Chương 201
Chương 201: Thủ môn: Tôi đúng là một thiên tài!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thế nào là thần thuộc tính khái niệm?
Đó là bất kể quá trình diễn ra ra sao.
Chỉ cần nằm trong phạm vi quy tắc của khái niệm.
Nó chắc chắn sẽ thành hiện thực.
Hình tượng "Độc Nãi Đại Sư" của Giang Thuật cũng y như vậy.
Một khi hắn đã dự đoán đội tuyển Đức thắng.
Thì bất kể quá trình của trận đấu này có thế nào.
Dựa vào hiệu quả Thẻ Hình Tượng của thần khái niệm.
Bên thắng trận đấu này đến cuối cùng chắc chắn sẽ là Argentina.
Đừng nói là phía Argentina có hai cầu thủ có vấn đề.
Kể cả mười một người đều có vấn đề đi chăng nữa.
Kết quả này cũng sẽ không thay đổi.
Độ đáng sợ của thần khái niệm chính là như vậy.
Thế nên, nhìn tỉ số hòa ba đều sau khi hiệp một kết thúc.
Giang Thuật từ đầu đến cuối chẳng hề hoảng loạn chút nào.
Hắn thậm chí còn đang tính xem sau khi trận đấu kết thúc thì đi ăn món gì ngon.
Nghe nói bên Pizza Hut mới ra mắt suất buffet.
Hay là dẫn Hạ Vĩ đi ăn thử xem sao?
…………
Sau khi nghỉ ngơi mười mấy phút.
Hiệp hai bắt đầu.
Trong nước, đám khán giả mồ hôi ướt đẫm áo, bồn chồn lo lắng, lại dán mắt vào màn hình tivi trước mặt.
Từng người chắp tay, cầu nguyện thần linh hiển linh để hình tượng Độc Nãi Đại Sư của Giang Thuật phát huy ổn định, phán cho đội tuyển Đức chết thẳng cẳng.
Còn Giang Thuật thì sao?
Hắn căn bản chẳng cần cầu xin chư thần, bởi vì thứ chư thần ca tụng chính là danh hiệu của hắn.
Trên khắp mọi miền đất nước.
Hòa cùng khung hình trận đấu.
Giọng nói lên bổng xuống trầm của Giang Thuật và Hạ Vĩ vang lên.
"Hiệp hai đã bắt đầu, hiện tại tỉ số hai bên là ba đều, cùng đứng trên một vạch xuất phát."
"Phía Argentina vẫn tiếp tục chiến thuật tấn công dồn dập như ở hiệp một. Vừa giao bóng xong, họ đã tràn toàn bộ đội hình lên, dồn ép về phía khung thành đối phương."
"... Đẹp lắm, pha dắt bóng đầy uyển chuyển này đã trực tiếp vượt qua cầu thủ phòng ngự của Đức."
"Vung chân, sút! Quả này có vào không?"
"Không thành vấn đề. Một góc chết hiểm hóc, thủ môn của đội tuyển Đức hoàn toàn bó tay. Bốn - ba, Argentina lại một lần nữa vươn lên dẫn trước."
Hiệp hai diễn ra chưa được bao lâu.
Argentina lại tái hiện kịch bản y hệt hiệp một.
Vừa mở màn đã nã vào lưới một bàn.
Phía đội tuyển Đức dĩ nhiên không chịu lép vế, sau một hồi chấn chỉnh lại đội hình liền bắt đầu phản công.
Dưới sự phối hợp của hai "nằm vùng" bên phía Argentina.
Họ đã nhanh chóng gỡ hòa.
Hơn ba mươi phút tiếp theo.
Cục diện trên sân chẳng khác gì bản sao của hiệp một.
Argentina ghi bàn, gián điệp phát lực, Argentina lại thủng lưới.
Đối mặt với một tuyển Đức phong độ hôm nay chẳng ra làm sao.
Hai tên nằm vùng vì muốn hoàn thành yêu cầu của Hillman, khiến đội nhà thua trận, có thể nói là đã cúc cung tận tụy hết mức.
Chỉ thiếu nước công khai diễn tuồng lộ liễu nữa thôi.
Rất nhanh.
Thời gian thi đấu đã bước sang phút thứ tám mươi sáu.
Về mặt tỉ số.
Argentina đang dẫn trước Đức 6-5.
Tính đến hiện tại, trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội đã cùng nhau nã vào lưới tổng cộng mười một bàn thắng.
Trở thành trận đấu có số bàn thắng nhiều nhất của kỳ World Cup lần này.
"... Trong vài phút thi đấu cuối cùng, tuyển Đức vẫn đang cố gắng tìm kiếm thêm một bàn thắng để san bằng cách biệt."
"... Cầu thủ Đức đang dẫn bóng tiến vào vòng cấm của Argentina. Tuy nhiên, Argentina với lợi thế dẫn bàn đang áp dụng chiến thuật phòng ngự toàn diện, họ lập tức áp sát vây ráp, khiến cầu thủ Đức không còn bất kỳ góc đi bóng nào. Dự kiến quả này Argentina sẽ phá bóng giải nguy thành công."
"Ái chà! Lại là hậu vệ mang áo số 12, anh ta lại mắc một sai lầm chết người! Anh ta dám trực tiếp dùng tay kéo ngã cầu thủ đang dẫn bóng của Đức ngay trong vòng cấm!"
"Hôm nay phong độ của cầu thủ số 12 này tệ quá mức cho phép, rất nhiều bàn thắng của đội tuyển Đức đều xuất phát từ lỗi của hậu vệ này. Không nên chút nào, thật sự là không thể chấp nhận được!"
"Trọng tài chính đã thổi còi, không ngoài dự đoán, tuyển Đức được hưởng một quả phạt đền."
"Đó là penalty đấy, từ khi World Cup khởi tranh đến giờ, ngoại trừ đội tuyển Nhật Bản đá hỏng một quả, các quả phạt đền của các đội khác đều thành bàn."
"Chậc, tình hình này thì Argentina lại gặp nguy rồi!"
Vốn dĩ thời gian thi đấu không còn nhiều, Argentina dẫn trước một bàn là nắm chắc ưu thế cục diện.
Nhưng mà...
Khi quả phạt đền này được thổi phạt.
Tình thế lại một lần nữa trở nên khó lường.
Phải biết rằng.
Kỳ World Cup này đã có hơn hai mươi quả penalty.
Ngoại trừ Nhật Bản đá hỏng một quả, tất cả các quả penalty khác đều vào lưới.
Với thực lực cá nhân vững vàng của tuyển Đức, về cơ bản không thể nào sút hỏng penalty được.
Ngay khoảnh khắc cầu thủ Đức chuẩn bị sút phạt đền.
Người hâm mộ trong nước ai nấy nghiến răng kèn kẹt, mắt trừng trừng dán chặt vào gã hậu vệ số 12 của Argentina trên màn hình.
Họ không tài nào nhịn được mà chửi thề ầm ĩ.
Rõ ràng không cần phạm quy cũng có thể cản được quả bóng đó.
Mẹ kiếp, thế mà mày lại chọn phạm quy trong vòng cấm, tặng không cho đối phương một quả penalty.
Hành động này chẳng khác nào tội ác!
Cái trò này, kể cả mấy ông cầu thủ đội tuyển quốc gia nước mình lên đá thì cũng...
Khoan đã!
Nghĩ kỹ lại, nếu đổi vị trí cho tuyển quốc gia nhà mình đá, thì cái pha xử lý "thiểu năng" kiểu này, mấy ổng chưa chắc đã không làm ra được!
Các cổ động viên chỉ biết câm nín.
"Thật không ngờ ở World Cup lại có cầu thủ đá dở như đội tuyển nhà mình."
"Dở cái gì? Tôi thấy thằng chậu hậu vệ số 12 này tư tưởng có vấn đề rành rành ra đấy!"
"Sút hỏng đi, sút hỏng đi! Quả penalty này xin đừng vào!"
"Quả này vào hay không phụ thuộc rất lớn vào màn trình diễn của thủ môn Argentina. Nhưng nhìn biểu hiện tối nay thì tay thủ môn này cũng chẳng khác thằng hậu vệ kia là mấy, mùi diễn kịch nồng nặc, tôi chẳng còn chút hy vọng nào vào quả này nữa rồi."
"Năm trăm nghìn tệ của tôi, chẳng lẽ tối nay mất sạch sành sanh ư? Đó là tiền tôi chuẩn bị để chuộc bạn gái ra khỏi tiệm massage chân đấy!"
…………
Giữa muôn vàn ánh mắt ngóng trông.
Bóng được đặt lên chấm phạt đền.
Gã thủ môn "nằm vùng" của Argentina cũng đã đứng trước khung thành.
Trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi.
Trong đầu gã thủ môn này lóe lên vô số suy nghĩ.
"Đã phải đá bóng giả theo lời ngài Hillman dặn để đội Đức thắng trận, thì quả penalty này mình tuyệt đối không được cản lại."
"Bởi vì quả này vào thì Đức mới còn cơ hội thắng, nếu không vào là hết sạch hy vọng."
"Thế nhưng mình đâu đoán được hướng sút của đối phương. Là bên trái hay bên phải khung thành đây? Lỡ may mình đoán mò lại trúng hướng rồi cản được bóng thì to chuyện."
"Có cách rồi! Mình cứ đứng trơ ra ở giữa khung thành không thèm nhúc nhích."
"Như thế thì bất kể nó sút sang trái hay sang phải, mình đều không với tới, bóng tự khắc sẽ chui vào lưới."
Tâm trí xoay chuyển thật nhanh, gã thủ môn liền chốt xong phương án đối phó.
Đó là đứng yên bất động ở chính giữa khung thành, mặc cho đối phương muốn sút đi đâu thì sút.
Cùng lúc đó.
Cầu thủ Đức nhận trọng trách sút phạt đền đang đứng trước quả bóng, đầu óc cũng đang suy tính cực nhanh.
"Sút sang bên trái hay bên phải khung thành đây? Quả này quan trọng lắm, mình nhất định phải sút vào!"
"Nhưng hình như sút sang trái hay sang phải thì đều có khả năng bị cản lại cả!"
"Ủa, có cách rồi! Hay là mình đi ngược lại thói quen thông thường, sút thẳng... vào giữa khung thành thì sao?"
"Chuẩn luôn, cứ thế mà làm!"
"Thủ môn bên kia chắc chắn không ngờ được là mình sẽ sút thẳng vào giữa đâu!"
"Hahaha, mình đúng là một thiên tài!"
