Chương 49
Lão già đáng sợ
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Lão già kia vẫn còn Hỏa Phù sao?!!"
Tại hội nghị chín tông môn, toàn bộ đại diện của Thiên Giáng sơn đều kinh hãi đứng bật dậy, trố mắt nhìn Ma Cực Thiên đang bị vô số hỏa long vây khốn.
Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ chấn động, không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.
Loại phù lục Hóa Thần cửu tầng lợi hại nhường này, e rằng ngay cả tu sĩ Luyện Hư cũng chẳng dễ dàng chế tác ra được đâu nhỉ?
Lão đầu họ Từ này dùng mãi mà không hết sao?!!
Xong đời rồi!
Ma Cực Thiên thảm rồi!
Vô số hỏa long mang theo uy thế bẻ gãy nghiền nát, thiêu rụi ma đạo hư ảnh của Ma Cực Thiên thành hư vô. Sau đó, ngọn lửa bắt đầu bám chặt lấy thân thể gã, điên cuồng thiêu đốt da thịt!
"Ta...!!!"
"Từ lão cẩu! Mau dừng tay!!!"
"Ngươi... ngươi gian lận!!!"
Gã bị liệt diễm thiêu đốt đến mức thét gào thảm thiết. Linh lực trong cơ thể đã cạn kiệt, gã chẳng còn sức lực nào để đối kháng với Từ Tiêu nữa. Đạo Xích Viêm Hỏa Phù cấp bậc Hóa Thần cửu tầng này đã thực sự trở thành bùa đòi mạng của gã!
Từ Tiêu vuốt râu dê, mỉm cười nói:
"Ma Cực Thiên, lão phu thấy ngươi cứ an tâm mà đi đi, ha ha."
"Kẻ mở miệng ra là toàn lời bẩn thỉu thì sống không thọ đâu."
"Nhớ kỹ, kiếp sau chú ý một chút."
Lão khẽ phất tay.
Ầm ầm!
Lửa đỏ hừng hực bốc cao, Ma Cực Thiên khi mất đi linh lực và pháp khí bảo hộ, chỉ trong chớp mắt đã bị thiêu thành một khối than đen.
Trước khi chết, trong lòng gã vừa căm phẫn vừa hối hận tột cùng! Gã thế mà lại bỏ mạng dưới tay một lão già sắp xuống lỗ!
Quá lỗ vốn rồi!!
Ta không cam tâm!!!
Thần hồn câu diệt.
Uy năng của Xích Viêm Hỏa Phù dần tan biến, một cái xác đen thui "bộp" một tiếng rơi xuống nền tuyết.
Từ Tiêu ngự kiếm tiến lên, nhặt lấy túi trữ vật vẫn còn nguyên vẹn trên thi thể.
Lúc này đang có bao nhiêu người nhìn vào, lão đương nhiên không thể trắng trợn lục soát xác chết, lát nữa còn phải trả lại cho hai vị trưởng lão của Phá Thiên Ma tông. Giết chết tông chủ của người ta rồi còn tiện tay cuỗm luôn túi trữ vật, chuyện này Từ Tiêu làm không nổi.
Ít nhất là trước mặt bao nhiêu người thế này, lão thật sự không làm nổi.
Phía xa, những người tham gia hội nghị chín tông môn đều ngây dại, bị cảnh tượng không tưởng này làm cho chết lặng tại chỗ.
Ma Cực Thiên cứ thế mà chết sao??
Ngay cả hai chiêu cũng không đỡ nổi??!
Các đại diện của Thiên Giáng sơn cũng ngơ ngác nhìn về phía Từ Tiêu.
Lão già này lấy đâu ra nhiều phù lục đỉnh cấp Hóa Thần như vậy chứ??!!
Đôi mắt phượng của Độc Cô Linh sáng rực lên. Nàng nhìn Từ Tiêu, trong ánh mắt ẩn chứa sự sùng bái và ái mộ nồng nàn.
Sư huynh thật sự quá oai phong!
Tuy là dùng phù lục để thủ thắng, nhưng dù sao cũng đã giết được Ma Cực Thiên!
Nàng thừa dịp mọi người còn đang thẫn thờ, khẽ phất tay, vội vàng thu lấy túi trữ vật chứa hai ngàn thượng phẩm linh thạch vào tay. Đây là phần thưởng thắng cuộc của sư huynh, hai ngàn thượng phẩm linh thạch! Lại vớ bẫm một mẻ rồi! Phải thu cất sớm cho sư huynh, tránh để tên Tiêu Mộ Hà đáng ghét kia đổi ý!
Ba vị trưởng lão Chu, Lưu, Ôn hoàn toàn bị thực lực mạnh mẽ của Từ Tiêu chinh phục... Họ trợn tròn mắt nhìn lão.
Phù lục đỉnh cấp Hóa Thần cửu tầng... Từ trưởng lão vận may cũng quá tốt rồi! Ngay cả loại thần khí này mà cũng có thể tùy tiện nhặt được sao!!
Từ Tiêu đạp trên ngọc bạch phi kiếm bay tới, hạ cánh, rồi ném túi trữ vật cháy sém của Ma Cực Thiên cho hai vị trưởng lão Phá Thiên Ma tông đang hóa đá.
"Đây là túi trữ vật của Ma Cực Thiên. Hai vị trưởng lão, nguyện cược chịu thua, hiện tại ta đã thắng, sau này Phá Thiên Ma tông đừng đi khắp nơi gây chuyện nữa."
Từ Tiêu liếc nhìn một vòng đám đông đang chìm trong chấn động không thể tự thoát ra, cười nói: "Ta chỉ là may mắn giết được Ma Cực Thiên, các vị chưởng môn và trưởng lão ở đây đã làm chứng, xin hãy giám sát Phá Thiên Ma tông, đừng để bọn họ đến Phiếu Diểu tông ta gây hấn nữa."
Sau khi lão dứt lời, hai vị trưởng lão Phá Thiên Ma tông mới bừng tỉnh khỏi cơn kinh hoàng. Nhìn túi trữ vật đen thui trong tay, sắc mặt hai người thoắt cái trở nên trắng bệch. Họ nuốt nước bọt, nhìn quanh đám đông đang lặng ngắt vì kinh sợ.
Hai người nghiến răng, nhìn nhau một cái rồi lập tức tế ra phi kiếm, lao thẳng về hướng Phá Thiên Ma tông!
Họ không nói lời nào, cũng không dám động thủ! Thậm chí, vừa rồi họ muốn cứu Ma Cực Thiên cũng không kịp! Trận chiến này kết thúc quá nhanh, họ hoàn toàn không ngờ tới tông chủ Ma Cực Thiên lại có thể chết trong tay Từ Tiêu nhanh đến thế!
Họ phải lập tức trở về tông môn để thông báo cho Thái thượng trưởng lão!
Phá Thiên Ma tông xảy ra chuyện lớn rồi!!!
Những người còn lại cũng dần hồi thần. Từng đôi mắt đầy vẻ kinh hãi đổ dồn về phía Từ Tiêu, nửa ngày trời không thốt nên lời.
Thực lực của Ma Cực Thiên tuy không phải hàng đầu trong hàng ngũ Hóa Thần cửu tầng, nhưng cũng là một cường giả thực thụ! Vậy mà đối mặt với phù lục của Từ Tiêu, ngay cả hai hiệp cũng không chống đỡ nổi đã mất mạng???
Lão già họ Từ này cũng quá đáng sợ rồi!
Ngọc Linh Lung chấn động khôn cùng, gương mặt xinh đẹp khẽ ửng hồng. Sự kinh ngạc trong mắt nàng dần chuyển hóa thành niềm vui sướng nồng nhiệt. Nàng nhìn Từ Tiêu, thân hình mảnh mai khẽ run lên, ánh mắt lấp lánh dị thường.
Còn "Bức Vương" Tiêu Mộ Hà thì ngơ ngác nhìn Từ Tiêu, cả người rụng rời ngã ngồi xuống ghế.
Ma Cực Thiên chết rồi?
Từ lão cẩu thế mà lại đánh thắng được tông chủ Phá Thiên Ma tông có tu vi Hóa Thần cửu tầng sao??!
Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy toàn thân vô lực. Sự phẫn nộ và oán hận nồng đậm hoàn toàn chiếm lấy tâm trí hắn! Nhìn lại túi trữ vật chứa hai ngàn thượng phẩm linh thạch kia, nó đã sớm nằm gọn trong tay Độc Cô Linh.
Không!
Từ lão cẩu!!
Ta mới là nhân vật chính cơ mà!!!
Từ Tiêu thấy biểu cảm kinh ngạc của mọi người mãi không tan, liền cười xua tay nói:
"Chư vị, ta chỉ là may mắn tìm được vài tấm phù lục đỉnh cấp Hóa Thần cửu tầng mà thôi, coi như là dùng mưu mẹo mới thắng được Ma Cực Thiên."
"Mọi người không cần kinh ngạc, loại phù lục này dùng một tấm là mất một tấm, hiện tại cơ bản đã dùng hết rồi."
"Sau này còn phải nhờ chư vị làm chứng cho, cái chết của Ma Cực Thiên không được tính lên đầu Phiếu Diểu tông chúng ta."
Lời của Từ Tiêu lọt vào tai mỗi người có mặt, khiến họ dần thoát khỏi nỗi chấn động. Thế nhưng, vẻ mặt ai nấy đều trở nên cổ quái.
Cơ bản đã dùng hết??
Nghĩa là vẫn chưa dùng hết hoàn toàn sao??!
Các vị chưởng môn, trưởng lão của Đạo Thiên môn, Vạn Phật tự, Thiên Thi tông, Huyết Sát Ma tông, Vạn Độc tông đều có biểu cảm cực kỳ đặc sắc. Những tấm Hóa Thần phù lục trong tay lão già họ Từ kia, ngay cả họ cũng khó lòng chống đỡ.
Đối phương là một lão già sắp chết, thọ nguyên chẳng còn đầy một năm! Trong tay lại nắm giữ những thứ vũ khí giết chóc đáng sợ như vậy, phen này đúng là có thể muốn làm gì thì làm rồi!!
"Ha ha ha! Từ trưởng lão khách khí quá! Đạo Thiên môn ta và Phiếu Diểu tông đã giao hảo từ vạn năm nay! Hai phái vốn là đồng khí liên chi, việc làm chứng chỉ là chuyện nhỏ! Sau này mong Từ trưởng lão chiếu cố nhiều hơn, Đạo Nhất ta xin đa tạ trước!"
Chưởng môn Đạo Thiên môn là Đạo Nhất chân nhân trực tiếp tiến lên, nhiệt tình chào hỏi Từ Tiêu để kết giao. Vẻ mặt niềm nở kia cứ như thể Từ Tiêu là người anh em thất lạc nhiều năm của lão vậy!
"A Di Đà Phật! Từ thí chủ nói quá lời rồi, Vạn Phật tự ta và Phiếu Diểu tông xưa nay vẫn luôn hữu hảo. Có Vạn Phật tự ở đây, Phá Thiên Ma tông tuyệt đối không dám vì chuyện này mà gây khó dễ cho Phiếu Diểu tông!"
Liễu Trần cùng hai vị cao tăng bước tới, vây quanh Từ Tiêu với thái độ vô cùng lễ độ.
"Từ trưởng lão! Hai đạo chính ma từ bảy ngàn năm trước đã có hiệp nghị, đều thuộc nhân tộc, nên đoàn kết yêu thương nhau chứ không nên đánh đánh giết giết! Cái tên Phá Thiên Ma tông kia mà dám tìm Phiếu Diểu tông gây phiền phức, Huyết Sát Ma tông ta là người đầu tiên không đồng ý!!"
"Còn có Thiên Thi tông ta nữa, Từ trưởng lão yên tâm, về tới nơi ta sẽ phái người giám sát Phá Thiên Ma tông ngay!"
"Vạn Độc tông ta cũng vậy! Từ trưởng lão à, chính ma đồng khí liên chi, ngài cứ vạn phần yên tâm, chúng ta sẽ không để Phá Thiên Ma tông phá hoại sự đoàn kết của nhân tộc đâu!!"
Từng vị chưởng môn, trưởng lão tại hiện trường đều xúm lại nhiệt tình kết giao với Từ Tiêu, hoàn toàn không màng đến sự chênh lệch về cảnh giới hay tuổi tác.
Bởi vì bây giờ không ai biết trong tay lão còn bao nhiêu tấm phù lục Hóa Thần như thế nữa. Hơn nữa, lão lại là một kẻ sắp chết. Một kẻ nắm giữ trọng khí trong tay mà lại chẳng còn sống được mấy ngày, đây chính là quả bom khủng bố lớn nhất của Bàn Long đại lục!
Tuyệt đối không thể đắc tội!
Đối phương bây giờ đã không còn gì để cố kỵ, cũng chẳng còn gì để sợ hãi nữa rồi!
Từ Tiêu lúc này thực sự đã trở thành một lão già đáng sợ!!
Tiêu Mộ Hà ngồi bệt trên ghế, nhìn Từ Tiêu đang được đám đông vây quanh, trở thành tâm điểm của muôn người. Cả khuôn mặt hắn vì tức giận mà biến dạng hoàn toàn!
Từ Tiêu!
Một lão già sắp chết!
Dựa vào cái gì mà dám cướp hết hào quang của hắn!!
Không!!!
Đây không phải là thật!!!
Gương mặt vặn vẹo đến cực điểm của hắn tràn đầy hận thù và không cam lòng. Hắn không thể chấp nhận được sự thật rằng mình đã hoàn toàn biến thành một kẻ ngoài lề!