Chương 752

Từ Tiêu không thèm diễn nữa

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Hùng Đại, Từ Tiêu đâu? Bảo hắn ra đây gặp bản trưởng lão, bản trưởng lão phải nói chuyện tử tế với hắn một phen!" Xích Thường diện hồng trang quyến rũ động lòng người, làn da tuyết trắng tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Vòng eo nàng thon gọn không đầy một ôm, thân hình ngạo nhân khuynh thế. Phía sau nàng, Xích Lan Nhi xấu hổ tới mức mặt mũi đỏ bừng, trời ạ, thật mất mặt quá đi thôi! Phen này thì ai nấy đều biết chuyện giữa nàng và Từ Tiêu rồi! Nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào khác, lão tổ đích thân lôi nàng tới đây, nhất quyết đòi tìm Từ Tiêu để lý luận cho ra lẽ. Hùng Đại khẽ trấn an vài câu, sau đó nhìn về phía phòng của Từ Tiêu, đột nhiên có chút ngập ngừng: "Chuyện này... cái đó... Từ chấp sự có lẽ vẫn đang bận..." "Bận?" Xích Thường nhíu mày, "Bận cái thá gì! Bản tôn đích thân tới, mau gọi hắn ra đây cho ta!" Khí tức Kim Tiên đỉnh phong kinh người tỏa ra, nhanh chóng làm chấn động đám yêu tu trên Thiên Khôi phong, bao gồm cả Mã Tam, Bọ Cạp Tình và những người khác. Mấy vị Kim Tiên đạp không đứng từ xa quan sát. Bọ Cạp Tình với khuôn mặt mỹ lệ mang theo vẻ giận dữ: "Từ Tiêu súc sinh! Hại đời Xích Lan Nhi nhà người ta, lần này Xích trưởng lão không để yên đâu!" Mã Tam chớp chớp đôi mắt già nua, có chút ngơ ngác hỏi: "Chuyện này chẳng phải lúc tuyển chọn nhập môn đã dàn xếp ổn thỏa rồi sao? Sao giờ lại đến nữa?" Lang Hướng Thiên trung niên cười khổ một tiếng: "Còn làm gì được nữa? Đến để vơ vét đại kim đan chứ sao! Thiên Lăng trưởng lão đã đẩy giá lên cao quá rồi!" Mấy người nghe xong liền che mặt, thật là cạn lời... Phía dưới, Từ Tiêu và Huyền Tuyết nghe thấy động tĩnh, lập tức mặc quần áo rồi đi ra. Hai người ngẩng đầu lên liền thấy Xích Thường và Xích Lan Nhi trên không trung. "Lan Nhi? Nàng về rồi sao?!" Mắt Từ Tiêu sáng lên, lão bảo Huyền Tuyết vào đại đường đợi trước, còn mình thì bay lên giữa không trung. "Hừ! Tiêu Tiêu đại sắc ma! Hồ ly tinh tìm tới tận cửa rồi kìa!" "Ta muốn chia tay! Không vui chút nào hết!" Huyền Tuyết giậm mạnh đôi chân nhỏ xinh đẹp xuống đất, vì thân thể đang vô cùng khó chịu nên suýt chút nữa thì ngã nhào. Đã thế còn dám phá hỏng buổi hẹn hò của nàng và Tiêu Tiêu! Thấy Từ Tiêu bay tới, đôi mắt đẹp của Xích Lan Nhi sáng rực, hận không thể lập tức lao tới tâm sự, nhưng vì lão tổ đang ở đây nên nàng đành cố nhẫn nhịn. Xích Thường trợn mắt giận dữ, trong lòng đầy vẻ bất mãn. Súc sinh! Một viên đại kim đan mà định đuổi khéo ta sao, coi ta là kẻ ăn mày chắc! Hôm nay không đưa ra lời giải thích thỏa đáng, ngươi xong đời rồi! Cho dù đối phương có Long Hồn tiên bài, nàng cũng chẳng sợ, thứ bảo mệnh đó nàng không tin đối phương dám dùng bừa! "Từ..." Đang định mở miệng mắng Từ súc sinh, mười viên Kim Tiên Đạo Đan to bằng nắm tay đã bay đến trước mặt Xích Thường. Khí tức Kim Tiên siêu nhiên tuyệt thế, thần đan tỏa ra kim quang chói mắt. "Hả??" Xích Thường lập tức ngẩn người, khuôn mặt hồng trang tuyệt mỹ thoáng chút đờ đẫn, mười viên đại kim đan! Từ Tiêu đáp xuống, khẽ mỉm cười: "Xích Thường trưởng lão, mười viên Kim Tiên Đạo Đan này tặng cho trưởng lão, coi như chút quà gặp mặt mọn, xin đừng khách sáo." Khuôn mặt yêu kiều quyến rũ của Xích Thường ửng hồng, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đưa ra thu lấy đại kim đan. Thế này thì còn tạm được... "Tiêu Tiêu! Những ngày qua Lan Lan nhớ chàng muốn chết!" Xích Lan Nhi với thân hình bốc lửa ngạo nhân trực tiếp bay tới nhào vào lòng Từ Tiêu, hương thơm cơ thể mê người xộc vào mũi, đôi mắt đẹp tràn đầy nỗi nhớ nhung. Lão tổ đã nhận đan dược rồi, nàng chẳng còn sợ gì nữa! Từ Tiêu ôm lấy nàng, nở nụ cười hào hoa: "Ta cũng nhớ Lan Lan, ngày đêm mong nhớ." "Yêu Tiêu Tiêu! Yêu cả đời! Mãi mãi yêu!" "Yêu Lan Lan, và cũng yêu nhất." Ngay giữa không trung, hai người thản nhiên ân ái khiến Hùng Đại và đám tu sĩ Thiên Khôi phong ở đằng xa nổi hết da gà. Làm ơn tránh người khác một chút đi chứ! Sau khi nhận đại kim đan, tâm trạng Xích Thường vốn đang khá tốt, định bụng sẽ tha thứ cho Từ Tiêu một chút, nói vài câu nhẹ nhàng. Nhưng vừa thấy hai người lại quấn lấy nhau như hình với bóng, nàng liền nhíu chặt đôi mày thanh tú. Cho dù có hối lộ ta mười viên đại kim đan, cũng không thể để ngươi tiếp tục làm hại công chúa Xích Hồ tộc ta được! Chủ yếu là mất mặt quá! "Từ..." Vừa định mở miệng ngăn cản, mười viên siêu phẩm Huyền Nguyên Tiên Đan của Từ Tiêu đã đặt vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Xích Lan Nhi. Chưa dừng lại ở đó, một viên Huyền Tiên đỉnh phong Đại Đạo Thần Đan theo sát phía sau, khí tức đại đạo cuồn cuộn tuôn trào. Xích Thường trợn tròn mắt, há miệng nửa ngày không thốt nên lời. Chí Tôn Tiên khí thì tạm thời chưa tặng được, món đồ tặng lần trước chắc đối phương vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn. "Cảm ơn Tiêu Tiêu!" Xích Lan Nhi thu hồi tài nguyên, tựa đầu vào vai Từ Tiêu, ôm lấy cánh tay lão mà kích động đến mức thân hình run rẩy. Phía sau nàng, chiếc đuôi hồ ly màu hồng xinh đẹp hưng phấn vẫy vùng, phong tình vô song. Mỗi lần gặp Từ Tiêu đều có bất ngờ, nàng đã yêu đến mức không thể tự thoát ra được rồi! Từ Tiêu mỉm cười: "Chuyện nhỏ thôi, ai bảo ta yêu Lan Lan nhất chứ." Lại thêm một hồi ân ái mặn nồng, đám chấp sự và đệ tử Thiên Khôi phong kéo tới xem đông dần đều bị màn khoe khoang này làm cho run rẩy cả người, da đầu tê dại. "Mẹ kiếp, Từ sắc ma bắt đầu rồi! Hắn bắt đầu dùng tài nguyên để dụ dỗ Xích Lan Nhi! Hắn không thèm diễn nữa rồi!!" "Xích Thường trưởng lão! Bà mau nói gì đi chứ!!!" Đám đông cuống hết cả lên, trơ mắt nhìn Từ Tiêu tán gái mà chẳng làm gì được. [Tặng 10 viên Kim Tiên Đạo Đan, hoàn trả 100 viên Thái Ất Tụ Tiên Đan.] [Tặng 10 viên Huyền Nguyên Tiên Đan, hoàn trả 50 viên Kim Tiên Đạo Đan.] [Tặng 1 viên Huyền Tiên đỉnh phong Hồn Đan, hoàn trả 5 viên Kim Tiên đỉnh phong Hồn Đan.] [Bị Xích Lan Nhi hấp thụ 1 điểm tinh khí, hoàn trả 50 điểm tinh khí...] Hơi thở của Xích Thường có chút dồn dập, bộ ngực ngạo nhân phập phồng lên xuống. Nhìn Xích Lan Nhi lại bắt đầu hấp thụ luồng tinh khí vô tận bàng bạc trên người Từ Tiêu, cả người nàng đã hoàn toàn chết lặng. Nửa ngày trời không thốt ra được chữ nào. Trời ạ... một đạo lữ hoàn hảo thế này... nếu ta còn không đồng ý, chẳng phải là đang cản trở tiên lộ của Lan Nhi sao... Có điều tinh khí của tiểu tử này chất lượng cao thật đấy! Lại còn bàng bạc như thế! Nếu không phải vì đông người, nàng cũng muốn đích thân lên đó hấp thụ một chút rồi... "Khụ khụ... Xung quanh nhiều người như vậy, Lan Nhi, Từ Tiêu, còn ra thể thống gì nữa!" Xích Thường nhẹ ho một tiếng rồi bước tới, không còn vẻ kiêu ngạo bất tuân như lúc mới đến. Xích Lan Nhi đỏ mặt, ôm lấy cánh tay Từ Tiêu nói: "Lão tổ... Lan Nhi thật sự thích Từ chấp sự mà, chúng con là chân ái!" Từ Tiêu cười nói: "Xích trưởng lão yên tâm, Lan Nhi ở bên ta, về khoản tài nguyên, Từ Tiêu ta bao trọn gói." Đôi mắt đẹp của Xích Thường chớp chớp nhìn hai người đối diện, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng: "Xích Hồ tộc ta cũng không phải hạng người không hiểu lý lẽ, nhưng chuyện đạo lữ vẫn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Lan Nhi, theo ta về rồi từ từ thương lượng." "Muốn cưới công chúa Xích Hồ tộc ta làm đạo lữ, đâu có dễ dàng như vậy!" Mắt Từ Tiêu sáng lên: "Xích Thường trưởng lão, bà muốn sính lễ gì cứ việc đề cập, bao nhiêu Từ Tiêu ta cũng đáp ứng. Đến lúc đó, nhất định sẽ đưa toàn bộ tới tận tay Xích trưởng lão, ai bảo ta và Lan Nhi là chân ái chứ, khà khà." Xích Thường nghe mà tim đập thình thịch, mặt cũng đỏ lên, còn có cả sính lễ nữa sao?! Trời ạ! Quá đỗi hào phóng rồi! Từ Tiêu, không hổ danh là người thừa kế Thượng Cổ Tiên Đế truyền thừa! "Chuyện này... về rồi nói sau, Lan Nhi, đi thôi! Về thương lượng chuyện sính lễ trước đã!" Kéo theo Xích Lan Nhi đang lưu luyến không rời, hai người trực tiếp biến mất nơi chân trời. Xích Thường cũng không thể đợi thêm được nữa rồi! Hùng Đại, Mã Tam và những người khác ngây người ra, cái quái gì thế này... không xong rồi! Xích Thường vì tài nguyên mà định bán luôn công chúa Xích Hồ tộc Xích Lan Nhi rồi! Mỹ phụ váy tím Bọ Cạp Tình nghiến răng ken két: "Súc sinh sắc ma! Xích Thường hám lợi! Xích Lan Nhi, ngươi sắp trở thành công cụ kiếm tiền cho lão tổ nhà ngươi rồi!" Đám đông vây xem xung quanh lại càng nghe mà ngơ ngác: "Trời ơi!!! Từ sắc ma sắp bắt đầu làm xằng làm bậy rồi! Hắn dùng tài nguyên để mua vợ mà không thèm diễn nữa luôn!!!" "Vạn Yêu Tiên tông ta sắp xong đời rồi!!!"