Chương 117
Chương 117: Bài hát cuối cùng của album mới!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Kịch bản diễn ra gần như đúng với dự tính của Giang Thuật.
Rất nhiều người hâm mộ bơ vơ sau khi thần tượng sụp hình tượng.
Đã quay sang chọn Giang Thuật.
Làm thần tượng mới của mình.
Lý do chủ yếu gồm ba điểm sau.
Thứ nhất.
Thằng cha Giang Thuật này tuy có hơi tà môn, nhưng tài năng thì khỏi phải bàn.
Từ lúc ra mắt tới giờ ra bao nhiêu bài hát, chưa từng có bài nào dưới tầm tác phẩm xuất sắc.
Hơn nữa, thể loại bài hát lại rất phong phú.
Về cơ bản, chỉ cần là người thích nghe nhạc thì đều có thể tìm thấy bài mình ưng ý trong danh sách bài hát của hắn.
Thứ hai.
Giang Thuật từ khi ra mắt đến nay tác phong đoan chính, chưa từng dính bất kỳ tin đồn lộn xộn nào.
Là một ngôi sao có phẩm hạnh tốt.
Cuối cùng, và cũng là điểm mấu chốt nhất.
Bản thân Giang Thuật, với tư cách là người tạo ra Định luật ba Giang Thuật.
Cho dù có mất hết nhân tính đến đâu.
Cũng đâu đến mức tự làm sụp hình tượng của chính mình chứ.
Thế nên.
Họ hâm mộ Giang Thuật thì cực kỳ yên tâm.
Ít nhất không phải lo một sáng mở mắt thức dậy, thần tượng nhà mình đã bay màu lúc nào không hay.
Cứ như vậy.
Dựa vào hình tượng "Cách Ly Hot Search".
Độ nổi tiếng của Giang Thuật không hề giảm đi vì bài hát mới luôn đụng độ chuyện các ngôi sao khác sập hình tượng.
Trái lại, bất kể về danh tiếng hay lượng người hâm mộ.
Đều đón nhận một đợt tăng trưởng bùng nổ như phun trào.
Tốc độ tăng trưởng ấy.
Khiến sếp Dương kinh ngạc không thôi.
Dương Nhược Vi vẫn luôn lo lắng.
Mỗi lần ra bài mới đều không lọt nổi vào bảng xếp hạng hot search.
Lâu dần.
Độ nổi tiếng của Giang Thuật lẫn doanh số album mới đều sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng giờ xem ra.
Nỗi lo này hoàn toàn thừa thãi.
Độ nổi tiếng của Giang Thuật chẳng những không giảm mà còn tăng vọt.
Biết đâu chừng, khi album mới của Giang Thuật chính thức mở bán trên toàn mạng, thật sự có cơ hội đạt được thành tích đĩa hát cấp điện đường.
Đĩa hát cấp điện đường với doanh số hai mươi triệu bản đấy, sẽ mang lại biết bao lợi nhuận cho Thiên Hành Truyền Môi cơ chứ.
Nhưng một khi thật sự đạt được.
Giang Thuật sẽ thắng vụ cá cược.
Theo nội dung tiền cược, tên Giang Thuật kia chưa biết chừng sẽ bắt nạt cô đến mức nào nữa!
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Dương Nhược Vi chống cằm, rơi vào trạng thái vừa mừng vừa lo.
Nhất thời chẳng biết nên khóc hay nên cười.
...
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Sau khi bài hát thứ mười bốn của Giang Thuật phát hành.
Kẻ xui xẻo bị hệ thống chọn trúng là một thiên vương gạo cội đã ở trạng thái bán giải nghệ.
Người ta rõ ràng đã coi như rút lui một nửa khỏi giới, chuẩn bị dưỡng già.
Vậy mà vẫn bị bóc trần chuyện từng có hành vi bất chính với nhiều người đàn ông.
Thiên vương, nhiều nam giới, hành vi bất chính.
Mấy cụm từ này.
Cụm sau còn giật gân hơn cụm trước.
Đồng thời khiến vô số cư dân mạng vỡ lẽ.
Hèn chi vị thiên vương này tuổi đã lớn thế rồi mà vẫn luôn độc thân.
Cũng chẳng có tin đồn nào về con ngoài giá thú hay nhân tình nhân ngãi gì.
Hóa ra.
Gu của người ta vốn dĩ không phải kiểu đó!
"Thật sự không ngờ nổi, vị thiên vương gạo cội này cũng sập hình tượng, quả nhiên Giang Thuật cứ ra bài mới là lại tặng chúng ta một bất ngờ mới!"
"Có gì đó sai sai anh em ạ. Thằng bạn cùng phòng tôi vốn là fan ruột của vị thiên vương kia, hôm nay thấy tin thần tượng toang mà sao không thấy hụt hẫng, trái lại còn phấn khích hơn thế nhỉ!"
"Ờ, nhắc nhở thân thiện một câu, tối nay ngủ nhớ đắp chăn cho kỹ vào nhé."
"Tôi nghĩ không thể bị động đối phó được, ông phải chủ động tấn công, leo lên giường nó trước để cho nó thấy được sự lợi hại của ông!"
"Đàn ông đích thực thì phải chơi đàn ông! Người anh em, tôi ủng hộ tinh thần ông!"
"Phòng ký túc của các ông nổi tiếng tắt đèn sớm nhưng ngủ muộn lắm đúng không!"
"Nghệ thuật đấu kiếm giữa đàn ông với nhau, mấy người chưa trải nghiệm làm sao hiểu được cái hay của nó."
Bị phanh phui chuyện xu hướng tính dục bất thường.
Vị thiên vương gạo cội này tuy sập hình tượng.
Nhưng mức độ cũng không đến nỗi quá nặng nề.
Trái lại sau đợt sàng lọc, hắn lại có thêm một nhóm fan cứng trung thành hơn hẳn.
Về phía Giang Thuật.
Sau khi hoàn thành thành tích hạ gục mười bốn người.
Hắn sải bước tiến thẳng tới mục tiêu hạ gục người thứ mười lăm.
Ba ngày sau.
Bài hát mới thứ mười lăm của Giang Thuật.
Cũng là bài hát mới cuối cùng trong album.
Được phát hành trên toàn mạng.
"Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi!"
Rất nhiều ngôi sao vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa đua nhau cầu nguyện.
Cầu nguyện người cuối cùng sụp hình tượng.
Sẽ không phải là mình.
Ngôi sao sụp hình tượng rốt cuộc là ai?
Câu trả lời được hé lộ chỉ nửa tiếng sau khi bài hát mới của Giang Thuật lên sóng.
Còn lý do sụp hình tượng.
Khiến hàng trăm triệu cư dân mạng phải trố mắt há hốc mồm.
Thảng thốt kêu lên quá đỗi kinh hoàng!
...
Thời gian quay ngược lại hai tiếng trước.
Thành phố Ma Đô.
Bên trong tòa nhà đài truyền hình Đông Phương Ma Đô.
Đang tiến hành ghi hình một chương trình.
Chương trình có tên "Tuyến Đầu Phổ Biến Pháp Luật".
Chỉ nhìn cái tên là biết ngay đây là một tiết mục tuyên truyền phổ biến pháp luật.
Có điều.
Điểm khác biệt so với các chương trình phổ biến pháp luật khác là.
Chương trình này không chỉ mời người của bên cảnh sát tới tuyên truyền trực tiếp.
Mà để tăng độ quan tâm và tính giải trí, họ còn mời thêm vài ngôi sao làm khách mời tại trường quay.
Giang Thuật chính là một trong những khách mời của số phát sóng hôm nay.
Ngoài Giang Thuật ra.
Còn có một ngôi sao khác tên là Phí Khắc cũng được mời tham gia ghi hình.
Phí Khắc là một trong những nghệ sĩ dưới trướng Tinh Thần Truyền Môi.
Là một diễn viên kiêm đạo diễn có tiếng trong giới.
Bộ phim do hắn tự biên tự diễn đang công chiếu, để quảng bá nên hắn mới nhận lời tham gia chương trình khá có tiếng tăm này.
Ngoài MC cùng hai khách mời ngôi sao là Giang Thuật và Phí Khắc.
Mỗi số phát sóng, ê-kíp chương trình còn mời một cán bộ cảnh sát đến làm công tác phổ biến pháp luật.
Người đến hôm nay.
Là người quen cũ của Giang Thuật, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Ma Đô - Chu Dương.
"Đội trưởng Chu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây đấy."
"Ha ha ha, Giang Thuật, tôi cũng đâu ngờ khách mời số hôm nay lại có cậu!"
Thấy Giang Thuật và Đội trưởng Chu chào hỏi nhau vô cùng thân thiết, trong mắt Phí Khắc lóe lên tia nhìn khó hiểu.
Tinh Thần Truyền Môi nơi hắn đầu quân và Thiên Hành Truyền Môi đều đặt trụ sở ở Ma Đô.
Nghệ sĩ dưới trướng hai công ty trước nay đều ngấm ngầm cạnh tranh lẫn nhau.
Phí Khắc vốn nắm giữ một phần cổ phần của Tinh Thần Truyền Môi, đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Tận mắt nhìn Thiên Hành Truyền Môi từng bước lớn mạnh, trong lòng Phí Khắc khó chịu vô cùng.
Cứ như thấy gã hàng xóm nghèo kiết xác bỗng nhiên đổi đời phất lên vậy.
Ánh mắt Phí Khắc đảo quanh, thầm tính toán lát nữa lúc ghi hình sẽ mượn danh tiền bối trong giới để làm khó Giang Thuật ra sao.
Rất nhanh.
Buổi ghi hình bắt đầu.
Vì chương trình này là thu hình phát lại.
Nên bầu không khí ở trường quay không quá căng thẳng, tương đối nhẹ nhàng.
Đội trưởng Chu mượn từng vụ án nhỏ để phổ biến kiến thức pháp luật cho khán giả tại trường quay.
Giang Thuật và Phí Khắc ngồi bên cạnh, chủ yếu đóng vai trò người tung kẻ hứng phụ họa theo.
Trong lúc đó.
Phí Khắc quả thực có kiếm chuyện làm khó Giang Thuật vài câu.
Nhưng đều bị Giang Thuật hóa giải nhẹ tênh, thậm chí còn bật lại mấy câu khiến vị tiền bối trong nghề này suýt chút nữa không tìm được bậc thang đi xuống.
