Chương 505

Thông suốt trăm tầng, điên cuồng bám quan hệ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Bên ngoài kim tháp, đám tu sĩ nhìn chằm chằm vào hình ảnh hiển thị thần uy vô địch của Từ Tiêu. Từng kẻ một lại tiếp tục suy sụp, máu tươi trong miệng phun ra xối xả. "Trời đất ơi... ta không thể chấp nhận được chuyện này!!!!" Đầu ngoẹo sang một bên, lại có thêm bốn năm vị tu sĩ Đại Thừa và Hợp Thể vì quá tức giận mà ngất xỉu tại chỗ. Những kẻ còn tỉnh táo thì trố mắt nhìn trừng trừng vào màn hình, nín thở ngưng thần, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Đặc biệt là đám Độ Kiếp thiên tu đang đứng phía trước, lão thân ai nấy đều run rẩy, sợ đến mức chết lặng cả người. Trường Mi với khuôn mặt tròn trịa đỏ bừng lên vì kích động, lão chẳng còn màng đến phong thái cao nhân, gào lớn: "Từ trưởng lão quả là thiên nhân hạ phàm! Vô Vọng Tiên tông ta sắp đại thịnh rồi!!" "Liệt tổ liệt tông trên cao chứng giám!! Vô Vọng Tiên tông dưới sự lãnh đạo anh minh của Trường Mi ta, cuối cùng cũng sắp bước lên đỉnh cao rồi!!!" Lão kích động khôn cùng, trong lòng thầm tự khen ngợi mình cả trăm lần vì đã thu nhận Từ Tiêu vào môn hạ. Thiên Các cũng run rẩy không kém, ánh mắt lóe lên tinh quang: "Từ trưởng lão! Từ trưởng lão thật sự quá mạnh!! Đây chính là người mà Thiên các ta thu nạp vào môn nội đấy!!!" Đám Độ Kiếp thiên tu như Ngụy Vân, Công Tôn Trường Mưu, Thái Nhất mặt cắt không còn giọt máu. Họ đã cảm nhận được xu hướng cục diện của Thiên Nguyên đại lục trong tương lai. Vô Vọng Tiên tông có Từ Tiêu, không chỉ đám nữ tu được hưởng lợi mà con đường tiên lộ thăng tiến vùn vụt, ngay cả bản thân Từ Tiêu cũng đã đạt đến mức chí tôn vô địch, thực lực kinh thiên động địa. Mẹ kiếp! Họ sắp được tận mắt chứng kiến lịch sử sang trang rồi!! Lão mặt của Công Tôn Trường Mưu cứng đờ, cả người tê dại. Lão run rẩy đưa tay ra, lấy từ trong người ra một tấm truyền tấn phù, gọi ngay cho đứa con trai quý tử là Công Tôn Phi Long đang trấn thủ tông môn. "Alo! Long nhi đấy à!" "Ngươi... từ giờ trở đi phải nhớ kỹ cho ta! Tuyệt đối không được tìm Từ Tiêu gây rắc rối nữa!!" "Vạn lần không được nhắc lại chuyện của Ngọc Băng!! Nàng ấy chính là đạo lữ chính thức của Từ trưởng lão đấy!!!" "Câm miệng lại cho lão tử!! Sau này gặp Từ trưởng lão, nhất định phải cung kính hết mức!!" "Ta nói lại lần nữa! Đó là Thượng cổ tiên tạng!! Thượng cổ tiên tạng đấy!!!" Sau khi mắng nhiếc Công Tôn Phi Long một trận té tát, Công Tôn Trường Mưu đổ ập xuống ghế, đôi mắt già nua đờ đẫn. Lão nhìn về phía sau, thấy một vị Tử y mỹ phụ dáng người đẫy đà động lòng người của Phiếu Diểu Tiên tông, chợt nghĩ ra điều gì đó, mắt lão sáng rực lên. "Tử Tiêu đồ nhi! Mau lại đây!!" "Vi sư có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với ngươi!!" Trên tầng đỉnh kim tháp. Kim thân pháp tướng của Từ Tiêu cùng Kim Lân Cự Long đánh qua đánh lại, tiếng va chạm vang lên rầm rầm. Đây là cuộc đối đầu đỉnh cao của nhục thân Độ Kiếp lục trọng. Mỗi một cú đấm, mỗi một lần vuốt rồng chạm nhau đều khiến lửa hoa bắn tung tóe, linh lực bùng nổ dữ dội. Uy thế kinh thiên như muốn làm nứt toác cả tòa kim tháp! "Bùm!!!" Quyền vàng và vuốt lớn lại một lần nữa va chạm, cả Kim Long lẫn Từ Tiêu đều bị chấn lui về phía sau. Sau vài chục hiệp giao thủ, Từ Tiêu đã nắm chắc tình hình. Con Kim Long nhục thân Độ Kiếp này, nếu chỉ luận về sức mạnh cơ thể thì ngang ngửa với lão. Có điều lão hiện tại mới chỉ là Đại Thừa tam trọng, nếu đã bước vào Độ Kiếp thì sớm đã thu phục được con rồng này rồi. "Được rồi." "Không chơi với ngươi nữa, cũng đến lúc phải ra ngoài rồi." Nghịch đủ rồi, Từ Tiêu nở nụ cười, thi triển ngũ hành thần thông. Kết hợp với nhục thân siêu việt, lão lập tức đánh cho con Kim Long phải gào thét thảm thiết chấn động cả không gian. Vốn dĩ cuộc đấu nhục thân trước đó đã tiêu hao phần lớn linh lực của Kim Long, lúc này Từ Tiêu dốc toàn lực ứng phó, con rồng nhỏ bé kia làm sao chịu nổi một đòn! "Bùm!!!!" Thân rồng nổ tung, ánh sáng trắng từ phía trên trút xuống như thác đổ. Từ Tiêu nhìn thấy không gian dao động xuất hiện ở phía trên, lão cười khẩy một tiếng, hóa thành một quả pháo đại bằng vàng, lao thẳng lên đỉnh tháp. "Rắc... Ầm!!!" Một tiếng động cực lớn vang lên, kim thân của Từ Tiêu trực tiếp húc thủng tầng đỉnh kim tháp, bay vọt ra khỏi Thiên Nguyên Tiên Tháp. Lão chẳng thèm dùng trận pháp dịch chuyển để đi ra. Giữa không trung phía trên kim tháp, Từ Tiêu đứng lơ lửng, quanh thân ánh vàng lấp lánh. Tòa Thiên Nguyên Tiên Tháp bị Từ Tiêu húc thủng trần nhà giờ đây ánh hào quang đã ảm đạm, linh lực trong tháp điên cuồng rò rỉ ra ngoài. Mảnh vỡ kim tháp rơi lả tả, Từ Tiêu đáp xuống đất. Nhìn đám tu sĩ thượng tông đang nằm bò ra đất phía trước, lão khẽ ôm quyền về phía Thần Ngọc và Trường Mi. Lão nở nụ cười đầy phong độ: "Thần Ngọc trưởng lão, trận pháp dịch chuyển bị hỏng, tại hạ buộc lòng phải cưỡng ép ra tháp." "Mong chư vị đừng trách tội làm hư hại kim tháp." Thần Ngọc mặt mũi đã trắng bệch, nhìn Từ Tiêu vừa bước ra mà nuốt nước bọt cái ực. Nghĩ đến điều gì đó, lão vội vàng cười lớn: "Khà khà! Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi!!" "Vốn dĩ nó cũng là pháp khí tàn khuyết, Từ trưởng lão! May mà không làm ngài bị kẹt ở bên trong, nếu không Thiên Nguyên Tiên tông ta tội lỗi lớn lắm!!" Lão khẽ cảm nhận sự khác lạ của Thiên Nguyên Tiên Tháp, tim gan không khỏi run rẩy. Thần linh ơi! Món tiên khí tàn khuyết này bị Từ trưởng lão húc một phát đã hỏng hoàn toàn rồi, nếu không sửa được thì e rằng sau này không thể tiến hành thử luyện được nữa! Không!!!! Từ trưởng lão thật sự đáng sợ đến mức này sao!!! "Từ trưởng lão! Lão đạo thật sự yêu chết ngài mất!!" "Từ trưởng lão đúng là thiên tài đệ nhất xưa nay chưa từng có của Vô Vọng Tiên tông ta!" "Trăm tầng Thiên Nguyên Tiên Tháp, từ cổ chí kim không ai vượt qua nổi! Từ trưởng lão xứng đáng là đệ nhất thiên tu của Thiên Nguyên đại lục!!" Thiên Các là người đầu tiên lao lên ôm chầm lấy Từ Tiêu. Lão mặt đỏ gay, thân hình run rẩy kịch liệt. Trời ạ!!! Vô Vọng Tiên tông sắp phát tài rồi!! Ngay cả một thiên tài như lão cũng sắp được hưởng sái hào quang của Từ trưởng lão rồi!!! Từ Tiêu vẻ mặt ghét bỏ đẩy đối phương ra, mỉm cười nói: "Thiên Các trưởng lão đừng kích động quá, chỉ là trăm tầng Thiên Nguyên Tiên Tháp thôi mà, chuyện nhỏ thôi." Lúc này, đám Độ Kiếp thiên tu phía trước mới sực tỉnh lại. Nhìn Từ Tiêu không mảy may sứt mẻ, ai nấy đều thấy lạnh sống lưng, toàn thân run rẩy. Trời ơi!!!!! Họ đã tận mắt chứng kiến vị thiên tài đệ nhất vô tiền khoáng hậu của Thiên Nguyên đại lục ra đời!!! Họ đã chứng kiến lịch sử!!! "Từ trưởng lão là tiên nhân chuyển thế! Thiên hạ vô địch!! Lão đạo xin chúc mừng Từ trưởng lão! Chúc mừng ngài! Trăm tầng Thiên Nguyên Tiên Tháp!! Chắc chắn ngài sẽ lưu danh muôn thuở!!!" "Từ trưởng lão thực lực siêu tuyệt! Thuật pháp kinh thiên!! Nam Hải Tiên tông ta chúc mừng Từ trưởng lão bước lên con đường trường sinh tiên lộ!!!" "Nhật Nguyệt Tiên tông ta cũng vậy! Chúc mừng Từ trưởng lão tiên lộ hanh thông!!" Từng vị Độ Kiếp thiên tu của mười tám thượng tông tiến lên chúc mừng. Lòng họ chấn động, mặt già hồng hào đầy vẻ nịnh nọt. Đại Thừa tam trọng đã có thực lực thế này, đến khi Độ Kiếp thì chẳng phải sẽ bay cao bay xa sao?! Với thực lực của Từ trưởng lão, thiên lôi Độ Kiếp chỉ là chuyện vặt, tùy tiện cũng có thể vũ hóa đăng tiên a!! Phải lập tức kết giao ngay!! Thậm chí mấy lão già đã bắt đầu suy tính xem trong môn phái có nữ tu nào xinh đẹp không. Nếu là đồ nhi hậu bối của mình thì càng tốt! Như vậy có thể kéo gần quan hệ với Từ trưởng lão, kết thành thông gia!! Cùng nhau chia sẻ tiên tạng!! Từ Tiêu bị một đám lão già vây quanh nịnh hót đủ điều, lão vừa cười vừa đáp lễ, trong lòng vô cùng hưởng thụ. Vốn lão chỉ định thử chút thực lực bản thân, không ngờ Thiên Nguyên Tiên Tháp này lại không chịu nổi một đòn như vậy. Từ đó có thể thấy, đám Chu Tiêu và lũ Đại Thừa đỉnh phong kia. Hoàn toàn là lũ rác rưởi phế vật, không đáng nhắc tới, khà khà. Trong khi các vị đại diện Độ Kiếp đang bận rộn vuốt mông ngựa, bám quan hệ với Từ Tiêu. Thì đám tu sĩ trẻ tuổi đang nằm bò phía sau hoàn toàn chết lặng. Mặt mày bọn họ xám xịt, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. "Không!!!!!" "Chư vị trưởng lão!!! Đó là một tên biến thái sắc ma người người đều muốn đánh mà!!!!" "Thế giới này sao lại biến thành thế này rồi!!" "Ta không thể chấp nhận được!! Ta không tin đâu!!!" Thấy người đứng đầu nhà mình đang điên cuồng liếm nịnh Từ cẩu tặc, đám đệ tử môn nhân phía sau tức đến nổ đom đóm mắt, không nỡ nhìn thẳng vào sự thật. Phụt phụt vài tiếng, lại có thêm mấy gã Đại Thừa và Hợp Thể vì nghĩ không thông mà phun ra một ngụm máu già. Hoàn toàn ngất xỉu trên ghế. Họ không muốn nhìn thấy bộ dạng cuồng vọng hiên ngang này của Từ cẩu tặc! Họ hận quá mà!!! Trời ơi!!!!!!