Chương 486
Năm năm sau
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Thoắt cái, kể từ ngày lão tổ Long tộc Long Cơ độ kiếp, đã trôi qua năm năm đằng đẵng.
Tại hậu sơn Vô Vọng phong thuộc Vô Vọng Tiên tông, Trường Mi và Thiên các đang dẫn theo một nhóm trưởng lão đứng chờ bên ngoài thạch đài đen của bí cảnh.
Hôm nay chính là ngày Đệ Nhất Thiền ở trong bí cảnh vượt qua đại nạn, độ Đại Thừa lôi kiếp.
Những Thái thượng trưởng lão hay nội môn trưởng lão nào không bế quan đều đã tề tựu đông đủ.
Thần sắc mọi người có vẻ khá thả lỏng, họ nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh tuấn của Từ Tiêu — người vốn đã tấn cấp Đại Thừa từ lâu, rồi thầm than thân trách phận.
"Mẹ nó chứ... Đây đã là vị Đại Thừa thứ mấy rồi... Toàn bộ đều là người tình của Từ trưởng lão cả..."
"Trời ạ... Cứ đà này, Vô Vọng Tiên tông của chúng ta sắp bị đám nữ tu này chiếm đóng mất thôi!!"
"Khốn kiếp, đám đệ tử nam chúng ta dù có thiên tài đến mấy cũng chẳng có cửa ngóc đầu lên nổi!!!"
"Không!!! Cái tỷ lệ nam nữ mất cân đối thế này, bản trưởng lão không thể chấp nhận được!!!!"
Những vị đại năng Đại Thừa như Ma Dương, Man Cổ hay Kiếm Tâm Thuần Dương đều cảm thấy đau đớn trong lòng.
Còn đám trưởng lão nội môn đang ở đỉnh phong Hợp Thể như Mộc Tu, Tửu Kiếm, Hắc Thiên hay Âm Sơn thì lại càng bi thương hơn.
Trong lòng họ ngập tràn sự ngưỡng mộ, ghen tị lẫn căm hận!
Mẹ kiếp, suốt năm năm qua, đám nữ trưởng lão nội môn xinh đẹp ở đỉnh phong Hợp Thể cứ lần lượt đột phá lên Đại Thừa.
Bọn họ sắp biến thành những kẻ bị bỏ rơi hết rồi!!
Ôi chao!!!!!
Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, thậm chí có đôi lúc họ còn oán hận tại sao xu hướng của Từ trưởng lão lại bình thường đến thế... Đã vậy còn toàn lựa người đẹp mà giúp.
Trong năm năm này, sau Linh Hàng trưởng lão.
Lần lượt Phượng Nghi, Huyền Âm nữ tôn rồi Bách Lý Hải Đường đều liên tiếp đột phá Đại Thừa, trở thành Thái thượng trưởng lão.
Hôm nay đến lượt Đệ Nhất Thiền độ kiếp, chắc chắn là mười phần chắc chín rồi. Có Từ Tiêu hỗ trợ tài nguyên linh bảo, cái gọi là Đại Thừa lôi kiếp chẳng khác gì trò đùa.
Nghe nói tận phía đông Thiên Quang vực, tại Linh Tiêu Tiên tông, người tình phương xa của Từ Tiêu là Tiêu Cận Ly cũng đã đột phá Đại Thừa rồi.
Đùa nhau à!!
Chúng ta không thể chấp nhận hiện trạng này được!!!
Đám nam trưởng lão đỉnh phong Hợp Thể đau lòng khôn xiết, lệ chảy ngược vào trong.
Còn những nữ tu như Thường Hàn, Lạc Hoa, Xích Hà thì phẫn uất đến mức lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập.
Cái gã cẩu tặc này!!
Họ tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới tay Từ sắc ma!!
Họ chính là thành trì đạo đức cuối cùng của nữ tu thiên hạ!!
Họ sẽ chống đỡ một bầu trời trong xanh cho chị em đồng bào!!
Ngoại trừ thủ tọa Thiên Hồ các là Tô Dao, người sở hữu vóc dáng lồi lõm cực kỳ nóng bỏng.
Gương mặt tuyệt mỹ của nàng đỏ bừng lên, trong lòng ngưỡng mộ muốn chết... Không... Ta cũng muốn mà... Nhưng ta bị dị ứng a...
Hiện tại Tô Dao đã chẳng còn thiết tha tu luyện, suốt ngày giam mình trong Hồ các nghiên cứu y thuật, xem thử có thể tạo ra kỳ tích y học nào không.
Cứ tiếp tục thế này, hai đồ đệ là Tiểu Vận và Bạch Như sắp đuổi kịp nàng đến nơi rồi!
Ầm!!!
Cánh cửa đá đen mở rộng, Đệ Nhất Thiền trong bộ váy đen, toàn thân bao phủ bởi tiên quang Đại Thừa bước ra ngoài.
Gương mặt trắng ngần tuyệt mỹ lộ vẻ kích động hồng hào, thân hình mềm mại như nước đầy vẻ phong tình của nữ nhân thành thục.
Trên cánh mũi có một nốt ruồi mỹ nhân nhỏ nhắn, càng tôn thêm nét quyến rũ đến cực điểm.
"Ha ha, chúc mừng Đệ Nhất trưởng lão! Tấn cấp Đại Thừa thành công!"
"Thế này thì thực lực Vô Vọng Tiên tông ta lại tăng vọt, thật đúng là ý trời ban phước mà!"
Trường Mi và Thiên các vừa tiến lên đã tung ra một tràng khen ngợi, khiến Đệ Nhất Thiền cũng thấy ngượng ngùng.
Giờ đây, hai lão già này hễ thấy ai là người tình của Từ Tiêu thì chẳng tiếc lời mỹ miều.
Lời nịnh nọt thổi bay tận trời xanh, hận không thể đích thân ra tay nhét thêm vài thiên tài nữ tu nữa cho Từ Tiêu.
Nhưng dù sao họ cũng không vứt bỏ được liêm sỉ mà làm chuyện đó.
Mọi người cùng chúc mừng, Đệ Nhất Thiền cũng kích động đáp lễ.
"Tiêu Tiêu! Thiền Thiền cảm ơn chàng nhiều lắm!!"
"Thiền Thiền mãi mãi yêu chàng!!"
Nàng ngả vào lòng Từ Tiêu, hương thơm cơ thể tỏa ra ngào ngạt.
Đôi má nàng ửng đỏ, nàng biết rõ toàn bộ là nhờ tài nguyên mà đối phương ban tặng.
Từ Tiêu ôm lấy nàng, mỉm cười dịu dàng: "Chuyện nhỏ thôi, đừng nói là Đại Thừa, Thiền Thiền à, ta yêu nàng như vậy, Độ Kiếp cũng chẳng thành vấn đề."
"Sau này Uẩn Tiên Đan cứ dùng thoải mái, dùng cho đã vào, dùng ít là ta không vui đâu đấy."
Vừa nói, lão vừa lấy từ trong không gian kho ra một món tiên thiên Linh bảo — Long Hồn Tiên Y.
Tức thì kim quang tỏa ra chói mắt, tiếng rồng ngâm vang động trời xanh.
Lão đưa cho Đệ Nhất Thiền, nở nụ cười anh tuấn: "Thiền Thiền, đây là tiên thiên Linh bảo Long Hồn Tiên Y, là phần thưởng ta dành cho nàng. Chờ nàng luyện hóa xong, ta lại tặng nàng thêm một món nữa."
Thân hình Đệ Nhất Thiền khẽ run rẩy, mặt đỏ bừng.
Nàng nhìn Từ Tiêu với ánh mắt tràn đầy tình ý, bất ngờ đến mức đầu óc choáng váng.
"Tiêu Tiêu!!!"
"Thiền Thiền mãi mãi là đạo lữ yêu chàng nhất!!!"
"Yêu chàng chết mất!!!"
Sau khi tặng Long Hồn Tiên Y, Từ Tiêu còn tặng thêm mười viên Uẩn Tiên Đan.
Cảnh tượng này khiến đám trưởng lão và Thái thượng trưởng lão xung quanh đứng hình tại chỗ.
"Không!!!!!"
"Tặng kiểu này thì lão tử cũng sớm độ kiếp rồi!!!!"
"Ta hận quá!!!! Lão tử cũng muốn đi làm nữ nhân cho xong!!!!"
Những tiếng gào thét không thành lời, sự đố kỵ khiến họ phát điên.
Một số nữ tu vốn đứng trên đỉnh cao đạo đức cũng đỏ mặt tía tai, thân hình run rẩy.
Cái gã sắc ma vô sỉ này!!
Sau khi hàn huyên một lát, Trường Mi sắc phong Đệ Nhất Thiền làm Thái thượng trưởng lão.
Đệ Nhất Thiền thẹn thùng hạnh phúc, kéo Từ Tiêu về Thiên Trận các để hẹn hò riêng tư.
"Không!!!! Bản thiên tài mới là nhân vật chính mà!!!"
"Sao ta ngày càng bị gạt ra ngoài lề thế này... Bản thiên tài không chấp nhận được!!!!"
Diệp Thăng lại tức đến hộc máu, hắn cảm giác kẻ mang thiên mệnh như mình lại đang dần bị tên thổ dân Từ Tiêu đánh bại.
Không thể nào!!!
Hệ thống rác rưởi! Mau mau giải trừ mô-đun trừng phạt cho lão tử đi!!
Cái đồ phế vật này!!!!
[Tặng tiên thiên Linh bảo Long Hồn Tiên Y thành công, hoàn trả Tiên khí Thiên Long Tiên Giáp.]
[Tặng 10 viên Uẩn Tiên Đan thành công, hoàn trả 20 viên Lôi Linh Đan.]
Năm năm trôi qua, Từ Tiêu đã đạt tới Đại Thừa tam trọng.
Mấy ngày trước lão mới đi một vòng tặng quà từ Bàn Long đảo về, tài nguyên trong không gian kho tăng vọt khủng khiếp.
Huyền Âm nữ tôn, Bách Lý Hải Đường, Phượng Nghi sau khi tấn cấp Đại Thừa đều được tặng một món tiên thiên Linh bảo.
Hiện tại trong không gian kho, Tiên khí đã lên tới 19 món, tiên thiên Linh bảo 25 món, Linh bảo hơn 60 món.
Hơn 12.000 viên Hồn Đan Hợp Thể, hơn 300 viên Hồn Đan Đại Thừa, hơn 40 viên Hồn Đan Độ Kiếp.
Phù lục trận bàn cấp đỉnh phong Đại Thừa đạt hơn 70 cái, cấp Độ Kiếp hơn 10 cái.
Cực phẩm linh thạch hơn 1,2 triệu viên, Uẩn Tiên Đan hơn 6.000 viên, Lôi Linh Đan hơn 3.000 viên, Hóa Tiên Đan hơn 200 viên.
Tài nguyên cấp thấp thì chất thành núi trong không gian kho, dùng mãi không hết.
Họ tên: Từ Tiêu
Tuổi: 1026 tuổi
Cảnh giới: Đại Thừa tam trọng
Thể chất đặc biệt: Đạo Nguyên Thánh Thể, Hồng Mông Chân Khí (30 luồng), Thiên Long huyết mạch, Thiên Phụng huyết mạch, Cửu Thiên Ngọc Cốt.
Thần thông: Tam Muội Chân Hỏa, Tam Quang Thần Thủy, Phá Diệt Thần Quang, Khô Vinh Thiên Độc, Vạn Giới Quy Nguyên, Băng Lôi Phong Vận.
Tuổi thọ còn lại: 110.283 năm.
Hồng Mông Chân Khí đã đạt tới 30 luồng, đại đạo lĩnh ngộ thêm Khí Vận chi đạo.
Bây giờ lão cũng có thể tự kiểm tra khí vận của mình, thấy nó mênh mông vô tận, trầm hùng không dứt.
Năm năm qua, lão không đi tặng quà thì cũng đang trên đường chuẩn bị tặng quà, ngày tháng trôi qua cực kỳ thoải mái.
Dù sao Đạo Nguyên Thánh Thể cũng chẳng cần tu luyện, chỉ cần chuyên tâm tặng đồ là được.
Ngọc Băng cũng đã tấn cấp Thiên Long huyết mạch từ một năm trước, toàn bộ máu bình thường trong người Từ Tiêu đã chuyển hóa thành bảo mệnh tinh huyết.
Linh lực trong cơ thể thâm hậu, vượt xa tu sĩ Đại Thừa thông thường.
Không hổ là lão đại hệ thống.
Quá đỉnh!
Tin tức Đệ Nhất Thiền tấn cấp Đại Thừa lại một lần nữa chấn động Tây Lam vực, thậm chí lan khắp Thiên Nguyên đại lục.
Ngụy Vân của Ngọc Đỉnh Tiên tông gào lên: "Mẹ kiếp!!! Đây là người thứ mấy rồi!!! Cái con súc sinh này... Tặng Lôi Linh Đan giúp Long Cơ hồi sinh đã đành, giờ đám nữ tu Hợp Thể kia cũng không chịu ngồi yên!!! Ôi chao!!!! Ngọc Đỉnh Tiên tông ta hoàn toàn bị lép vế rồi!! Thật có lỗi với liệt tổ liệt tông mà!!!!"
La Sát Thiên Ma của Thiên Sát Ma tông trầm ngâm: "Thế này... không hổ là Thượng cổ tiên tạng, Đại Thừa bắt đầu được sản xuất hàng loạt rồi... Toàn là nữ Đại Thừa mới tấn cấp... Ma Yêu! Lần Thiên Sơn Luận Kiếm này ngươi đi cùng bản tôn!! Nhất định phải tham gia!!! Không thể chậm trễ thêm nữa!!!"
Lục Đình Chu của Thanh Vân Tiên tông thì uất nghẹn: "Hự!!!!!! Phụt... Con gái à... thu dọn đồ đạc đi... thời gian tới theo vi phụ đến Trung Thiên vực một chuyến... Từ Tiêu! Bản tôn thề sẽ tính sổ với tổ tông nhà ngươi!!!!"