Chương 750

Hạc Tiên Nhi nắm thóp

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Khì khì... Khụ khụ!" Sau khi cất kỹ hai thanh Đạo khí thần kiếm, Long Cửu Thiên cố gắng kìm nén ý cười nơi khóe môi, đôi mày nhíu chặt tỏ vẻ nghiêm trọng: "Chư vị trưởng lão, thiên tài Chư Cát Thanh Thiên bất ngờ ngã xuống là tổn thất cực lớn của tông môn ta. Hiện giờ Tỏa Yêu tháp lại bị hủy, xem chừng cũng khó mà tu sửa được." "Thế này đi, trước tiên hãy trấn an đám đông, tạm thời phong tỏa Tỏa Yêu tháp để điều tra nguyên nhân." "Long Diệt." Từ trong đám đông, một trung niên có vẻ mặt lạnh lùng bước lên phía trước, chắp tay hành lễ: "Chưởng môn." Long Cửu Thiên ra lệnh: "Ngươi dẫn theo đội chấp cần đi trấn an môn nhân ở quảng trường, giải thích rõ nguyên nhân, đừng để gây ra khủng hoảng. Chuyện Tỏa Yêu tháp nổ tung chỉ là chuyện nhỏ mà thôi." "Rõ." Phía trên, Long Cửu Thiên cùng các trưởng lão tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ; phía dưới, Long Diệt dẫn theo Long Trạch cùng đội chấp cần đi trấn an mọi người, giải thích qua loa về sự cố. "Cái gì?! Trận pháp của Tỏa Yêu tháp có vấn đề nên tự phát nổ ư?!" "Cái gì!!! Chư Cát Thanh Thiên đã tử nạn trong vụ nổ rồi sao?!!!" "Trời đất ơi!!!" Mọi người nghe thấy tin này thì lập tức ngây người, tâm thái hoàn toàn sụp đổ. "Nghĩa là Tỏa Yêu tháp đã hỏng rồi? Sau này chẳng còn ai có thể lên tháp để phá kỷ lục của tên sắc ma họ Từ kia nữa sao?!" "Nghĩa là vị thiên tài Chư Cát duy nhất có khả năng giẫm nát Từ sắc ma dưới chân lại chết một cách không minh bạch như vậy ư?!!!" "Thật là quá đáng!!!" "Từ súc sinh! Lão tử nghi ngờ chính ngươi đã giở trò quỷ!!!!" Toàn thể tu sĩ trên quảng trường điên cuồng gào thét, bao gồm cả hai vị thiên tài còn lại là Khổng Thanh và Độc Cô Kinh Vân. Sắc mặt Khổng Thanh xanh mét, gương mặt điển trai vặn vẹo cả đi: "Ta thật là... Chuyện quái quỷ này cũng xảy ra được sao?! Từ tặc tử! Bản thiếu chủ nghi ngờ là ngươi làm, ta phải kiện ngươi!!!" Độc Cô Kinh Vân thì hoàn toàn chết lặng, nghe tin Chư Cát Thanh Thiên tử nạn mà đầu óc cứ kêu ong ong. Hắn run rẩy khắp người, mặt cắt không còn giọt máu. Vị đồng đội đắc lực nhất trong liên minh chống Từ lại bị Tỏa Yêu tháp nổ chết một cách lãng xẹt như vậy sao! Độc Cô thiên tài hắn đã mất đi cánh tay trái cánh tay phải rồi!!! Từ Tiêu đứng thấp thỏm trong đám đông, nhưng căn bản chẳng thể nào mờ nhạt nổi. Vô số ánh mắt phẫn nộ đổ dồn về phía lão. Đồ súc sinh!!! Ngươi đúng là có vận may chó ngáp phải ruồi mà!!! Khó khăn lắm mới xuất hiện một thiên tài tuyệt thế có thể chèn ép sắc ma, kết quả lại bị nổ chết tươi trong tháp? Chúng ta không thể chấp nhận được!!! Hơn nữa nhìn tình trạng vụ nổ, Tỏa Yêu tháp không thể nào sửa chữa nổi, e rằng sau này cái tháp này sẽ biến mất luôn. "Trời ơi!!!" "Từ sắc ma đã trở thành thiên tài duy nhất trong lịch sử Vạn Yêu Tiên tông đánh thông mười tám tầng Tỏa Yêu tháp rồi! Hắn sắp trở thành huyền thoại rồi!!" Vô số người đau đớn ôm mặt, phẫn nộ than khóc. Thậm chí không ít người vì quá uất ức mà linh lực đảo lộn, phun ra cả máu tươi. Tại sao ông trời cứ thiên vị Từ sắc ma như vậy, Tiên tông ta sắp xong đời rồi!!! Từ Tiêu nhìn mọi người, bất lực nhún vai, vẻ mặt đầy vẻ vô tội và ngơ ngác. "Không!!!!" "Tên cẩu tặc kia đang khiêu khích chúng ta kìa! Đồ súc sinh! Ngươi không thoát khỏi hiềm nghi đâu! Chỉ có ngươi từng vào tầng mười tám, chắc chắn là ngươi đã giở trò rồi!!" Lòng bọn họ như rỉ máu, không muốn chấp nhận sự thật này. Chư Cát Thanh Thiên chết, Tỏa Yêu tháp nổ, tất cả đều có lợi cho tên cẩu tặc họ Từ khoe khoang và tán gái! [Chúc mừng ký chủ giết chết khí vận chi tử Chư Cát Thanh Thiên, phần thưởng đang được phát...] [Chúc mừng ký chủ, kho hoàn trả pháp khí đã thăng cấp, giới hạn hoàn trả tăng lên mức Đạo khí quy tắc.] Phần thưởng nhiệm vụ đã về tài khoản, Từ Tiêu thầm gật đầu hài lòng. "Còn lại Khổng Thanh và Độc Cô Kinh Vân phải không? Mấy tên thiên tài ranh con, sớm muộn gì ta cũng xử đẹp." Khóe môi lão nhếch lên một nụ cười tà mị, thần sắc chuẩn phong thái phản diện. Thật là sảng khoái. Nhưng hiện tại lão vẫn chưa vô địch, xử lý đám đồng môn này phải kín kẽ một chút, nếu không bị gán cho cái mác tà tu thì sẽ ảnh hưởng đến việc lão đi tìm các khí vận chi nữ. Cách đó không xa, người của Bạch Hạc tộc cũng đang nhíu chặt mày. Hạc Hoa cùng những người khác đều có mặt, nhìn tòa hắc tháp gãy đôi mà lòng không khỏi chấn động. Hạc Tiên Nhi âm thầm quan sát Từ Tiêu, thần sắc nàng nghiêm trọng, đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp hơi hé mở. Vừa rồi nàng vô tình phát hiện ra một chuyện! Lúc tòa tháp đen phát nổ, nàng tình cờ liếc nhìn Từ Tiêu và cảm nhận được một luồng linh lực ẩn hiện lưu động nơi đầu ngón tay lão! Là thiên tài của Bạch Hạc tộc, tạo nghệ trận pháp của Hạc Tiên Nhi rất cao, nàng đoán chắc chắn đối phương đang kích hoạt một loại trận pháp nào đó! "Trời ạ!" Hạc Tiên Nhi mở to đôi mắt đẹp, nghĩ đến một khả năng kinh khủng. Đồ súc sinh! Chẳng lẽ thật sự là ngươi đã giở trò ở tầng mười tám Tỏa Yêu tháp sao?! Bản tiên hạc bây giờ phải đi tố cáo ngươi! Kiện ngươi! Thân hình nàng cao ráo như ngọc, khí chất thoát tục. Lý do đối phương ám toán Chư Cát Thanh Thiên thì chẳng cần nghĩ cũng biết, chính là để chèn ép các thiên tài khác, sợ Chư Cát Thanh Thiên phá vỡ kỷ lục của mình! "Tên cẩu tặc đại súc sinh! Mưu đồ quỷ quyệt của ngươi đã bị bản tiên hạc nắm rõ như lòng bàn tay!" Cơ thể nàng khẽ run lên, dù không có bằng chứng nhưng nàng đã khẳng định chắc chắn đây là do Từ Tiêu làm. Nàng định bay lên đỉnh tháp tầng mười hai để báo cáo với chưởng môn, nhưng rồi lại khựng lại. Ánh mắt nàng thoáng hiện tia sáng, khóe môi bất chợt nhếch lên một nụ cười lạnh. Không thể để hắn chịu tội dễ dàng như vậy được... Khì khì! Dù sao cũng không có bằng chứng, có tố cáo thì đối phương chắc chắn sẽ không nhận, chẳng có ý nghĩa gì lớn. Nhưng... nếu dùng chuyện này để uy hiếp, khì khì, cơ duyên của bản tiên hạc đến rồi! Long Diệt và Long Trạch dẫn theo đội chấp cần giải tán đám đông. Mọi người ném cái nhìn phẫn nộ và bi thương cuối cùng về phía Từ Tiêu rồi đau khổ bay đi. Từ sắc ma đã trở thành thiên tài số một của Tỏa Yêu tháp, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả! Chúng ta không thể chấp nhận nổi!!! Kho hoàn trả pháp khí thăng cấp khiến tâm trạng Từ Tiêu rất tốt, lão thong thả trở về Thiên Khôi phong. "Từ Tiêu, ta là Hạc Tiên Nhi. Mưu đồ của ngươi đã bị ta thấu thị, nếu không muốn chưởng môn biết chuyện thì mau lại đây!" Một luồng thần thức truyền âm vang lên bên tai Từ Tiêu, khiến lão hơi khựng lại, đứng sững giữa không trung. "Hử? Hạc Tiên Nhi?" Lão ngơ ngác chớp mắt, kế hoạch hoàn hảo thế này mà cũng bị nhìn thấu sao? Định lừa ta chắc! Lão chắc chắn một điều là không thể có bằng chứng, lão không nhận thì chẳng ai làm gì được lão. Nhìn về phía cánh rừng rậm xa xa dưới chân núi, lão vẫn quyết định bay tới. Người bình thường thì lão chẳng thèm chấp, nhưng Hạc Tiên Nhi thì có thể tiếp chuyện một chút, dù sao nàng cũng là khí vận chi nữ cấp SS. Tại một khu rừng xanh kín đáo bên cạnh con suối nhỏ dưới chân núi, Hạc Tiên Nhi nở nụ cười bí hiểm với Từ Tiêu đang bay tới. Nàng mặc bộ váy trắng, tiên khí mười phần. Vòng eo cao ráo mang theo những đường cong hoàn mỹ, thon gọn đến mức tưởng chừng một tay có thể ôm trọn. Làn da nàng trắng như tuyết, gương mặt tuyệt mỹ thanh thoát không chút tì vết, giữa trán có một vệt đỏ hình chấm tròn, đẹp đến khuynh thành. "Hạc chấp sự, cô đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu." Từ Tiêu tiến lại gần, cười nói. Hạc Tiên Nhi nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đẹp nheo lại. Hương thơm thanh khiết thoang thoảng bay tới, mang theo mùi hương đặc trưng của nữ tu Bạch Hạc tộc. Nàng cười bảo: "Ta nói gì sao ngươi lại không hiểu chứ? Từ Tiêu à, lúc Tỏa Yêu tháp nổ tung, ngươi đang làm gì? Rõ ràng ngươi đang kích hoạt trận pháp!" "Ngươi đã giở trò ở tầng mười tám rồi phải không? Thật là quá tàn nhẫn! Chư Cát Thanh Thiên dù sao cũng là đồng bào nhân tộc của các ngươi mà!" Thấy Từ Tiêu đích thân tới đây, nàng càng thêm chắc chắn! Đồ súc sinh! Ngươi đúng là một tên ác ma cẩu tặc! Từ Tiêu nghe vậy thì chớp chớp mắt. Hạc Tiên Nhi này, khả năng quan sát cũng khá đấy chứ. Suy nghĩ một lát, nụ cười hòa nhã của lão bỗng trở nên âm lãnh và hung ác, lão híp mắt cười đáp: "Đều bị cô biết cả rồi. Hạc chấp sự, cô không sợ bây giờ ta sẽ xử lý cô luôn để diệt khẩu sao? Chỉ có người chết mới không nói bậy thôi." Hạc Tiên Nhi sững người, sau đó mở to đôi mắt đẹp. Trời đất ơi!! Tên nhóc này lại dám thừa nhận ngay trước mặt nàng! Đồ súc sinh cẩu tặc! Ngươi ngay cả đồng môn của mình cũng dám giết, đã phạm vào tội chết rồi!!! Đây chính là hành vi của tà tu!!!