Chương 876

Hồi kết, Thái Sơ Tiên Đế cung

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ba năm sau, Từ Tiêu thành công tấn thăng Đại La, triệt để phá vỡ gông xiềng thọ nguyên. Nhờ có hơn một trăm đạo Hồng Mông chân khí hộ thân, quá trình đột phá cảnh giới Đại La của lão diễn ra vô cùng thuận lợi, không hề gặp phải bất kỳ bình cảnh nào. Tại Thái Sơ Tiên Đế cung, Từ Tiêu đang thong dong dạo bước, hai tay ôm lấy eo Tuyết Dao và Phượng Thanh Huyền cùng nhau thưởng hoa ngoạn cảnh. Ánh mắt lão dừng lại trên vòng bụng hơi nhô lên của hai nàng, khẽ gật đầu đầy mãn nguyện. [Mức độ ràng buộc với Tuyết Dao tăng lên 3, mức độ ràng buộc với Phượng Thanh Huyền tăng lên 3.] Hai nữ tử đều sở hữu dung nhan tuyệt thế vô song, hương thơm cơ thể thoang thoảng quyến rũ. Thế nhưng khi chạm mắt nhau, trong lòng cả hai đều khẽ hừ lạnh một tiếng: "Cái đồ ăn mày này, dù có mang cốt nhục của Tiêu Tiêu thì vẫn cứ là đồ ăn mày mà thôi!" "Dao Dao, Huyền Huyền, hai nàng đi chậm một chút, ngàn vạn lần đừng để động thai khí." Hai nàng đỏ bừng mặt, khẽ nũng nịu: "Tiêu Tiêu, chúng ta đều là Đại La Tiên Đế cả mà, tiểu Tiêu Tiêu sẽ không sao đâu!" Từ khi mang thai, Tuyết Dao và Phượng Thanh Huyền đều đã dọn đến Thái Sơ Tiên Đế cung để chung sống cùng Từ Tiêu. Dàn đạo lữ vốn có trong Tiên Đế cung đón tiếp hai nàng vô cùng nhiệt tình, tôn hai người làm đại tỷ, đích thân hầu hạ chu đáo cho hai bà bầu. Trong ba năm qua, Từ Tiêu đã kết thêm không ít đạo lữ. Long Minh của Vạn Yêu Tiên tông cung kính dâng lên Long Trinh, Phượng Khê, Sương Anh, cùng với Huyết Ngọc La của Phệ Hồn Huyết tông. Thái Sơ Tiên Tông có Sơ Ân, Vân Ngạo; Tứ Thú Tiên tông có Chu Viên Viên, Chu Cửu Thái. Lại thêm Vạn Huyên, Gia Cát Lăng của Thiên Huyền Tiên Tông, U Cơ của Ma La Thánh môn... Tất cả đều là Khí vận chi nữ, lại có duyên phận với Từ Tiêu, nên lão cũng đành "miễn cưỡng" chấp nhận hết thảy. Giờ đây mọi người đều tề tựu tại Thái Sơ Tiên Đế cung, cuộc sống vô cùng hòa thuận. Ngay cả đám người Trần Ngọc, Bọ Cạp Tình của Vạn Yêu Tiên tông cũng ở đây, mọi thứ thật sự quá đỗi hoàn mỹ! Riêng nhóm Liễu Thanh Thiển, Xích Lan Nhi vốn ở Phiêu Tuyết Tiên Đế cung cũng được đón sang đây. Hiện tại Từ Tiêu đã là lão đại, thực lực mạnh nhất với danh hiệu Chí Tôn Tiên Đế, Tuyết Dao cũng chẳng dám bắt bọn họ làm nha hoàn nữa, mà nhận tất cả làm muội muội để chỉ điểm tu vi. Dẫu vậy, trên danh nghĩa, Tuyết Dao vẫn giữ vị trí chính thất Đông cung. Nửa tháng sau, Từ Tiêu sau khi an ủi dàn mỹ nhân ở Thái Sơ Tiên Đế cung xong xuôi liền thi triển Phá giới trở về Thiên Nguyên giới. Lão đón toàn bộ đám Khí vận chi nữ của Vô Vọng Tiên tông do Độc Cô Linh dẫn đầu, cùng nhóm ở Bàn Long đảo do La Tố đứng đầu lên đại tiên vực Thái Sơ. Thái Sơ Tiên Đế cung phòng ốc nhiều vô kể, có dùng thế nào cũng không hết. Tất cả tụ họp một chỗ, Từ Tiêu cũng thuận tiện "ban phát" ân sủng, lão cảm thấy vô cùng hài lòng! Dĩ nhiên, những người như Tần Bằng của Vô Vọng Tiên tông, Lục Đại Niên, Gia Cát Vô Phương, Thạch Cương Liệt của Bàn Long đảo cũng được kéo lên theo. Ngay cả Trâu Mông, Mạc Vấn Thư, Đông Phương Thanh của Vạn Yêu Tiên tông cũng tới Thái Sơ Tiên Đế cung để trông cửa, quét dọn vệ sinh và cắt tỉa hoa viên. Lúc đi ngang qua Âm Dương Tiên môn, lão thuận tay dắt luôn Đạo Nguyên vừa mới xuất quan tới Vạn Yêu Tiên tông tu luyện. Lão già này vừa ra khỏi cửa động, rốt cuộc cũng đột phá lên Địa Tiên thất trọng, đang hớn hở định tìm Từ Tiêu để kiếm một chức nội môn trưởng lão Âm Dương Tiên môn mà làm. "Cái gì cơ?!!" "Đã thành Chí Tôn Tiên Đế rồi sao?! Thống trị cả Tiên giới luôn rồi?!!" "Trời đất ơi!!!" Lão già ngây người như phỗng, thân hình già nua run rẩy, sắc mặt trắng bệch, chẳng dám tin vào tai mình nữa. "Bái kiến Chí Tôn Tiên Đế đại nhân!!!" Lão phủ phục xuống đất, sợ đến mức toàn thân run cầm cập. Nhạc phụ nhạc mẫu là La Phương và Vạn Thanh cũng được đón tới Vạn Yêu Tiên tông. Từ Tiêu dặn dò Long Minh phải chăm sóc tử tế, không được phép chậm trễ. Tại Thái Sơ Tiên Đế cung, cuộc sống hạnh phúc của Từ Tiêu chính thức bắt đầu. Độc Cô Linh tức giận giậm đôi chân nhỏ xinh đẹp xuống đất: "Mẹ ơi! Sư phụ! Sao hai người lại đều trở thành đạo lữ của Tiêu Tiêu thế này! Lại còn mang thai nữa chứ?! Linh Nhi không cần cái đồ sư phụ thối tha như người nữa đâu!!!" Mộng Đan nhìn tòa Tiên Đế cung hùng vĩ tinh xảo mà ngẩn ngơ: "Tiêu ca, huynh đã là Chí Tôn Tiên Đế đại nhân rồi sao? Đan Đan sẽ mãi mãi yêu Tiêu ca!!" Đoạn Hồng Linh lắp bắp: "Trời ạ... nhiều tỷ tỷ quá... Nhưng mà mình cũng trở thành phu nhân của Chí Tôn Tiên Đế rồi sao? Mẹ ơi..." Đệ Nhất Thiền thì cười rạng rỡ: "Từ Tiêu đồ nhi! Vi sư mãi mãi yêu con!!" ... Còn có Thủy Nguyệt và Ma Xu cũng được Từ Tiêu mang lên theo. Nhưng hai nàng chỉ được làm đồ đệ của Tuyết Dao, Từ Tiêu chỉ lo "ban phát" chứ chưa có ý định gì khác. Thủy Nguyệt kêu gào: "Ta không chịu đâu! Ta cũng muốn làm phu nhân của Chí Tôn Tiên Đế!!!" Ma Xu thì giậm chân liên hồi: "Tiêu Tiêu! Huynh đối xử phân biệt! Xu Xu không vui chút nào!!!" Thái Sơ Tiên Đế cung mỗi ngày đều rộn rã tiếng cười nói, niềm vui vô tận. Từ Tiêu ngồi trên ngôi vị Tiên Đế giữa đại điện, lắng nghe đại diện của các Tiên Đế và Đại La bên dưới báo cáo định kỳ. "Tham kiến Chí Tôn Tiên Đế đại nhân!" "Chí Tôn Tiên Đế đại nhân, không xong rồi! Quân đoàn Hắc Trùng tộc ở hư không ngoại vực đang tập kết đại quân, muốn xâm lược Tiên giới của chúng ta!!" Chân mày Từ Tiêu khẽ nhướng lên: "Hử? Hắc Trùng tộc kia là thế nào?" "Có tới mấy trăm Đại La Tiên đấy ạ! Hàng tỷ con sâu đen đã bao vây chúng ta rồi!!" Nghe vậy, Từ Tiêu chỉ thản nhiên mỉm cười: "Rồng không gầm, hổ không gầm, lũ sâu bọ nhỏ nhoi thật nực cười làm sao!" (Toàn văn hoàn)
Hồi kết, Thái Sơ Tiên Đế cung — Vạn Lần Hoàn Trả Lão Già Ta Đi Làm Liếm Cẩu — Xem Truyện Chữ