Chương 125
Chương 125: Đạt đĩa hát cấp điện đường, thắng vụ cá cược!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ngay sau khi "Quy tắc dành cho nghệ sĩ" của Tổng cục Quảng Điện được ban hành.
Chỉ trong một thời gian ngắn.
Vô số đơn từ khiếu nại, tố cáo.
Như bông tuyết rơi.
Ồ ạt bay về hòm thư khiếu nại tố cáo mà Tổng cục công bố.
Tổng cục Quảng Điện lập tức thành lập ban chuyên án.
Tiến hành điều tra, xác minh các nội dung liên quan trong đơn thư.
Trong đó đương nhiên có những lời tố cáo vu khống.
Nhưng cũng có rất nhiều chuyện đúng là sự thật.
Đúng là từng xảy ra như thế.
Thế là.
Dưới chiến dịch sấm sét của Tổng cục.
Lại có thêm một nhóm ngôi sao dính phốt sập phòng.
Bị Tổng cục gạch thẳng tên khỏi danh sách nghệ sĩ Hoa Quốc.
Kẻ cần phong sát thì phong sát.
Kẻ cần chuyển cho cơ quan công an thì chuyển thẳng sang cơ quan công an.
Theo thống kê của một cư dân mạng nhiệt tình.
Đợt thanh tra gắt gao này lại có thêm mười lăm ngôi sao sập phòng hoàn toàn.
Bị cấm sóng trên toàn mạng, đưa vào danh sách đen nghệ sĩ.
Cộng thêm mười lăm người từng sập phòng sau đợt Giang Thuật tung bài hát mới hồi trước.
Mười lăm cộng mười lăm.
Tính sơ qua như vậy.
Trong hai tháng ngắn ngủi, số nghệ sĩ tiêu tùng đã lên tới tròn ba mươi người.
Có thể nói.
Gần một nửa số ngôi sao đang nổi trong giới giải trí hiện nay đã rủ nhau sập phòng.
Thật sự đáng sợ đến rợn người!
Và năm nay.
Cũng được người trong giới gọi là năm đen tối nhất của làng giải trí.
Không có năm thứ hai!
Người trong ngành ai nấy đều lo ngay ngáy, chỉ biết kẹp chặt đuôi mà làm người.
Mấy trò quy tắc ngầm hay tiệc tùng thác loạn này nọ, chẳng ai còn dám đụng tới.
Không một ai dám vượt rào nửa bước.
Ai mà ngờ được.
Có ngày ý thức tuân thủ pháp luật của giới nghệ sĩ lại còn cao hơn cả người dân bình thường.
Toàn bộ chuyện này.
Đều nhờ một tay Giang Thuật ban tặng.
Giới trong nghề.
Giờ đây hận Giang Thuật đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng lại chẳng dám làm gì hắn.
Lỡ hôm nào chọc hắn bực mình.
Gã này lại tiện tay tung ra một bài hát mới.
Thế thì chẳng phải trong số họ lại có kẻ xui xẻo dính chưởng sập phòng hay sao.
Không chọc nổi, thật sự không chọc nổi.
Thậm chí có vài nghệ sĩ.
Đã nảy sinh ý nghĩ chọc không nổi thì tôi trốn không xong chắc.
Trực tiếp công khai tuyên bố giải nghệ luôn...
Đúng vậy, rút khỏi showbiz luôn.
Khiến người hâm mộ chẳng kịp trở tay.
Mấy ngày nay.
Đã có vài ngôi sao tiền kiếm đủ rồi, tuổi tác cũng chẳng còn trẻ nữa.
Trước tình hình hiện tại của giới giải trí.
Đã thẳng thừng tuyên bố giải nghệ.
Tôi giải nghệ rồi, cậu chẳng lẽ vẫn khiến tôi sập phòng được nữa à?
Họ tính toán như vậy đấy.
"Ngại quá cơ, dù các người có giải nghệ thì đến lúc sập phòng cũng chưa chắc đã thoát được đâu!"
Giang Thuật vừa lướt Weibo đọc tin một ngôi sao gạo cội nữa tuyên bố giải nghệ, vừa nhún vai cười lẩm bẩm.
Kỹ năng của Thẻ Hình Tượng "Cách Ly Hot Search" ghi rõ là chỉ cần hắn ra bài hát mới thì sẽ có ngôi sao sập phòng.
Ngôi sao ở đây.
Không chỉ gói gọn trong những người còn hoạt động trước mắt khán giả.
Những kẻ đã giải nghệ rồi.
Về mặt định nghĩa thì vẫn tính là ngôi sao.
Đây là kỹ năng mang tính khái niệm.
Nghĩa là chỉ cần từng là ngôi sao thì đều có nguy cơ sập phòng.
Nó quái đản đến mức đấy cơ mà.
............
"Sếp Dương, album của tôi bán được bao nhiêu rồi, đã cán mốc hai mươi triệu chưa?"
Lúc này Giang Thuật và Dương Nhược Vi.
Đang ngồi trên ban công căn biệt thự của cô.
Vừa ngắm cảnh hồ vừa nhâm nhi rượu vang.
Phía sau khu biệt thự này.
Có một hồ nhân tạo được đầu tư khoản tiền khổng lồ để xây dựng.
Cứ về đêm, mặt hồ lại phản chiếu ánh đèn neon từ phía xa, cảnh sắc đẹp mê hồn.
Thỉnh thoảng hai người cũng ngồi đây thưởng ngoạn phong cảnh.
Xem xong tin tức về ngôi sao gạo cội giải nghệ, Giang Thuật đặt điện thoại xuống, cười tít mắt nhìn sang Dương Nhược Vi.
Hỏi về doanh số album của mình.
Tính đến hôm nay.
Album đó đã phát hành được mười ngày.
Theo ước tính của Giang Thuật.
Con số hai mươi triệu bản kiểu gì cũng chạm tới.
Chiếu theo vụ cá cược với Dương Nhược Vi.
Tối nay hắn đã có thể mở khóa những khu vực còn bỏng mắt hơn của sếp Dương rồi.
Nghe Giang Thuật hỏi câu này.
Sắc mặt Dương Nhược Vi hơi mất tự nhiên một chút.
Trên gò má cô cũng thoáng hiện nét ngượng ngùng.
Dưới ánh trăng rọi xuống.
Khuôn mặt càng thêm ửng hồng quyến rũ.
Với tư cách là sếp của Thiên Hành Truyền Môi.
Đương nhiên cô đã sớm nắm được doanh số album mới của Giang Thuật.
Vào bốn giờ chiều nay.
Album "Xin Lỗi" đã chính thức cán mốc hai mươi triệu bản.
Đạt được thành tựu Đĩa hát Cấp Cung Điện.
Trở thành đĩa hát Cấp Cung Điện duy nhất của làng nhạc Hoa ngữ trong suốt mấy năm qua.
Hơn nữa với đà này.
Doanh số cuối cùng ước tính sẽ vượt qua con số hai mươi lăm triệu bản.
Mức tiêu thụ khủng khiếp dường này.
Không chỉ đồng nghĩa với việc mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho Thiên Hành Truyền Môi.
Mà trong bối cảnh hàng loạt ca sĩ nổi tiếng đua nhau sập phòng như hiện nay.
Nó còn giúp củng cố vững chắc hơn nữa vị thế đỉnh lưu của Giang Thuật.
Thậm chí.
Chỉ cần gom thêm vài giải thưởng uy tín, có sức nặng.
Thì chiếc ghế Thiên vương kia.
Giang Thuật hoàn toàn có thể thử sức nhắm tới.
Một Thiên vương hai mươi tư tuổi đấy.
Mới nghĩ thôi đã thấy rợn người.
Trước đây, ca sĩ trẻ nhất từng bước lên ngôi vị Thiên vương của làng giải trí cũng phải đợi tới năm hai mươi tám tuổi mới giành được vinh dự ấy.
Dĩ nhiên.
Bên cạnh hai chuyện trên.
Việc album của Giang Thuật vượt mốc hai mươi triệu bản còn đồng nghĩa với một điều nữa.
Vụ cá cược lúc bốc đồng cô lập với hắn, Giang Thuật đã thắng.
Sếp Dương vốn tưởng chuyện này có thể nấn ná thêm vài hôm nữa rồi hẵng thực hiện.
Ai ngờ.
Tên Giang Thuật này lại nóng vội đến vậy.
Mới tối nay mà hắn đã không chờ nổi rồi.
............
Trên ban công biệt thự.
Dưới ánh trăng dìu dịu, màn đêm như mờ ảo hẳn đi.
Cả Dương Nhược Vi lẫn Giang Thuật đều đã uống chút rượu vang.
Càng khiến khung cảnh mờ ảo ấy nhuốm thêm vài phần men say.
Dương Nhược Vi ửng đỏ hai má, đôi môi gợi cảm khẽ cong lên: "Cậu cái tên lưu manh này, chờ ngày này lâu lắm rồi đúng không?"
Giang Thuật chẳng hề ngượng ngùng chút nào, thẳng thắn thừa nhận luôn: "Sếp Dương à, người đẹp tuyệt trần như chị ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mắt tôi, đàn ông bình thường ai mà chẳng có ý nghĩ gì đó chứ!"
Lời khen của Giang Thuật khiến Dương Nhược Vi rất vừa lòng.
Quả nhiên lời tán dương từ phái mạnh luôn làm tâm trạng phụ nữ nở hoa.
Dương Nhược Vi diện bộ váy ngủ mỏng manh, một tay cầm ly rượu rồi đứng dậy, đặt cặp mông đẫy đà ngồi thẳng lên đùi Giang Thuật: "Cậu nói đúng rồi đấy, chiều nay doanh số album của cậu đã chính thức vượt mốc hai mươi triệu bản."
"Nên vụ cá cược đó, cậu thắng rồi."
"Còn tôi ấy mà, cược được thì chịu được, không thèm quỵt đâu."
Đã là sếp của Giang Thuật thì việc quỵt kèo là chuyện Dương Nhược Vi đời nào chịu làm.
Ừm, dù sao đi nữa.
Khí chất của bà chủ vẫn phải giữ cho thật vững.
