Chương 114
Chương 114: Không chỉ là sập phòng, mà còn phải vào tù nữa đấy!!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Weibo, Nhất Càn, mau vào Weibo xem đi!"
Hồ Nhất Càn đang say mèm, theo phản xạ mở ứng dụng Weibo lên.
Nằm chễm chệ ngay đầu bảng hot search.
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ.
Thế nhưng lại khiến gã say rượu như hắn tỉnh hẳn cả người.
#Hồ Nhất Càn ngủ với fan#
Nhìn thấy cái tên chủ đề đứng đầu bảng hot search.
Hồ Nhất Càn lập tức chết lặng.
Ngón tay run rẩy bấm vào chủ đề đó.
Được ghim trên đầu chủ đề.
Là bài viết dài ngoằng của một tài khoản Weibo.
"Tôi tên Lưu Vi Vi, sống tại quận Phố Giang, thành phố Ma Đô. Tôi xin tố cáo đích danh ca sĩ Hồ Nhất Càn có hành vi dụ dỗ ngủ với fan, đồng thời khiến bản thân tôi mang thai..."
Người tố cáo đích danh Hồ Nhất Càn chẳng phải ai xa lạ.
Chính là cô gái tên Vi Vi nọ.
Trong bài viết.
Vi Vi miêu tả cặn kẽ ngọn ngành toàn bộ câu chuyện.
Từ chuyện lúc đó cô vì ngưỡng mộ Hồ Nhất Càn nên đã bỏ ra ba mươi nghìn tệ để nhờ người sắp xếp cho mình một đêm mặn nồng với hắn.
Đến chuyện sau khi cô mang thai, Hồ Nhất Càn lật mặt không nhận người, bắt cô đi phá thai.
Thậm chí sau khi cô sinh con ra, hắn còn vứt cho hai mẹ con mười nghìn tệ rồi đuổi đi cho khuất mắt.
"... Hồ Nhất Càn quá đỗi tuyệt tình, chỉ đưa cho hai mẹ con tôi mười nghìn tệ. Chừng đó tiền, tôi căn bản chẳng thể nuôi nổi đứa con này. Vậy nên, tôi quyết định vạch trần bộ mặt của Hồ Nhất Càn, để hắn phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật!"
Ở cuối bài viết.
Vi Vi buông một câu như vậy.
Bộc lộ rõ nỗi oán hận đối với Hồ Nhất Càn.
Mười nghìn tệ.
Mẹ kiếp, bà đây ra quán bar đứng đường một tuần cũng kiếm được nhiều hơn chỗ đó.
Để nội dung bài viết thêm phần thuyết phục.
Vi Vi còn đính kèm rất nhiều hình ảnh ở dưới.
Bao gồm ảnh chụp chứng minh nhân dân của mình, ảnh chụp đứa bé, giấy khai sinh của đứa bé, và mấy tấm ảnh chụp lén cảnh giường chiếu giữa cô với Hồ Nhất Càn đêm hôm đó.
Dù trong ảnh Hồ Nhất Càn không trang điểm.
Nhưng cư dân mạng vẫn nhận ra ngay tắp lự.
Gã đàn ông tồng ngồng trong ảnh, bên dưới che mã vạch kia chính là Hồ Nhất Càn chứ không ai khác.
Khu vực bình luận dưới bài đăng này vô cùng sôi động.
Không chỉ bàn tán về vụ sập phòng lần này của Hồ Nhất Càn.
Cái tên Giang Thuật.
Cũng được nhắc đến không biết bao nhiêu lần.
"Bằng chứng rành rành, búa đập chết tươi! Vừa ngủ với fan, vừa làm to bụng người ta xong phủi tay ruồng bỏ, phen này Hồ Nhất Càn sập phòng chắc rồi."
"Đúng là đồ đàn ông quần vừa kéo lên mặt liền trở lạnh. Mày ngủ với người ta, làm bụng người ta to ra, đường đường chính chính rước người ta về dinh thì tao còn nể mày một bậc!"
"Giang Thuật vừa mới ra bài hát lúc 0 giờ sáng, thế mà chớp mắt đã có thêm một ngôi sao sập phòng, đúng là không lệch lấy một tiếng đồng hồ luôn đấy!"
"Chúc mừng Giang Thuật đạt thành tích sáu mạng, chỉ còn thiếu một mạng nữa là kích hoạt trạng thái thần thánh rồi!"
"Định luật ba Giang Thuật tạm thời vẫn chưa bị bác bỏ. Xem ra hoàn toàn có hy vọng Giang Thuật dựa vào một album mới mà gom đủ mười lăm mạng!"
"Giới giải trí quả nhiên rác rưởi thật! Tôi dám cá là cô gái tên Vi Vi này tuyệt đối không phải fan nữ đầu tiên bị Hồ Nhất Càn vấy bẩn, và cũng chắc chắn chẳng phải người cuối cùng!"
"Bác bên trên nói chuẩn đấy. Tôi vừa lướt thấy có thêm một fan nữ của Hồ Nhất Càn lên Weibo bóc phốt, bảo từng ngủ với Hồ Nhất Càn rồi, chẳng qua nhờ dùng biện pháp an toàn nên không dính bầu thôi."
"Mới từ bên đấy hóng về đây, ha ha ha ha, cô bé kia còn bảo Hồ Nhất Càn vừa yếu vừa bé, đừng nói là thỏa mãn một người phụ nữ bình thường, đến thỏa mãn một con chó cái còn chật vật!"
"Cái chuyện ngủ với fan này ấy mà, tuy không phạm pháp vì thuận mua vừa bán, nhưng tuyệt đối đã đạp lên giới hạn đạo đức rồi. Nếu trong giới giải trí ai cũng thế thì chẳng phải loạn cào cào lên sao!"
"Ơ, khoan đã! Mọi người ơi, tôi phát hiện ra một chuyện cực sốc. Mấy người nhìn ảnh chứng minh nhân dân của cô gái tên Lưu Vi Vi kia kìa, cô ấy sinh năm 2009 đấy."
"Tuổi này mà đã đẻ con rồi. Tức là lúc cô ấy quan hệ với Hồ Nhất Càn, khéo khi... còn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu đấy!!!"
"???"
"???"
Ai cũng biết.
Với những bé gái chưa đủ tuổi.
Một khi đã phát sinh quan hệ.
Bất kể là tự nguyện hay không.
Đều là hành vi phạm pháp!
Mẹ nó chứ.
Ban đầu mọi người còn tưởng Hồ Nhất Càn chỉ đơn thuần là sập phòng rồi rút khỏi giới giải trí, xách gói về quê cày ruộng là xong.
Không ngờ được.
Hồ Nhất Càn đến ruộng cũng chẳng có cơ hội mà cày nữa.
Phải vào tù đạp máy may luôn rồi.
...
Tại nhà Hồ Nhất Càn.
Hắn càng lướt Weibo.
Vẻ mặt lại chuyển từ ngơ ngác sang hoang mang, rồi đến không dám tin, và cuối cùng dừng lại ở nỗi sợ hãi tột cùng.
Lúc đọc được bình luận của cư dân mạng nói rằng.
Thời điểm Vi Vi quan hệ với hắn, có khả năng cô ta vẫn còn quá nhỏ.
Một luồng khí lạnh buốt.
Xộc thẳng từ gót chân lên tận đỉnh đầu.
Hồ Nhất Càn chỉ thấy trời đất quay cuồng, toàn thân bủn rủn, ngã ngồi bệt xuống đất.
"Anh họ, em chẳng phải bảo anh đưa cho mẹ con Vi Vi năm triệu sao, tại sao Vi Vi lại đăng lên Weibo bảo chúng ta chỉ đưa cô ta có mười nghìn tệ?!!"
"Còn nữa, cô ta còn nói hồi đó phải bỏ ra ba mươi nghìn tệ mới trèo lên được giường của em!"
"Có phải sau lưng em, anh lén lút làm mấy trò bẩn thỉu không thể để ai biết không hả!"
Hồ Nhất Càn trừng trừng hai mắt, gầm lên với người anh họ.
Đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu.
"Nhất Càn, em... anh..." Người anh họ bị chất vấn đến mức không nói nên lời.
Nhất thời, gã cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lý để biện minh.
Nhìn bộ dạng đó của anh họ.
Hồ Nhất Càn đau đớn đến ngạt thở.
Xem ra.
Mấy suy đoán vừa rồi của hắn.
Đều là sự thật cả.
Năm triệu tiền bịt miệng kia đã bị anh họ nuốt trọn bốn triệu chín trăm nghìn.
Hơn nữa, gã còn đem cơ hội lên giường với hắn ra bán lấy tiền.
Hèn gì.
Thỉnh thoảng trên giường, hắn lại gặp phải mấy bà cô răng vàng khè, thân hình còn tròn hơn cái phao bơi.
Hóa ra là bị anh họ đem bán!
"Anh họ, anh đúng là có đầu óc kinh doanh thật đấy!" Hồ Nhất Càn gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra câu này.
Nếu người trước mặt không phải họ hàng.
Hắn đã có ý định bóp chết gã rồi.
Cái gã anh họ này hại hắn khổ quá mà!!
Hồ Nhất Càn lại hỏi, "Còn nữa, lúc em với Vi Vi quan hệ, con bé đó rốt cuộc bao nhiêu tuổi?"
Người anh họ lắc đầu, "Nhất Càn, anh chịu, anh không biết!"
Hồ Nhất Càn càng giận dữ hơn, "Anh không biết? Trước khi đưa đến chỗ em, anh không đi xác minh lại à!"
"Mẹ kiếp, ai mà ngờ được cái đứa người ngợm nở nang đẫy đà, mở mồm ngậm mồm toàn chuyện bậy bạ đấy lại còn chưa chắc bằng một nửa tuổi của chú mày chứ!" Người anh họ sắp khóc đến nơi, "Nhất Càn à, giờ hai anh em mình chỉ có nước tự cầu phúc thôi!"
Bọn trẻ bây giờ phát triển tốt quá!
Khiến gã lúc đó căn bản chẳng thèm nghĩ tới vấn đề này.
