Chương 145
Chương 145: Giang Thuật: Chúng ta... thua chắc rồi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tuy Tư Thái đi đường trên thảm không nỡ nhìn.
Nhưng Uzi lại dựa vào lợi thế đè đường, kinh tế lẫn cấp độ đều vượt trội hơn hẳn đối thủ.
Năm người bên kia rốt cuộc cũng chỉ là người chơi bình thường.
Đối đầu với tuyển thủ chuyên nghiệp.
Đương nhiên không phải đối thủ.
Thế nên.
Ván giao hữu đầu tiên.
Nhờ con Kai'Sa đạt chiến tích siêu thần của Uzi, phe Giang Thuật giành chiến thắng dễ dàng.
"Đúng là được gánh sướng thật đấy!" Giang Thuật không kìm được cảm thán.
Trận này, cả Giang Thuật lẫn Trương Cường gần như chẳng có tí đóng góp nào cho ván đấu.
Trương Cường thì cứ cắm đầu cắm cổ ăn quái rừng, suýt chút nữa làm Tư Thái tức nổ đom đóm mắt.
Còn Giang Thuật thì điều khiển con mèo bám thẳng lên đầu Uzi.
Đóng vai trò như một món trang bị của Kai'Sa.
Thậm chí buông cả hai tay khỏi bàn phím cũng được.
Thế nhưng, xét theo một góc độ nào đó.
Hai người họ trong đội hình này lại giữ vai trò vô cùng quan trọng.
Dù sao thì nếu không có hai người, ván game này căn bản còn chẳng mở nổi.
Trận đấu giao hữu tiếp tục.
Tiếp theo là ván thứ hai, ván thứ ba.
Thắng liền một mạch ba ván.
Phe Uzi đều giật được chiến thắng.
Có điều, vì phải vác theo hai cục tạ Giang Thuật và Trương Cường, họ thắng trận nào cũng trầy vi tróc vẩy.
Đến ván giao hữu thứ tư.
Vừa mới vào giao diện chọn tướng.
Khung bình luận trên sóng trực tiếp đã nhảy chữ điên cuồng.
Bảo là đụng hàng rồi.
Uzi nghệch mặt ra, theo lý mà nói, chuyện đụng hàng chỉ xảy ra khi đánh xếp hạng thôi chứ.
Hắn đang đánh trận giao hữu trong phòng tùy chọn, thì đụng hàng với ai được?
Sau đó.
Uzi lần theo chỉ dẫn của người hâm mộ trên khung chat, mò sang phòng phát sóng của người khác ngó thử một cái.
Hóa ra đúng là đụng hàng thật, mẹ kiếp.
Hiện tại, đội giao hữu bên phía đối diện họ, năm người kia hoàn toàn không phải fan hâm mộ bình thường.
Mà là năm tuyển thủ chuyên nghiệp giả dạng làm người hâm mộ, trà trộn vào nhóm fan rồi lẻn vào trận giao hữu này.
Cả năm tuyển thủ chuyên nghiệp này Uzi đều nhẵn mặt.
Chính là năm tuyển thủ trong đội hình xuất phát của JDG hiện tại.
JDG bây giờ là đội tuyển có thực lực thuộc hàng top đầu trong giải đấu.
Năm ngoái còn liên tiếp giành chức vô địch ở cả hai mùa giải.
Một đội hình như vậy, đừng nói tới cái đội hình chắp vá vừa già vừa yếu cộng thêm hai cái đuôi bám của bọn họ, kể cả đổi thành bất kỳ đội tuyển chuyên nghiệp nào khác tới cũng chưa chắc ăn nổi!
Mấy người vì một nghìn tệ tiền thưởng mà liều mạng đến mức này luôn à!
Uzi: "..."
Uzi câm nín.
Và khi Uzi đem chuyện này nói cho mấy người đồng đội, tất cả cũng đều nín thinh.
Mễ Lặc: "Uzi, cậu hỏi bên kia xem bây giờ đầu hàng thì có được tính là thua một nửa không."
Tư Thái: "Chẳng phải chỉ là JDG thôi sao, sợ quái gì, có giỏi thì đánh cho ông đây không dám bước chân ra khỏi bệ đá cổ xem nào, thế mới tính là đỉnh thật!"
Trương Cường quay sang hỏi Giang Thuật: "Anh họ, lâu rồi em không theo dõi mấy giải đấu Liên Minh, JDG dạo này mạnh lắm hả anh?"
Giang Thuật giật giật khóe miệng, trán đầy vạch đen: "Kệ người ta có phải đội mạnh hay không, giờ chỉ cần là đội tuyển chuyên nghiệp thì đè bẹp bọn mình dễ như bỡn, hiểu chưa. Ván giao hữu này, chúng ta... thua chắc rồi!"
Thua chắc rồi!
Vừa dứt lời, Giang Thuật mới nhận ra có gì đó sai sai.
Trận giao hữu với fan... hình như cũng tính là thi đấu thì phải.
...
Rất nhanh sau đó, giai đoạn chọn tướng kết thúc, hai bên chính thức bước vào ván đấu.
Mễ Lặc lập tức gõ phím: "Các vị đại thần, xin nhẹ tay cho."
Tư Thái cũng gõ bàn phím chan chát: "Thằng nào không phục thì lên đường trên solo, xem ông đây làm gỏi từng đứa một!"
Giang Thuật: "Lát nữa đánh xong kết bạn trong game nha, sau này kéo tôi leo rank với."
Đối phương cũng gõ chữ đáp lại: "Tụi em tuy không phải fan Uzi, nhưng tụi em đều là fan của Giang Thuật mà, tham gia trận giao hữu hôm nay cũng hợp tình hợp lý chứ bộ. À đúng rồi, Giang Thuật, tôi chơi Galio nhé, sẽ thường xuyên ghé qua ôm ấp cậu đấy!"
Ván giao hữu thứ tư.
Bắt đầu trong bầu không khí như thế.
Bởi vì đối diện là đội hình chuyên nghiệp của JDG, độ hot của ván giao hữu này tăng vọt chưa từng thấy.
Tính đến thời điểm hiện tại.
Lượng người xem phòng trực tiếp của Uzi đã gấp năm, sáu lần so với ngày thường.
Để đối phó với kẻ địch hùng mạnh trước mắt, Uzi lôi ngay tướng tủ xạ thủ của mình ra, người phụ nữ ấy: Vayne!
"Hãy để chúng ta đi săn những kẻ chìm trong bóng tối."
Cùng với câu thoại của Vayne, Uzi điều khiển cô ta tiến ra đường.
Nói thật lòng.
Dù tung ra toàn bộ đội hình chính thức, nhưng đội tuyển JDG bên kia cũng không đánh quá nghiêm túc.
Thế nhưng dẫu cho có đánh tùy tiện.
Thì khoảng cách quá lớn về thao tác lẫn tư duy chiến thuật vẫn là thứ không thể nào bù đắp nổi.
Đầu tiên là phần rừng bị cướp nát bét.
Khu rừng biến thẳng thành chuồng lợn của đối phương.
Tiếp theo là Tư Thái ở đường trên, liên tục bị đối thủ solo kill.
Đúng thế, không phải bị người đi rừng gank chết.
Mà là trong kèo đối đầu một chọi một với người đi đường trên đối phương, hắn liên tục bị hạ gục.
Bị dạy dỗ cho tơi tả.
Bị giết nhiều đến mức khiến một Tư Thái vốn ngông nghênh ngút trời cũng phải đỏ mặt tía tai.
Từ ngông cuồng bạt mạng, chuyển sang im thin thít, đến cuối cùng thì suy sụp hoàn toàn!
Mới chỉ mười phút trôi qua, thế trận đã tụt dốc không phanh.
Hoàn toàn rơi vào thế lép vế.
Khung bình luận trên sóng trực tiếp thì rôm rả vô cùng.
"Hahaha, chênh lệch trình độ quá mà, đừng giãy giụa nữa, đầu hàng luôn đi cho rồi!"
"Mới mười phút thôi, chưa đầu hàng được đâu! Còn phải chịu tra tấn thêm năm phút nữa."
"Ngoài đường dưới Uzi chưa vỡ trận ra, mấy đường khác toang hết sạch rồi!"
"Thảm quá, thảm đến mức tôi không nỡ nhìn tiếp luôn. Đúng là màn tàn sát mang tính áp đảo tuyệt đối."
"Ơ kìa, đợi đã, đường dưới, nhìn đường dưới kìa, Uzi múa rồi!"
Ở đường dưới.
Người đi rừng đối phương mò xuống, định phối hợp với cặp xạ thủ - hỗ trợ để bắt chết Uzi một lần.
Không ngờ rằng.
Uzi lại như thể vừa bật phần mềm hỗ trợ vậy.
Sau khi dùng Tốc Biến né được một chiêu thức chắc chắn trúng.
Hắn lại thực hiện những pha luồn lách mượt mà đến khó tin.
Né sạch mấy kỹ năng khống chế chết người.
Rồi nhân lúc đối phương rơi vào khoảng thời gian hồi chiêu, hắn lập tức phản công.
Vài giây sau.
Uzi còn một chấm máu sống sót.
Dưới chân hắn đã là xác của ba vị tướng bên đối phương.
Một chọi ba, gom trọn cú Triple Kill.
Màn thể hiện này của Uzi khiến khung chat bùng nổ hoàn toàn.
Cả màn hình ngập tràn những con số 666 thán phục.
Thế nhưng, đây mới chỉ là khởi đầu.
Sau đó.
Uzi lại liên tục cống hiến thêm không ít khoảnh khắc một cân nhiều đỉnh cao.
Hoàn thành hàng loạt pha xử lý và né chiêu ở mức chuẩn xác tuyệt đối, chẳng khác nào dùng phần mềm can thiệp.
Có những pha xử lý.
Thậm chí ngay cả bản thân Uzi ở thời kỳ đỉnh cao phong độ nhất cũng chưa chắc làm nổi.
Không chỉ khán giả trong phòng trực tiếp và các tuyển thủ chuyên nghiệp của JDG bên kia sững sờ kinh ngạc.
Mà đến chính bản thân Uzi cũng cảm thấy khó tin.
Từ lúc nào mà mình lại đỉnh đến mức này rồi?!
Mình khỏe thế này cơ à!
Cảm giác này sướng thật đấy!
Thực ra đợt trước cũng có đội tuyển liên hệ với Uzi.
Hỏi xem hắn có ý định tái xuất hay không.
Uzi có chút lung lay, nhưng lúc đó nghĩ tuổi tác mình chẳng còn trẻ nữa, thao tác các thứ kiểu gì cũng sa sút, nên chỉ bảo sẽ suy nghĩ thêm.
Nhưng xem tình hình bây giờ.
Mình vẫn còn đánh tốt chán mà!
Thao tác của mình đã tụt dốc đâu!
Quyết định rồi, mùa giải tới, mình sẽ tái xuất!
