Chương 614
Thành viên Phi Thăng Hội
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đại trận tại động phủ của nội môn trưởng lão Lục Đạo Ly đang bao phủ hoàn toàn, Mạnh Phàm có trận bàn ra vào nên đã dẫn Từ Tiêu đi thẳng từ đại môn vào trong.
Trong đình viện, bóng người đi lại tấp nập, khu vườn rộng lớn ưu nhã đã có hơn trăm tu sĩ đang đứng. Mọi người chia thành từng nhóm ba năm người tụ tập trò chuyện, trao đổi tâm đắc tu luyện.
Từ miệng Mạnh Phàm, Từ Tiêu được biết rằng mặc dù các phi thăng giả đều có thiên tư hơn người, nhưng dù sao họ cũng từng tu luyện trong môi trường linh khí loãng ở hạ giới, nên giai đoạn đầu của con đường tu tiên ít nhiều bị chậm trễ. Những phi thăng giả có thể tiến vào nội môn đều là những kẻ trăm người chọn một, là những nhân vật kiệt xuất nhất trong số họ. Hơn một nửa phi thăng giả thậm chí còn không vào nổi ngoại môn của Âm Dương Tiên môn.
Đa số tu sĩ bản địa của Tiên giới đều xem thường tu sĩ hạ giới, huống chi Âm Dương Tiên môn lại là nơi hội tụ của các thiên tài. Ngay cả khi ngoài mặt tỏ ra hòa nhã, thì trong lòng họ vẫn mang theo vài phần khinh bỉ. Sự ưu việt vô hình của những kẻ sinh ra tại Tiên giới đã tạo nên một khoảng cách vô hình giữa họ và nhóm phi thăng giả.
Đây cũng là một nguyên nhân lớn khiến việc Từ Tiêu tán gái làm mọi người tức đến hộc máu, thậm chí là ngất xỉu. Lão tử còn chưa được hưởng thụ, ngươi là một con kiến hôi từ hạ giới tới mà dám vươn móng ma ra sao?
Lục Đạo Ly là nhân vật kiệt xuất trong số các nội môn trưởng lão của Hữu phong, tu vi Địa Tiên đỉnh phong, vốn xuất thân từ Bàn Cổ giới ở hạ giới. Với tư cách là bậc tiền bối lâu năm, thiên phú siêu quần, lão đã cùng vài vị trưởng lão phi thăng giả khác trong nội môn liên thủ sáng lập ra Âm Dương Phi Thăng Hội, ý đồ tìm kiếm một nơi để các phi thăng giả có thể giao lưu chân thành.
"Từ chấp sự à, ở đây không phải toàn bộ thành viên của Phi Thăng Hội chúng ta đâu, còn một số người thuộc Chấp Pháp đường đang đi làm nhiệm vụ bên ngoài tông môn nữa."
Mạnh Phàm dẫn Từ Tiêu đi dạo qua các nhóm người trong đình viện, giới thiệu cho lão các phi thăng giả đến từ các giới khác nhau.
"Từ chấp sự, mấy vị này là phi thăng giả của Lạc Hà giới. Trong đó, Trần Khải sư huynh là thân truyền đệ tử dưới trướng Mộ Kiếm trưởng lão, kiêm nhiệm chức chấp sự Chấp Pháp đường, cũng có thể coi là đồng liêu với ngươi đấy, khà khà."
Từ Tiêu tiến tới bái hội, Mạnh Phàm lần lượt giới thiệu.
"Cái đệch... Từ Tiêu này cũng đến Phi Thăng Hội sao? Mẹ kiếp, suýt nữa thì quên mất thằng nhóc này là người của Thiên Nguyên giới!"
Trần Khải với khuôn mặt chữ điền trung niên trợn tròn mắt. Hai ngày trước gã mới nghe nói về những hành vi thối nát của đối phương. Thằng nhóc này gan to bằng trời, ngay cả Đinh Tĩnh trưởng lão mà cũng dám dòm ngó?
Nhưng mà... chuyện này nghe đã quá đi mất! Lúc đó thấy đám chấp sự bản địa tức đến mức suy sụp, gã không biết đã hả dạ đến nhường nào.
Thằng nhóc này khá lắm! Trần Khải ca ca ủng hộ ngươi! Tiếp tục phát huy đi!
"Ha ha! Hóa ra là Từ chấp sự! Danh tiếng của Từ chấp sự vang dội khắp nội ngoại môn, chúng ta đã sớm nghe danh! Sớm nghe danh rồi!"
Trần Khải ôm quyền cười nói: "Từ chấp sự quả nhiên khí vũ bất phàm, không hổ là yêu nghiệt thiên tài Lục Giáp song kim của tông môn ta!"
Mấy phi thăng giả Lạc Hà giới cũng tung hô một trận. Dù mấy người còn lại không nghĩ thoáng được như Trần Khải, trong lòng vẫn thầm khinh bỉ Từ Tiêu là tên sắc ma cẩu tặc, nhưng dù sao đối phương cũng đã bám lấy được đùi của La Tố, lại có Thái thượng trưởng lão và Đông Phương "mềm lòng" chống lưng, bọn họ không trêu vào nổi. Thế nên cũng đành phải hùa theo mà tâng bốc.
Các nhóm nhỏ cơ bản đều là phi thăng giả của cùng một giới diện. Mạnh Phàm dẫn Từ Tiêu đi giới thiệu làm quen, cốt để nhận mặt nhau.
"Từ chấp sự, đây là các phi thăng giả của Động Vân giới..."
"Phi thăng giả Càn Nguyên giới..."
"Phi thăng giả U Minh giới..."
Đến chỗ phi thăng giả U Minh giới, Từ Tiêu chớp mắt, lộ vẻ tò mò. U Minh giới? Chẳng lẽ là cái U Minh giới từng xâm lược Thiên Nguyên giới của lão sao? Bọn họ chẳng phải đều là linh thể bẩm sinh à? Thế này cũng phi thăng được sao?
Lão lịch sự chào hỏi mấy vị phi thăng giả đang tỏa ra âm khí nhàn nhạt nhưng lại sở hữu nhục thân thực thụ kia, cũng không hỏi han gì thêm.
"Từ chấp sự, đây là phi thăng giả của Bàn Cổ giới, đại đệ tử thân truyền của Lục trưởng lão, chấp sự Chấp Pháp đường, Đoan Mộc Oánh, Đoan Mộc sư tỷ."
Cuối cùng đi tới một nhóm khá đông người, Mạnh Phàm giới thiệu người nữ tử áo trắng đứng đầu: "Đoan Mộc sư tỷ tu vi Địa Tiên lục trọng, thiên tư tuyệt đỉnh, sau này vị trí chấp pháp trưởng lão chắc chắn nằm trong tầm tay."
Mạnh Phàm vừa dứt lời, nhóm của Đoan Mộc Oánh liền nhìn sang.
Từ Tiêu ôm quyền cười nói: "Chấp sự Từ Tiêu kiến quá Đoan Mộc sư tỷ."
[Phát hiện Khí vận chi nữ: Đoan Mộc Oánh]
[Cấp bậc khí vận: SS]
[Bội số hoàn trả: 50]
[Mức độ ràng buộc: 1]
"Khí vận chi nữ cấp SS?"
Từ Tiêu chớp mắt, hơi đánh giá Đoan Mộc Oánh. Đối phương vận một bộ đồ trắng, thân hình cao ráo mảnh mai mang theo những đường cong thanh xuân hoàn mỹ đến cực điểm. Khuôn mặt tuyệt mỹ trong trẻo như ngọc tạc, không một chút tì vết, trắng nõn động lòng người. Mái tóc đen dài ngang thắt lưng, vòng eo thon như liễu yếu. Minh diễm kiêu sa, đây là một nữ tu tuyệt sắc chừng hơn hai mươi tuổi, toàn thân như tỏa ra hào quang, tiên khí đầy mình.
"Ngươi chính là Từ Tiêu? Trông cũng ra dáng người đấy nhỉ."
Khóe môi xinh đẹp của Đoan Mộc Oánh khẽ nhếch lên, đôi mắt đẹp mang theo một tia khinh bỉ cùng chán ghét. Với tư cách là chấp sự Chấp Pháp đường, mấy ngày trước nàng cũng đã nghe chuyện rồi. Cái tên cẩu tặc sắc ma này, ngay cả Đinh Tĩnh trưởng lão mà cũng dám có ý đồ xấu? Đúng là biến thái! Đồ cẩu tặc chết tiệt! Thật sự là làm xấu mặt giới phi thăng giả bọn họ! Nàng không thèm đứng cùng hàng với loại người này!
Từ Tiêu nhíu mày, ra dáng người? Sắc mặt lão lập tức tối sầm lại. Đoan Mộc Oánh này đến kỳ hay sao? Đầu óc có vấn đề à? Mở miệng ra là phun người ngay trước mặt, đây là lần đầu tiên Từ Tiêu gặp phải ở Âm Dương Tiên môn, chẳng phải là thần kinh sao?
Mạnh Phàm trợn tròn mắt, thấy không khí không ổn, vội vàng ra làm hòa, cười gượng nói: "Ái chà, Đoan Mộc sư tỷ chắc chắn là nghe phải mấy lời đồn đại rồi! Từ chấp sự đừng giận! Ngàn vạn lần đừng giận mà, khà khà!"
"Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm!"
"Thôi được rồi, Từ chấp sự, chúng ta đi gặp các phi thăng giả Thiên Nguyên giới đi, đều là đồng hương cả mà!"
"Đoan Mộc sư tỷ, chúng ta xin cáo từ trước!"
Mạnh Phàm kéo Từ Tiêu vội vàng rời đi. Địa vị của Đoan Mộc Oánh chỉ dưới hàng trưởng lão, ngay cả Trương sư huynh cũng phải nể mặt vài phần, không trêu vào được.
Từ Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, ghi thù vào sổ nhỏ rồi. Còn là Khí vận chi nữ cấp SS nữa chứ? Hệ thống, ngươi đúng là đồ hám gái! Nếu không phải thấy ở đây đông người, lão đã sớm tặng cho ả một tấm phù lục cấp Địa Tiên đỉnh cao để nếm mùi rồi. Không chấp nhặt với ả lúc này, sau này sẽ từ từ thu xếp sau.
"Từ chấp sự đừng giận, Đoan Mộc sư tỷ vốn có tính tình ghét ác như kẻ thù."
Mạnh Phàm cười khổ nói: "Thực ra ngày thường Đoan Mộc sư tỷ rất thân thiện và nhiệt tình, thường xuyên giúp đỡ phi thăng giả chúng ta, là một người tốt... Có lẽ gần đây sư tỷ nghe phải mấy lời đồn không hay thôi."
Từ Tiêu chớp mắt kỳ quái: "Không sao, đều là phi thăng giả cả, chút chuyện nhỏ này ta không để bụng đâu."
Ghét ác như kẻ thù? Đừng có dùng từ loạn xạ như vậy chứ. Lão chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Các phi thăng giả Thiên Nguyên giới tụ tập ở một sân phụ, có khoảng bảy tám người. Dẫn đầu là một lão giả tóc hoa râm, gò má nhô cao, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
"Trương sư huynh! Ta đã đưa Từ Tiêu của Thiên Nguyên giới tới rồi! Từ chấp sự bằng lòng gia nhập Âm Dương Phi Thăng Hội của chúng ta!"
Dẫn Từ Tiêu tới trước mặt, Mạnh Phàm nói với lão giả gầy gò kia.
Mọi người kinh ngạc nhìn sang, từng người một trợn to mắt, đánh giá vị đồng hương sắc ma đang mang danh tiếng xấu xa gần đây.
"Mẹ ơi! Cái mặt này đúng là đẹp trai đến ngây người luôn!"
"Hèn gì có thể ăn được miếng cơm mềm của La Tố trưởng lão... Với hình tượng này, lại còn là tiểu tiên nhục Lục Giáp song kim, đúng là có bản lĩnh thật!"
Những người lên tiếng có cả nam lẫn nữ, đa số đều mang dáng vẻ trung niên hoặc lão niên, đều là những phi thăng giả đỉnh cấp của Thiên Nguyên giới trong suốt mấy chục vạn năm qua.
Đôi mắt Từ Tiêu vẫn luôn chằm chằm nhìn vào lão đầu gò má nhô cao kia. Khung xương này, lão đã nhìn trên bức tường ở từ đường Phiếu Diểu tông suốt một ngàn năm qua, quả thực là y đúc!
Đây chẳng phải là lão đầu Đạo Nguyên sao!
[Phát hiện Khí vận chi tử: Đạo Nguyên]
[Căn nguyên khí vận: Sở hữu truyền thừa Tiên Trận Đồ Lục.]