Chương 758
Thái Ất Tụ Tiên Đan
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mười mấy vị Kim Tiên trưởng lão hoàn toàn ngây dại, nhìn viên Thái Ất Tụ Tiên Đan to bằng nắm đấm trong tay Từ Tiêu mà đầu óc tê dại.
"Mẹ kiếp! Trong truyền thừa của tên súc sinh Từ Tiêu này còn có cả Thái Ất Tụ Tiên Đan sao?!"
"Lại còn là loại Thái Ất Tụ Tiên Đan cỡ lớn thế này nữa?!!"
"Trời ạ! Truyền thừa của Từ Tiêu thật sự là Chủ Mạch Truyền Thừa của Tiên Đế rồi!!!"
Đạo tâm nát bấy, tất cả đều ngẩn ngơ tại chỗ.
Ban đầu bọn họ chỉ nghĩ Từ Tiêu đang khoác lác về cái gọi là Tiên Đế truyền thừa, loại chuyện này đa phần đều có nước để tự nâng giá trị bản thân, ai mà biết lão nhận được cái truyền thừa gì.
Nhưng bây giờ, ngay cả Thái Ất Tụ Tiên Đan trong truyền thuyết cũng đã xuất hiện!
Mẹ kiếp!!
Chắc chắn là Tiên Đế Chủ Mạch Truyền Thừa không sai vào đâu được!!!
Hùng Đại chỉ mới được tìm hiểu sơ qua về loại khí tức quy tắc này trong điển tịch, thân hình gấu run rẩy bần bật, khuôn mặt to bè sắc mặt như gan lợn, sắp không thở nổi nữa rồi!
Từ ca!!!
Lúc này huynh lấy thứ trân quý như vậy ra làm gì chứ!!!
Đầu óc gấu đã chập mạch, chỉ còn lại sự chấn kinh và tán thưởng vô tận.
Trong lúc mọi người xung quanh còn đang ngơ ngác, Từ Tiêu mỉm cười với Long Cửu Thiên, thản nhiên nói:
"Long chưởng môn, người không phải do ta giết, là trong môn có kẻ muốn vu oan cho ta."
"Đây là một viên siêu phẩm Thái Ất Tụ Tiên Đan trong truyền thừa của ta, xin tặng cho Long chưởng môn, mong chưởng môn thay ta rửa sạch oan khuất."
Đường đi nước bước đã quen, trong lòng Từ Tiêu rất có lòng tin.
Con đường tiên lộ của lão là dựa vào Khí vận chi nữ tặng cho, nghĩa là lão cần một danh tiếng tương đối tốt để duy trì nền tảng.
Tặng đan hối lộ, vốn ít lời nhiều, giữ quan hệ tốt với tầng lớp cao tầng thì chẳng phải có thể muốn làm gì thì làm, đường đường chính chính mà tặng quà sao.
Thật là tuyệt vời!
Long Cửu Thiên và Phượng Khê đã sớm ngây người tại chỗ.
Hai người nhìn chằm chằm vào viên đan dược trắng muốt khổng lồ trong tay Từ Tiêu, lặng lẽ nuốt nước bọt.
Thái Ất Tụ Tiên Đan thật mạnh mẽ!
Sức mạnh quy tắc Thiên Đạo Chí Tôn thật lợi hại!
Cả hai đều là Thái Ất Tiên, đều từng dùng qua Thái Ất Tụ Tiên Đan, nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.
Loại thần đan siêu cấp này, mỗi khi gặp được một viên đều là một tràng tiên duyên kinh thiên động địa.
Đột phá Kim Tiên đã khó, lên tới Thái Ất Tiên, thiên tư có cao đến đâu cũng khó lòng tiến bước!
Viên Thái Ất Tụ Tiên Đan trong truyền thừa Tiên Đế của Từ Tiêu này, một viên ít nhất cũng bằng ba viên bọn họ từng dùng trước đây!
Trời đất ơi!!!
"Cho... cho bản chưởng môn sao?"
Khuôn mặt tuấn tú của Long Cửu Thiên kích động đến tím tái, lão đưa bàn tay run rẩy ra, vẫn còn chưa dám tin siêu cấp tiên duyên này lại đang ở ngay trước mắt.
Từ Tiêu gật đầu:
"Phải, tặng cho chưởng môn, hy vọng chưởng môn đòi lại công đạo cho ta."
Có phải lão làm hay không không quan trọng, quà cáp đưa tới nơi tới chốn thì chuyện gì cũng xong.
Long Cửu Thiên chộp lấy viên tiên đan khổng lồ, coi như bảo vật vô giá!
Ngửi một cái, tinh thần sảng khoái!
Cắn một miếng, tu vi tăng vọt nghìn vạn năm!!
Bên cạnh, Phượng Khê lộ vẻ khát khao, đôi mắt vẫn còn mang theo phong vận nhìn qua nhìn lại giữa Từ Tiêu và Long Cửu Thiên.
Cho Long Cửu Thiên?
Vậy còn bản Đại trưởng lão thì sao?!
Bản Đại trưởng lão cũng là Thái Ất Tiên của Thiên Phượng tộc mà!!
Gặp phải loại tiên duyên này, tâm tính Phượng Khê dù có tốt đến đâu cũng không khỏi nôn nóng.
Sức mạnh quy tắc chí tôn của viên Thái Ất Tụ Tiên Đan mà Từ Tiêu lấy ra quá mạnh, khí tức đã sớm lan tỏa khắp Thiên Môn phong.
Vô số môn nhân bên dưới cảm nhận được sức mạnh quy tắc này thì mặt mũi trắng bệch, bị áp chế đến mức toàn thân run rẩy.
Phía ngoài quảng trường, đám Kim Tiên trưởng lão đang đứng xem từ xa, từng người há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình.
"Trong truyền thừa Tiên Đế của Từ Tiêu có Thái Ất Tụ Tiên Đan!!!"
Các trưởng lão Kim Tiên đỉnh phong vốn rất quen thuộc với Thái Ất Tụ Tiên Đan, bọn họ đã sớm bắt tay vào chuẩn bị.
Nếu có một viên Thái Ất Tụ Tiên Đan làm nền tảng, xác suất bọn họ thăng cấp Thái Ất Tiên sau này sẽ tăng lên rất nhiều!
Đây tương đương với một con đường vô thượng khác để đột phá Thái Ất Tiên!
Mẹ ơi!!!
Tiên tàng của Từ Tiêu thật đáng sợ!!!
Thiên Lăng, Xích Thường, Ma Vô Hoa, khuôn mặt tuyệt mỹ của cả ba đều ngẩn ngơ, thoáng hiện vẻ ửng hồng.
Thái Ất Tụ Tiên Đan trân quý như thế, Từ Tiêu lại đem tặng cho Long chưởng môn để giữ mạng?
Lãng phí!
Quá mức lãng phí!!!
Trong lòng đau xót khôn nguôi, nghiến răng kèn kẹt.
Long Cửu Thiên nhìn viên Thái Ất Tụ Tiên Đan trong tay với khuôn mặt đờ đẫn như gan lợn, nửa ngày không nói nên lời.
Sức mạnh quy tắc chí tôn trên Thiên Môn phong tiếp tục lan tỏa, dược lực cực mạnh của Tụ Tiên Đan điên cuồng tràn ngập.
Tại một nơi bị ngăn cách bởi trận pháp bí cảnh dưới vách đá hậu sơn, một mỹ phụ như tiên đang ngồi xếp bằng bế quan đột nhiên mở bừng mắt.
Từng luồng khí tức Thiên Long thăng đằng, tà áo dài trắng muốt xinh đẹp tung bay:
"Thái Ất Tụ Tiên Đan thật lợi hại!"
Trên quảng trường đỉnh phong, bọn người Thiên Khôi, Khổng Huyền là những kẻ phản ứng lại đầu tiên.
Nhìn Long Cửu Thiên cầm viên tiên đan không nỡ rời tay, sắc mặt bọn lão đại biến:
"Hỏng bét!"
"Tên súc sinh Từ Tiêu này đang dùng Thái Ất Tụ Tiên Đan để hối lộ chưởng môn! Chuyện Kim Tiên Đạo Đan của chúng ta không ổn rồi!!"
Mọi người suy nghĩ một chút, mặt mũi trắng bệch, cảm giác nguy cơ đột nhiên nảy sinh.
Những tu sĩ Kim Tiên đỉnh phong như Thiên Khôi, Khổng Huyền cũng có khao khát vô tận đối với Thái Ất Tụ Tiên Đan.
Kim Tiên Đạo Đan cố nhiên là tốt, nhưng nếu có một viên Thái Ất Tụ Tiên Đan làm nền, kiếp này thăng lên Thái Ất Tiên sẽ càng có hy vọng hơn!!
Bọn người Thiên Khôi, Khổng Huyền không nhịn được mà đồng thanh lên tiếng:
"Long chưởng môn! Từ Tiêu phạm đại tội! Không thể dễ dàng tha thứ! Nếu không cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta quyết không đồng ý!!!"
Ánh mắt lộ vẻ khát khao, mấy tên Kim Tiên đỉnh phong này cơ bản là đòi thẳng mặt luôn rồi, chỉ là lo lắng không biết Từ Tiêu còn viên Thái Ất Tụ Tiên Đan thứ hai hay không.
Từ Tiêu liếc nhìn những kẻ này, trong lòng cười lạnh.
Giải thích? Giải thích cái quái gì!
Lão làm sao có thể tài trợ cho kẻ thù khí vận chứ?
Hối lộ thì phải hối lộ kẻ cầm đầu, lão rất có kinh nghiệm chuyện này.
Long Cửu Thiên cuối cùng cũng hồi thần, đôi bàn tay run rẩy cất kỹ tiên đan, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt lóe lên tinh quang.
Trời ạ!
Bản chưởng môn hôm nay lại có được tiên duyên thế này!
Trước có Đạo khí, sau có siêu cấp Tụ Tiên Đan!
Khí vận của Long Cửu Thiên ta đến rồi!!
"Ha ha ha! Từ chấp sự à!!"
Long Cửu Thiên lộ rõ vẻ vui mừng không giấu giếm, tiến lên vỗ vai Từ Tiêu, chẳng thèm để ý đến bọn người Thiên Khôi, Khổng Huyền.
"Ngươi bị oan rồi! Bản chưởng môn đã điều tra rõ oan tình của ngươi! Chắc chắn là bị oan, hoàn toàn là bị gian nhân hãm hại!"
"Một người tộc như ngươi làm sao có thể sát hại đồng bào của mình, bản chưởng môn tuyệt đối không tin trên đời này lại có loại tà tu vô sỉ như vậy!"
Lão khoác vai Từ Tiêu, liếc nhìn bọn người Thiên Khôi, Khổng Huyền một cái, rồi dùng linh lực thông báo cho vô số chấp sự và đệ tử còn đang ngơ ngác bên dưới:
"Tất cả nghe cho rõ đây! Từ Tiêu không hề giết Độc Cô Kinh Vân và Chư Cát Thanh Thiên! Đó đều là tin đồn nhảm nhí! Bản chưởng môn đã điều tra rõ tình hình, Vạn Yêu Tiên tông ta đứng ra bảo đảm, tất cả giải tán đi!"
Lời này vừa thốt ra, Hùng Đại đứng bên cạnh chớp mắt liên tục, khuôn mặt gấu đỏ bừng run rẩy.
Đại trưởng lão Phượng Khê lặng lẽ nhìn Từ Tiêu, đôi mắt đen láy sáng rực mang theo một sự suy tư vô tận.
Tên sắc ma Từ Tiêu này lại dám ngó lơ bản Đại trưởng lão sao?
Cách đó không xa, mười mấy vị Kim Tiên trưởng lão như Thiên Khôi, Khổng Huyền sắc mặt lập tức trắng bệch, không dám tin vào tai mình.
Mẹ kiếp?!!!
Vô số tu sĩ bên dưới há hốc mồm vì kinh ngạc.
Bọn họ còn chưa hiểu rõ Từ Tiêu lấy ra loại tiên đan gì, nhưng bây giờ có thể khẳng định, tên sắc ma Từ Tiêu kia đã lôi ra một viên tiên đan khủng khiếp để hối lộ Long chưởng môn rồi!!!
"Trời ạ! Súc sinh!!! Ngươi ngay cả chưởng môn Thái Ất Tiên mà cũng hối lộ được sao!!!"
"Long chưởng môn! Ngài đây là ngay cả diễn cũng không thèm diễn nữa rồi!!!"
"Các trưởng lão!! Các người mau nói gì đi chứ!!! Nếu không Tiên tông chúng ta xong đời rồi!!!!!!"