, Man Thiên, Thường Hàn, Lạc Hoa và cả Diệp Thăng. Những đệ tử nội môn vừa thăng cấp Hợp Thể nhất tầng như Kiếm Thần, Âm Vô Cực, Man Kim, Man Ngân cũng có tên trong danh sách. Ngoài các thủ tọa và đệ tử, một số chấp pháp trưởng lão và chấp sự có tu vi đỉnh tiêm trong nội môn cũng chuẩn bị tới Âm Sát tiểu giới để thử vận may. Tổng cộng số người lên đường khoảng chừng sáu bảy mươi người. "Người đã đến đông đủ chưa?" Ngọc Băng trong tà áo trắng tuyệt mỹ, dáng người thanh thoát lên tiếng hỏi Thượng Quan trưởng lão - người đứng đầu đội chấp pháp. Thượng Quan trưởng lão đáp: "Cũng hòm hòm rồi, chỉ còn thiếu Đệ Nhất trưởng lão của Thiên Trận các và Từ chấp sự thôi." Ngọc Băng nghe vậy thì khẽ nhíu mày, Triệu Vô Cực sa sầm nét mặt, còn Thượng Thủy thì tức đến mức mặt đỏ gay. Mẹ kiếp cái thằng nhóc thối tha này! Lại còn dám đến muộn! Chắc chắn là lại đang mây mưa với Đệ Nhất Thiền rồi! Lão đã nghe phong phanh từ lâu, Từ Tiêu - cái gã dâm ma biến thái này - đến cả sư phụ của mình mà cũng không tha! Thời gian qua, ngay cả con gái bảo bối của lão muốn gặp hắn một lần cũng phải xếp lịch, đúng là tên cẩu tặc vô sỉ! "Sớm muộn gì lão tử cũng phải trút giận cho con gái! Đánh chết cái đồ biến thái này mới được!" Thượng Thủy tức đến mức râu tóc dựng ngược, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo cả lại. Con gái cưng của lão đã bị Đệ Nhất Thiền cướp sạch hào quang rồi! Phía chân trời lóe lên luồng sáng, Đệ Nhất Thiền và Từ Tiêu đáp xuống rìa quảng trường. Đệ Nhất Thiền dịu dàng khoác tay Từ Tiêu, đôi má ửng hồng rạng rỡ. Trước mặt bao nhiêu môn nhân trên quảng trường, nàng có chút ngượng nghịu bước vào trong. "Cái gì thế này?!" "Không xong rồi! Không thể nào!" Các đệ tử nội ngoại môn đến tiễn chân vừa nhìn thấy dáng vẻ của Đệ Nhất Thiền thì hoàn toàn ngây người. Họ đã nghe nói về hành vi đê tiện "khi sư diệt tổ" của Từ Tiêu, lúc đó ai nấy đều tức đến nổ phổi. Giờ đây nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ dịu dàng của Đệ Nhất Thiền, cộng thêm vệt hồng chưa tan trên mặt nàng, tất cả đều sụp đổ, gào thét trong lòng. Cái bộ dạng này thì ai mà chẳng biết vừa rồi họ làm cái gì! Mẹ kiếp, hôm nay là ngày xuất phát đi Âm Sát tiểu giới đấy! Cái tên biến thái vô sỉ này không những làm bậy mà còn dám đến muộn nữa! "Đẹp quá! Quá xinh đẹp rồi! Không! Đệ Nhất trưởng lão của tôi ơi!" "Lại bị tên cẩu tặc biến thái kia làm hại rồi! Hỏng hết rồi!" "Mẹ kiếp! Tên cẩu tặc đó đã công khai đạo lữ là Ngọc chưởng môn rồi mà! Thế này mà vẫn còn ăn vụng được sao?!" "Chúng ta không thể chấp nhận chuyện này!" Hai người họ cứ thế kề vai sát cánh, hoàn toàn chẳng có ý định tránh né ai. Đám đệ tử nội ngoại môn gào thét thảm thiết trong lòng, hận không thể lao lên tẩn cho gã sắc ma biến thái kia một trận. Đúng là tức chết người ta mà! Trong quảng trường, một đám nội môn trưởng lão chỉ biết ôm mặt nhìn trời. Mẹ kiếp... thế này là công khai khoe ân ái luôn rồi! Hai người hiện tại vẫn còn danh nghĩa sư đồ đấy nhé! Có chút lễ tiết nào không hả! "Không!!!!" "Đệ Nhất trưởng lão! Nàng là đồ đệ làm ấm giường của Diệp Thăng ta mà!" "Từ Tiêu! Bản thiên tài sớm muộn gì cũng băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh!" Diệp Thăng đứng phía sau mặt mày tím tái như gan lợn, trong lòng gào thét điên cuồng. Nhìn thấy dung mạo đẹp đến kinh động lòng người của Đệ Nhất Thiền, cả người hắn run rẩy, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Đó là đồ đệ ấm giường của thiên tài Diệp Thăng hắn cơ mà! Không thể như thế được! Vốn dĩ hắn chẳng có cảm giác gì, cứ ngỡ Đệ Nhất Thiền che mặt là vì xấu xí. Nhưng hôm nay vừa thấy nàng xinh đẹp đến mức này, mẹ kiếp, hắn không nhịn nổi nữa! Đợi đến khi giết được tên cẩu tặc kia, hắn nhất định phải bắt Đệ Nhất Thiền làm đồ đệ ấm giường cho mình! "Ngươi cứ đợi đấy cho bản thiên tài!" "Dạo gần đây giá trị phẫn nộ của ký chủ liên tục bùng nổ, bản hệ thống thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ sở hữu Hệ thống Thu đồ là mạnh lên mà ký chủ vẫn chưa hài lòng sao?" Bên tai Diệp Thăng vang lên tiếng của hệ thống, hắn giận dữ quát: "Cái hệ thống rác rưởi này! Ngươi thì có tích sự gì! Lão tử bây giờ mới có Hợp Thể lục tầng! Mẹ kiếp, đã hơn ba ngàn năm rồi, đổi lại là người xuyên không khác thì đã thống trị đại lục từ lâu rồi! Cái đồ phế vật nhà ngươi!" "Nếu không có bản hệ thống, với thiên tư của ngươi, đáng lẽ bây giờ đã xanh cỏ từ lâu rồi." Diệp Thăng ngẩn người, rồi càng điên tiết: "Mẹ kiếp, ngươi còn dám cãi lại! Tin hay không lão tử tự bạo chết ngay tại đây, cho ngươi không hoàn thành được chỉ tiêu rồi tan thành mây khói luôn không!" "Khụ khụ... Ký chủ yên tâm, có nhu cầu gì cứ việc đề đạt, bản hệ thống sẽ dốc sức phục vụ." Mắt Diệp Thăng sáng rực lên: "Lập tức cho ta thăng cấp Đại Thừa! Lão tử muốn tự tay chém chết cái tên cẩu tặc vô sỉ kia!" "Rất tiếc là không làm được. Bản hệ thống cũng bị quy tắc thiên đạo chế ước, chỉ có thể làm việc theo quy trình. Tuy nhiên, nếu ký chủ thu được năm đồ đệ cấp Đại Thừa, bản hệ thống có thể miễn cưỡng nâng cấp ký chủ lên cảnh giới Đại Thừa trong vòng một tháng." Sắc mặt Diệp Thăng tối sầm lại. Mẹ kiếp cái đồ phế thải này, nếu lão tử mà thu được năm đồ đệ Đại Thừa thì đã sai đồ đệ đi thịt luôn tên cẩu tặc kia rồi, còn cần đến ngươi nữa chắc? Rác rưởi! Biến đi cho khuất mắt lão tử! Hắn chẳng buồn đoái hoài đến hệ thống nữa, tiếp tục đứng đó hậm hực. Sư phụ đã dặn rồi, phải nhẫn nhịn trước! Hắn nhịn!
Hệ thống Thu đồ là mạnh lên của Diệp Thăng — Vạn Lần Hoàn Trả Lão Già Ta Đi Làm Liếm Cẩu — Xem Truyện Chữ