Chương 143
Chương 143: Cường của ngươi tới rồi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Giang Thuật nhìn đoạn video trong điện thoại quay cảnh mình đang kéo chú chó mặt mày khó chịu nhảy múa, trán đầy vạch đen.
Mẹ kiếp, đúng là lịch sử đen tối, vết nhơ ngàn đời chứ đâu!
Bình thường hắn rất ít khi uống đến mức mất nhận thức.
Không ngờ lần này say quắc cần câu xong.
Lại đi làm ra cái chuyện tàn nhẫn vô nhân tính thế này với con chó nhà mình.
Đại Hoàng ơi, tao có lỗi với mày quá!
Tao thề với mày.
Chỉ cần tao còn ở nhà một ngày.
Thì cứ hễ tao ị ra bãi nào, bãi đó chỉ dành riêng cho mày ăn!
Chó khác đừng hòng tơ hào lấy một tí ti!
"Sếp Dương, ra giá đi, bao nhiêu tiền cô mới chịu xóa video này?"
"Vô giá! Video này tôi còn lâu mới nỡ xóa. Chờ chừng nào anh làm chuyện gì có lỗi với tôi, tôi sẽ bán ngay cho đám săn tin, giật tít là: 'Chuyện chưa kể giữa nam đỉnh lưu say xỉn và chú chó cưng'!"
Vãi thật! Sếp Dương độc ác quá thể!
Cô làm thế lương tâm không cắn rứt sao trời!
"Thôi đi, mau đánh răng rửa mặt đi, dì bảo chiều nay dẫn chúng ta sang nhà cô anh chơi đấy." Dương Nhược Vi lấy lại điện thoại từ tay Giang Thuật, cười tủm tỉm nói.
Buổi chiều.
Cả nhà Giang Thuật sang nhà cô của hắn ở trên huyện.
Nhà cô có hai đứa con.
Một đứa con trai, kém Giang Thuật một tuổi, đang làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước ở huyện.
Một đứa con gái, vừa mới vào cấp ba.
Vừa đến nhà cô chưa được bao lâu, Giang Thuật đã bị cậu em họ tên Trương Cường kéo tọt vào phòng ngủ để thì thầm to nhỏ.
"Sao thế Cường?" Giang Thuật vẻ mặt khó hiểu.
"Anh ơi, anh đúng là anh ruột của em! Chị dâu xinh đẹp như thế, anh tán đổ kiểu gì vậy, chỉ em vài chiêu với!" Trương Cường suýt nữa quỳ rạp xuống trước mặt Giang Thuật.
Nhan sắc và khí chất của Dương Nhược Vi.
Đạt đến mức bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ kinh ngạc.
Huống hồ là đối với một chàng trai tân ngây thơ như Trương Cường.
Tiếp đó.
Trương Cường kể cho Giang Thuật nghe chuyện của mình.
Sau khi vào làm ở doanh nghiệp nhà nước, công việc ổn định, cô chú bắt đầu sốt ruột muốn Trương Cường yên bề gia thất.
Kiếm một cô gái cưới xin cho sớm.
Hơn một năm qua, Trương Cường cũng đi xem mắt không ít cô.
Nhưng không ngoại lệ.
Tất cả đều kết thúc trong thất bại.
Đúng lý mà nói, công việc Trương Cường ổn định, gia cảnh cũng khá khẩm, tìm một cô gái phù hợp đáng lẽ không quá khó khăn mới phải.
Cho nên.
Trương Cường mới định xin anh họ Giang Thuật chút kinh nghiệm.
Giang Thuật cất tiếng hỏi: "Tin nhắn nói chuyện với mấy đối tượng xem mắt em còn giữ không đấy?"
Cậu em Trương Cường gật đầu: "Còn chứ, em giữ hết, chỉ đợi quân sư như anh về thôi."
Vừa nói cậu ta vừa mở điện thoại, lướt tin nhắn với các đối tượng xem mắt rồi đưa cho Giang Thuật.
Giang Thuật nhận lấy, xem từng đoạn một.
Trương Cường: "Chào em."
Đối tượng xem mắt 1: "Chào anh."
Trương Cường: "Nghe dì Tôn bảo, em là người rất kiên cường, sống cũng rất tự cường."
Đối tượng xem mắt 1: "Cảm ơn anh nha, dì Tôn còn kể cả chuyện này nữa cơ à!"
Trương Cường: "Người kiên cường sống mệt mỏi lắm, giờ thì hay rồi. Trước kia thích kiên cường thì tùy, từ nay về sau em không cần phải kiên cường nữa đâu."
Đối tượng xem mắt 1: "Tại sao ạ?"
Trương Cường: "Bởi vì, 'Cường' của em đến rồi đây!"
Đối tượng xem mắt 1: "..."
Giang Thuật: "..."
Người tiếp theo, người tiếp theo.
Trương Cường: "Rất vui được làm quen với em."
Đối tượng xem mắt 2: "Chào anh, chào anh."
Trương Cường: "Anh thấy em ăn cứt rồi."
Đối tượng xem mắt 2: "???"
Trương Cường: "Ăn cứt gì ấy hả."
Trương Cường: "Là khởi đầu cho hạnh phúc của chúng ta đấy!"
Đối tượng xem mắt 2: "Đỉnh."
Giang Thuật cạn cả lời.
Mẹ kiếp, với cái kiểu nhắn tin bắt chuyện thế này, có đứa con gái nào thèm để mắt mới là lạ đấy.
Hắn tiếp tục lướt xuống dưới.
Trương Cường: "Chào em, người quen giới thiệu."
Đối tượng xem mắt 3: "600 một lần, qua đêm 1200. Nhận bay toàn quốc."
Trương Cường: "Ờ, anh là do dì Tôn giới thiệu mà."
Đối tượng xem mắt 3: "Ồ, sính lễ 388 nghìn tệ, một chiếc xe sang Đức, nhà đứng tên tôi, miễn mặc cả!"
Trương Cường: "Thế cho anh gói 1200 được không?"
Đối tượng xem mắt 3: "Cút!"
...
Trương Cường: "Chào em, dì Tôn giới thiệu đây, nghe nói bố em là người giàu nhất huyện mình à?"
Đối tượng xem mắt 4: "Chỉ là nhà có tí tiền thôi anh. Cơ mà em ly hôn làm mẹ đơn thân, đang nuôi đứa con một tuổi, anh chấp nhận được không?"
Trương Cường: "Cái này... để anh suy nghĩ đã."
Đối tượng xem mắt 4: "Đúng rồi, còn một điều kiện nữa. Sau khi kết hôn, anh phải đổi sang họ của đứa bé."
Trương Cường: "Theo họ đứa bé? Nghĩa là sao?"
Đối tượng xem mắt 4: "Em sợ sau này con lớn lên hỏi tại sao không cùng họ với bố, sợ ảnh hưởng đến tâm lý trưởng thành của con."
Trương Cường: "Cô bôi bác người ta vừa thôi chứ! Cô ly hôn, con xử cho cô, còn họ của tôi lại bị xử cho chồng cũ của cô à!"
Đối tượng xem mắt 4: "Anh đừng kích động, có mất thì mới có được chứ, người chịu thiệt đâu chỉ riêng mình anh."
Trương Cường: "Thế thì được."
Đối tượng xem mắt 4: "Bố anh cũng phải đổi họ luôn."
Đọc đến đoạn tin nhắn này.
Giang Thuật cảm thấy tam quan của mình vỡ vụn từng mảnh.
Xem ra.
Không chỉ bản thân cậu em họ hắn không đáng tin.
Mà bà mối dì Tôn kia cũng chẳng ra làm sao cả!
"Khụ khụ, Cường này, anh cho em hai lời khuyên."
"Thứ nhất, mấy câu thính quê mùa rác rưởi đến mức phát ngượng chín cả người kia thì dẹp ngay đi."
"Thứ hai, bà mối dì Tôn mà em tốn tiền nhờ vả ấy, mau mau chặn số xóa kết bạn trọn gói luôn đi. Giới thiệu cho em toàn thể loại người gì đâu không à."
Mồm mép bà mối, ma quỷ lừa người.
Chiều cao một mét rưỡi mà dám mở mồm bảo mét tám.
Đến lúc hỏi vặn lại thì bảo, tuy cao một mét rưỡi nhưng nhảy lên là được mét tám.
Rõ ràng là từng đi tù, lại bảo từng có bát cơm sắt trong biên chế nhà nước.
Rõ ràng là tuyển thủ hạng nặng hơn trăm rưỡi cân, lại bảo tính tình chín chắn đầm tính.
Người dắt theo con thì bảo không lo chuyện hiếm muộn vô sinh, cưới về là lời to.
Đúng là quá sức vô lý.
Giang Thuật vỗ vai em họ: "Yên tâm đi Cường. Trước khi anh đi, anh sẽ làm quân sư tình yêu cho em, đảm bảo em tán đổ cô gái mình thật lòng thích."
Đằng nào cũng đang rảnh rỗi buồn chán.
Vừa hay có thể giúp em họ giải quyết một đại sự cả đời.
Quân sư tình yêu á, hắn chuyên nghiệp lắm chứ bộ!
...
Sau khi bàn bạc vài chi tiết cụ thể.
Cậu em Trương Cường bèn kéo Giang Thuật vào chơi game.
Trò chơi là Liên Minh Huyền Thoại.
Giang Thuật đăng nhập tài khoản vào xem.
Phát hiện Uzi cũng đang online.
Uzi, một trong những tuyển thủ huyền thoại của Liên Minh Huyền Thoại.
Hiện tại anh đã giải nghệ, trở thành một streamer game.
Bình thường Giang Thuật khá thích chơi Liên Minh Huyền Thoại.
Không chỉ chơi game, các giải đấu hắn cũng thường xuyên theo dõi.
Trong một lần đi ghi hình chương trình.
Giang Thuật tình cờ gặp Uzi cũng tham gia buổi ghi hình đó, hai người kết bạn WeChat rồi trở thành bạn bè trong game.
"Anh họ, anh em mình leo rank đôi nhé?"
"Đợi tí đã, anh thấy Uzi cũng đang online. Để anh hỏi xem anh ấy có chơi cùng không."
"Uzi? Uzi nào cơ?"
"Thì cựu tuyển thủ chuyên nghiệp, Uzi ấy."
Giang Thuật nói nhẹ như lông hồng, nhưng Trương Cường vừa nghe thấy cái ID kia thì đồng tử đã co giật vì chấn động.
