Chương 105
Chương 105: Sự phẫn nộ của học tử hàn môn
Đăng ngày 28/09/2026
19
Phòng livestream của Phùng Thiên Khải vẫn đang mở.
Chỉ có điều,
trọng tâm của cư dân mạng đã không còn nằm ở việc trò chuyện với Phùng Thiên Khải nữa.
Họ thắc mắc tại sao Phùng Thiên Khải lại không biết Tri Mạng.
Điểm này quá bất thường.
"Ủa, sao mọi người cứ gõ dấu chấm hỏi trên bình luận thế, có chuyện gì xảy ra à?" Thấy màn hình ngập tràn dấu chấm hỏi, Phùng Thiên Khải lộ vẻ ngơ ngác.
Vì Phùng Thiên Khải không biết Tri Mạng là cái gì.
Nên hắn hoàn toàn không hiểu.
Một tiến sĩ như hắn mà không biết Tri Mạng thì rốt cuộc mang ý nghĩa thế nào.
Trong phòng livestream.
Thấy Phùng Thiên Khải nói ra câu đó.
Nhiều cư dân mạng càng tin chắc rằng hắn thật sự không biết Tri Mạng.
Nhưng nếu không biết Tri Mạng,
thì bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ của hắn rốt cuộc lấy bằng cách nào?
Trong này,
chắc chắn có vấn đề rồi!!
Thậm chí là vấn đề cực lớn!
Đằng sau danh phận tiến sĩ của Phùng Thiên Khải có bao nhiêu sự khuất tất và mờ ám.
Lại có bao nhiêu giao dịch đen tối không ai hay biết.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Trong phòng livestream có không ít người học thức cao.
Họ hiểu rõ, và bản thân cũng từng trải qua nỗi gian nan cùng công sức khổng lồ phải bỏ ra để lấy được tấm bằng tiến sĩ dưới hệ thống đại học Hoa Quốc.
Con đường này quá chông gai.
Có người thậm chí cả đời cũng không đi hết được.
Còn Phùng Thiên Khải, một kẻ đến Tri Mạng là gì cũng chẳng biết.
Lại có thể vừa đóng phim vừa nhẹ nhàng ẵm bằng tiến sĩ về tay.
Làm sao người ta không bất bình cho được!
Thế là,
sau khi Phùng Thiên Khải thốt ra câu nói kia trong buổi livestream,
và cũng là lúc bài hát mới của Giang Thuật vừa lên sóng chưa đầy mười phút.
Một chủ đề,
đã nhảy vọt thẳng lên vị trí đầu bảng hot search.
#Phùng Thiên Khải không biết Tri Mạng là gì#
Cái tên chủ đề này đập ngay vào mắt người xem.
Phùng Thiên Khải là ngôi sao tiến sĩ nổi tiếng khắp mạng, sao lại không biết Tri Mạng là cái gì chứ?
Rất nhanh,
nó đã thu hút sự chú ý của đông đảo cú đêm qua đường.
Bấm vào xem,
liền thấy đoạn video quay lại phòng livestream của Phùng Thiên Khải.
Sau khi nghe người hâm mộ đặt câu hỏi,
hắn buột miệng nói: "Tri Mạng là cái thứ gì?"
Đúng như dự đoán.
Nghe xong câu này của Phùng Thiên Khải,
dân tình lập tức nổ tung!
"Ủa, thật hay đùa vậy? Tôi học cao đẳng còn biết Tri Mạng là gì, Phùng Thiên Khải mang tiếng tiến sĩ mà dám hỏi Tri Mạng là cái thứ gì á?!!"
"Bằng giác quan thứ sáu nhạy bén, tôi ngửi thấy mùi phốt cực bự rồi!"
"Bất thường, quá bất thường luôn. Tôi nghi ngờ sâu sắc cái bằng tiến sĩ của Phùng Thiên Khải có vấn đề lớn!"
"Đỉnh thật! Hắn không biết Tri Mạng là gì mà vẫn tốt nghiệp tiến sĩ được, tôi chỉ có thể nói là khốn nạn thật, đúng là ức hiếp đám sinh viên nghèo tụi này quá đáng! Có tiền là muốn làm gì thì làm hả!"
"'Tôi đã đi một chặng đường rất xa, chịu biết bao cay đắng, mới có thể đặt bản luận án tiến sĩ này trước mặt thầy cô.' Đây là câu nói một đàn anh bước ra từ vùng núi nghèo từng viết trong phần lời cảm ơn ở luận án tiến sĩ của anh ấy, mỗi lần đọc lại đều khiến người ta không kìm được nước mắt."
"Học tập là cơ hội duy nhất để con em nhà nghèo chúng tôi đổi đời, vậy mà giờ đây, con đường duy nhất này cũng đã nhuốm màu đen tối và nhơ bẩn mà chúng tôi không hề hay biết."
"Anh em ơi, tôi vừa tra trên Tri Mạng rồi, đúng là chẳng thấy luận án tiến sĩ nào của Phùng Thiên Khải hết. Không chỉ luận án tiến sĩ đâu, ngay cả khóa luận cử nhân với luận văn thạc sĩ cũng chẳng tìm ra!"
"@Đại học Yến Kinh @Bộ Giáo dục Hoa Quốc, đề nghị điều tra làm rõ bằng cấp của Phùng Thiên Khải, cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng!!"
"Yếu ớt hỏi một câu, có ai còn nhớ tối nay Giang Thuật ra bài hát mới không..."
Đối với chuyện này, cư dân mạng phẫn nộ tột cùng.
Cực kỳ căm phẫn!
Đợt trước Trần Vũ sụp đổ hình tượng vì ngoại tình,
nhiều người chỉ mang tâm lý hóng hớt, theo dõi toàn bộ diễn biến sự việc.
Bởi Trần Vũ có ngoại tình hay không,
cũng chẳng liên quan nửa xu đến họ.
Đa phần chỉ là đứng ngoài xem trò vui.
Nhưng lần này,
chuyện của Phùng Thiên Khải lại gắn liền mật thiết với từng người trong số họ.
Rất nhiều cư dân mạng đều là những đứa trẻ từ các thị trấn nhỏ, chỉ biết cắm đầu làm bài luyện thi để vươn lên.
Đổi lại tấm bằng tốt nghiệp mỏng manh trước mắt họ hôm nay,
là tiếng đọc sách vang vang vào những buổi sáng sớm tinh mơ thức dậy từ khi trời chưa tỏ.
Là bóng dáng cặm cụi miệt mài bên bàn học trong màn đêm đen kịt.
Là bóng lưng thiếu niên từng bước vững vàng vượt qua ngàn trùng sóng gió, từ thị trấn nghèo bước vào giảng đường đại học.
Vậy mà giờ đây, lại bảo với họ rằng:
Tấm bằng mà họ phải nếm mật nằm gai, thức trắng bao đêm ngày mới có được,
lại bị kẻ khác dùng vài ngón đòn bẩn thỉu, nhẹ nhàng vơ lấy trong tầm tay.
Không nổi điên lên mới là lạ!
Dựa vào cái gì chứ?!
Dựa vào đâu mà anh có thể làm thế!
Chẳng lẽ bao năm dùi mài kinh sử của chúng tôi, trong mắt các người chỉ là một trò cười thôi sao?
Vô số kinh nghiệm trong lịch sử đã dạy cho đời: ngàn vạn lần đừng chọc giận dân đèn sách.
Mà lúc này,
Phùng Thiên Khải đã chọc giận đám người này tới mức không thể cứu vãn.
…………
Trong ký túc xá học viên cao học của một trường đại học nọ.
Một sinh viên đang lướt Weibo giữa đêm bỗng đập bàn cái "rầm", đánh thức mấy người bạn cùng phòng đang say giấc nồng.
"Hả? Gì thế, làm cái gì ầm ĩ vậy, bọn tao đang ngủ mà."
"Đừng có ngủ nữa! Mau lên Weibo chửi Phùng Thiên Khải với tao mau lên!!"
Cảnh tượng này,
đang diễn ra tại khắp các trường đại học trên cả nước.
Nhiều sinh viên vốn đã đi ngủ cũng bị gọi dậy.
Họ đăng nhập Weibo, tràn vào bình luận dưới chủ đề nóng.
Số lượng người truy cập ngày càng đông đúc.
Thế là,
máy chủ Weibo sau khi gắng gượng trụ được nửa tiếng,
đã sập...
Hai hôm trước vụ của Trần Vũ, máy chủ tuy suýt sập nhưng rốt cuộc vẫn ráng gánh nổi.
Nhưng lần này,
máy chủ Weibo thực sự không thể chịu nổi lượng truy cập khủng khiếp đến mức này.
Liền tê liệt rồi sập hẳn.
…………
Tại Yến Kinh, trong nhà của anh chàng lập trình viên phụ trách bảo trì máy chủ Weibo.
Một hồi chuông gọi tới tấp như đòi mạng đã lôi anh chàng bật dậy khỏi giấc mộng say.
"Alo, sếp ạ?"
"Cậu đang ở đâu đấy?"
"Ơ, em đang ngủ ở nhà chứ đâu!"
"Ngủ nghê cái nỗi gì nữa, mau đến công ty ngay! Máy chủ Weibo sập rồi..."
"Sập rồi á?"
"Phải, cụ thể thế nào đến công ty rồi nói, tóm lại mau tới khắc phục sự cố ngay! Có tính tiền tăng ca!"
"Vâng, em tới ngay đây!"
Anh chàng lập trình viên vừa mới tan làm không bao lâu đành phải tròng áo vào người, nửa đêm hộc tốc chạy đi bảo trì máy chủ Weibo.
Rất nhanh,
dưới một hồi tất bật của anh chàng,
máy chủ đã được sửa xong.
"Sếp, em về được chưa?"
"Đợi thêm chút nữa đi, tối nay dân mạng sục sôi quá, tôi sợ máy chủ lại sập lần nữa đấy. Cậu cứ túc trực ở đây đi!"
"Ờ, thôi được rồi, có tiền tăng ca là được."
Anh chàng gãi đầu, nhìn nắm tóc rụng thêm một nhúm trên tay, chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Hói đầu đi rồi, xem chừng cũng mạnh hơn rồi đấy!
