Chương 867
Cứu người trong Luyện Thần Đỉnh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thân hình mềm mại tỏa ra hương thơm thoang thoảng, nàng gục đầu vào vai Từ Tiêu mà khóc nức nở, cảm động đến mức không thở nổi.
Nàng cảm thấy bản thân đã yêu Tiêu Tiêu đến mức không thuốc nào cứu vãn nổi rồi!
Từ Tiêu vỗ vỗ vào lưng Ma Vô Hoa, nở nụ cười đầy vẻ phong trần:
"Hoa Hoa yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm sẽ cứu nàng ra ngoài."
"Yêu chết Tiêu Tiêu mất thôi!!!"
Hiện trường một phen nồng tình mật ý, Ma Vô Hoa không dám chậm trễ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống đất hấp thụ linh lực của tiên đan.
[Tặng 50 viên Thái Ất Tụ Tiên Đan, hoàn trả 100 viên Đại La Hồng Mông Đan.]
"Hử?"
Đôi mắt Từ Tiêu khẽ chớp, trong đồng tử thoáng hiện tinh quang.
Kiểu tặng quà này mà hệ thống cũng công nhận toàn bộ sao?
Tốt lắm!
Lão hài lòng gật đầu, thế này thì còn nói gì nữa, phải tặng mạnh vào chứ. Tốt nhất là đám Tiên Đế kia cũng chống đỡ không nổi, để lão có cơ hội điên cuồng tặng Đại La Hồng Mông Đan ra ngoài.
Hiện tại kho đan dược đã được nâng cấp, chẳng phải là đúng lúc lắm sao?
Cảnh tượng này khiến người của Phệ Hồn Huyết tông, thậm chí là tất cả mọi người tại hiện trường đều nhìn đến ngây dại.
"Cái đệch gì thế này?!!"
"Tên súc sinh kia! Chẳng phải ngươi nói không còn bao nhiêu sao?! Tặng cho nhân tình của mình thì lại chẳng thấy xót chút nào là sao!!!"
"Không!!!!"
Huyết Khôi cùng đám Thái Ất Tiên của Phệ Hồn Huyết tông tức giận đến mức hộc máu mồm.
Nhắm vào họ!
Từ lão cẩu rõ ràng là đang nhắm vào bọn họ mà!
Vốn dĩ linh lực đã chạm đáy, chưởng môn Huyết Khôi vừa hộc máu một cái là lập tức phá công, linh khí bị hút cạn sạch, thân xác mắt thường cũng thấy rõ đang khô héo lại thành một bộ thây ma.
Cảnh tượng đó khiến những kẻ xung quanh sợ đến mất mật.
"Tiêu Tiêu! Lăng Lăng cũng sắp không trụ nổi rồi!!"
Phía Vạn Yêu Tiên tông, Thiên Lăng cuống quýt đến đỏ cả mặt. Lão cũng mới chỉ là Thái Ất nhất trọng, đan dược đã cạn, linh lực sắp sửa khô kiệt.
Từ Tiêu bước tới, vung tay ném ra năm mươi viên Thái Ất Tụ Tiên Đan:
"Lăng Lăng đừng sợ, trên người ta tiên đan nhiều vô kể, đừng khách sáo, cứ ăn thoải mái."
"Mẹ ơi!!! Lăng Lăng yêu Tiêu Tiêu nhất! Yêu cả đời! Yêu vô số kiếp luôn!!!"
Thiên Lăng thu cất tiên đan, nuốt vài viên để khôi phục chút ít linh lực rồi ôm chặt lấy Từ Tiêu không chịu buông tay.
Hương thơm thanh tao phả vào mũi, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đỏ bừng lên:
"Lăng Lăng mãi mãi là Phượng Phượng yêu quý nhất của Tiêu Tiêu!!!"
Từ Tiêu ôm lấy đối phương khẽ trấn an:
"Khì khì, chuyện nhỏ thôi mà, ai bảo ta yêu Lăng Lăng nhất cơ chứ."
Tiếp đó, Hồ Yên ở bên cạnh cũng mặt mày tái nhợt, Từ Tiêu cũng tặng cho nàng năm mươi viên Thái Ất Tụ Tiên Đan.
Hồ Yên đỏ mặt lao vào lòng Từ Tiêu:
"Yêu Tiêu Tiêu! Mãi mãi yêu anh! Yên Yên muốn làm tiểu hồ ly được Tiêu Tiêu sủng ái nhất!!!"
Hai bên nồng nàn thắm thiết, yêu đến mức ruột gan đứt đoạn.
Từ Tiêu an ủi hai người một chút, để họ ngồi xuống luyện hóa, nỗi sợ hãi trong lòng họ cũng theo đó mà tan biến.
Tiêu Tiêu thật sự mang lại cảm giác an toàn quá đi mà!
[Hoàn trả 200 viên Đại La Hồng Mông Đan.]
Từ Tiêu gật đầu, cái Luyện Thần Đỉnh này cũng không tệ, đang lúc bị luyện hóa mà tặng đan dược vẫn được tính hết.
"Mẹ kiếp, cái thằng nhóc thối tha này..."
Màn này bị toàn trường sững sờ quan sát, bao gồm cả đám Tiên Đế và đại diện Đại La đang kích hoạt Vạn Phật Kim Cang Chử.
Tất cả đều chết lặng.
"Tình hình đã đến nước này rồi, tiểu tử ngươi vẫn còn tâm trí tán gái sao!!!"
"Trời ơi!!!!"
Mọi người ôm mặt rên rỉ, đau khổ ngửa mặt nhìn trời.
Một là đau khổ vì Từ Tiêu lại đang tán gái, đây rõ ràng là thừa nước đục thả câu mà tán tỉnh!
Hai là đau khổ vì hiện tại chỉ có Từ Tiêu là có lượng tiên đan khổng lồ, mạng sống của bọn họ đã bị tên cẩu tặc này nắm thóp rồi!
Đau đến không thở nổi, đau đến tan nát cõi lòng.
Tuyết Dao và Phượng Thanh Huyền nhìn thấy cảnh này thì lại thở phào nhẹ nhõm.
Hai nàng mắt đẹp sáng rực, bởi vì họ đều biết sự thực là Từ Tiêu đang nắm giữ hàng vạn viên Đại La Đạo Thiên Đan.
Có Tiêu Tiêu ở đây, cho dù Vạn Phật Kim Cang Chử không có tác dụng, bọn họ cũng sẽ không bị Luyện Thần Đỉnh luyện hóa.
Yêu Tiêu Tiêu quá đi mất!
Từ Tiêu tặng đan xong, không lập tức để ý đến đám tu sĩ còn lại và những Khí vận chi nữ không mấy thân thiết.
Lão đi đến chỗ các đại diện Tiên Đế và Đại La, cất tiếng hỏi:
"Chư vị, cho dù các vị phá được cự đỉnh này đi ra ngoài, thì bên ngoài vẫn còn ba người Hắc Thần và đám cường giả Thần Vô Cơ của Thần Sát giới đang chờ sẵn."
"Đến lúc đó linh khí các vị khô kiệt, đám người bên ngoài lấy khỏe đánh mệt, chẳng phải đi ra là nộp mạng sao?"
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của sáu vị Tiên Đế và các đại diện Đại La lập tức cứng đờ.
"Chuyện này..."
Các vị Tiên Đế á khẩu, lão hòa thượng béo tròn thì ngây người.
Đám đại diện Đại La bắt đầu run rẩy.
Từ Tiêu cười nói:
"Hay là thế này, ta ở đây vẫn còn một ít siêu cấp Đại La Đạo Thiên Đan, các vị khoan hãy vội thúc động Kim Cang Chử, cứ khôi phục lại toàn bộ linh lực rồi hãy phá đỉnh cũng chưa muộn."
Lời Từ Tiêu vừa dứt, mắt ai nấy đều sáng rực lên.
"Ái chà, Từ Chí Tôn Tiên Đế đại nhân nói chí phải!"
"Chí Tôn Tiên Đế đại nhân thật anh minh!!!"
"Lão hòa thượng còn không mau thu pháp bảo lại, chúng ta khôi phục linh lực trước đã! Cứ thế này mà ra ngoài chẳng phải là tự sát sao!!!"
Thực ra họ biết rõ hậu quả, nhưng cũng chỉ đành liều mạng đánh cược một lần.
Nay Từ Tiêu tình nguyện tặng đan cho họ khôi phục linh lực, còn gì để nói nữa đâu?!
Mẹ ơi, Chí Tôn Tiên Đế đại nhân thật là có tầm nhìn xa trông rộng quá đi mà!!!
Từ Tiêu mỉm cười không nói nhiều, tặng cho sáu vị Tiên Đế và các đại diện Đại La mỗi người mười viên siêu cấp Đại La Hồng Mông Đan.
Mọi người vừa ngồi xuống luyện hóa, mắt liền trợn tròn, không thể tin nổi.
"Còn có cả Hồng Mông chân khí sao?!!"
Những Tiên Đế và Đại La chưa từng thấy thần đan của Từ Tiêu suýt chút nữa thì phát điên!
Chỉ có Tuyết Dao và Phượng Thanh Huyền nhìn đám người này mà cười thầm trong lòng, đúng là một lũ ăn mày chưa thấy sự đời!
[Phát hiện Khí vận chi nữ: Linh Tâm]
[Cấp bậc khí vận: SSS+]
[Bội số hoàn trả: 100]
[Mức độ ràng buộc: 1]
Linh Tâm nhìn mười viên đại thần đan chứa đựng Hồng Mông chân khí trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, xinh xắn đáng yêu đã đỏ bừng lên.
Nàng tiến lên phía trước, trực tiếp nhào vào lòng Từ Tiêu, hương thơm thiếu nữ phả vào mũi.
Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tràn đầy thanh xuân khẽ run rẩy:
"Từ Chí Tôn Tiên Đế đại nhân... Linh Tâm thích ngài... muốn hẹn hò với ngài..."
Từ Tiêu vốn còn đang hài lòng vì có thêm một SSS+ Khí vận chi nữ, nhưng hành động của đối phương khiến lão hơi ngượng ngùng.
Dù sao dáng vẻ nàng quá nhỏ, trông chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi, lão hoàn toàn chẳng có chút ý nghĩ gì.
Lão đẩy đối phương ra, khẽ ho một tiếng rồi nói:
"Linh Tâm Tiên Đế, chuyện này ấy à, đợi nàng lớn thêm vài triệu năm nữa rồi hãy nói nhé..."
"Hả???"
Linh Tâm ngơ ngác chớp mắt, chẳng phải Từ Tiêu là một lão sắc ma sao?
Tại sao lại không thích mình chứ!
Sơ Ân đang ngồi khoanh chân ở bên cạnh không ngừng đảo mắt trắng:
"Linh Tâm! Còn không mau lại đây! Ngươi đường đường là Tiên Đế một phương! Còn ra thể thống gì nữa!"
Trong lòng nàng lại hừ lạnh, con nhóc ranh này tuổi còn nhỏ mà đã muốn tranh giành đạo lữ với dì rồi!
Thật là không biết chừng mực!
[Tặng Phượng Thanh Huyền 10 viên Đại La Đạo Thiên Đan, hoàn trả 20 viên Hồng Mông Tiên Đan.]
[Tặng Tuyết Dao 10 viên Đại La Đạo Thiên Đan, hoàn trả 10 viên Hồng Mông Tiên Đan.]
[Tặng Sơ Ân 10 viên Đại La Đạo Thiên Đan, hoàn trả 10 viên Hồng Mông Tiên Đan.]
[Tặng Linh Tâm 1 viên Đại La Đạo Thiên Đan, lần đầu tặng quà bạo kích hoàn trả 1 viên Hồng Mông Nhất Khí Đan.]
[Tặng Linh Tâm 9 viên Đại La Đạo Thiên Đan, hoàn trả 9 viên Hồng Mông Tiên Đan.]
[Tặng U Cơ 10 viên Đại La Đạo Thiên Đan, hoàn trả 10 viên Hồng Mông Tiên Đan.]
"Hồng Mông Tiên Đan?"
Ánh mắt Từ Tiêu khẽ động, cảm nhận một chút, bên trong chứa đựng linh lực tinh thuần vô tận, còn có một phần mười luồng Hồng Mông chân khí.
Không tệ, đại tiên đan lại được nâng cấp rồi.
Lão hài lòng gật đầu, chờ đám Tiên Đế và Đại La từ từ luyện hóa.
U Cơ là một trong hai vị lão tổ của Ma La Thánh môn, là một mỹ phụ váy đen, trước đó lão đã tặng một lần, kiểm tra được là SSS Khí vận chi nữ.
"Không!!! Từ ca! Tôi nguyện vì ngài mà làm trâu làm ngựa, làm đàn em cho ngài mà!!!"
"Cho tiểu đệ mượn vài viên tiên đan để cầm cự đi!!!"
Hiện trường lại có thêm vài tu sĩ Thái Ất sơ kỳ linh lực cạn kiệt, bị luyện thành thây khô.
Nhưng Từ Tiêu không quen biết bọn họ, lão cũng chẳng phải thật sự đi làm từ thiện.
Không có hứng thú cứu.
Tại Tứ Thú Tiên tông, chưởng môn Chu Viên Viên tu vi Thái Ất tam trọng, cũng sắp sửa không trụ vững nữa.
Nàng là thiên tài của tộc Chu Tước, một mỹ phụ váy đỏ, đôi mắt đẹp tràn đầy nỗi kinh hoàng tột độ, nhìn về phía cọng rơm cứu mạng cuối cùng kia, nàng đánh liều hét lớn:
"Chí Tôn Tiên Đế đại nhân! Viên Viên đã ngưỡng mộ ngài từ lâu rồi!"
"Viên Viên vẫn luôn yêu thầm ngài đến khắc cốt ghi tâm đây này!!"
[Phát hiện Khí vận chi nữ: Chu Viên Viên]
[Cấp bậc khí vận: SSS]
[Bội số hoàn trả: 100]
[Mức độ ràng buộc: 1]