Chương 191
Chương 191: Cổ động viên đảo quốc chết lặng rồi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Cổ động viên Nhật Bản chết lặng cả người! Thành phố Mexico, bên trong sân vận động diễn ra trận World Cup.
Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và Iceland mới bắt đầu được mười phút.
Hiện tại, Iceland đang dẫn trước một-không nhờ một pha ăn may.
Mới chỉ bị dẫn một bàn.
Tâm lý cổ động viên Nhật Bản vẫn còn khá vững vàng.
Trong mắt họ:
Dù vừa bỏ lỡ một cơ hội mười mươi để gỡ hòa.
Nhưng không sao.
Họ vẫn sẽ giành chiến thắng trong trận này.
"Quả đối mặt khung thành trống ban nãy không vào đúng là hơi tiếc thật. Nhưng xét về thế trận tổng thể, chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Tỷ lệ kiểm soát bóng của mình cao hơn hẳn bên kia."
"Đúng vậy. Chỉ cần giữ vững phong độ, chúng ta sẽ sớm san bằng tỷ số, rồi nhân đà thắng luôn trận này."
"Lên nào lên nào! Đội tuyển Nhật Bản vô địch, Nhật Bản tất thắng!!"
"Các anh onii-chan của đội tuyển Nhật Bản, cố lên, cố lên!"
Trên khán đài, tiếng hò reo của người hâm mộ Nhật Bản vẫn còn rất lớn.
Họ gào thét khản cả cổ để tiếp lửa cho đội nhà!
Trong ký túc xá du học sinh, Chino Shōta cũng hét tướng lên một câu cổ vũ đội Nhật, làm Lục Minh ngồi bên cạnh giật bắn cả mình.
Trận đấu tiếp tục.
Cái mồm quạ của Giang Thuật... nhổ bậy, không phải!
Phải là màn bình luận của Giang Thuật cũng tiếp tục.
"...Iceland có được một quả phạt góc. Cơ mà ghi bàn từ phạt góc thì độ khó cao lắm."
"Kể cả mấy đội top đầu thế giới thì tỷ lệ ghi bàn từ phạt góc cũng chỉ là một con số rất thấp."
"Thật ra tôi không đánh giá cao quả phạt góc này của Iceland, cơ hội mong manh lắm."
"Hãy cùng xem các cầu thủ Iceland thể hiện thế nào nhé."
Dứt lời Giang Thuật.
Trên màn hình trực tiếp, một cầu thủ Iceland treo bóng bổng vào thẳng khu vực khung thành.
Ngay trước cầu môn.
Cầu thủ hai bên đứng đan xen vào nhau, hỗn loạn thành một mớ.
Giữa mớ hỗn độn đó.
Quả bóng từ trên không rơi thẳng vào đám đông.
Giữa pha lộn xộn, một cầu thủ Nhật Bản vô tình để đầu gối chạm trúng bóng.
Trước vẻ mặt sững sờ của thủ môn.
Quả bóng từ từ lăn vào lưới.
Bàn phản lưới nhà!
Cầu thủ Nhật Bản đã đệm bóng thẳng vào lưới nhà.
Toàn bộ cổ động viên Nhật Bản đồng loạt chết đứng.
Trong chớp mắt.
Sân vận động bỗng im phăng phắc như một thư viện.
Các cổ động viên Nhật Bản thẫn thờ nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trên sân.
Chưa đầy năm phút ngắn ngủi.
Một pha đệm bóng ra ngoài trước khung thành trống, một pha đốt lưới nhà.
Đội tuyển Nhật Bản liên tiếp cống hiến hai "khoảnh khắc tấu hài cực mạnh".
Khiến người hâm mộ suy sụp hoàn toàn.
"Baka! Thế quái nào lại phản lưới nhà chứ! Mẹ nó, mấy người có biết đá bóng không đấy, thà cho tôi vào đá còn hơn!" Trong phòng ký túc, Chino Shōta cũng không nhịn nổi nữa, kích động bật dậy chửi ầm lên.
Gần nửa phút sau.
Chino Shōta mới thở hồng hộc ngồi phịch xuống ghế.
Chỉ có điều.
Miệng hắn chẳng thể thốt ra câu "Nhật Bản tất thắng" được nữa.
Bị dẫn trước hai bàn.
Trên đấu trường World Cup, đây đã là một bất lợi cực lớn.
Khi trận đấu tiếp tục.
Giang Thuật vẫn tiếp tục "làm phép", điên cuồng độc mồm trù ếm đội Nhật:
"...Bị dẫn hai bàn, đội tuyển Nhật Bản xốc lại tinh thần, tổ chức tấn công về phía khung thành Iceland."
"...Cầu thủ số 10 của Nhật Bản cầm bóng đột nhập vòng cấm, hậu vệ Iceland băng vào can thiệp, nhưng động tác vào bóng có vẻ hơi quá tay!"
"Tuýt~! Trọng tài chính đã thổi còi báo phạm lỗi. Phạt đền! Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho đội tuyển Nhật Bản!"
"Chúng ta có thể thấy các cổ động viên Nhật Bản trên khán đài đã phấn khích trở lại."
"Thông thường thì tỷ lệ sút phạt đền thành công là rất cao. Vòng bảng World Cup năm nay đã xuất hiện hai mươi lăm quả phạt đền, và tất cả đều thành bàn."
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quả penalty này Nhật Bản cầm chắc mười mươi sẽ sút vào."
Đúng như dự đoán, điều bất ngờ đã xảy ra.
Cú sút phạt đền của cầu thủ Nhật Bản đã bị thủ môn Iceland đoán đúng hướng.
Đẩy gọn quả bóng ra khỏi khung thành.
Nối tiếp chuỗi bắn chim trước gôn trống, đốt lưới nhà.
Phía Nhật Bản lại diễn thêm một màn sút hỏng phạt đền.
Trước màn hình phát sóng.
Gần chục triệu người hâm mộ Nhật Bản ngơ ngác hoàn toàn.
Quả thế này mà cũng không vào nổi.
Thế rốt cuộc phải đá kiểu gì mới có bàn thắng đây hả trời!!
Trong ký túc xá du học sinh.
Chino Shōta chết lặng cả người.
Màn trình diễn tối nay của đội nhà khiến hắn chẳng còn lời nào để bình luận.
Mọi cầu thủ cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú.
Thay phiên nhau diễn những pha bóng mù mắt đến nghẹt thở.
Dù cổ động viên Nhật Bản có tâm lý vững đến đâu.
Cũng sẽ bị những pha xử lý cay mắt liên hoàn này làm cho nổ tung tâm trí!
Dù sao thì lúc này Chino Shōta đã hoàn toàn suy sụp rồi.
Giờ hắn chẳng dám mơ đội nhà thắng nổi nữa.
Chỉ mong sao đừng thua quá đậm là được.
Từ máy tính, tiếng thở dài của Giang Thuật vang lên.
"...Ai chà, quả phạt đền này không vào rồi!"
"Nhưng mà, chỉ hỏng một quả phạt đền thôi mà, không sao cả. Đội tuyển Nhật Bản vẫn còn cơ hội!"
Nghe giọng Giang Thuật, Chino Shōta bỗng thấy bực bội khôn tả.
Hắn thấy mình sai rồi!
Vừa rồi hắn không nên coi đó là trùng hợp ngẫu nhiên.
Giờ đây, hắn gần như chắc chắn một trăm phần trăm.
Tên bình luận viên Trung Quốc tên Giang Thuật kia có một cái mồm quạ chuẩn không cần chỉnh.
Miệng thì bảo luôn ủng hộ đội tuyển Nhật Bản.
Suốt ngày bảo quả này Nhật Bản chắc chắn vào.
Quả kia Iceland không đời nào ghi bàn.
Nhưng kết quả thì sao!
Đội Nhật Bản bị hắn trù cho không ghi nổi bàn nào, pha bóng thảm họa thì nối đuôi nhau xuất hiện.
Còn Iceland, đội bị Giang Thuật khẳng định không thể ghi bàn, lại tằng tằng nã vào hai trái.
Cái tên Giang Thuật này... đúng là độc hại vô cùng!
......
Trên sân cỏ.
Đội tuyển Iceland khí thế ngút trời.
Ngược lại, phía Nhật Bản ai nấy đều ủ rũ rã rời, chẳng còn chút ý chí chiến đấu.
Trận đấu hôm nay làm họ nhớ lại nửa tháng trước.
Trận mở màn gặp Na Uy, chín mươi phút ác mộng tăm tối ấy.
Y hệt như tình cảnh hôm nay.
Phía Na Uy sút kiểu gì cũng vào, còn họ thì đá thế nào cũng không xong.
Mẹ nó, cứ như ông trời cố tình không cho họ thắng trận vậy.
Chẳng lẽ, lịch sử lại tái diễn?
Hôm nay họ lại bị đối phương đè bẹp với tỷ số trắng nữa sao!
Trong một kỳ World Cup mà hai lần bị đóng đinh lên cột nhục nhã của lịch sử.
Trở thành đội bóng đáng xấu hổ tiền vô cổ nhân mà hậu cũng vô lai giả.
Nghĩ đến đây.
Các cầu thủ Nhật Bản nhìn nhau, mặt cắt không còn hột máu, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Trong đó, thậm chí có một cầu thủ sợ tới mức ngất lịm đi.
Ngã lăn ra đất, sùi bọt mép.
Khiến cả sân bóng lại một phen náo loạn như ong vỡ tổ.
Vài phút sau.
Trận đấu tiếp tục trở lại.
Đối mặt với một đội tuyển Nhật Bản đã cạn sạch nhuệ khí, Iceland cũng chẳng khác gì Na Uy hồi đó, bắt đầu màn tàn sát không chút nương tay.
Mức độ tàn khốc và đẫm máu của nó.
Khiến các cổ động viên Nhật Bản có mặt trên khán đài phải bịt chặt mắt lại, chẳng dám nhìn xuống sân cỏ.
Chỉ sợ tức đến lên cơn đau tim rồi lăn đùng ra chết ngay tại chỗ.
