Chương 199
Chương 199: Mẹ nó, các người không phải đang đánh trận giả đấy chứ?!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Theo như cô cấp dưới tên Mansa báo cáo.
Mấy phút cuối cùng trước khi đóng kèo.
Có khoảng hơn một tỷ đô la tiền cược từ khắp nơi trên thế giới đổ dồn vào đội Argentina.
Đối với số tiền này.
Hillman dĩ nhiên là húp trọn không chừa một cắc.
Trong tình hình bên họ đã mua chuộc được hai cầu thủ đá độ, đằng nào đội Argentina cũng nắm chắc phần thua.
Hơn một tỷ đô la này.
Nếu không có gì bất ngờ.
Đa phần đều sẽ chui tọt vào túi sòng bạc của họ.
Giúp sòng bạc của họ kiếm đậm hơn nữa trong phi vụ dàn xếp tỉ số lần này.
"Quả nhiên, dàn xếp tỉ số đúng là mối làm ăn một vốn vạn lời! Tiếc là không được làm quá thường xuyên, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn mất." Hillman rít sâu một hơi xì gà, có chút tiếc nuối lên tiếng.
Phía sòng bạc bọn hắn chỉ tốn chi phí một trăm triệu đô la để mua chuộc hai gã cầu thủ Argentina kia.
Mà thứ thu về cuối cùng.
Lại lên tới cả mấy tỷ đô la.
Đây không phải buôn một vốn vạn lời thì là gì.
Nghĩ vậy, Hillman vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô cấp dưới tên Mansa quỳ xuống trước mặt hắn.
Mansa quỳ trước mặt Hillman, ngước nhìn hắn một cái, rồi dùng dây thun buộc tóc lại.
Trong phòng làm việc.
Hillman vừa thoải mái tận hưởng sự phục vụ của cô cấp dưới, vừa nhìn trận bán kết trên màn hình trực tiếp.
Hai tiếng nữa.
Vào khoảnh khắc trận bán kết giữa Đức và Argentina kết thúc.
Hắn có thể nằm đếm tiền rồi.
…………
Sân vận động Santiago.
Đúng lúc trọng tài chính thổi còi bắt đầu trận đấu.
Trận bán kết giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Argentina chính thức mở màn.
Vì trận đấu này quyết định tấm vé cuối cùng vào trận chung kết.
Cho nên.
Khán giả trên toàn thế giới theo dõi trận đấu cực kỳ đông đảo.
Lượng người xem trực tuyến thậm chí còn phá vỡ kỷ lục của kỳ World Cup lần này.
Đạt tới con số hơn ba trăm triệu người đầy khủng khiếp.
Trong bầu không khí như thế, trận đấu bắt đầu.
Còn trên bàn bình luận, Giang Thuật và Hạ Vĩ cũng phối hợp nhịp nhàng, bắt đầu bình luận trận đấu theo đúng tiết tấu định sẵn.
Dưới sân cỏ.
Hai cầu thủ Argentina đã bị Hillman mua chuộc từ sớm đưa mắt nhìn nhau, ăn ý gật đầu.
Thật ra.
Theo như hai người bọn họ thấy, trong trận đấu với đội tuyển Đức này.
Kể cả bọn họ không nhường thì cũng có đến năm mươi phần trăm khả năng thua trận.
Nếu may mắn.
Nói không chừng hai người chẳng cần làm gì cũng thua được trận này.
Rồi cứ thế ẵm trọn năm mươi triệu đô la thù lao của Hillman như không.
Dĩ nhiên.
Nếu thế trận trên sân mà đội tuyển Đức thực sự rơi vào thế yếu.
Bọn họ chắc chắn sẽ theo đúng thỏa thuận, dùng chút mánh khóe để đội nhà thua trận.
Thóp của hai người đều nằm trong tay Hillman.
Nếu không làm theo lời Hillman để đội tuyển Đức thắng trận.
Kết cục của cả hai sẽ thê thảm lắm.
Cho nên.
Bất kể dùng cách gì, cũng phải bảo đảm trận này Argentina phải thua!
Theo hai người họ thấy.
Trận đấu với Đức này, muốn thắng thì khó.
Chứ muốn thua.
Lại quá đơn giản.
Huống hồ, một trong hai người bọn họ còn là thủ môn.
Muốn để thua trận thì càng dễ như trở bàn tay.
"Vâng, thưa quý vị khán giả, trận đấu hôm nay đã bắt đầu. Tin rằng mọi người đều đã mong chờ trận đấu này từ rất lâu rồi."
"Đúng vậy. Ngay khi trận đấu bắt đầu, cầu thủ hai bên đã thể hiện khát khao chiến thắng vô cùng mãnh liệt, tranh chấp bóng cực kỳ quyết liệt, không ai chịu nhường ai."
"Ủa! Cầu thủ đội tuyển Đức vừa mắc sai lầm, kèm người không chặt, để cầu thủ bên phía Argentina lọt qua rồi!"
"Chà, cầu thủ Argentina này dốc bóng nhanh quá, các cầu thủ Đức phía sau đuổi không kịp."
"Đối mặt, đối mặt rồi! Cầu thủ bên phía Argentina, khi trận đấu mới trôi qua chưa đầy năm phút, đã có được một cơ hội đối mặt mười mươi vô cùng quý giá."
"Vung chân, sút! Hãy cùng xem liệu Argentina có sút vào được quả này không nhé!"
"Úi chà, vào rồi, thực sự đã sút vào rồi!"
"Xin chúc mừng đội tuyển Argentina, tạm thời vươn lên dẫn trước một không."
Khi trận đấu mở màn chưa đầy năm phút.
Phía Argentina đã nhờ một pha đối mặt đẹp mắt để vươn lên dẫn trước về tỉ số.
Vô số người hâm mộ trong nước ngồi trước màn hình tivi, vừa thấy pha ghi bàn này của Argentina liền đồng loạt vung tay hò reo.
Xem chừng.
Đêm nay vẫn không có gì bất ngờ xảy ra cả.
Giang Thuật - vị Độc Nãi Đại Sư này vẫn duy trì phong độ ổn định.
Sẽ phán chết đội tuyển Đức thôi.
Bọn họ chỉ việc rung đùi chờ nhận tiền là xong.
Chỉ có điều.
Chẳng mấy chốc, nụ cười của các cổ động viên trong nước đã đông cứng lại.
Bởi vì, ngay khoảnh khắc vừa rồi.
Sau khi Argentina ghi bàn chưa đầy một phút.
Cầu thủ đội tuyển Đức dẫn bóng tiến vào vòng cấm địa của Argentina.
Một hậu vệ phụ trách phòng ngự tuyến sau của Argentina như thể đang mộng du, cũng bỏ lọt người khi kèm.
Thả một cầu thủ đang giữ bóng xộc thẳng vào trước khung thành trống toang hoác.
Đội tuyển Đức chớp lấy thời cơ.
Vung chân dứt điểm, gỡ hòa thành công.
Các cổ động viên Trung Quốc ngồi trước màn hình tivi: "..."
Không phải chứ, bọn họ còn chưa kịp mừng được mấy giây.
Sao cảm giác cục diện sắp bị lật ngược thế này!
Đừng hoảng, xem tiếp đã.
Trong văn phòng sòng bạc ngầm "Chấm Xám".
Thấy đội tuyển Đức sút tung lưới gỡ hòa.
Đôi mày vừa rồi còn nhíu chặt của Hillman lập tức giãn ra.
Hắn cười cảm thán một câu: "Quả nhiên, năm mươi triệu đô la kia bỏ ra vẫn đáng tiền thật."
Khỏi phải nói, gã hậu vệ Argentina trông như đang "mộng du" bỏ lọt người vừa nãy.
Chính là một trong hai cầu thủ mà Hillman bỏ tiền ra mua chuộc.
Gã thấy mới chưa đầy năm phút mà đội mình đã ghi bàn, nên bắt đầu không nhịn được mà ra tay.
Sau khi Đức ghi bàn thành công, tỉ số một đều đưa cả hai đội trở lại vạch xuất phát.
Trận đấu tiếp tục.
Phút thứ mười lăm của trận đấu, Argentina phối hợp nhịp nhàng, lại ghi thêm một bàn, nâng tỉ số lên hai một.
Phút thứ hai mươi sáu, đội tuyển Đức áp sát vòng cấm của Argentina.
Đối mặt với sự vây ráp của nhiều cầu thủ đối phương, cầu thủ Đức chỉ tung ra một cú sút thẳng với chất lượng hết sức bình thường.
Thế nhưng, đối mặt với một cú sút không tốc độ, không lực, không hiểm hóc như thế này.
Thủ môn của Argentina lại không giữ nổi khung thành.
Để bóng bay thẳng vào gôn, nằm gọn trong lưới.
Sau khi gã hậu vệ kia phát lực.
Đến lượt gã thủ môn Argentina bị mua chuộc này cũng bắt đầu ra tay.
Tỉ số lại bị san bằng.
Thành hai đều.
Nhìn thấy bàn thắng này của đội Đức, khán giả hâm mộ trong nước lại một lần nữa câm nín toàn tập.
Không phải chứ, hôm nay Argentina đá cái trò gì thế này?
Bàn thua đầu tiên của Đức, hậu vệ các người bỏ lọt người thì cũng đành đi.
Còn quả bóng vừa rồi.
Trước một cú sút bay thẳng tuột về phía khung thành như thế.
Có xích một con chó trước gôn khéo nó cũng cản được ấy chứ.
Kết quả cái thằng nhà anh hay thật đấy.
Ngay cả quả này mà cũng không đỡ nổi.
Đây không còn là "tao lên tao cũng đá được" nữa, mà là "chó lên chó cũng đỡ được".
Mẹ kiếp, cái thằng thủ môn này, không phải là đang đá độ đấy chứ?!
