Chương 203
Chương 203: Trận chung kết World Cup kịch tính nhất!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hai trận bán kết.
Đều đã hạ màn.
Argentina và Bồ Đào Nha lần lượt giành chiến thắng, bước vào trận chung kết World Cup năm nay.
Phải nói là.
Đây là một trận chung kết mà độ nóng được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Messi đối đầu Ronaldo.
Cuộc so tài cuối cùng giữa hai siêu sao kiệt xuất của thời đại trước.
Những tượng đài bóng đá từng đồng hành suốt thời niên thiếu của họ rốt cuộc cũng có mặt trên sân khấu chung kết World Cup, hoàn thành trận đấu khép lại sự nghiệp theo cách trọn vẹn nhất.
Vô số cổ động viên trên toàn thế giới đều mong ngóng trận chung kết sắp tới đến nghẹt thở.
Los Angeles.
Trong khách sạn.
Hạ Vĩ hào hứng từ bên ngoài bước vào, vui vẻ nói với Giang Thuật: "Giang Thuật, lãnh đạo đài quyết định rồi, trận chung kết World Cup mấy ngày nữa sẽ để hai anh em mình phối hợp bình luận."
Giang Thuật sáng mắt lên: "Thật hả anh Vĩ?"
Hạ Vĩ cười ha hả vỗ vai Giang Thuật: "Chủ nhiệm Trương đích thân nói với anh, làm sao mà giả được. Chắc bên trong nước cũng sắp công bố tin hai chúng ta làm khách mời bình luận trận chung kết rồi."
Chọn hai người Giang Thuật và Hạ Vĩ tạo thành cặp đôi bình luận cho World Cup.
Thật lòng mà nói.
Lãnh đạo đài cũng có tính toán cả.
Bởi trong số bao nhiêu khách mời bình luận ở kỳ World Cup này, đúng là bộ đôi này thích hợp nhất.
Trình độ chuyên môn hàng đầu của Hạ Vĩ thì khỏi phải bàn.
Còn phía Giang Thuật.
Chỉ cần hắn xuất hiện.
Nhờ có hình tượng "Độc Nãi Đại Sư".
Đồng nghĩa với tỷ suất người xem cực cao.
Ở trong nước, chẳng đếm xuể bao nhiêu khán giả bóng đá chỉ vì Giang Thuật mà chọn xem trực tiếp World Cup trên Kênh Thể thao CCTV.
"Nếu đúng là hai anh em mình bình luận trận chung kết này thì em phải nghiêm túc chuẩn bị một phen rồi." Giang Thuật xoa cằm, bắt đầu thấy rầu rĩ.
Trận chung kết này hắn nên ủng hộ đội nào đây?
Đây quả là một câu hỏi khiến người ta đau đầu!
Giang Thuật bất giác thở dài một tiếng.
...
Đúng như Hạ Vĩ dự đoán.
Sáng ngày thứ hai sau khi vòng bán kết kết thúc.
Kênh Thể thao CCTV đã công bố danh sách bình luận viên cho trận chung kết trên trang chính thức.
Khi thấy đội hình bình luận vẫn là bộ đôi Giang Thuật và Hạ Vĩ.
Cư dân mạng sướng rơn.
"Tuyệt vời, đại ca Giang Thuật lại có thể cho tôi phê thêm lần nữa rồi!"
"Khách mời bình luận chung kết có Giang Thuật, đọc được tin này tôi chỉ muốn xuống công viên dưới khu nhà chạy lông nhông hai vòng."
"Đã quá, lại được bám càng Giang Thuật kiếm thêm một mớ rồi."
"Tiếc là World Cup chỉ còn mỗi trận chung kết này là hết, không thì chúng ta còn hốt được bao nhiêu tiền từ bọn nước ngoài!"
"Tôi chuẩn bị sẵn tiền rồi, chỉ đợi mấy ngày nữa chung kết khai mạc thôi!"
Lần này.
Sau chuyện xảy ra hôm qua.
Không một ai còn nghi ngờ hình tượng "Độc Nãi Đại Sư" của Giang Thuật nữa.
Có thể nói.
Cho dù họ có nghi ngờ con mình có phải ruột thịt hay không.
Cũng tuyệt đối không nghi ngờ hình tượng "Độc Nãi Đại Sư" của Giang Thuật mất linh.
Mức độ tin tưởng đã chạm nóc.
Thế nhưng.
Đúng lúc các cổ động viên trong nước đang xoa tay bứt rứt, chuẩn bị kiếm mẻ chót ở trận chung kết.
Một tin tức chấn động bỗng truyền đến.
Khiến cư dân mạng sững sờ toàn tập.
Ban tổ chức World Cup nhận được đơn tố cáo đích danh từ một người.
Tố cáo trong trận đấu giữa Đức và Argentina ngày hôm qua.
Có hai cầu thủ Argentina dính líu đến hành vi bán độ.
Người tố cáo còn cung cấp bằng chứng video đủ để bóc trần hai tên này không cãi vào đâu được.
Bằng chứng thép mười mươi!
Đối mặt với video bằng chứng rành rành, phía Argentina hoàn toàn không có cách nào chối cãi.
Mà theo quy định giải đấu của World Cup.
Đối với các đội bán độ, giải đấu áp dụng chế độ một phiếu phủ quyết.
Tổng cộng có hai biện pháp phạt.
Một là trực tiếp tước quyền thi đấu các trận còn lại.
Hai là bị đưa vào danh sách đen, cấm tham gia hai kỳ World Cup tiếp theo.
Theo lý mà nói.
Hình phạt đầu tiên là tước quyền thi đấu các trận còn lại của kỳ World Cup này hơi thừa thãi.
Cầu thủ bị yêu cầu đá giả thì nhiệm vụ chắc chắn là làm cho đội nhà thua trận.
Chẳng ai dở hơi đến mức thuê cầu thủ bán độ mà lại bắt người ta giúp đội nhà thắng cả.
Bởi vì bản thân nhiệm vụ của cầu thủ đã là giành chiến thắng rồi mà!
Cho nên thông thường.
Trong đội mà có cầu thủ bán độ làm nội gián thì phần lớn sẽ phải thua trận.
Huống hồ trong đội Argentina còn có tới hai "nội gián".
Nhưng kỳ tích ở chỗ, Argentina lại gánh còng lưng hai gã bán độ kia, thắng luôn cả trận bán kết.
Khiến điều phạt thứ nhất phát huy tác dụng.
Thế là.
Màn kịch tính nhất kỳ World Cup này đã xảy ra.
Sau khi Ban tổ chức World Cup họp bàn thấu đêm.
Họ quyết định làm đúng theo quy định, trực tiếp tước tư cách tham gia trận chung kết của đội tuyển Argentina.
Argentina bị loại, không thể tham gia trận chung kết.
Đồng nghĩa với việc.
Đối thủ chung kết của Argentina là Bồ Đào Nha không cần thi đấu cũng tự động giành chức vô địch World Cup năm nay.
Vớ vẩn, mẹ nó vô lý hết chỗ nói!
Không chỉ cư dân mạng nước ngoài.
Người hâm mộ quan tâm đến World Cup trên khắp thế giới, khi thấy tin Argentina bán độ bị tước quyền thi đấu còn Bồ Đào Nha tự động ẵm cúp vô địch, ai nấy đều ngây như phỗng.
Về trận chung kết World Cup.
Họ từng tưởng tượng ra cả trăm kịch bản diễn biến.
Thậm chí nghĩ cả đến chuyện Messi cầu hôn Ronaldo ngay trên sân cỏ.
Nhưng chưa từng nghĩ tới.
World Cup lần này lại khép màn bằng một cách như thế.
Chung kết cái quái gì nữa?
Làm gì còn trận chung kết nào nữa!
Đội Bồ Đào Nha đúng kiểu ngồi nhà mà chức vô địch từ trên trời rơi xuống đầu.
Chẳng cần ra sân trận nào nữa cũng nâng cao chiếc cúp vàng World Cup.
Mẹ nó chứ, mấy người không chỉ đơn thuần là được nữ thần may mắn đoái hoài nữa rồi.
Các người thành con đẻ của nữ thần may mắn luôn rồi đấy!
Hàng trăm triệu cổ động viên trên toàn thế giới đồng loạt câm nín.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Nhất thời chẳng biết nên nói gì cho phải.
Một trận cầu vốn được kỳ vọng ngút trời, chủ đề bàn tán sôi nổi bậc nhất, cứ thế bốc hơi.
Còn về phía người hâm mộ Trung Quốc.
Thì từng người một đấm ngực giậm chân, khó chịu không chịu nổi.
Trận chung kết bị hủy.
Đối với họ, không chỉ đồng nghĩa với việc mất đi một trận cầu mãn nhãn.
Mà còn có nghĩa là.
Cơ hội cuối cùng để kiếm chác ở kỳ World Cup này, bay màu rồi...
Đau lòng thật chứ!
May mà tối qua ở trận bán kết giữa Argentina và Đức họ đã kiếm được một món hời.
Không thì giờ còn uất ức đến chết mất.
Không cho họ kiếm tiền thì chẳng khác nào làm họ lỗ vốn cơ chứ!
Họ có Độc Nãi Đại Sư Giang Thuật ở đây.
Nói gì thì nói.
Riêng chuyện cá cược World Cup này thì cứ gọi là chắc ăn một trăm phần trăm.
Giờ đây, chuyến đò phát tài của họ đành phải dừng lại ở trận bán kết tối qua mất rồi.
