Chương 75
Hoàn trả, Cửu Dương Long Huyết Đan
Đăng ngày 30/08/2026
19
Bên trong sơn động ẩn mật, Tô Mị Nhi lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm chăn nhỏ bằng lông điêu thơm phức, trải lên nền đất bùn ẩm ướt.
"Trưởng lão... mời ngài."
Tô Mị Nhi dìu Từ Tiêu ngồi xuống.
"Trưởng lão... việc hấp thụ khí vận này, ngài sẽ không để tâm chứ..."
Từ Tiêu lắc đầu cười nói: "Không sao, Tô tiểu hữu à, chút khí vận này ngươi cứ việc hấp thụ đi, lão đạo thọ nguyên chẳng còn bao nhiêu."
"Đừng để lãng phí."
"Đa tạ trưởng lão!"
Một luồng hương thơm từ trên người nữ tử ập đến.
Nàng dịu dàng ôm lấy lão, vận chuyển công pháp, bắt đầu dốc toàn lực hấp thụ khí vận trên người Từ Tiêu.
Vị trưởng lão này thật sự là quá hào phóng rồi!
Giây phút này, nàng cảm thấy kiểu lão soái ca vừa rộng rãi vừa có mị lực thế này, hoàn toàn đè bẹp đám thiên tài trẻ tuổi kia!
[Bị Tô Mị Nhi trộm lấy 1 điểm khí vận, hoàn trả 10 điểm.]
[Bị Tô Mị Nhi trộm lấy 1 điểm khí vận, hoàn trả 10 điểm.]
[Bị Tô Mị Nhi trộm lấy 1 điểm khí vận...]
Tiếng thông báo của hệ thống liên tục vang lên trong đầu.
Tô Mị Nhi nhắm mắt chuyên tâm hấp thụ.
Từ Tiêu khẽ cười nói: "Tô tiểu hữu, ta và ngươi vừa gặp đã như quen biết từ lâu, lão đạo cảm thấy ngươi đặc biệt có duyên với ta."
"Đây là một viên Thượng Phẩm Trú Nhan Đan, lão đạo giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì lớn, liền tặng cho tiểu hữu để kết một thiện duyên vậy."
Vừa nói, lão vừa khẽ động cánh tay, lấy từ trong không gian kho ra một viên đan dược đang tỏa ra linh lực đặc thù.
"Trú Nhan Đan??"
"Lại còn là thượng phẩm?!!"
Tô Mị Nhi vừa nghe đối phương nói vậy, lập tức mở bừng mắt ra.
Nàng nhìn viên đan dược kỳ lạ trong tay Từ Tiêu, đôi mắt đẹp lóe lên tinh quang!
"Chuyện này... Trưởng lão! Ngài thật sự muốn tặng con viên Thượng Phẩm Trú Nhan Đan này sao?!"
Tô Mị Nhi trong thoáng chốc trở nên kích động vô cùng.
Thượng Phẩm Trú Nhan Đan, trên thị trường có tiền cũng không mua được!
Cho dù có người bán, nếu không bỏ ra vài trăm thượng phẩm linh thạch thì đừng hòng mơ tưởng tới!
Từ trưởng lão vậy mà lại muốn tặng nàng thứ trân quý như thế này?!!
Từ Tiêu đưa Trú Nhan Đan cho nàng, ôn tồn bảo: "Ngươi và ta có duyên, chút Thượng Phẩm Trú Nhan Đan này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."
"Tiểu hữu cứ việc nhận lấy, dù sao lão đạo cũng không dùng tới."
Tô Mị Nhi nhìn viên đan dược quý giá trong tay, lòng dạ bồi hồi không thôi.
"Trưởng lão... ngài đối với con tốt quá!"
"Trưởng lão... nô gia có thể quen biết ngài, đúng là phúc phận tu luyện cả đời của nô gia!"
Nàng hoàn toàn bị khuất phục trước thủ bút hào phóng của lão già này.
Vừa tặng linh mộc, lại tặng Thượng Phẩm Trú Nhan Đan.
Khí vận bàng bạc trên người lại nhiều đến mức dọa người.
Một người đối xử tốt với nàng vô điều kiện như vậy, trên đời này tìm đâu ra người thứ hai?!
[Chúc mừng ký chủ tặng Thượng Phẩm Trú Nhan Đan thành công, kích hoạt phần thưởng nhiệm vụ vạn bội bạo kích, hoàn trả Cửu Dương Long Huyết Đan.]
[Cửu Dương Long Huyết Đan: Sau khi uống sẽ nhận được một tia huyết mạch chân long, cường hóa tạng phủ gân cốt, đạt được khả năng đứt chi tái sinh.]
"Cửu Dương Long Huyết Đan?"
Đôi mắt già nua của Từ Tiêu sáng lên, nghe cái tên này là biết không phải hạng tầm thường.
Còn có thể sở hữu năng lực đứt chi tái sinh, không hổ là đồ do hệ thống sản xuất!
"Đúng rồi, Tô tiểu hữu, nghe nói công phu của Hợp Hoan tông các ngươi không chỉ hấp thụ được khí vận, mà còn có thể hấp thụ linh lực?" Từ Tiêu lên tiếng hỏi.
"Đúng là vậy, nhưng việc hấp thụ linh lực có chút phiền phức..."
Gương mặt kiều diễm của Tô Mị Nhi bỗng chốc đỏ bừng lên như gấc chín.
"Ồ..."
Từ Tiêu lắc đầu: "Vậy thì thôi đi, không làm phiền tiểu hữu nữa."
Bên ngoài, ba đệ tử Hợp Hoan tông đang hì hục chặt hạ linh mộc.
Trong lòng ba nàng vừa hận vừa hối hận...
Đã bị đại sư tỷ chiếm mất tiên cơ rồi!
Giờ chẳng húp được chút khí vận nào nữa.
"Sư thúc đi đâu rồi? Sao lâu như vậy vẫn không thấy bóng dáng đâu?!!"
Ba người tiểu Vương, tiểu Lý và Thủy Nguyệt không chỉ chặt hết linh mộc quanh đây.
Mà hiện tại, toàn bộ số cây có thể chặt được trong cả khu Vạn Mộc Lâm này đều đã bị bọn hắn đốn sạch sành sanh.
Ba nữ đệ tử chỉ tay về phía sơn động xa xa.
"Từ trưởng lão và Tô sư tỷ đang ở trong sơn động kia kìa..."