Chương 843
Tông môn đại hội
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lúc đó đầu óc Từ Tiêu ong ong cả lên, trực tiếp rơi vào trạng thái ngây người.
Đã ở lại Vạn Yêu Tiên tông lâu như vậy, Thiên Vũ đương nhiên biết rõ đâu mới là át chủ bài thực sự của tông môn.
Vị chưởng đà giả mạnh nhất!
Nghe đồn năm xưa vị này còn có cơ hội tranh đoạt ngôi vị Tiên Đế với Sơ Ân Tiên Đế, thực lực sâu không lường được!
Từ Tiêu vừa nghe qua tình hình, vỗ trán một cái là hiểu ngay tiền bối Thiên Vũ thật sự đã cùng Phượng Thanh Huyền niết bàn dung hợp rồi.
Nhưng mà cái tình huống gì thế này?
Ngươi sao cũng muốn thu nha hoàn vậy hả?!
Thật là cạn lời mà!
Dù trong lòng chết lặng nhưng lão cũng không nghĩ ngợi nhiều, sớm muộn gì Phượng Thanh Huyền cũng sẽ quay về Vạn Yêu Tiên tông, đến lúc đó tính sau.
Có điều nghe nói khi Thiên Phượng tộc dung hợp niết bàn sẽ trộn lẫn ký ức, lão và Phượng Thanh Huyền hiện tại chắc cũng coi như là chia tay rồi nhỉ?
Trong suốt mười lăm năm qua cũng không có đại sự gì xảy ra, Huyết Vô Nhai của Huyết tông cũng biệt tích, không còn thấy tới tìm phiền phức nữa.
Dù sao thì Thái Ất đỉnh phong phù lục đã bày ra đó, còn dám tìm phiền phức cái gì?
Đó chẳng khác nào tìm cái chết!
Sáng sớm, tại Thiên Phượng phong.
Ở hậu đường trong phủ đệ của Thiên Lăng, nàng đang khoác trên mình bộ kim bào, đường cong cơ thể ngạo người hoàn mỹ đến kinh ngạc.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, tôn quý đầy uy nghi thoáng hiện nét hồng nhuận, nàng đang khoác tay Từ Tiêu, hương phượng thơm nồng nàn tỏa ra.
"Từ Thánh tử, ngươi lâu như vậy không tới tìm ta, có phải muốn đổi ý không?! Không muốn cùng ta yêu đương nữa sao?!"
"Thiên Lăng không vui chút nào!"
"Thiên Lăng đã cùng Thánh tử định tình cả đời, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Thánh tử!"
Đôi mắt đẹp lộ vẻ thẹn thùng xen lẫn oán trách, nàng mà không chủ động tìm Từ Tiêu thì lão còn thật sự chẳng thèm đoái hoài gì tới nàng luôn!
Hừ!
Đúng là tên đại sắc ma bạc tình!
Nếu không phải hiện tại nàng không thể chịu đựng nổi cái sự thống khổ khi thiếu vắng Tổ Phượng Huyết Đan và tài nguyên tu luyện, thì có đánh chết nàng cũng không vứt bỏ thể diện này để chủ động liên lạc hẹn hò với Từ Tiêu!
Từ Tiêu ôm lấy đối phương, cười an ủi:
"Thiên Lăng trưởng lão, nàng cũng biết ta bận rộn mà."
"Bận cái gì mà bận? Bận cùng con hồ ly kia hẹn hò! Bận cùng đại tiểu thư Hiên Viên gia yêu đương! Hay là bận cùng con bọ cạp tinh kia mặn nồng?!"
"Hừ!"
"Ta thấy ngươi rõ ràng là đang bắt nạt ta!"
Nàng gục đầu vào lòng Từ Tiêu mà khóc, trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất.
Rõ ràng đã hứa hẹn sẽ âm thầm yêu đương với nàng, vậy mà cứ luôn ngó lơ, nàng thật sự rất không vui!
Từ Tiêu lắc đầu cười khổ, mười viên Tổ Phượng Huyết Đan bay ra, cộng thêm mười viên Thái Ất Tụ Tiên Đan nữa.
Lão đưa cho nàng, thở dài nói:
"Thiên Lăng trưởng lão, thật ra ta cũng có nỗi khổ tâm không nói ra được."
"Nàng cũng biết những người tình cũ của ta đều bị Tuyết Dao Tiên Đế bắt đi rồi, ngoài miệng thì nói là chỉ điểm tu vi, nhưng thực tế toàn bộ đều phải làm nha hoàn, bưng trà rót nước đấy!"
"Mối quan hệ giữa ta và sư tôn Tuyết Dao vẫn còn vết nứt, nếu ta cùng nàng biểu hiện quá mức ân ái, ta lo nàng sẽ bị Tuyết Dao Tiên Đế bắt tới Phiêu Tuyết Tiên Đế cung làm nha hoàn mất!"
"Thiên Lăng trưởng lão, thật ra ta yêu nàng nhất, cũng sợ mất nàng nhất! Ta sợ nàng bị Tiên Đế bắt đi rồi phải chịu ủy khuất a!"
Thiên Lăng nghe xong thì đôi mắt phượng dao động kịch liệt, nhìn đống tài nguyên trước mặt, trái tim nhỏ bé đập thình thịch.
Người tình của Từ Tiêu đều đi làm nha hoàn hết rồi sao?!
"Thật chứ?" Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đầy vẻ khó tin.
Từ Tiêu nhíu mày:
"Đương nhiên, chuyện này sao giả được, lúc trước nàng còn định thiến ta nữa kìa!"
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn run rẩy thu hồi huyết đan và tài nguyên, nàng lập tức ngã vào lòng Từ Tiêu, hương phượng tuyệt mỹ xộc vào mũi.
"Thánh tử! Là Thiên Lăng đã trách lầm ngươi rồi!"
"Hóa ra Thánh tử yêu ta đến thế!" Nàng cảm động đến mức rối bời.
Từ Tiêu ôm lấy nàng cười nói:
"Chuyện nhỏ, chỉ cần Thiên Lăng trưởng lão không sao là tốt rồi... Tài nguyên và huyết đan của trưởng lão dùng hết cứ việc tìm ta lấy, Từ Tiêu ta bao hết."
Trong đôi mắt phượng của Thiên Lăng thoáng hiện vẻ kiên định, Từ Tiêu yêu nàng như vậy, nàng còn đi trách lầm người ta.
Đúng là quá không biết điều rồi!
Nhìn dung nhan tuấn tú của Từ Tiêu, lại nghĩ đến đối phương là Tiên Đế tương lai binh giải chuyển thế.
Khuôn mặt tôn quý tuyệt mỹ của Thiên Lăng đỏ bừng như sắp nhỏ ra nước, thân hình trắng nõn ngạo người khẽ run rẩy:
"Cảm ơn Thánh tử... Từ Thánh tử, Thiên Lăng yêu Thánh tử... yêu mãi mãi!"
"Yêu trưởng lão."
Phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ, Thiên Lăng đã quyết định thật lòng ở bên Từ Tiêu.
Dù sao thân phận đối phương tôn quý, lại có Tổ Phượng Huyết Đan, tài nguyên thì vô hạn, nàng không thể tiếp tục phớt lờ đoạn tình cảm hoàn mỹ này nữa!
Dải kim bào được cởi ra, hương phượng tràn ngập.
Hai người ôm nhau đi về phía giường...
[Hoàn trả 1000 viên Tổ Phượng Huyết Đan, hoàn trả 10 viên Đại La Hồng Mông Đan.]
Trong mười lăm năm qua, kho tài nguyên của Từ Tiêu lại một lần nữa bùng nổ.
Tài nguyên cấp thấp nhiều không đếm xuể, Hồng Mông chân khí đã đạt tới 89 luồng.
Thần khí có thêm một món là Thiên Địa Song Thần Hoàn, quy tắc đạo khí có hơn mười kiện, đã gom đủ Ngũ Hành Thần Kiếm.
Thái Ất đỉnh phong Đại Đạo Thần Đan có 220 viên, Đại La đỉnh phong Đại Đạo Thần Đan có 10 viên.
Tổ Phượng Huyết Đan có 1825 viên, Đại La Hồng Mông Đan thậm chí đã hơn 1 vạn viên.
Còn có ba tấm Đại La đỉnh cấp phù lục, các hệ Băng, Lôi, Hỏa mỗi loại một tấm.
Về phần tu vi, Hỗn Nguyên Thần Thể tự động tu luyện, đan dược linh thạch ăn không xuể, lão đã đột phá Thái Ất.
Đạt tới Thái Ất Tiên nhất trọng!
[Họ tên: Từ Tiêu]
[Tuổi: 1080 tuổi]
[Cảnh giới: Thái Ất nhất trọng]
[Thể chất đặc biệt: Hồng Mông chân khí (89), Hỗn Nguyên Thần Thể, Tổ Long huyết mạch, Tổ Phượng huyết mạch, Cửu Thiên Ngọc Cốt, Vạn Phật Kim Thân]
[Thần thông: Kiếm Lực Độn Đao Trận Huyễn Phệ Phá, Tam Muội Chân Hỏa, Tam Quang Thần Thủy, Phá Diệt Thần Quang, Khô Vinh Thiên Độc, Vạn Giới Quy Nguyên, Băng Lôi Phong Vận Vụ Cảm]
[Tuổi thọ còn lại: 30010229 năm]
Khoảng thời gian tiếp theo, Từ Tiêu âm thầm hẹn hò với Thiên Lăng.
Mức độ ràng buộc tăng lên bạo kích hoàn trả được một viên Hồng Mông Nhất Khí Đan, Hồng Mông chân khí đạt tới 90 luồng.
Tại Thiên Long phong, trong hậu đường đại điện.
Các Thái Ất Tiên của tông môn đang họp, tất cả đều có mặt, bao gồm cả Thiên Lăng và Hồ Yên.
Long Trinh diện một bộ bạch bào, dáng vẻ đẫy đà xinh đẹp ngồi ở vị trí chủ tọa, nàng liếc nhìn Từ Tiêu, trong mắt đẹp lóe lên tinh quang.
Trời ạ!
Cái tên Từ Tiêu này, không hổ danh là Tiên Đế binh giải, mới bao lâu chứ?!
Đã thăng lên Thái Ất rồi!
Nghĩ đến quy tắc đạo khí của đối phương, hơi thở nàng có chút dồn dập, nếu xét về chiến lực thực sự, nàng tin rằng Từ Tiêu hiện tại...
Ít nhất cũng là Chí Tôn Thái Ất!
Ngoại trừ nàng ra, tất cả các Thái Ất Tiên còn lại đều thầm cảm thán trong lòng.
Mẹ kiếp... chúng ta đều cảm thấy tông môn sắp bị Từ Thánh tử thống trị rồi!
Mười lăm năm qua, tu vi của đệ tử môn nhân Vạn Yêu Tiên tông không những không tiến mà còn lùi, cả ngày nằm trên giường gào khóc giận dữ, nghe nói ngay cả trưởng lão Kim Tiên cũng đã bắt đầu thổ huyết rồi.
Ngoài việc Từ Tiêu vươn ma trảo khắp nơi, thì việc lão thăng cấp Thái Ất Tiên nhanh như vậy đã trực tiếp đập tan đạo tâm của tất cả mọi người, không thể nào!!!!
Tiên giới của ta triệt để xong đời rồi!!!!
"Khụ khụ... Đều đến đông đủ rồi, khai hội thôi."
Long Trinh chủ trì, nàng trấn định tâm thần nói:
"Chuyện lớn nhất chắc hẳn mọi người đều biết rồi, ba tháng sau là đại thọ bốn mươi triệu tuổi của Tiên Đế đại nhân, đã mời tám vị Tiên Đế lân cận, đến lúc đó sẽ tổ chức thọ yến tại Thái Sơ Tiên Đế cung của chúng ta."
"Đại thọ bốn mươi triệu năm của Sơ Ân Tiên Đế, lúc đó chúng ta sẽ theo ba vị tiền bối Long Minh đi chúc thọ. Lần này nghe nói Tiên Đế của tám vực sẽ mang theo cường giả trong vực tới giao lưu, nếu như đến lượt các ngươi, tuyệt đối không được làm mất mặt Thái Sơ tiên vực tại thọ yến!"
Mọi người giật mình, nhưng vẫn đồng thanh chắp tay:
"Đó là đương nhiên!"
"Còn về phần thọ lễ..." Ánh mắt đẹp của Long Trinh nhìn về phía Từ Tiêu.
Từ Tiêu đã tung ra không ít Đại La Đạo Thiên Đan, giá cả thị trường đã bị đẩy lên mức đó rồi, nếu họ không tặng Đại La Đạo Thiên Đan cho Tiên Đế đại nhân...
Thì đó chẳng khác nào coi thường Sơ Ân Tiên Đế!
Nhưng ngặt nỗi tông môn không có hàng dự trữ a!
Vừa có viên nào là bị chia nhau dùng hết sạch rồi, cái tên đại sắc ma vô sỉ này!
Chuyên môn làm khó chúng ta!
Chuyện về Hồng Mông chân khí mọi người vẫn chưa biết, những ai nhận được Đại La Đạo Thiên Đan từ Từ Tiêu thì có đánh chết cũng không nói ra.
Không chỉ Long Trinh, mà Phượng Tứ Lão, Khổng Huyền, Hạc Sương Anh cùng tất cả Thái Ất Tiên đều đồng loạt nhìn về phía Từ Tiêu.
Ai cũng hiểu, bây giờ mà không tặng Đại La Đạo Thiên Đan thì chính là tát thẳng vào mặt Tiên Đế đại nhân!
"Thọ lễ cứ để ta lo." Từ Tiêu giơ tay, nở nụ cười tuấn tú.