Chương 170
Chương 170: Đột nhiên cảm thấy, đội tuyển quốc gia không vào World Cup cũng khá tốt!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trước khi trận đấu này bắt đầu.
Từng có người nghĩ đội tuyển đảo quốc sẽ thua.
Nhưng chẳng một ai ngờ được họ lại thua thảm hại đến mức này.
Bị đội Na Uy đồ sát đẫm máu với tỉ số 8-0 ngay tại trận!
Tạo nên một thảm án rúng động.
Phải biết rằng.
Thảm án thế kỷ giữa Brazil và Đức tại World Cup năm nào cũng chỉ dừng ở 7-1 mà thôi.
Còn đội đảo quốc thì sao? Chẳng những thủng lưới tám bàn mà còn bị cạo trọc đầu, không gỡ nổi một trái danh dự.
Đúng thật là thảm không nỡ nhìn.
Đêm nay, đối với người dân đảo quốc, là một đêm mất ngủ.
Và càng là một đêm chan chứa nước mắt.
Là người đảo quốc, tại kỳ World Cup này, họ đương nhiên ủng hộ đội nhà.
Huống hồ chi.
Ở kỳ World Cup trước, đội đảo quốc thi đấu cũng không tệ.
Nếu không phải đụng độ đương kim á quân Croatia ở vòng 1/8 thì chưa biết chừng họ đã có cơ hội lọt vào vòng bán kết.
Kỳ này, sau bốn năm nằm gai nếm mật.
Người dân đảo quốc tràn trề tự tin vào thành tích của đội nhà tại World Cup.
Nhất là khi lịch thi đấu được công bố, thấy trận mở màn của mình chỉ phải chạm trán Na Uy - một đội tuyển lần đầu tiên bước chân vào vòng chung kết World Cup.
Người người nhà nhà lại càng cười tươi như hoa.
Một Na Uy bé tí hon, chẳng phải dễ dàng bóp nghẹt sao?!
Bên các người có siêu sao thế giới Haaland thì đã sao? Một người có mạnh đến đâu cũng hai nắm đấm sao địch nổi bốn tay!
Thế là.
Dân chúng đảo quốc nhao nhao chờ đợi đội nhà tối nay sẽ trình diễn một màn ra trò!
Kết quả, thả luôn một bãi tướng không ngửi nổi ngay tại chỗ.
Tám - không, đó là tám - không đấy!
Tỉ số này chắc chắn sẽ bị đóng đinh trên cột nhục nhã của World Cup rất lâu, rất lâu nữa.
Và cũng khiến cổ động viên đảo quốc không ngẩng đầu lên nổi trong suốt thời gian dài.
Giận cái bất hạnh, đau cái buông xuôi.
Bấy nhiêu đã chẳng đủ để hình dung tâm trạng của cổ động viên đảo quốc lúc này.
Họ chỉ hận mình không có mặt ở sân đấu World Cup.
Để xông thẳng lên vả cho cầu thủ đội nhà mấy bạt tai cháy má.
Đá cái quái gì thế này.
Màn thể hiện tối nay của các người có khi so được với đội tuyển quốc gia nước Hoa bên cạnh rồi đấy!
Mẹ nó, nhục không để đâu cho hết!
Còn những cổ động viên vừa mất mặt vừa mất tiền thì đã chửi bới ầm ĩ trên các diễn đàn nội địa đảo quốc.
…………
Trong nước Hoa, trên diễn đàn bóng đá.
Khán giả và cổ động viên sau vài phút ngây người rốt cuộc cũng hoàn hồn, điên cuồng bàn luận về trận đấu này.
Trong đó, có một bài viết nhận được lượng thích áp đảo từ cư dân mạng.
"Tự dưng cảm thấy đợt này tuyển nhà không vào được World Cup cũng hay phết. Ít nhất không phải lên sân World Cup để bị hành cho tơi tả thế này, khỏi biến thành một trong những thảm án bóng đá World Cup. Nhìn cổ động viên đảo quốc trên khán đài kìa, bao nhiêu người bật khóc tại chỗ luôn rồi."
Dưới bài đăng, vô số người xem bày tỏ sự đồng tình.
"Haha, nghĩ thế đúng thật. Nếu đổi đội đảo quốc tối nay thành tuyển nhà mình thì tôi còn khóc thảm hơn cả đám cổ động viên đảo quốc ở hiện trường."
"Xót mấy em gái đảo quốc khóc như mưa trên khán đài ghê. Thật sự chỉ muốn lên giường an ủi các em một phen."
"Bác trên kia ơi, tiếng gảy bàn tính của bác vang xa mấy ngàn cây số tôi cũng nghe thấy đấy."
"Tôi đang du học bên đảo quốc đây, vừa ban nãy thôi, tôi nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của mấy sinh viên đảo quốc bên tòa ký túc xá đối diện. Tiếng khóc rung chuyển trời đất, nghe mà đứt từng khúc ruột, rớt cả nước mắt luôn ấy! Thảm tới mức thấy tội giùm luôn."
"May ghê, đội nhà không vào World Cup, tôi cũng chẳng cá cược, thế là không bị kết quả của bất kỳ trận nào làm ảnh hưởng!"
"Kiến thức vô dụng: Thành tích World Cup của tuyển nhà ta không tệ đâu nhé."
"Kể từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 đến nay, đội tuyển ta trên sân World Cup mới chỉ để thua đúng ba đội. Chưa từng có đội bóng nào đủ sức đánh bại tuyển ta hai lần ở World Cup cả. Thậm chí hàng loạt ông lớn như Đức, Pháp, Bỉ, Argentina... còn chưa từng giành được tư cách so tài với tuyển ta tại World Cup nữa kìa!"
"Nếu không phải tôi biết tuyển nhà mới vào World Cup đúng một lần, lại còn bị loại ngay từ vòng bảng, thì suýt nữa đã tin sái cổ lời bốc phét của lầu trên rồi!"
"Mẹ kiếp, thế tôi cũng nói luôn là ngay cả Beckham, Ronaldo với Neymar cũng chưa từng chọc thủng lưới tuyển ta bao giờ nhé!"
"Nhưng ông anh bên trên nói có sai đâu, đúng là chưa ai thắng nổi tuyển ta hai lần ở World Cup thật mà, hahahaha!"
Trong bài viết, ai nấy đều cười đùa rôm rả.
Dù sao thì bị Na Uy nã cho một tỉ số nhục nhã dường này.
Đau lòng nhất vẫn là người hâm mộ đảo quốc.
Đối với khán giả bóng đá trong nước.
Trừ những kẻ cá cược đặt cửa đảo quốc thắng ra, ai nấy đều mang tâm lý xem kịch vui mà theo dõi trận này.
Đồng thời coi đây là một vũ khí để sau này cà khịa cổ động viên đảo quốc.
Cậu cười tôi hơn chín mươi năm qua mới vào World Cup một lần.
Tôi cười cậu trận đầu ra quân ở World Cup đã bị Na Uy tẩn cho tám - không.
Kẻ cắp gặp bà già, chẳng ai hơn ai, đừng hòng cười nhau nữa!
…………
Yến Kinh, rạp chiếu phim mini.
Nhìn một triệu tệ vừa mới báo về tài khoản trên điện thoại.
Trương Dương siết chặt hai nắm đấm, gầm lên một tiếng trong lòng: Tuyệt vời!
Hắn lại thắng cược rồi!
Điều này khiến tài sản của hắn thêm một lần tăng vọt gấp bội.
Hơn một triệu tệ, con số này đã tương đương với thu nhập cả năm của một gia đình khá giả ở thành phố lớn.
Càng hả hê hơn nữa là.
Trận đấu tối nay, đội đảo quốc lại còn thua thảm đến vậy.
Trương Dương là thanh niên yêu nước nhiệt huyết, chẳng có chút thiện cảm nào với đất nước đảo quốc kia.
Thế nên, nhìn thấy lũ người đảo quốc bị đối phương nện cho một tỉ số xứng đáng liệt vào hàng thảm án thế kỷ, Trương Dương cười không khép nổi miệng.
Vừa thắng cược kiếm được tiền.
Lại vừa thấy lũ kia bị hành ra bã.
Đúng là niềm vui nhân đôi.
"Anh em ơi, hôm nay đội đảo quốc thua làm tôi sướng quá, nếu mọi người chưa buồn ngủ thì tôi dẫn cả đám đi quẩy tiếp!" Trương Dương nói lớn.
"Anh Dương, tăng hai mình đi đâu đây?" Một người bạn cùng phòng hỏi.
"Đi karaoke thôi! Ai có bạn gái thì cứ rủ đi cùng, bao nhiêu người cũng tiếp hết, toàn bộ chi phí anh Dương đây bao trọn gói!" Trương Dương vỗ ngực bôm bốp, phóng khoáng vô cùng.
Ăn sung mặc sướng nhờ bám theo Giang Thuật, đánh ngược lại kết quả dự đoán, Trương Dương chỉ sau đúng hai trận đấu đã được coi là nửa người có tiền rồi.
"Giang Thuật, cậu đúng là quý nhân phù trợ lớn nhất đời tôi!"
Trong lòng Trương Dương biết ơn Giang Thuật đến chết đi được, thầm thề đời này sẽ làm fan cứng trung thành suốt kiếp của Giang Thuật.
Chết đi bia mộ cũng phải dán cái mã QR.
Quét mã một cái.
Là hiện ra luôn dòng tiểu sử của hắn.
"Trương Dương, nam, fan cứng của Giang Thuật, sinh năm... mất năm..."
…………
Đến cả bên Trương Dương còn kiếm được một triệu.
Thì phía Dương Nhược Vi lại càng không cần phải bàn.
Năm triệu tệ cược vào mấy tiếng trước.
Lúc này.
Đã tăng vọt ngoạn mục lên hơn mười hai triệu tệ.
Kiếm đẫm thật sự.
Chỉ vài tiếng đồng hồ đã đút túi ròng hơn bảy triệu tệ.
Tốc độ kiếm tiền này còn nhanh hơn cả đi cướp ngân hàng!
