Chương 870
Bị truyền tống khỏi đỉnh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhìn Huyết Ngọc La đang khoác lấy tay mình, Từ Tiêu nhíu mày nói:
"Ngọc La trưởng lão nói gì vậy? Từ Tiêu ta há lại là hạng người thừa nước đục thả câu sao! Trưởng lão nhìn nhầm người rồi!"
Lão định hất tay đối phương ra, dù sao quan hệ với Phệ Hồn Huyết tông cũng chẳng tốt đẹp gì.
"Phát hiện Khí vận chi nữ: Huyết Ngọc La."
"Cấp bậc khí vận: SSS."
"Bội số hoàn trả: 100."
"Mức độ ràng buộc: 1."
Tiếng hệ thống đột ngột vang lên làm Từ Tiêu ngẩn người.
Đôi mắt đẹp của Huyết Ngọc La khẽ nheo lại, chẳng lẽ nàng không đủ xinh đẹp nên Từ Tiêu vẫn chưa vừa mắt? Nàng nắm chặt nắm đấm nhỏ trắng nõn, trong lòng thoáng chút buồn bã. Nàng đã quyết định bán mình để cứu vãn Phệ Hồn Huyết tông, dù sao nàng cũng chịu đại ân của tông môn.
"Có điều..."
Từ Tiêu gượng cười khẽ ho một tiếng, đưa tay ôm lấy Huyết Ngọc La rồi nói:
"Ngọc La trưởng lão có duyên với ta, không cần nàng phải làm gì cả, năm mươi viên Đại Tiên Đan này tặng cho nàng, đừng khách sáo."
Huyết Ngọc La kinh ngạc, trong lòng càng thêm khinh bỉ Từ Tiêu. Nàng đã bảo cái tên sắc ma này làm sao có thể từ chối miếng mồi dâng tận miệng chứ! Từ Tiêu! Cho dù có ở bên ngươi thì đây cũng chỉ là giao dịch thôi! Bản trưởng lão không đời nào thích ngươi!
"Đa tạ Từ Thánh tử..."
Nàng cất kỹ Đại Tiên Đan, hơi xúc động mà ôm lấy Từ Tiêu. Tuy không thích đối phương nhưng đồ đã nhận, mạng cũng được cứu, phải nói được làm được.
Đám người Huyết Thiên của Phệ Hồn Huyết tông thấy Từ Tiêu tặng đan dược, từng kẻ đều kích động tiến lên nịnh nọt hết lời. Từ Tiêu lắc đầu, dù sao Huyết Vô Nhai và Huyết Khôi đều đã chết, thu nhận Phệ Hồn Huyết tông làm đàn em cũng tốt. Lão lần lượt tặng cho mỗi người mười viên Đại Tiên Đan.
"Đa tạ Từ Thánh tử!!!"
Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Huyết Ngọc La khẽ đỏ lên, nàng nói với Từ Tiêu:
"Đợi sau khi ra ngoài, ta sẽ ở bên ngươi, nói được làm được... Không cần danh phận đạo lữ, nếu ngươi không còn thích ta nữa, có thể chia tay bất cứ lúc nào!"
Nàng ngồi xuống luyện hóa tiên đan, đám người Phệ Hồn Huyết tông bên cạnh vừa lắc đầu thở dài vừa tràn đầy cảm kích. Thật là khổ cho Ngọc La trưởng lão quá!
Sau khi Huyết tông, Hiên Viên gia và Tứ Thú Tiên tông lần lượt được cứu, đám Thái Ất Tiên còn lại của Thái Sơ Tiên Tông và Thiên Huyền Tiên Tông cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng. Một nhóm người điên cuồng làm công tác tư tưởng cho Vạn Huyên và Vân Ngạo.
"Trưởng lão ơi! Không ra tay là chúng ta chết hết đấy! Nhìn Huyết Ngọc La kia kìa, chỉ ôm một cái thôi mà!"
Hai nàng cuối cùng không đành lòng nhìn các trưởng lão tông môn chết sạch, mang theo tâm trạng vô cùng nặng nề bay đến tìm Từ Tiêu. Họ khoác lấy hai tay trái phải của lão, ánh mắt chạm nhau. Cả hai đều biết đối phương định làm gì, bản thân cũng thế, nên chẳng còn gì để khinh miệt nhau nữa.
Trong lúc Từ Tiêu đang ngơ ngác nháy mắt, hệ thống đã kiểm tra ra thân phận Khí vận chi nữ cấp SSS của Vân Ngạo.
Vạn Huyên đỏ mặt nghiến răng nói:
"Từ Tiêu, cứu môn nhân Thiên Huyền Tiên Tông chúng ta, sau khi ra ngoài ta sẽ hẹn hò với ngươi... Ngươi muốn gì cũng được... Nhưng đừng nói cho Tử Vi biết..."
Vân Ngạo thoát tục như tiên, xinh đẹp động lòng người giờ cũng đã đỏ bừng đôi má. Cả đời nàng sống trong nhung lụa, dưới hào quang của Thái Sơ Tiên Tông, đánh chết nàng cũng không ngờ cuối cùng lại có kết cục thế này. Nếu không phải vì các trưởng lão đồng môn, nàng thà chết cũng không nguyện ý như vậy với Từ Tiêu.
"Vân Ngạo cũng giống như Vạn Huyên trưởng lão..."
Từ Tiêu cười khổ một tiếng:
"Các nàng làm gì vậy? Từ Tiêu ta há lại là hạng người hèn hạ như thế! Tử Vi là người tình của ta, Sơ Ân Tiên Đế nhà nàng cũng có duyên với ta, ta làm sao có thể không cứu hai nhà các nàng?"
"Một trăm viên Đại Tiên Đan này các nàng chia nhau đi, không đủ thì tìm ta lấy thêm, ta bao hết cho các nàng!"
"Bạo kích hoàn trả Hồng Mông Nhất Khí Đan, hoàn trả 99 viên Đại La Hồng Mông Đan."
Hai nhà Thái Sơ và Thiên Huyền được cứu, mọi người bay đến chia đan dược, cảm kích Từ Tiêu đến rơi nước mắt:
"Từ ca! Sau này chúng đệ đều là đàn em của huynh!!"
Đám người bắt đầu kích động luyện hóa tiên đan để giữ mạng. Cuối cùng, người của Ma La Thánh môn cũng mời được Ma Vô Hoa ra mặt, Từ Tiêu không nói hai lời tặng đan toàn bộ, mỗi người mười viên.
Đến đây, sáu đại thượng tông đều đã bị thu phục làm đàn em, các Khí vận chi nữ cũng xác lập quan hệ tặng quà. Từ Tiêu hài lòng gật đầu.
"Tên Thần Vô Cơ này đúng là đến để giúp một tay mà, khì khì."
Luyện Thần Đỉnh dốc toàn lực vận hành, các tông môn hạng hai đã hoàn toàn bị luyện thành xác khô. Tuy nhiên, mỗi tông môn hạng hai này nhiều nhất cũng chỉ có hai ba người đến, không ảnh hưởng đến sự truyền thừa của tông môn. Sáu đại tiên tông, Hiên Viên gia cùng các Tiên Đế, Đại La nhờ có Từ Tiêu tặng đan nên linh lực trong cơ thể dần hồi phục, đang bàn bạc cách phản công. Mà lúc này, Từ Tiêu chẳng khác nào một vị Chí Tôn Tiên Đế, uy vọng cao chưa từng thấy.
Bên ngoài Luyện Thần Đỉnh, tại nơi khởi nguồn của hư không chín tầng trời.
Ba người Hắc Thần đang vừa nói cười vui vẻ vừa ăn mừng sớm, đã bắt đầu nghĩ đến việc sau này cùng Thần Sát giới thống trị Tiên giới như thế nào.
"Hử?!"
"Sao vẫn chưa luyện hóa sạch sẽ?"
Ba người liếc nhìn màn hình trận pháp, phát hiện sáu đại thượng tông và các Tiên Đế, Đại La bên trong vẫn đang vận công chống đỡ, ngoan cường kháng cự. Họ có chút ngẩn ngơ, đồng loạt nhìn về phía Thần Vô Cơ đang điều khiển Luyện Thần Đỉnh:
"Thần Vương đại nhân, chuyện này là sao? Vẫn chưa hút cạn linh lực à?"
Trên trán Thần Vô Cơ lóe lên những đường vân xanh, đôi mày khẽ nhíu. Khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn chậm rãi nói:
"Chắc là đang dùng tiên đan để chống đỡ, chỉ là kháng cự vô ích mà thôi."
Trong lòng hắn cũng hơi kinh ngạc, Thái Ất Tiên mà có thể trụ được đến giờ, rốt cuộc họ đã mang theo bao nhiêu tiên đan? Để luyện chế Luyện Thần Đỉnh, hắn đã hy sinh toàn bộ sinh linh và sức mạnh giao diện của Thần Sát giới. Uy năng của nó kinh thế hãi tục, những Thái Ất, Đại La này không thể trụ được lâu như vậy. Tình hình hiện tại chỉ có một khả năng duy nhất, đó là những người này liên tục dùng tiên đan để gồng gánh.
Ba người Hắc Thần gật đầu, nhưng khi nhìn thấy Từ Tiêu trong màn hình đang đi dạo khắp nơi, chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, từng kẻ mặt mũi đen kịt, lửa giận bùng cháy.
"Mẹ kiếp, thằng nhóc này là sao?"
Lại thấy mấy nữ tu sĩ và Từ Tiêu mập mờ, lôi lôi kéo kéo tình tứ, họ lại càng tức đến nổ đom đóm mắt.
"Bản Tiên Đế đúng là mở mang tầm mắt!"
"Cái đệt, thằng nhóc này ở trong Luyện Thần Đỉnh mà vẫn còn tâm trí tán gái sao?!!"
"Thật là tàn nhẫn quá đi! Thần Vương đại nhân! Phiền ngài thả tên Từ Tiêu kia ra trước! Bản Tiên Đế muốn đích thân đánh chết hắn!!!"
Cả ba người đều tức đến mức khuôn mặt vặn vẹo, nắm chặt tay. Thần Vô Cơ cũng phát hiện ra Từ Tiêu không hề bị ảnh hưởng, thần thức vô thượng dò xét vào trong đỉnh, phát hiện Từ Tiêu này liên tục tặng đan dược cho những người kia. Vừa ra tay đã tặng mấy chục viên một lúc.
Ánh mắt đanh lại, Thần Vô Cơ lạnh lùng nói:
"Xem ra thằng nhóc này là kẻ cầm đầu, Hắc Thần, bản vương sẽ truyền tống Từ Tiêu ra ngoài, ba người các ngươi giải quyết hắn đi."
"Tiên đan đều từ tay hắn mà ra, hắn ra ngoài rồi thì kế hoạch sẽ sớm hoàn thành."
Ba người Hắc Thần, Minh Pháp, Phá Huyền nghe vậy thì đại hỷ:
"Không vấn đề gì! Để xem bản tôn đánh chết tên cẩu tặc sắc ma này thế nào!!"
Họ xoa tay hầm hè, lần này phải đích thân giết chết hắn để hả giận!!
Thần Vô Cơ khuếch tán thần thức, thúc động trận pháp truyền tống trong Luyện Thần Đỉnh để định vị chính xác. Bên này trong Tiên Đế cung, Từ Tiêu đang cùng Hiên Viên Kim Hoa tình tứ, nàng đỏ bừng mặt, đã yêu đến mức không thể tự thoát ra được.
"Chị yêu em! Mãi mãi yêu!"
"Yêu trưởng lão, và yêu nhất!"
Đang định tặng thêm ít đan dược để nhận hoàn trả, đột nhiên dưới chân lão bùng nổ tiên quang, huyền cơ dao động. Xoẹt một tiếng, cả người lão biến mất. Lúc xuất hiện lại, lão đã bị truyền tống ra ngoài Luyện Thần Đỉnh, lơ lửng trước mặt ba vị Tiên Đế Hắc Thần và đám tu sĩ Thần Sát giới.
Ba người Hắc Thần nhìn Từ Tiêu vừa bị truyền tống ra, từng kẻ ánh mắt lộ vẻ hung quang, nắm đấm kêu răng rắc.
"Cuối cùng cũng ra rồi, tên cẩu tặc Từ súc sinh! Lần này ngươi tiêu đời rồi! Tiêu đời thật rồi ha ha ha!"