Chương 160
Chương 160: Dàn bình luận viên World Cup, Giang Thuật góp mặt!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"World Cup sắp đến rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa?"
"Tôi mua hẳn nửa xe container bia rồi, bác bảo đã chuẩn bị xong chưa!"
"Bọn mê bóng đá chỗ tôi hẹn nhau cả rồi, tới đó tìm quán nướng ngồi xem, nghĩ thôi đã thấy phê!"
"Mong là lần này Argentina bảo vệ được chức vô địch, lập kỷ lục bốn lần nâng cúp!"
"Hô hô, còn Argentina nữa à, Messi thành Yo-xi rồi! Tôi theo đội tuyển Pháp, Tổng giám đốc Mbappe đỉnh chóp!"
"Bồ Đào Nha ơi xin đấy, gánh CR7 nâng cúp vàng một lần đi mà!"
"World Cup kỳ trước tôi cược bóng thua hơn năm trăm nghìn tệ. Bạn gái phải đi làm gái bốn năm, tiếp cả nghìn thằng đàn ông mới trả hết nợ. Lần này tôi nhất định rửa sạch nỗi nhục, kiếm lại tầm một hai triệu!"
"Tôi tìm được mối mua nhà rồi, sắp có năm triệu tệ cầm tay. Mục tiêu World Cup lần này của tôi là từ năm triệu này kiếm hơn chục triệu là mãn nguyện."
"Mấy ông ơi, tôi thấy cá độ bóng đá chả sáng suốt tí nào đâu. Mọi người xem cho vui thôi, việc gì phải ném từng đấy tiền vào! Có tiền đấy mua đồ ngon cho bố mẹ ăn không hơn à?"
"Liều thì ăn nhiều, một thằng bạn tôi bốn năm trước tất tay Argentina vô địch, thế là ăn mấy chục triệu tệ, tự do tài chính luôn. Chẳng những tậu Land Rover mà còn rước nữ thần thời thơ ấu của tôi về dinh. Làm tôi ghen tị muốn rụng cả tim."
"Tôi cũng có thằng bạn, hồi đấy tuổi cũng tầm tôi bây giờ. Lúc đó cũng vì mua cá độ World Cup. Giờ thì chắc đã thành thằng nhóc tám tuổi rồi."
Vì World Cup cận kề.
Trên mạng ngập tràn tin tức về World Cup.
Có người vẫn giữ được tỉnh táo.
Chỉ coi World Cup là một giải đấu có độ phủ sóng cao.
Họ chỉ là khán giả.
Xem giải trí, cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích là đủ.
Nhưng cũng có những cổ động viên.
Lại xem kỳ World Cup này như một canh bạc lớn.
Muốn kiếm tiền bằng trò cá độ bóng đá.
Từ đó đạt được tự do tài chính.
Thực ra, chơi vui vẻ chút đỉnh cũng không sao.
Nhưng vài người đâu chỉ chơi cho vui.
Họ dốc cạn toàn bộ gia sản.
Bán nhà bán xe.
Thậm chí không tiếc vay mượn ngân hàng.
Làm một phen tất tay ra trò.
Thắng thì đổi đời.
Thua thì hẹn kiếp sau gặp lại.
Phải nói là điên cuồng tột độ.
Tình cảnh tương tự.
Không chỉ diễn ra ở trong nước.
Ở các quốc gia khác.
Gần như đều có một bộ phận người như thế.
Số lượng không hề ít.
Ngóng đợi World Cup khởi tranh.
Rồi ôm mộng kiếm tiền to nhờ cá độ!
…………
Một tuần trước khi World Cup chính thức bắt đầu.
Ban tổ chức công bố lịch thi đấu.
Trận mở màn của giải sẽ diễn ra vào ba giờ sáng theo giờ Yến Kinh sau một tuần nữa.
Kỳ World Cup lần này kéo dài hai mươi tám ngày.
Bao gồm vòng bảng và vòng loại trực tiếp.
Tổng cộng có sáu mươi tư trận.
Bình quân mỗi ngày diễn ra từ hai đến ba trận, tha hồ cho người hâm mộ thưởng thức đã mắt.
Chỉ là.
Do chênh lệch múi giờ giữa hai nước, có nhiều trận đấu diễn ra vào rạng sáng theo giờ nước mình.
Với khán giả trong nước thì hơi bất tiện một chút.
Nhưng dẫu vậy.
Cũng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa nhiệt tình của người hâm mộ.
Cùng lắm là thức đêm xem bóng đá thôi mà!
Bốn năm mới có một kỳ World Cup, thức đêm vài bữa thì đã sao.
Căng lắm thì ban ngày đi làm lén chợp mắt ngủ bù là xong.
Nhất là với mấy con bạc khát nước thì càng đúng.
Không thấy được kết quả trận đấu.
Họ căn bản không tài nào ngủ nổi.
…………
Cách ngày World Cup khai mạc năm ngày.
Cổ động viên khắp nơi trên thế giới đã rục rịch lên đường tới Mỹ theo dõi các trận đấu.
Giang Thuật với tư cách là bình luận viên khách mời của Kênh Thể thao CCTV trong mùa World Cup cũng vậy.
Xách theo vali hành lý, Giang Thuật xuất hiện ở sân bay quốc tế Yến Kinh.
Tại sân bay, Giang Thuật gặp chủ nhiệm Trương của Kênh Thể thao CCTV cùng các nhân viên đi cùng đoàn.
"Chủ nhiệm Trương, chào anh."
"Giang Thuật, chào mừng cậu gia nhập đội ngũ của chúng tôi."
Hai người bắt tay thân mật.
Đúng như Giang Thuật và Dương Nhược Vi đoán.
Sở dĩ chủ nhiệm Trương mời Giang Thuật làm khách mời bình luận cho Kênh Thể thao CCTV là nhắm vào độ nổi tiếng của hắn.
Ở trong nước, bản quyền phát sóng World Cup không chỉ có CCTV nắm giữ, mà mấy nền tảng video trực tuyến khác cũng có.
World Cup nhận được sự quan tâm rất lớn tại thị trường nội địa.
Nhưng khán giả xem World Cup đâu chỉ chọn mỗi nền tảng CCTV.
Thực tế, theo đà phát triển không ngừng của các trang video trực tuyến, thị phần khán giả của CCTV liên tục giảm sút.
Kỳ World Cup trước đã thấy rõ xu hướng này rồi.
Cho nên, kỳ World Cup lần này.
Để thu hút thêm cổ động viên vào kênh CCTV xem phát sóng trực tiếp.
Giang Thuật chính là quân bài mà họ tung ra.
Cứ chờ xem quân bài này có mang lại hiệu quả bất ngờ hay không.
Bên trong sân bay.
Chủ nhiệm Trương dẫn Giang Thuật đi chào hỏi, làm quen với vài bình luận viên World Cup khác.
World Cup có tổng cộng sáu mươi tư trận.
Chẳng thể nào bắt một bình luận viên theo suốt từ đầu đến cuối được.
Khối lượng công việc quá lớn, sẽ mệt chết người ta mất.
Huống hồ, có những trận đấu còn diễn ra cùng một giờ.
Vì thế, tính cả Giang Thuật.
Lần này Kênh Thể thao CCTV đã cử tổng cộng tám người để lập thành đội hình bình luận viên World Cup.
"Giang Thuật, đây là Hạ Vĩ, bình luận viên vàng mảng bóng đá của đài chúng tôi. Trận khai mạc World Cup mấy ngày nữa sẽ do hai người bắt cặp bình luận đấy."
Chủ nhiệm Trương dẫn Giang Thuật đến trước mặt một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi, gương mặt vuông vức chữ điền, mỉm cười giới thiệu.
Hạ Vĩ ở mảng bóng đá của Kênh Thể thao CCTV là bình luận viên đứng đầu cả về trình độ chuyên môn lẫn danh tiếng.
Là gương mặt đại diện của mảng bóng đá.
"Chào anh, mong được anh chỉ giáo thêm." Giang Thuật cười bắt tay Hạ Vĩ.
"Chỉ giáo gì đâu, tới lúc đó hai ta phối hợp cho tốt, cùng mang những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của World Cup đến cho khán giả là được." Hạ Vĩ cười rất hiền hòa, chẳng hề tỏ vẻ ta đây.
Sau vài câu chào hỏi xã giao.
Mấy người vừa nói vừa cười bước lên máy bay, bay thẳng tới Los Angeles, Mỹ.
Bắt đầu chuyến bay dài mười hai tiếng đồng hồ.
…………
Cùng lúc đó.
Khi mọi người đang lên đường tới Mỹ theo dõi các trận đấu World Cup.
Trên Weibo.
Kênh Thể thao CCTV cũng đăng tải danh sách đội hình bình luận viên của kỳ World Cup này lên tài khoản chính thức.
Tên của Giang Thuật thình lình xuất hiện trong danh sách.
Vừa thấy tên Giang Thuật có mặt trong đội ngũ bình luận, vô số cư dân mạng không khỏi kinh ngạc.
Tin tức lập tức dấy lên một làn sóng bàn tán dữ dội.
